NS Bạch Tuyết - Đỉnh cao của nghệ thuật

NS Bạch Tuyết - Đỉnh cao của nghệ thuật
CLVNCOM -Bạn có bao giờ tuởng tượng một Dương Quí Phi ngấp nghé 70 tuổi ra sao không? Cố ấy lưng vẫn thằng, thân hình thon thả, vũ đạo nhanh nhẹn không thua gì ở độ tuồi đôi mươi, mọi phần của cơ thề cô từ trên xuống dưới trong trang phục hoàng cung đều có một điều gì muốn thổ lộ với người đối diện,với khán giả. Giọng của cô ca cao vút, ngọt ngào đầy xúc cảm, chẵng những làm vua Đường chết mê chết mệt khi xưa mà nay còn làm bao nhiều khán giả thổn thức, đó là chưa kể đến nhan sắc nghiêng thành đổ nước.

Dương Quí Phi ngày nay của chúng ta không những công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi họa, mà còn làm cho các đấng mày râu cúi đầu khi chiếm bằng Tiến Sĩ , tài diễn thuyết thao thao bất tuyệt, tài viết báo bay bổng và đầy triết lý, mọi danh hiệu cao quí đều nằm trong tay cô. Đi xa hơn những "phù phiếm " của đường đời, Cô còn thành công, tinh tấn trên đường đạo - đạo nghệ thuật lẫn tôn giáo nhà Phật. Cô luôn có những người bạn là các quan chức cao cấp, các lãnh đạo cùng các nhà khoa học, nhà báo... đồng hành.

Mới đây thôi Dương Quí Phi xuất hiện trên đài truyền hình Trà Vinh trong đêm Soạn Giả Viễn Châu nhận nhiều bằng khen, ca ngợi ....để tri ân quê hương của mình vào đêm 18-12-2012. Một minh chứng không sai chút nào về một Dương Quí Phi qua những lời viết trên. Biết đến bao giờ  mới có một nghệ sĩ cải lương phá được kỷ lục này, một cải lương Chi Bảo ngày càng sừng sững theo thời gian và đầy thách đố cho những ai có tinh thần nghệ thuật cầu tiến, ôi nghệ sĩ Bạch Tuyết tài danh của chúng ta.

Tác giả bài viết: keomienxa

Nguồn tin: cailuongvietnam.com