Đang truy cập : 181
•Máy chủ tìm kiếm : 4
•Khách viếng thăm : 177
Hôm nay : 44086
Tháng hiện tại : 44086
Tổng lượt truy cập : 77079179
Vào ngày 1-5 hàng năm, khi bạn bè đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật, NSƯT Kim Tiểu Long không khỏi bồi hồi nhớ lại những lời mẹ kể.
Tình nghệ sĩ
Điều gì khiến một ban nhạc Flamenco với những nhạc công đã khẳng định được tên tuổi, một chương trình biểu diễn thường có giá vài ba triệu đồng tại các sự kiện, tiệc tùng… lại hăng say ra biểu diễn “không công” ở hoa viên Nguyễn Thái Học, trong thời điểm hai ngày cuối năm nhiều người thường bận rộn với công việc sửa soạn đón Tết. Không phải vì chữ danh, càng không phải vì chữ lợi, đó đơn giản chỉ là “chữ tình” của người nghệ sĩ muốn phục vụ cộng đồng đúng như mục đích chính mà Ban nhạc Flamenco đã đặt ra khi thành lập. Tình cảm hướng về công chúng của Ban nhạc Flamenco trong hai buổi biểu diễn cuối tháng Chạp vừa qua đã được ghi nhận bằng lời giới thiệu trang trọng trong giấy mời chương trình hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Ất Mùi 2015 của Trung tâm VH-TT-TT TP Quy Nhơn, cùng sự tiếp sức ủng hộ một phần kinh phí tổ chức của một số nhà hàng, công ty, doanh nghiệp.
Ban nhạc Đường phố Flamenco biểu diễn vào đêm 30 tháng Chạp vừa qua. |
Tình nghệ sĩ cũng luôn tràn đầy trong buổi họp mặt đầu năm của giới nhạc công, ca sĩ vào ngày 13 tháng Giêng tại TP Quy Nhơn. Xuất phát từ ý tưởng của một nhóm nhạc công ở Quy Nhơn cách đây 9 năm, ngày họp mặt truyền thống này càng thu hút đông mọi người tham gia trên tinh thần “hợp tác xã”. Không chỉ có các nhạc công, ca sĩ tại Quy Nhơn, mà còn ở nhiều huyện trong tỉnh, rồi những người hoạt động âm nhạc ở ngoài tỉnh như ở Gia Lai, rồi tận TP Hồ Chí Minh cũng về sum vầy. Có dịp đi dự buổi họp mặt cách đây gần nửa tháng, thấy không khí vẫn “cháy hết mình” như những lần trước từ ca sĩ cho đến nhạc công, hay những lời tâm tình xúc động của những nhạc sĩ “lão làng” đến chung vui. Trong phần trình diễn của các ban nhạc cho chính đồng nghiệp trong nghề thưởng thức, ban nhạc nào còn thiếu tay đờn, tay trống thì đều được các thành viên ban nhạc khác sẵn lòng lên sân khấu hỗ trợ biểu diễn. Buổi họp mặt năm nay càng thêm ý nghĩa khi đã quyên góp được một số tiền làm quỹ thăm hỏi, động viên tinh thần anh em nhạc công, ca sĩ khi ốm đau, hoạn nạn…
MAI THƯ
Vào ngày 1-5 hàng năm, khi bạn bè đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật, NSƯT Kim Tiểu Long không khỏi bồi hồi nhớ lại những lời mẹ kể.
Ý kiến bạn đọc