Ngày sinh của NS Thanh Nga: 31/7/1942

Ngày sinh của NS Thanh Nga: 31/7/1942



CLVNCOM - 31/7/1978 - 31/7/2013
THANH-NGA ! Chị 3 Thân Yêu !
Đã 35 năm Sinh-Nhật Chị nhưng không có Chị , nhưng dù không có Chị bằng xương bằng thịt để nhận Hoa và lời chức mừng, em biết nơi xa xăm kia, Chị đã mĩm cười nhìn chúng em với đôi mắt vô vàn thương yêu.


Nhắm mắt lại em nhìn thấy Chị , khi mở mắt ra em nhớ Chị vô cùng, thật sự Chị em mình đã âm dương cách biệt. Hỏi Ông Trời sao Ông cho sanh ra một người đẹp mặt đẹp lòng và tài năng cho gia đình chúng tôi, rồi Ông nở đem Người đi quá vội vàng, tại sao vậy ?
Chị 3 ơi ! Thắp ba nén nhang tưởng niệm người Chị đáng kính, nhìn khói hương mà thương nhớ chuyện ngày xưa !
Năm 1972 , Chị em mình về sống tại căn nhà ở Cư Xá Đô Thành, lần đầu tiên Chị em mình rời xa Má . Em còn nhớ, Chị nghĩ Má giận Chị về sự ra riêng của Chị , Má sẽ không nhở tới sinh nhật của Chị. Trưa hôm đó, 31/7/1972 Chị tự nấu ăn và dọn lên bàn, hai Chị em cùng ngồi vào bàn, Chị rót hai ly rượu đỏ, Chị một ly em một ly, Chị nói : Chúc mừng SN tôi ." Rồi Chị khóc, khóc như chưa từng được khóc, Chị nức nở nói: Má ơi ! Con thương Má nhiều lắm, sao Má nở lòng giận con ?" Chị lại khóc, Chị làm tôi cũng khóc theo, Chị em tôi ôm nhau mà khóc. Một buổi tiệc SN buồn bã nhất trong cuộc đời của Chị ? Nhưng không phải như vậy, trong lúc Chị em tôi đang thật là buồn vì nghĩ Má đã bỏ chúng tôi, thì 9 Mai đến ( em gái chúng tôi) , tôi ra mở cửa, thì 9 Mai hỏi: Chị 3 đâu rồi 8 ?" Tôi chỉ vào trong, nó đi vào và nói : Má kêu em qua hỏi Chị 3 muốn ăn gì, Má cho người nấu, chiều Chị 3 về nhà Má ăn vì hôm nay là SN của Chị 3." 9 Mai dứt lời thì Chị oà lên khóc, nhưng Chị khóc vì vui mừng, Chị nói: Tấm lòng của Mẹ hiền, Chị 3 đã nghĩ sai rồi 8 ơi !" Tôi ôm Chị vào lòng, còn 9 Mai nói: Má có hơi giận Chị 3 vì Má rất thương Chị 3 , Chị 3 muốn ăn gì, để em về nói lại với Má ." Khi 9 Mai đi rồi, Chị nhìn tôi cười trong nước mắt hạnh phúc.
Chị 3 của tôi đó ! Một người Chị thật hiền lành, thật có hiếu, trong lòng Chị có một tình thương gia đình không lời diển tả.
LÀM SAO CÓ THỂ XOÁ MỜ TÌNH THƯƠNG YÊU KÍNH PHỤC CHỊ TRONG LÒNG CHÚNG TÔI .
THƯƠNG NHỚ CHỊ THẬT NHIỀU CHỊ BA ƠI !
JOYEUX ANNIVERSAIRE !

Image

Image

Image

Tác giả bài viết: khangbang

Nguồn tin: Hồi ức của ngưòi em thứ 8 của NS Thanh Nga: Đà