"Tổ
nghề
của
đời
nghệ
sĩ":
Nghệ
sĩ
thực
hiện
di
nguyện
của
thầy
Năm
2011,
Thủ
tướng
Nguyễn
Tấn
Dũng
đã
ban
hành
quyết
định
công
nhận
12
tháng
8
âm
lịch
là
ngày
Sân
khấu
Việt
Nam.
Các
thế
hệ
thầy
và
trò
trên
những
sàn
diễn
ở
TP
HCM
đã
góp
phần
lan
tỏa
tinh
thần
tôn
sư
trọng
đạo,
vun
đắp
lòng
yêu
nghề,
hăng
hái
lao
động
phục
vụ
công
chúng
Trong
3
ngày,
từ
25
đến
27-9
(tức
11
đến
13
tháng
8
âm
lịch),
các
đơn
vị
nghệ
thuật
trên
cả
nước
đều
tổ
chức
long
trọng
"Ngày
Sân
khấu
Việt
Nam"
(ngày
Giỗ
Tổ
sân
khấu)
Diễn
viên
Hà
Linh
và
NSƯT
Trịnh
Kim
Chi
trong
vở
kịch
sử
Việt
“Thái
hậu
Dương
Vân
Nga”
NSƯT
Trịnh
Kim
Chi,
Phó
Chủ
tịch
Hội
Sân
khấu
TP
HCM,
xúc
động
cho
biết
nếu
không
có
sự
dìu
dắt
của
NSND
Trần
Ngọc
Giàu,
Chủ
tịch
Hội
Sân
khấu
TP
HCM,
thì
cô
đã
không
có
hướng
đi
ngày
hôm
nay.
"Từ
khi
còn
là
diễn
viên
của
Nhà
hát
Kịch
TP
HCM,
thầy
Giàu
lúc
đó
là
trưởng
đoàn
đã
dạy
cho
tôi
nhiều
bài
học
quý.
Một
trong
số
đó
là
sự
nghiêm
khắc
trên
sàn
tập,
gieo
vào
tôi
một
ý
thức
lao
động
nghệ
thuật
nghiêm
túc.
Vì
như
vậy
mới
có
thể
có
được
những
giây
phút
thăng
hoa
trên
sàn
diễn.
Từ
những
bài
học
này,
hiện
nay
tôi
tiếp
tục
truyền
đến
các
thế
hệ
học
trò"
-
NSƯT
Trịnh
Kim
Chi
bày
tỏ.
Không
chỉ
là
giảng
viên
thỉnh
giảng
của
Trường
Đại
học
Sân
khấu
Điện
ảnh
TP
HCM,
NSƯT
Trịnh
Kim
Chi
còn
phụ
trách
Trung
tâm
Bồi
dưỡng
Nghệ
thuật
của
hội
và
Ban
Ái
hữu
Hội Nghệ
sĩ Sân
khấu
TP
HCM,
góp
phần
tích
cực
trong
công
tác
chăm
lo
cho
đời
sống
nghệ
sĩ
lão
thành
tại
Khu
Dưỡng
lão
Nghệ
sĩ
TP
và
các
đơn
vị
sân
khấu
xã
hội
hóa
trên
địa
bàn
TP
HCM.
Và
cũng
từ
sự
định
hướng
của
thầy
Trần
Ngọc
Giàu,
NSƯT
Trịnh
Kim
Chi
đã
tham
gia
khóa
cao
học
Nghệ
thuật
Sân
khấu
-
Truyền
hình
tại
Trường
Đại
học
Sân
khấu
Điện
ảnh
Hà
Nội,
với
mong
muốn
tiếp
nối
con
đường
giảng
dạy
của
thầy,
đồng
thời
thuận
lợi
hơn
trong
việc
tiếp
cận
nghiên
cứu
chuyên
sâu
ngành
nghề
mà
cô
theo
đuổi.
Tương
tự,
đạo
diễn
-
NSƯT
Lê
Nguyên
Đạt,
Chủ
tịch
Hội
đồng
Nhà
trường
Trường
Đại
học
Sân
khấu
Điện
ảnh
TP
HCM,
nói
về
người
thầy
đáng
kính
-
NSƯT
Lê
Chức:
"Thầy
luôn
cho
tôi
những
kiến
thức
mới,
luôn
dạy
tôi
phải
tôn
trọng
đạo
nghề
và
đạo
làm
người
trong
cuộc
đời
làm
nghệ
sĩ".
Đạo
diễn
Lê
Nguyên
Đạt
cho
biết
thêm:
"Tôi
học
được
ở
thầy
Lê
Chức
sự
thấu
đáo,
sâu
sắc,
cẩn
thận
trong
cách
nghĩ
cách
làm
và
tính
chuyên
nghiệp
trong
công
việc".
Còn
với
nghệ
sĩ
Võ
Minh
Lâm,
anh
có
nhiều
người
thầy
nhưng
trong
tim
luôn
dành
cho
soạn
giả
Hoàng
Song
Việt
sự
yêu
thương.
Bởi,
trong
hành
trình
làm
nghệ
thuật,
nghệ
sĩ
Võ
Minh
Lâm
đã
đoạt
nhiều
giải
thưởng
sân
khấu,
6
lần
đoạt
Giải Mai
Vàng,
trong
số
này
có
2
vở
diễn
gây
tiếng
vang
là
do
soạn
giả
Hoàng
Song
Việt
"đo
ni
đóng
giày"
cho
anh,
đó
là
vở
"Đứa
con
họ
Triệu"
và
"Đời
như
ý".
"Mỗi
lần
đoạt
giải
thưởng
là
tôi
khoe
với
thầy,
rồi
hai
thầy
trò
cùng
khóc
vì
hạnh
phúc"
-
nghệ
sĩ
Võ
Minh
Lâm
bày
tỏ.
NSƯT
Kim
Tử
Long
cũng
là
một
hậu
duệ
xuất
sắc
tiếp
nối
NSND
Minh
Vương,
qua
các
vai
diễn
nhân
vật
sử
Việt,
đáng
chú
ý
nhất
là
vai
Nguyễn
Trãi
trong
vở
"Rạng
ngọc
Côn
Sơn".
"Nghệ
sĩ
Minh
Vương
đã
truyền
cho
tôi
tinh
thần
sáng
tạo
trong
diễn
xuất.
Mỗi
khi
gặp
vai
diễn
khó,
lúng
túng
cách
xử
lý
trong
bài
ca
là
tôi
tìm
đến
thầy
Minh
Vương
để
lĩnh
giáo.
Những
gì
học
được
từ
thầy
Minh
Vương,
tôi
tiếp
tục
truyền
lại
cho
đàn
em,
minh
chứng
là
các
thế
hệ
bây
giờ
cũng
là
những
nghệ
sĩ
đầy
nội
lực
như
Lê
Hậu,
Bình
Tinh…"
-
NSƯT
Kim
Tử
Long
bộc
bạch.
Các
nghệ
sĩ
TP
HCM
tiếp
nối
thế
hệ
đi
trước
làm
tốt
trọng
trách
người
nghệ
sĩ
công
dân. Trong
ảnh:
NSƯT
Hữu
Châu,
Thành
Lộc
và
NSND
Kim
Cương
trao
học
bổng
NSND
Bảy
Nam
cho
con
em
nghệ
sĩ
nghèo
hiếu
học
NSƯT
Lê
Tứ
tiết
lộ
anh
luôn
nhớ
ơn
những
người
đã
dìu
dắt
mình
đến
với
sàn
diễn
cải
lương,
trong
số
đó
có
NSƯT
-
đạo
diễn
Ca
Lê
Hồng
(nguyên
Hiệu
trưởng
Trường
Nghệ
thuật
Sân
khấu
II,
nay
là
Trường
Đại
học
Sân
khấu
Điện
ảnh
TP
HCM).
Theo
NSƯT
Lê
Tứ,
để
thể
hiện
lòng
tri
ân
những
người
thầy
tiền
bối,
bản
thân
anh
luôn
suy
nghĩ
sáng
tạo
không
ngừng
để
có
những
vai
diễn
hay,
chất
lượng
cao
cho
khán
giả.
Ngoài
ra,
anh
cũng
tích
cực
tham
gia
các
chương
trình
"Sân
khấu
học
đường"
nhằm
phổ
cập
sâu
rộng
hơn
nữa
cải
lương
Việt
đến
với
thế
hệ
trẻ,
song
song
đó
là
nỗ
lực
đưa
sân
khấu
cải
lương
gắn
với
ngành
du
lịch.
Soạn
giả
Hoàng
Song
Việt
nhìn
nhận
văn
học
nghệ
thuật
nói
chung
và
nghệ
thuật
sân
khấu
nói
riêng
là
tấm
gương
phản
chiếu
của
hiện
thực
đời
sống.
"Những
điều
tôi
gửi
gắm
vào
kịch
bản
chính
là
những
lời
căn
dặn
đối
với
diễn
viên
trẻ.
Ngày
nay
xã
hội
phát
triển,
diễn
viên
tiếp
cận
công
chúng
dễ
dàng
nhưng
đó
là
"con
dao
hai
lưỡi",
đôi
khi
vì
bồng
bột,
nông
nổi
mà
phát
ngôn
thiếu
thận
trọng
như
vậy
sẽ
gây
tác
hại
khôn
lường.
Nên
tôi
mong
các
nghệ
sĩ
trẻ
luôn
có
được
thái
độ
làm
nghề
nghiêm
túc,
tử
tế"
-
soạn
giả
Hoàng
Song
Việt
tâm
huyết.
Đạo
diễn
-
NSƯT
Ca
Lê
Hồng
tâm
sự:
"Người
nghệ
sĩ
được
đào
tạo
bài
bản
thôi
chưa
đủ
mà
phải
luôn
ý
thức
nâng
mình
lên
trong
những
vai
diễn,
nhằm
tạo
ra
những
hình
tượng
nhân
vật
điển
hình
trong
lao
động
và
chiến
đấu
bảo
vệ,
xây
dựng
đất
nước.
Tôi
mong
mỏi
và
kỳ
vọng
các
thế
hệ
diễn
viên
trẻ
hãy
cùng
chung
tay
góp
phần
tạo
nên
những
mỹ
cảm
mới
ở
khán
giả,
giúp
người
xem
trân
trọng
những
giá
trị
đạo
đức
xã
hội".
NSND
Trần
Ngọc
Giàu,
Chủ
tịch
Hội
Sân
khấu
TP
HCM,
tâm
sự:
“Tôi
mong
các
diễn
viên
trẻ
đang
làm
nghề,
trong
ngày
Giỗ
Tổ
sân
khấu
hãy
gửi
lời
tri
ân
đến
khán
giả,
vì
họ
đã
dành
nhiều
sự
cổ
vũ
cho
tác
phẩm,
vai
diễn
của
mình.
Song
không
phải
chỉ
có
ngày
Giỗ
Tổ
sân
khấu
mới
gửi
lời
tri
ân,
mà
các
diễn
viên
nói
chung,
diễn
viên
trẻ
nói
riêng
phải
luôn
bày
tỏ
lòng
biết
ơn
đến
những
khán
giả
ân
nhân,
vì
họ
vẫn
trung
thành
với
tình
yêu
dành
cho
sàn
diễn.
Họ
đến
xem,
cổ
vũ,
khen
chê,
họ
chính
là
những
người
thầy
sành
điệu,
nhận
xét
công
tâm
nhất
cho
từng
sản
phẩm
sân
khấu.
Vì
vậy,
đã
là
diễn
viên
sân
khấu
thì
phải
biết
nâng
niu,
tri
ân
“những
người
thầy
sành
điệu”
-
khán
giả”.
Sở
Văn
hóa
-
Thể
thao
TP
HCM
tổ
chức
chương
trình
nghệ
thuật
chào
mừng
“Ngày
Sân
khấu
Việt
Nam”
tại
Nhà
hát
TP
lúc
17
giờ
ngày
25-9.
Nhân
dịp
này,
Sở
Văn
hóa
-
Thể
thao
TP
sẽ
tặng
quà
tri
ân
cho
hơn
70
nghệ
sĩ
lão
thành
đã
có
nhiều
công
lao
đóng
góp
cho
sân
khấu
TP
HCM.
(Còn
tiếp)
Bài
và
ảnh:
THANH
HIỆP
Món
quà
ý
nghĩa
kính
dâng
nghiệp
Tổ
Nhiều
văn
nghệ
sĩ
đã
dành
tặng
những
món
quà
tri
ân
Tổ
nghiệp
một
cách
thiết
thực
nhất
NSND
Hồng
Vân
luôn
xem
cố
tác
giả
Lê
Duy
Hạnh
là
người
thầy
đáng
kính.
Với
bà,
dù
ông
chưa
một
ngày
bước
lên
bục
giảng
thị
phạm
nhưng
suốt
thời
gian
4
nhiệm
kỳ
ông
làm
Tổng
Thư
ký,
rồi
chủ
tịch
Hội
Sân
khấu
TP
HCM,
ông
đã
bảo
ban,
định
hướng
để
bà
ý
thức
rõ
vai
trò
của
người nghệ
sĩ đó
là
không
thể
khước
từ
trách
nhiệm
với
xã
hội.
"Tôi
nguyện
dâng
lên
thầy
Lê
Duy
Hạnh
món
quà
ý
nghĩa
nhất,
đó
là
dàn
dựng
tác
phẩm
nhạc
kịch
sử
Việt
"Nỏ
thần"
do
ông
sáng
tác.
Ông
chính
là
người
thầy,
người
thuyền
trưởng
lèo
lái
con
thuyền
sân
khấu
TP
HCM
nhiều
thập
niên
qua,
dấu
ấn
của
mỗi
tác
phẩm
trên
Sân
khấu
Kịch
Hồng
Vân
và
nhiều
sàn
diễn
khác
đều
đậm
nét
phong
cách
của
cố
soạn
giả
Lê
Duy
Hạnh.
Tôi
sẽ
chú
tâm
dàn
dựng
thêm
nhiều
vở
nhạc
kịch
sử
Việt,
đây
không
chỉ
là
sự
tri
ân
mà
còn
là
kim
chỉ
nam
cho
thế
hệ
học
trò
của
tôi,
nhằm
phát
huy
những
giá
trị
đẹp
đẽ
nhất
hướng
đến
tính
nhân
văn
đầy
trí
tuệ
mà
thầy
Lê
Duy
Hạnh
đã
để
lại"
-
NSND
Hồng
Vân
bộc
bạch.
NSND
Minh
Vương
luôn
động
viên
thế
hệ nghệ
sĩ trẻ
phát
huy
vai
trò
sáng
tạo
nghệ
thuật
nhân
Ngày
Sân
khấu
Việt
Nam
NSƯT
Quế
Trân
cũng
cho
rằng
cha
cô
-
cố
NSND
Thanh
Tòng
-
đồng
thời
cũng
là
người
thầy
đầy
nghiêm
khắc
đã
dành
trọn
cuộc
đời
cho
sân
khấu
cải
lương
tuồng
cổ,
để
từ
công
trình
nghiên
cứu
khoa
học
-
"Từ
hát
bội
đến
cải
lương
tuồng
cổ"
của
ông,
để
lại
cho
đời
di
sản
đồ
sộ
là
hàng
trăm
kịch
bản,
trình
thức
vũ
đạo,
sự
đổi
mới
về
âm
nhạc
tuồng
cổ.
"Ngày
28-9,
Hội
Sân
khấu
TP
HCM
sẽ
tổ
chức
tọa
đàm
"Vai
trò
của
cải
lương
tuồng
cổ
TP
HCM
từ
năm
1975
đến
nay"
-
một
công
trình
tiếp
nối
những
nghiên
cứu
của
cha
tôi.
Là
thế
hệ
hậu
bối
của
cải
lương
tuồng
cổ,
tôi
sẽ
chung
sức
cùng
các
đồng
nghiệp
trẻ
làm
nên
những
giá
trị
vẻ
vang
này
bằng
việc
sáng
tác
nhiều
hơn,
hay
hơn
kịch
bản
sử
Việt.
Bởi
đó
là
trách
nhiệm
của
người
nghệ
sĩ
công
dân"
-
NSƯT
Quế
Trân
bày
tỏ.
NSƯT
Lê
Trung
Thảo
tâm
sự:
"Tôi
đã
học
được
rất
nhiều
từ
người
thầy
đáng
kính
là
NSƯT
-
đạo
diễn
Hoa
Hạ,
người
đã
truyền
dạy
để
tôi
được
vinh
danh
với
vai
Lê
Văn
Duyệt
trong
vở
"Trung
thần".
Tôi
đang
ấp
ủ
kế
hoạch
xây
dựng
con
đường
di
sản
văn
hóa
nghệ
thuật,
theo
đó
sẽ
mang
sân
khấu
cải
lương
đến
gần
hơn
với
công
chúng
tại
sảnh
Nhà
hát
Thành
phố
hay
phố
đi
bộ
Bùi
Viện…
Tôi
cho
rằng
đây
sẽ
là
món
quà
tri
ân
ý
nghĩa,
thiết
thực
nhất
dành
cho
các
bậc
tiền
bối,
cũng
là
thể
hiện
tinh
thần
trách
nhiệm
của
người
nghệ
sĩ".
Là
nghệ
sĩ
đi
học
lớp
đại
học
đạo
diễn
sân
khấu
khá
muộn,
bởi
đã
thành
danh
với
vai
trò
diễn
viên,
thế
nhưng
NSƯT
Thành
Hội
luôn
một
mực
tôn
kính
NSND
Trần
Minh
Ngọc
-
người
đã
âm
thầm
đứng
sau
lưng
những
thành
quả
nghệ
thuật
mà
anh
đạt
được.
NSND
Trần
Minh
Ngọc
xúc
động
nhắc
lại:
"Thành
Hội
đi
học
đạo
diễn
chăm
chỉ
như
con
ong
thợ.
Sau
đó
đã
vận
dụng
kiến
thức
rất
tốt,
cho
ra
nhiều
tác
phẩm
sân
khấu
mang
thương
hiệu
Kịch
Hoàng
Thái
Thanh".
Nghệ
sĩ
trẻ
Hoàng
Hải,
học
trò
của
NSND
Bạch
Tuyết,
trải
lòng:
"Tôi
rất
hạnh
phúc
vì
những
lần
tổ
chức
live
show
của
mình,
các
bạn
trẻ
đến
xem
và
cổ
vũ
thật
đông.
Thành
quả
đó
có
được
là
từ
những
chỉ
dạy
tận
tình
của
cô
Bạch
Tuyết.
Cô
đã
nhiều
lần
nói
với
tôi
-
mỗi
vai
diễn
đều
phải
vì
lợi
ích
và
tiến
bộ
chung
của
xã
hội".
Nghệ
sĩ
hài
Tấn
Beo
từng
nhắc
đến
danh
hài
NSƯT
Bảo
Quốc
-
người
thầy
đáng
kính
của
làng
sân
khấu
hài
TP
HCM.
"Chú
Sáu
Bảo
Quốc
vẫn
thường
nói
với
tôi:
Nghệ
sĩ
hài
cần
bỏ
đi
cái
tật
chọc
cười
nhảm,
xàm;
tiếng
cười
phải
có
trách
nhiệm
làm
đẹp
cho
đời.
Quả
thật,
tôi
cảm
thấy
mình
làm
được
việc
có
ích
cho
xã
hội
khi
mang
được
tiếng
cười
"vị
nhân
sinh"
cho
đời"
-
nghệ
sĩ
Tấn
Beo
kể.
Có
thể
nói
những
thành
tựu
nghệ
thuật
mà
các
nghệ
sĩ
với
vai
trò
người
thầy
và
các
nghệ
sĩ
hậu
bối
đã
làm
được
đều
đáng
quý
và
đáng
trân
trọng.
Món
quà
ý
nghĩa
mà
những
văn
nghệ
sĩ
kính
dâng
lên
Tổ
nghề
chính
là
đã
và
đang
thực
hiện
các
tác
phẩm
nghệ
thuật
giá
trị
cho
cuộc
sống.
Đây
là
những
hình
ảnh
đẹp
nhất,
sống
động
nhất
trong
Ngày
Sân
khấu
Việt
Nam.
Bài
và
ảnh:
THANH
HIỆP
Ý kiến bạn đọc