13/4
đến
rồi
13/4
về
cũng
như
ngày
Tết
vậy,
sinh
nhật
web
lần
thứ
22
của
web
cailuongvietnam.com
lại
đến,
xin
chúc
trang
web
và
Àdmin
luôn
được
nhiều
sức
khoè.
được
sự
tin
yêu
của
bạn
đọc
và
luôn
là
nơi
dừng
bước
của
khách
mộ
điệu
nghệ
thuật
cải
lương,
quá
khứ
vàng
son
hay
một
tương
lai
vô
định
với
những
giấy
phút
tìm
về,
trăn
trổ
hướng
đi,
phát
triển...
hay...
Xem
tiếp...
XAPG
CLVNCOM
-
Thấy
tin
facebook
đăng
qua
bắn
đăng
lại
từ
một
bài
báo
trên
tờ
Người
Lao
Động,
vở
Xử
Án
Phi
Giao
cháy
vé.
Giá
chợ
đen
lên
6
triệu
đồng
một
vé,
khán
đài
không
còn
một
chỗ
trống...
Quả
là
một
tín
hiệu
đáng
mừng,
một
cách
cứu
cánh
cải
lương
rồi
đây
mà
chưa
ai
làm
được.
Vào
đường
link
dẫn
đến
youtube
một
phiên
xử
Phi
Giao
do
Thái
Thượng
Hoàng
Xử
Án
Hoàng
Đế
Anh
Tôn
và
Hoàng
Hâu
Phi
Giao-người
"Thủơ
thiếu
thời
Phi
Giao
đã
tôn
sùng
Võ
Tắc
Thiên
và
ôm
mộng
bá
vương.
",
Một
Phi
Giao
"
cơ
hội
"
Mở
đầu
phiên
xử
Hoàng
đế
và
Hoàng
Hậu
tự
xưng
là
Nghịch
Tử
và
tội
đồ...
Trước
Thái
Thượng
Hoàng
quyền
lực
mà
Phi
Giao
tỏ
ra
hung
dữ,
la
hét,
chửi
cha
mắng
mẹ
có
bài
bản,
có
lịch
sử,
mắng
chửi
cả
vua,
người
đang
định
tội
mình
dù
chưa
tuyên
án
hay
ôm
chấn
trói
tay
đem
ra
pháp
trường.
Cách
Phi
Giao
chửi
mẹ
mê
trai,
bỏ
gia
đình,
chửi
cha
"
luỵ
mình
vì
Mạnh
Lệ
Quân
là
mẹ
của
chính
mình
trước
bá
quan
văn
võ,
kết
án
cha
mình
yếu
mềm
trong
tình
cảm,
không
dùng
tài
trí
nam
nhi
dựng
giữ
gìn
và
phát
triền
giang
san",
chửi
hệ
thống
tả
hũu
hoàng
hâu
của
một
giai
đoạn
nhà
Tống,
mà
đứng
đầu
là
người
đang
xứ
án
chính
mình.
Một
Phi
Giao
đã
tự
biết
mình
là
tội
đổ
bắt
đầu
phiền
xử
mà
cách
chào
hỏi
như
người
chẵng
có
tội,còn
đang
nắm
quyền
hành!!!
Một
Phi
Giao
thiếu
tính
thông
minh,
la
hét
như
con
điên,
mất
dạy
trăm
bề
thì
làm
sao
là
người
tôn
sùng
Võ
Tắc
Thiên
được
chớ
?
Mẫu
người
Võ
Tắc
Thiên
thông
mình,
ngoi
lên
được
từ
đáy
vực
thẳm,
dùng
trí
trị
người,
dù
mưu
mô
xảo
quuyệt
nhưng
cũng
có
tình
có
lý,
hy
sinh
những
tình
cảm
cá
nhân
đễ
cũng
cố
quyền
lực
của
mình,
cách
thống
trị
của
riêng
mình
để
làm
cho
dân
giàu
nuớc
mạnh.
Còn
Phi
Giao
bạo
động
vì
cha
mẹ
suy
đồi,
lụy
tình,
mê
trai,
mê
gái,
nhờ
hệ
thống
hai
cung
tả
hữu
hoàng
hậu
ngang
nhau
mà
Phi
Giao
mới
được
nở
mặt
nở
mày,
được
chồng
ưng
ý,thì
không
thể
viện
lý
do
"
chính
Thái
Thượng
Hoàng
xúi
giục
Phi
Giao
làm
phản"
,
nếu
dừng
lại
ở
mức
độ
hờn
ghen
của
người
vợ,
đàn
bà
mà
hạ
thủ
tình
địch
thì
còn
nghe
hợp
lý,
chớ
làm
bạo
động,
muốn
nắm
quyền,
nhiếp
chính
cà
trièu
đình,
mà
còn
đập
bàn
đập
ghế
nói
chính
cha
chồng
xúi
giục
làm
bậy,
chẳng
có
gí
đáng
phải
học
hỏi
để
viết
nên
một
tuồng
cho
lớp
trẻ
xem,
nhất
là
Phi
Giao
hung
dữ,
ngu
dốt
trước
cha
mẹ,
trước
một
triều
đại
nhất
là
khi
Phi
Giao
đã
là
tội
đồ
và
chuyện
tình
cha
mẹ
của
Phi
Giao
cũng
là
chuyện
tình
Mạnh
Lệ
Quân
với
chồng
Hoàng
Phủ
Thiếu
Hoa
là
một
chuyện
tình
đi
vào
giai
thoại.
Nếu
"chơi
chữ"
thì
tội
Phi
Giao
là
tội
lạm
dụng
chức
quyền,
bè
phái
và
âm
ưu
lật
đổ
chế
độ
đúng
hơn
là
bạo
động.
Nếu
kết
tội
Phi
Giao
bạo
động
nói
cho
hợp
thời
thì
nên
kết
tội
khủng
bố,
lợi
dụng
chức
vụ,
bè
lũ
phản
động
thì
đúng
hơn
nhiều.
Với
Một
Phi
Giao
chủi
cha
mắng
mẹ
là
mê
trai
mê
gái,
là
luỵ
tình
để
làm
cho
đất
nước
suy
đồi
để
Phi
Giao
đứng
lên
giành
chánh
quyền
là
tội
ngu.
Dẫu
sao
thì
cha
mẹ
nàng
đã
cùng
triều
đình
xây
dựng
cơ
đồ,
giao
lại
cho
vợ
chồng
Phi
Giao,
và
"mê
nhau"
mới
có
Phi
Giao
thì
cái
tội
ngu
càng
đúng
hơn
nữa.
Thiết
nghĩ
một
con
người
làm
được
việc
như
Phi
Giao
không
quá
tệ
cư
xữ
như
vậy
khi
đã
té
ngựa,
không
có
một
giá
trị
gì
cho
lớp
trẻ
mà
phải
bỏ
ra
bạc
tỷ
hay
dựng
đi
dựng
lại
nhiều
lần,
lẽ
ra
sự
la
hét,
chảnh
choẹ
trước
mặt
bá
quan,
văn
võ
,
những
người
thân
ruột
thịt
của
mình
bằng
thể
hiện
khát
vọng
vương
quyền
dang
dở,
những
cái
thối
nát
của
triều
đình
thì
có
vẻ
thu
hút
hơn.
khangianhandan
Nguồn
tin:
khangianhandan
-
CLVNCOM
Ý kiến bạn đọc