rạp
Tính
đến
nay,
rạp
Hưng
Đạo
(TPHCM)
đã
xây
xong
hơn
cả
năm,
và
được
bàn
giao
cho
Nhà
hát
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang,
nhưng
nhà
hát
không
thể
đưa
vào
sử
dụng.
Với
thiết
kế
hiện
đại
và
“độc,
lạ”
nhưng
không
đáp
ứng
so
với
yêu
cầu
căn
bản
của
một
rạp
hát
cải
lương
cần
sử
dụng,
khiến
rạp
hát
mới
xây
không
thể
hoạt
động
biểu
diễn
phục
vụ
khán
giả.
Trước
tiên
là
sân
khấu
quá
nhỏ,
diện
tích
chỉ
chừng
8x8m;
chiều
cao
sân
khấu
đến
trần
hơn
5m,
nhưng
khi
vừa
bước
vào
trong
cánh
gà,
chiều
cao
bị
tuột
ngay
xuống
còn
2,5m,
không
thể
di
chuyển
các
cảnh
trí
lớn,
cảnh
trí
có
độ
cứng
bằng
gỗ,
khung
sắt,
diện
tích
hậu
trường
nhỏ...
Ngoài
ra,
khán
phòng
quá
nhỏ,
sức
chứa
chỉ
600
ghế
nhưng
300
ghế
trên
lầu
không
thể
phục
vụ
khán
giả
vì
bị
lan
can
tầng
lầu
che
khuất
tầm
nhìn,
không
có
chỗ
để
dàn
nhạc
cổ
ngồi
đàn,
nơi
hóa
trang
của
diễn
viên
là
dãy
hành
lang
tầng
trên
ngay
phía
sau
sân
khấu,
cách
không
gian
sân
khấu
một
tấm
màn,
thiết
kế
xây
dựng
mặt
tiền
rạp
cũng
kém
tính
thẩm
mỹ…
Khi
nhận
công
trình
được
xây
dựng
hơn
130
tỷ
đồng
này,
NSND
Trần
Ngọc
Giàu,
Giám
đốc
Nhà
hát
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang,
đã
lắc
đầu
ngao
ngán,
ông
cho
biết
không
thể
đưa
rạp
hát
vào
hoạt
động
và
dù
cho
có
cố
gắng
sửa
chữa
đến
đâu
đi
nữa,
cũng
không
thể
sử
dụng
sân
khấu
vào
việc
tổ
chức
biểu
diễn.
Một
công
trình
rạp
hát
mang
ý
nghĩa
“thánh
đường
sân
khấu
cải
lương”
của
TPHCM;
một
công
trình
văn
hóa
độc
đáo,
ấn
tượng;
một
sân
khấu
nghệ
thuật
hiện
đại,
sang
trọng
và
lộng
lẫy
dành
cho
nghệ
thuật
dân
tộc,
là
công
trình
đặc
biệt
chào
mừng
thành
phố
40
năm…
được
xây
dựng
quy
mô,
nhưng
đến
khi
hoàn
thành,
ngay
lập
tức
đã
gây
bao
ngỡ
ngàng,
bức
xúc,
thất
vọng
cho
giới
làm
nghệ
thuật,
các
đạo
diễn,
nghệ
sĩ
sân
khấu
cải
lương
tâm
huyết.
Rạp
Hưng
Đạo
đã
xây
xong
hơn
cả
năm,
được
bàn
giao
cho
Nhà
hát
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang,
nhưng
nhà
hát
không
thể
đưa
vào
sử
dụng.
Ảnh:
Dũng
Phương |
Công
trình
văn
hóa
này
do
Ban
Quản
lý
dự
án
(thuộc
Sở
VH-TT
TPHCM)
thực
hiện
nhưng
khi
xây
xong,
rạp
hát
thường
xuyên
đóng
cửa.
Trước
những
bức
xúc
của
giới
nghệ
sĩ,
Thanh
tra
TP
đã
vào
cuộc.
Sau
nhiều
tháng
chờ
đợi
ròng
rã,
đến
nay,
khi
đã
có
kết
quả
thanh
tra
nhưng
sự
việc
về
rạp
Hưng
Đạo
vẫn
chìm
trong
im
lặng.
Mới
đây,
trong
buổi
làm
việc
của
Bí
thư
Thành
ủy
TPHCM
Đinh
La
Thăng
với
Liên
hiệp
các
Hội
Văn
học
Nghệ
thuật
TPHCM,
sau
khi
nghe
NSND
Trần
Ngọc
Giàu
trình
bày,
Bí
thư
Đinh
La
Thăng
đã
truy
đến
cùng
về
sự
vụ
công
trình
rạp
Hưng
Đạo
và
Giám
đốc
Sở
VH-TT
TPHCM
đã
nhận
lỗi
thuộc
về
Ban
Quản
lý
dự
án
Sở
VH-TT
TPHCM.
Bây
giờ,
đau
đầu
nhất
vẫn
là
những
dấu
hỏi
lớn
dành
cho
một
công
trình
văn
hóa
trăm
tỷ
đồng
đồ
sộ,
với
nhiều
sai
phạm:
Làm
sao
sửa
chữa,
kinh
phí
ở
đâu,
sửa
chữa
xong
có
thể
biểu
diễn
nghệ
thuật
được
không?
Nếu
không
thì
tòa
nhà
bê
tông
cốt
thép
ấy
dùng
vào
việc
gì
cho
phù
hợp,
thiết
thực,
không
bị
lãng
phí?
Nhìn
vào
thực
tiễn
tại
TPHCM,
hầu
hết
các
rạp
hát
còn
được
sử
dụng
đều
có
tuổi
đời
mấy
chục
năm,
đa
số
đã
xuống
cấp.
Khi
rạp
Hưng
Đạo
được
xây
dựng,
giới
nghệ
sĩ
sân
khấu
đã
đặt
rất
nhiều
kỳ
vọng
vào
ngôi
nhà
mới
này,
nhưng
khi
rạp
xây
dựng
xong,
tất
cả
sự
hân
hoan,
bao
mong
mỏi
về
một
thánh
đường
nghệ
thuật
mơ
ước
bỗng
chốc
vỡ
tan.
Và
hơn
một
năm
qua,
anh
em
nghệ
sĩ
sân
khấu
lại
tiếp
tục
chờ
mòn
mỏi,
đợi
quy
trình
thanh
tra
nhà
hát
hoàn
tất,
chờ
kết
quả
khắc
phục
có
hậu
cho
sân
khấu
cải
lương,
nhưng
đến
nay
sự
việc
vẫn
im
ỉm,
cả
Sở
VH-TT
TPHCM
lẫn
đơn
vị
chịu
trách
nhiệm
là
Ban
quản
lý
dự
án
vẫn
chưa
có
động
thái
nào
rõ
ràng
về
cách
giải
quyết
đến
nơi
đến
chốn
vụ
việc
rạp
Hưng
Đạo.
Bao
dấu
hỏi
về
công
trình
vẫn
còn
đó,
bao
nỗi
niềm
bức
xúc
của
giới
nghệ
sĩ
vẫn
còn
đó,
những
ai
quan
tâm
về
vụ
việc
này
đang
mãi
nghiền
ngẫm
một
chữ
chờ
-
chờ
một
kết
luận
rõ
ràng,
chờ
cách
giải
quyết
có
giá
trị
và
ý
nghĩa
vì
lợi
ích
thiết
thực
của
sân
khấu
truyền
thống.
Thúy
Bình
Ý kiến bạn đọc