TS
CLVNCOM - "Quê hương của anh Phước Hải không có bốn mùa, mà chỉ có mùa biển lặng và biển động
"Quê hương của anh Phước Hải không có bốn mùa, mà chỉ có mùa biển lặng và biển động, không sinh trưởng trong một gia đình nghệ thuật, nhưng tiếng sóng vỗ bờ thì thào mỗi khi đêm về đã tạo thành những âm thanh như nỉ non dạt dào,hào sản trong thanh quản của ông,những âm thanh âm thầm ấy được khám phá bởi những đoàn hát kéo về biển tại rạp cải lương Hải Lạc nơi làng chài Phước Hải, tiếng đàn hát đã kép đội chân người đi biển gần hơn với hình ảnh người nghệ sĩ, để rồi tứ lúc ôm túi đệm ra đi với vài bộ quần áo còn hương mùi gió biển, cuộc đời ông sang trang từ ngày ấy. Trớ trêu thay, sân khấu nhiều màu sắc nào phải là bờ cát dài, là những khoan thuyền đầy ấp cá, anh không có ngay được những áo mão cân đai, mà chỉ là người ca lót trong cánh gà.... với máu liều của người đi biển, nghệ sĩ Thanh Sang được nghệ sĩ Hoàng Kinh khai sinh từ dạo đó khi hát thế nghệ sĩ Hùng Cường trong vở Tuyết Phủ Chiều Đông? Như con thuyển chông chênh trên biển cả, lặng yên khi hoang tạnh, có lúc chồng chềnh khi sóng to gió lớn, anh kép Thanh Sang như gió chưa căng nổi dây diều để được bay lồng lộng giữa trời cao. Ban tổ chức giải thanh tâm đầy uy tín đã không còn do dự ký để ghi tên anh trong tấm bằng huy chương vàng giải Thanh Tâm dinh dự qua vai Kim Mao Vương Tạ Tốn trẹn sân khấu đoàn cải lương Hoa Mùa Xuân, đã tốn không biết bao giấy mực của bao các trang báo. Từ đấy, giọng ca của anh mùi mẫn nghe như có sóng lớn của những ngày biển động và có cũng những tiếng rì rầm vội bờ cát dài vỗ bờ những đếm khuya, anh đã bước vào giai đoạn thăng hoa nhất của nghệ sĩ..."
(Trích điếu văn hay của đạo diễn Hồng Dung-ái nữ cố nghệ sĩ Năm Châu)
Dường như đạo diễn Hồng Dung mắc một lỗi khi cho biết nghệ sĩ Thanh Sang lân đầu tiên được thảy ra hát chánh thay thế nghệ sĩ Hùng Cường trên sân khấu Ngọc Kiêu Hoàng Kinh trong vở Chiều Đông Gió Lạnh Về, chớ không phải Tuyết Phủ Chiều Đông, còn nhớ Hoài Lâm mắc một lỗi lớn trong vai Trưng Trắc vở Tiểng Trống Mê Linh trong chương trình gương mặt thân quen " Chúng ta lại nhau ba lạy để gầy cuộc năm năm " chớ không phải trăm năm
Thiện Giả
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://www.cailuongvietnam.com là vi phạm bản quyền
Ý kiến bạn đọc