NS VĂN CHUNG: TÌNH NGHỆ SĨ XÓA LÒNG THÙ HẬN
- Thứ năm - 25/08/2016 13:11
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
NS Văn Chung
Rừng
càng
già
càng
cay,
nghệ
sĩ
Văn
Chung
càng
lớn
tuổi
thì
càng
nhân
hậu,càng
thương
cải
lương
nhiều
hơn,ông
không
bỏ
một
chương
trình
nào
của
Cổ
Nhạc
Phương
Nam
trên
đài
SBTN
do
ông
làm
chủ
xị
và
cùng
một
số
nghệ
sĩ
đàn
em,đàn
cháu
khác...
Ai cũng phải khen giọng của nghệ sĩ lão thành này đến giờ vẫn còn rong,mùi,và hài huớc, tài năng của ông dạng "hai trong một", kép mùi và kép hài. Mỗi khi nghe một giọng ca nào mới, một chương trình nào mới, gặp lại một đồng nghiệp cải lương ông rất là niềm nở, vui vẻ, ông không giữ cài lương và tài năng cho riêng mình.Cái tâm, tình yêu sân khấu đủ lớn để biến thành tình yêu quê hương đất nước, ở cái tuổi này mà ông còn sáng tác và ca lồng lộng một bài bản vắng chổng thủ tướng Trung Quốc Cập Tận Bình vì chiếm biển đảo của Việt Nam.
Thật xúc động khi mổi khi ai hỏi về đời tư, về người vợ nghệ sĩ tài danh nổi tiếng Thanh Hương ông đều trả lời một cách vui vẻ, không oán trách giận hờn và con khen bà nhiều mặt, ông cho biết "dù sao cũng còn tình nghệ sĩ", tình nghệ sĩ và sự thuỷ chung,quan tâm lo lắng cho ông từ vợ sau-cô Ba Lan, con của một gia đình tư sản kinh doanh xe hơi chợ lớn đã giúp ông làm lại cuộc đời và được khán giả yêu mến đến ngày hôm nay.
Được biết nghệ sĩ Văn chung sinh ra và lớn lên khu vực chợ lớn, cầu chữ Y nơi mà dân tài tử miền Tây thường chạy lên tản cư lánh nạn chiến tranh. Nghệ sĩ Văn chung kiên trì học nghề đến 7 ,8 năm, mới kiếm được tiền bằng nghề của mình không may mắn như những tài năng khác phóng như hoả tiển như nghệ sĩ Hùng Cường, Minh Cảnh sau này.
Thầy của ông là nhạc sĩ Bảy Quới,trong thời gian học ca, ông, biệt danh Sáu Nancy có đi làm sở cảnh sát, một đồng nghiệp thấy ông có tài nên giới thiệu ông hát cho đài phát thanh Pháp Á với ban Thành Công năm 1946, khi mà Nhựt Bổn đầu hàng quân đồng minh và trả đài này lại cho chính phủ Pháp, bài hát đầu tiên ông luôn nhớ vì nó trùng tên và nghệ danh của ông" Nổi Lòng Trần Khắc Chung". Sáu Nancy lấy nghệ danh là Duy Nhất. Ba năm sau ông chuyến sang đài phát thanh Quốc Gia của nghệ sĩ Tám Thưa,tại đây nghệ sĩ Tám Thưa thấy cái tên "Duy Nhất " nghe hơi chảnh nên đặt nghệ danh bằng tên thiệt của ông là Văn Chung.
Trong lúc hát cho đài, ông quen biết con gái của một tài danh bậc nhất, bậc thầy đó là cố nghệ sĩ Năm Châu.Tuy là con gái của nghệ sĩ nhưng nghệ sĩ Thanh Hương không có hát hò gì, nhưng tình yêu với nghệ sĩ Văn Chung cùng tài năng tiềm ẩn, chịu khó học hỏi mà cô như có đôi giày thần "một hia đi bảy dặm", vượt cà người chồng,người thầy là nghệ sĩ Văn Chung và sau này trở thành đệ nhất nữ danh ca. Hai người chánh thức làm chồng vợ năm 1952.
Hai vợ chồng lên như diều gặp gió,từ đoàn của cha vợ không mấy nổi bật,ông được mời về thế Vua vọng cổ Út Trà Ôn ở đoàn Thanh Minh của nghệ sĩ Năm Nghĩa năm 1953 với mức lương 200 đồng, còn nếu làm hài thì chỉ được 25 đồng.
Rồi các đoàn khác cũng ngấp nghía nhu Kim Thanh, Kim Chưởng-Thanh Hương, đặc biệt với chỉ một vỡ " Nắm cơm chan máu" tại gánh Hữu Tâm nữ nghệ sĩ Thanh Hương thành ngôi sao lớn trên bầu trời nghệ thuật. Sau đó muốn "ăn trọn",nên hai vợ chồng nhảy ra lập gánh hát Văn Chung - Thanh Hương, lấy thương hiệu nghệ sĩ làm tên đoàn. Hai người có cô con gái đầu lòng năm 1958 tên là Hương Dạ Thuỷ.
Nhưng có lẽ người tính không qua trời tính nên đường ai nấy đi vào năm 1961 khi ông chạm một tình địch nặng ký,kẻ tám lạng người nữa cân nhưng hot hơn đó làm Nam nghệ sĩ tài danh Hùng Minh, người đoạt giải Thanh Tâm năm 1959 qua vở Nó là con tôi, người nghệ sĩ tích cách đều nhiều tuyến, mùi ,độc ,lẵng...
Thời gian này nghệ sĩ Văn Chung gia nhập gánh Kim Chung và là một trong những nghệ sĩ miến Nam đầu tiên cộng tác với đoàn cải lương Bắc cùng với nữ nghệ sĩ Kim Hoàng. Tại đây , ông chia vai chánh với nam đệ nhất danh ca Bắc Hà Huỳnh Thái, một nghệ sĩ kỳ cựu của đoàn Kim Chung tiếng chuông vàng thủ đô đóng cặp với đệ nhất đào thương Bắc Hà Bích Hợp.
Nghệ sĩ Văn chung làm lại cuộc đời khi tái hôn với nguời vợ sau năm 1965 và đi hát cho đại ban Dạ Lý Hương, nơi ông bén duyên với hề, nhường kép mùi cho kép trẻ đẹp trai hơn, mùi hay hơn là nam nghệ sĩ Hùng Cường, từ đó ông có nhiều biệt danh là hề té, hề cười, hề dê...
Bao năm qua mặc dù ông ra nước ngoài,Pháp định cư theo diện đoàn tụ năm 1992 diện ODP, có thời gian ông ở cùng cố nghệ sĩ Hữu Phước, rồi ông sang Mỹ đinh cư nhưng khán giả vẫn nhớ ông qua nụ cười dê xòm đặc biệt,lão tiền bối cái bang trong Đêm Lạnh Chùa Hoang...
Ai cũng phải khen giọng của nghệ sĩ lão thành này đến giờ vẫn còn rong,mùi,và hài huớc, tài năng của ông dạng "hai trong một", kép mùi và kép hài. Mỗi khi nghe một giọng ca nào mới, một chương trình nào mới, gặp lại một đồng nghiệp cải lương ông rất là niềm nở, vui vẻ, ông không giữ cài lương và tài năng cho riêng mình.Cái tâm, tình yêu sân khấu đủ lớn để biến thành tình yêu quê hương đất nước, ở cái tuổi này mà ông còn sáng tác và ca lồng lộng một bài bản vắng chổng thủ tướng Trung Quốc Cập Tận Bình vì chiếm biển đảo của Việt Nam.
Thật xúc động khi mổi khi ai hỏi về đời tư, về người vợ nghệ sĩ tài danh nổi tiếng Thanh Hương ông đều trả lời một cách vui vẻ, không oán trách giận hờn và con khen bà nhiều mặt, ông cho biết "dù sao cũng còn tình nghệ sĩ", tình nghệ sĩ và sự thuỷ chung,quan tâm lo lắng cho ông từ vợ sau-cô Ba Lan, con của một gia đình tư sản kinh doanh xe hơi chợ lớn đã giúp ông làm lại cuộc đời và được khán giả yêu mến đến ngày hôm nay.
Được biết nghệ sĩ Văn chung sinh ra và lớn lên khu vực chợ lớn, cầu chữ Y nơi mà dân tài tử miền Tây thường chạy lên tản cư lánh nạn chiến tranh. Nghệ sĩ Văn chung kiên trì học nghề đến 7 ,8 năm, mới kiếm được tiền bằng nghề của mình không may mắn như những tài năng khác phóng như hoả tiển như nghệ sĩ Hùng Cường, Minh Cảnh sau này.
Thầy của ông là nhạc sĩ Bảy Quới,trong thời gian học ca, ông, biệt danh Sáu Nancy có đi làm sở cảnh sát, một đồng nghiệp thấy ông có tài nên giới thiệu ông hát cho đài phát thanh Pháp Á với ban Thành Công năm 1946, khi mà Nhựt Bổn đầu hàng quân đồng minh và trả đài này lại cho chính phủ Pháp, bài hát đầu tiên ông luôn nhớ vì nó trùng tên và nghệ danh của ông" Nổi Lòng Trần Khắc Chung". Sáu Nancy lấy nghệ danh là Duy Nhất. Ba năm sau ông chuyến sang đài phát thanh Quốc Gia của nghệ sĩ Tám Thưa,tại đây nghệ sĩ Tám Thưa thấy cái tên "Duy Nhất " nghe hơi chảnh nên đặt nghệ danh bằng tên thiệt của ông là Văn Chung.
Trong lúc hát cho đài, ông quen biết con gái của một tài danh bậc nhất, bậc thầy đó là cố nghệ sĩ Năm Châu.Tuy là con gái của nghệ sĩ nhưng nghệ sĩ Thanh Hương không có hát hò gì, nhưng tình yêu với nghệ sĩ Văn Chung cùng tài năng tiềm ẩn, chịu khó học hỏi mà cô như có đôi giày thần "một hia đi bảy dặm", vượt cà người chồng,người thầy là nghệ sĩ Văn Chung và sau này trở thành đệ nhất nữ danh ca. Hai người chánh thức làm chồng vợ năm 1952.
Hai vợ chồng lên như diều gặp gió,từ đoàn của cha vợ không mấy nổi bật,ông được mời về thế Vua vọng cổ Út Trà Ôn ở đoàn Thanh Minh của nghệ sĩ Năm Nghĩa năm 1953 với mức lương 200 đồng, còn nếu làm hài thì chỉ được 25 đồng.
Rồi các đoàn khác cũng ngấp nghía nhu Kim Thanh, Kim Chưởng-Thanh Hương, đặc biệt với chỉ một vỡ " Nắm cơm chan máu" tại gánh Hữu Tâm nữ nghệ sĩ Thanh Hương thành ngôi sao lớn trên bầu trời nghệ thuật. Sau đó muốn "ăn trọn",nên hai vợ chồng nhảy ra lập gánh hát Văn Chung - Thanh Hương, lấy thương hiệu nghệ sĩ làm tên đoàn. Hai người có cô con gái đầu lòng năm 1958 tên là Hương Dạ Thuỷ.
Nhưng có lẽ người tính không qua trời tính nên đường ai nấy đi vào năm 1961 khi ông chạm một tình địch nặng ký,kẻ tám lạng người nữa cân nhưng hot hơn đó làm Nam nghệ sĩ tài danh Hùng Minh, người đoạt giải Thanh Tâm năm 1959 qua vở Nó là con tôi, người nghệ sĩ tích cách đều nhiều tuyến, mùi ,độc ,lẵng...
Thời gian này nghệ sĩ Văn Chung gia nhập gánh Kim Chung và là một trong những nghệ sĩ miến Nam đầu tiên cộng tác với đoàn cải lương Bắc cùng với nữ nghệ sĩ Kim Hoàng. Tại đây , ông chia vai chánh với nam đệ nhất danh ca Bắc Hà Huỳnh Thái, một nghệ sĩ kỳ cựu của đoàn Kim Chung tiếng chuông vàng thủ đô đóng cặp với đệ nhất đào thương Bắc Hà Bích Hợp.
Nghệ sĩ Văn chung làm lại cuộc đời khi tái hôn với nguời vợ sau năm 1965 và đi hát cho đại ban Dạ Lý Hương, nơi ông bén duyên với hề, nhường kép mùi cho kép trẻ đẹp trai hơn, mùi hay hơn là nam nghệ sĩ Hùng Cường, từ đó ông có nhiều biệt danh là hề té, hề cười, hề dê...
Bao năm qua mặc dù ông ra nước ngoài,Pháp định cư theo diện đoàn tụ năm 1992 diện ODP, có thời gian ông ở cùng cố nghệ sĩ Hữu Phước, rồi ông sang Mỹ đinh cư nhưng khán giả vẫn nhớ ông qua nụ cười dê xòm đặc biệt,lão tiền bối cái bang trong Đêm Lạnh Chùa Hoang...
Thiện
Giả
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://www.cailuongvietnam.com
là
vi
phạm
bản
quyền