CT
Xúc
động,
bất
ngờ,
hạnh
phúc,
vinh
dự
là
những
cung
bậc
cảm
xúc
của
nghệ
sĩ
khi
cầm
trên
tay
tượng
Mai
Vàng,
nhất
là
các
nghệ
sĩ
lần
đầu
được
tôn
vinh
eCa
sĩ
PHI
NHUNG:
Nghẹn
ngào
vì
quá
xúc
động
Tôi
ao
ước
giải
thưởng
này
từ
10
năm
nay
nhưng
cứ
nghĩ
mình
không
may
mắn
với
giải
thưởng,
nhất
là
khi
tôi
là
nghệ
sĩ
hải
ngoại.
Vậy
nên,
khi
tên
mình
được
xướng
lên
trên
sân
khấu
lễ
trao
giải,
tôi
nghẹn
ngào
đến
mức
chân
tay
run
lẩy
bẩy.
Tôi
vốn
chẳng
khéo
ăn
nói
nên
lại
càng
lúng
túng.
Tôi
vui
và
hạnh
phúc
lắm.
Lần
đầu
tiên
sau
bao
năm
chờ
đợi,
giấc
mơ
nay
đã
thành
sự
thật.
Điều
này
giúp
tôi
mạnh
mẽ
hơn
trong
sự
nghiệp
ca
hát
của
mình,
trên
con
đường
chia
sẻ
hạnh
phúc
với
nhiều
người
khác.
Tôi
chỉ
có
thể
nói
lời
cảm
ơn
tận
lòng
mình
với
khán
giả,
ban
tổ
chức
giải
thưởng.
Nghệ
sĩ
CÁT
TƯỜNG:
Hạnh
phúc
với
giải
thưởng
đầu
tiên
Cát
Tường
rất
hạnh
phúc
với
giải
Mai
Vàng
lần
đầu
tiên
trong
hơn
20
năm
làm
nghệ
thuật
của
mình.
Có
điều
niềm
hạnh
phúc
này
hơi
oái
oăm.
Bởi
mình
là
nghệ
sĩ
sân
khấu,
làm
nghề
diễn
hơn
20
năm
nay
nhưng
giải
thưởng
đầu
tiên
có
được
lại
là
giải
MC
(người
dẫn
chương
trình)
được
khán
giả
yêu
thích
nhất!
Vinh
dự
này
là
do
Công
ty
MCV
mang
lại,
khi
trao
vào
tay
tôi
trọng
trách
làm
người
dẫn
chương
trình,
vai
bà
mối.
Tôi
rất
biết
ơn
MCV
vì
đã
tin
tưởng
giao
cho
mình
một
công
việc
mới
mẻ,
mở
ra
những
cơ
hội
và
thách
thức,
trải
nghiệm
quý
báu.
Tôi
hy
vọng
trong
tương
lai
sẽ
trải
nghiệm
thêm
những
lĩnh
vực
mới
khác.
Tôi
cũng
xin
cảm
ơn
khán
giả,
fan
(người
hâm
mộ)
của
Cát
Tường,
cũng
nhờ
được
yêu
mến
bầu
chọn
mà
tôi
nhận
được
giải
thưởng
này.
Tôi
đang
chuẩn
bị
làm
tiệc
"rửa"
tượng
Mai
Vàng
cùng
bạn
bè
và
fan
trong
ngôi
nhà
đầu
tiên
tôi
mua
được
mới
đây
sau
20
năm
làm
nghề.
NOO
PHƯỚC
THỊNH:
Hạnh
phúc
như
lần
đầu
Khi
về
nhà,
mẹ
tôi
hỏi:
"Con
có
chiến
thắng
không?".
Tôi
thực
sự
ngạc
nhiên
vì
sao
mẹ
lại
hỏi
vậy
nhưng
vẫn
giơ
cao
chiếc
tượng
Mai
Vàng
để
trả
lời
câu
hỏi
của
mẹ.
Mẹ
ôm
tôi
rồi
nói:
"Mừng
quá!
Chúc
mừng
con!".
Có
lẽ
vì
vài
sự
cố
mà
giây
phút
tôi
nhận
giải
Mai
Vàng
lần
này
(lần
thứ
5)
không
được
truyền
hình
trực
tiếp
trên
sóng
truyền
hình.
Có
một
chút
tiếc
nhưng
nghĩ
lại,
tôi
thấy
điều
ấy
cũng
có
giá
trị
của
nó.
Những
người
yêu
mến
tôi
sẽ
có
cảm
xúc
giống
như
mẹ
tôi
vậy.
Họ
hồi
hộp
và
lo
lắng.
Tôi
vui
mừng
và
như
chưa
từng
nhận
giải
thưởng
này
4
lần
trước
đó,
tôi
hạnh
phúc
không
thể
nói
thành
lời.
Nhóm
P336:
Vinh
dự
quá
lớn
lao
Suốt
đêm
qua,
chúng
em
gần
như
không
thể
ngủ
được
vì
giải
thưởng
đầu
tiên
trong
đời
làm
nghệ
thuật
của
mình.
Chúng
em
còn
nhỏ
tuổi
so
với
các
anh
chị
khác
và
cũng
mới
tham
gia
hoạt
động
nghệ
thuật
gần
một
năm
nay.
Vinh
dự
này
quá
bất
ngờ,
quá
lớn
lao
và
cũng
đặt
ra
cho
chúng
em
những
thách
thức
rất
lớn.
Trong
tương
lai
gần,
P336
sẽ
liên
tục
ra
mắt
các
sản
phẩm
mới.
Tương
lai
xa
hơn,
mỗi
thành
viên
trong
nhóm
sẽ
phấn
đấu
trở
thành
những
nghệ
sĩ
toàn
năng
(như
mục
tiêu
của
dự
án
P336
-
PV)
và
mỗi
người
đều
có
những
giải
Mai
Vàng
riêng
cho
mình
chứ
không
chỉ
là
giải
chung
cho
cả
nhóm.
Diễn
viên
MINH
HẰNG:
Không
tin
là
sự
thật
Cảm
xúc
của
tôi
thực
sự
vỡ
òa
khi
tên
tôi
được
xướng
lên
trên
sân
khấu
lễ
trao
Giải
Mai
Vàng
lần
thứ
23-2017.
Tôi
không
tin
đó
là
sự
thật.
Quá
bất
ngờ
và
may
mắn.
Tôi
thực
tế
nên
cũng
hiểu
vai
diễn
của
tôi
trong
năm
qua
không
xuất
sắc
bằng
vài
ứng
viên
khác
trong
cùng
hạng
mục
đề
cử.
Nhưng
may
mắn
đã
gọi
tên
tôi.
Tôi
biết
ơn
cuộc
đời,
biết
ơn
những
xót
xa
mà
tôi
đã
trải
qua.
Vì
những
điều
đó
cho
tôi
mạnh
mẽ
hơn,
cho
tôi
hiểu
được
giá
trị
rõ
nét
hơn
về
niềm
vui,
hạnh
phúc.
Diễn
viên
KHẢ
NHƯ:
Niềm
vinh
dự
lớn

Tôi
thật
sự
hạnh
phúc
và
vô
cùng
bất
ngờ
khi
nghe
xướng
tên
mình
trên
sân
khấu
trao
giải.
Tất
cả
những
thành
quả
của
ngày
hôm
nay
với
tôi
là
niềm
vinh
dự
lớn
của
tập
thể
sân
khấu
Nhà
hát
Thế
Giới
Trẻ
nơi
tôi
công
tác.
Tôi
cảm
ơn
các
thầy
cô,
đạo
diễn
và
các
bạn
diễn
đã
tạo
nhiều
cơ
hội,
điều
kiện
để
tôi
thực
hiện
tốt
các
vai
diễn,
được
công
chúng
yêu
thích.
Hạnh
phúc
này
tôi
tặng
cho
ba
mẹ
và
gia
đình
mình.
Không
khí
đêm
trao
giải
trang
trọng,
ý
nghĩa
đã
làm
tôi
thật
sự
xúc
động,
tự
hào.
Cảm
ơn
bạn
đọc
Báo
Người
Lao
Động
và
ban
tổ
chức
đã
làm
nên
diện
mạo
mới
rất
tươi
tắn,
ấn
tượng
cho
Giải
Mai
Vàng
ở
mùa
giải
thứ
23.
Diễn
viên
NGÔ
KIẾN
HUY:
Chờ
đợi
sau
bao
năm
Đây
là
lần
đầu
tiên
tôi
đoạt
Giải
Mai
Vàng,
sau
bao
nhiêu
năm
có
mặt
trong
đề
cử
ở
nhiều
hạng
mục.
Năm
2016,
tôi
còn
được
vào
tốp
5
vòng
bầu
chọn
ở
cả
3
hạng
mục:
Nam
ca
sĩ
nhạc
nhẹ,
Nam
diễn
viên
điện
ảnh,
Người
dẫn
chương
trình.
Lời
cảm
ơn
đầu
tiên
tôi
gửi
đến
ê-kíp
phim
"Cô
gái
đến
từ
hôm
qua",
không
có
mọi
người
chẳng
thể
có
thành
công
của
tôi
hôm
nay.
Tôi
cũng
xin
cảm
ơn
"Trại
Bắp"
(tên
câu
lạc
bộ
người
hâm
mộ
của
Ngô
Kiến
Huy
-
PV)
và
khán
giả
đã
tin
tưởng
bình
chọn
cho
tôi.
Ca
sĩ
nhí
VÕ
KHÁNH
NGỌC:
Khán
giả
quá
ưu
ái
cho
con
Con
biết,
chiến
thắng
của
con
là
quá
may
mắn.
Khán
giả
vì
thương
con
nên
quá
ưu
ái
cho
con
thôi.
Con
cũng
biết
nhiều
anh
chị
khác
giỏi
hơn
con
rất
nhiều
và
con
phải
học
hỏi
rất
nhiều
nữa
để
theo
kịp
các
anh
chị.
Con
cảm
ơn
khán
giả
rất
nhiều.
Con
sẽ
cố
gắng
học
thật
giỏi,
học
hát
nhiều
hơn
nữa
để
không
phụ
lòng
yêu
thương
mà
khán
giả
dành
cho
con.
Ông
bà
nội
của
con
mấy
bữa
nay
không
ngủ
được
vì
cũng
mong
chờ
kết
quả
giống
con.
Hôm
qua,
ông
bà
nội
với
con
thức
suốt
đêm
vì
vui
quá.
Cả
nhà
ngồi
ngắm
tượng
Mai
Vàng
thôi.
Thùy
Trang
-
Thanh
Hiệp
-
Minh
Khuê
gh
Ý kiến bạn đọc