NSƯT
Thoại
Miêu
mê
các
nghệ
sĩ
“Hương
Tràm”
NSƯT
Thoại
Miêu
có
mặt
tại
Trung
tâm
Hội
nghị
và
Tổ
chức
sự
kiện
tỉnh
Đồng
Nai
(số
1
Nguyễn
Ái
Quốc,
TP
Biên
Hòa,
Đồng
Nai)
xem
và
cổ
vũ
các
nghệ
sĩ
thuộc
đoàn
cải
lương
Hương
Tràm
–
Cà
Mau
đến
với
Liên
hoan
Sân
khấu
Cải
lương
chuyên
nghiệp
toàn
quốc
2012
tối
22-10.
NSƯT
Thoại
Miêu
và
NSƯT
Xuân
Vinh
chúc
mừng
NSƯT
Lịch
Sử
sau
suất
diễn
tối
22-10
“Là
một
đoàn
cải
lương
công
lập
ở
cuối
miền
đất
nước,
Hương
Tràm
–
Cà
Mau
là
chiếc
nôi
nuôi
lớn
rất
nhiều
tài
năng
sân
khấu,
trong
đó
ba
nghệ
sĩ
đã
được
tặng
danh
hiệu
NSƯT
đó
là:
Hoàng
Nhất,
Lịch
Sử,
Hoa
Phượng.
Trong
đó,
NSƯT
Hoàng
Nhất
đã
đoạt
HCV
xuất
sắc
năm
2007
và
là
nghệ
sĩ
được
bạn
đọc
báo
Người
Lao
Động
đề
cử
giải
Mai
Vàng
nhiều
năm
liền.
Tôi
đến
TP
Biên
Hòa
–
Đồng
Nai
xem
các
bạn
diễn
viên
của
đoàn
Hương
Tràm
–
Cà
Mau
diễn,
lòng
rất
vui
và
xúc
động.
Vì
các
diễn
viên
trẻ
của
đoàn
đã
nỗ
lực
hết
mình,
giữ
vững
hoạt
động
biểu
diễn
phục
vụ
khán
giả
và
còn
cố
gắng
dàn
dựng
vở
mới
để
tham
gia
liên
hoan
năm
nay”-NSƯT
Thoại
Miêu
cho
biết.
Các
nghệ
sĩ
đoàn
cải
lương
Hương
Tràm
-
Cà
Mau
sau
suất
diễn
tối
22-10
NSƯT
Thoại
Miêu,
ông
Phan
Quốc
Hùng
-
Giám
đốc
Nhà
hát
cải
lương
Trần
Hữu
Trang
chúc
mừng
ban
lãnh
đạo
đoàn
Hương
Tràm
-
Cà
Mau:
NSƯT
Lịch
Sử
và
NSƯT
Minh
Hoàng.
Nhiều
nghệ
sĩ
đồng
nghiệp
tối
qua
đã
đến
chúc
mừng
các
nghệ
sĩ
đoàn
cải
lương
Hương
Tràm
–
Cà
Mau
sau
khi
họ
diễn
xuất
sắc
vở Một
phút,
một
thời (tác
giả
Khưu
Ngọc,
chuyển
thể
cải
lương
Trường
Giang,
đạo
diễn
Nguyễn
Quốc
Tín).
Nội
dung
kể
về
một
cán
bộ
nhà
nước
vì
tham
nhũng,
sa
đọa
đã
bị
tòa
tuyên
án
tử
hình.
Nhân
vật
tên
Nhân
(NS
Thế
Sơn)
đã
quyết
liệt
đòi
kháng
án
vì
cho
rằng
công
lao
đóng
góp
mấy
chục
năm
của
ông
cho
cách
mạng
lớn
hơn
tội
tham
nhũng.
NS
Trúc
Ly
và
NSƯT
Hoa
Phượng
NS
Trúc
Ly
và
NS
Nhất
Phương
Ý kiến bạn đọc