Nghệ sĩ Hải Thanh: “Cải lương như là bầu sữa mẹ…”
- Chủ nhật - 27/01/2013 01:24
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Đó có thể nói là bước đệm quan trọng để Hải Thanh được tham gia hàng chục vở
tuồng sau này, nhu: “Lục Vân Tiên”; “Lưu Bình Dương Lễ”; “Hoa Mộc Lan”; “Bên cầu
dệt lụa”; “Chu Văn An”… Dẫu vai Tiểu đồng trong “Lục Vân Tiên” hay vai một vị
tướng trong “Chu Văn An” hoặc vai hài như vai Ba Trạo… thì vai nào Hải Thanh
cũng làm tròn trách nhiệm của mình, cũng để lại ấn tượng tốt trong lòng khán
giả…
Nghệ sĩ Hải Thanh (trái) và nghệ sĩ Thanh Tuấn trong tuồng “Chu Văn An”
Trong một vở tuồng, ngoài lối diễn xuất sinh động, lời ca mượt mà của diễn viên, tình tiết câu chuyện gay cấn… khán giả còn rất thích những vai hài mà Hải Thanh là một trong những “cây cười” được người xem yêu mến. Không những thế, Hải Thanh còn vào vai độc mùi rất thành công như vai Hùng đô-la trong tuồng “Cô Lành cầu Bông”.
“Trong gia đình chỉ mình tôi là theo nghiệp cải lương. Từ nhỏ, cứ mỗi khi được nghe cải lương là lòng tôi lại rộn ràng, thích thú… Nó như là bầu sữa mẹ nuôi tôi lớn lên từng ngày để rồi cuộc đời tôi gắn bó với cải lương suốt hơn ba chục năm qua cả khi nó đang thời hoàng kim hoặc rơi vào tình cảnh khó khăn như hiện nay… hễ có vai là tôi nhận ngay, không so tính gì, cốt để thỏa lòng đam mê cháy bỏng của mình…”, Hải Thanh nói.
Để được sống với cải lương, Hải Thanh hết đầu quân cho đoàn Trúc Giang, Vàm Cỏ, Thanh Nga rồi lại sang đoàn Long An, Sài Gòn 3, Sông Bé…
Vừa qua, Hải Thanh đóng một loạt tuồng như: “Tình đời”; “Lưu Bình Dương Lễ”; “Đôi mắt người xưa”; “Oan tình người vợ trẻ”… cho kênh truyền hình SCTV; tham gia đóng phim truyền hình: “Đôi mắt ân tình”; Sóng gió cuộc đời”; “Hồ sơ đen”… Nói về mùa tết, Hải Thanh cho biết, Tết này đóng vai Thiên Lôi cho vở kịch Táo quân có tựa “Quý tử chốn Thiên đình” của Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang.
Nghệ sĩ Hải Thanh (trái) và nghệ sĩ Thanh Tuấn trong tuồng “Chu Văn An”
Trong một vở tuồng, ngoài lối diễn xuất sinh động, lời ca mượt mà của diễn viên, tình tiết câu chuyện gay cấn… khán giả còn rất thích những vai hài mà Hải Thanh là một trong những “cây cười” được người xem yêu mến. Không những thế, Hải Thanh còn vào vai độc mùi rất thành công như vai Hùng đô-la trong tuồng “Cô Lành cầu Bông”.
“Trong gia đình chỉ mình tôi là theo nghiệp cải lương. Từ nhỏ, cứ mỗi khi được nghe cải lương là lòng tôi lại rộn ràng, thích thú… Nó như là bầu sữa mẹ nuôi tôi lớn lên từng ngày để rồi cuộc đời tôi gắn bó với cải lương suốt hơn ba chục năm qua cả khi nó đang thời hoàng kim hoặc rơi vào tình cảnh khó khăn như hiện nay… hễ có vai là tôi nhận ngay, không so tính gì, cốt để thỏa lòng đam mê cháy bỏng của mình…”, Hải Thanh nói.
Để được sống với cải lương, Hải Thanh hết đầu quân cho đoàn Trúc Giang, Vàm Cỏ, Thanh Nga rồi lại sang đoàn Long An, Sài Gòn 3, Sông Bé…
Vừa qua, Hải Thanh đóng một loạt tuồng như: “Tình đời”; “Lưu Bình Dương Lễ”; “Đôi mắt người xưa”; “Oan tình người vợ trẻ”… cho kênh truyền hình SCTV; tham gia đóng phim truyền hình: “Đôi mắt ân tình”; Sóng gió cuộc đời”; “Hồ sơ đen”… Nói về mùa tết, Hải Thanh cho biết, Tết này đóng vai Thiên Lôi cho vở kịch Táo quân có tựa “Quý tử chốn Thiên đình” của Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang.
DẠ TRẦM