Nghệ sĩ Xuân Lan: Mơ về sân khấu và hát cho thỏa lòng đam mê

Công Chúa Bích Vân nằm trong lòng khán giả thập niên 80

Công Chúa Bích Vân nằm trong lòng khán giả thập niên 80



CLVNCOM -Nhắc đến nữ nghệ sĩ Xuân Lan, Khán giả mộ điệu cải lương vẫn còn nhớ mãi công chúa Bích Vân trong vở tuồng Bên Cầu Dệt Lụa, vai Hiệu Úy Kỳ Hoa trong vở Thái Hậu Dương Vân Nga... những vai diễn đã in sâu vào lòng khán giả và gắn liền với tên tuổi Xuân Lan.

Sau một thời gian vắng bóng trên sân khấu. Khán giả lại được hân hoan chào đón nghệ sĩ Xuân Lan trong buổi giao lưu lần 3 giữa thành viên và nghệ sĩ do trang nhà CAILUONGVIETNAM.COM thực hiện ở tại hội Dưỡng Lão Nghệ Sĩ, TP HCM ngày 24/12 vừa qua.

Từ đam mê đến chuyên nghiệp

Trên sân khấu nhỏ, đơn sơ nhưng thật ấm áp ở viện Dưỡng Lão Nghệ Sĩ. CLVNCOM và khán giả được nghe nghệ sĩ Xuân Lan tâm sự kể lại cơ duyên vào nghề cũng như những bước thăng trầm trong sự nghiệp ca hát " Ba của Xuân Lan rất mê cải lương, thích nhất là các nghệ sĩ như thầy Ba Vân, Út Trà Ôn và Hoàng Giang. Khi đoàn Thủ Đô thành lâp, những khi ba đi xem hát hay dẫn Xuân Lan đi theo và ước mơ có được cô con gái như chị Bo Bo Hoàng, nhưng Xuân Lan lại rất mê và mến mộ nghệ sĩ Ngọc Hương và từ đó cứ mơ thấy đứng chung trên sân khấu với chị Ngọc Hương, hình ảnh đó ấp ủ trong lòng và Xuân Lan cứ nhớ đến ánh đèn sân khấu. Sau đó Xuân Lan được một nhạc sĩ giới thiệu đến thầy Bảy Trạch và cũng là thầy của nghệ sĩ Minh Vương thời đó. Xuân Lan và Minh Vương thuở đó nghèo không có tiền nhưng vì với niềm đam mê ca hát cả hai đã được thầy Bảy Trạch dạy cho không cần đóng học phí".

Rồi sau đó khi Xuân Lan dự cuộc thi Khôi Nguyên Vọng cổ do ban Trường Giang tổ chức. Xuân Lan được vào giải chung kết gồm 3 thí sinh "chị Diệu Nga là thí sinh cao điểm nhất sau đó đến Xuân Lan", nhưng vì thể lệ cuộc thi phải dành cho một nam và nữ nên kết quả phần nhất và nhì trao về Minh Vương và Diệu Nga.

Lối rẽ cuộc đời

Dù hết lòng tâm huyết với nghề,người nghệ sĩ luôn với ước mơ được cống hiến phần nào cho nghệ thuật . Nhưng đôi khi không như mình ước muốn.

Nghệ sĩ Xuân Lan tâm sự " Sau khi chị Thanh Nga mất đi thì 2 năm sau Xuân Lan rời đoàn và đi hợp đồng cho các đoàn ở Tỉnh, và sau đó cùng với chồng là nghệ sĩ Tấn An( trước khi gặp Xuân Lan-nghệ sĩ Tấn An cũng là ông Bầu trẻ nhất trong giới cải lương thời đó) lâp đoàn hát. Đầu tiên là đoàn cải lương Hoa Lan của Quận 6 và sau đó phát triển thành đoàn ở Tỉnh Long An và sau cùng là đoàn cải lương Quê Hương Bến Tre".

Ở giai đoạn phim ảnh, video... chi phối thì sân khấu cải lương hầu như xuống dốc, các đoàn gánh hát lưu diễn đều gặp khó khăn. Đoàn hát của nghệ sĩ Xuân Lan và Tấn An không ngoại lệ. "Nhất là vào những mùa mưa rạp vắng khán giả, đời sống cũng khó khăn, chật vật nên những người em cùng theo lưu diễn với đoàn hát về mở quán cơm và có những thời gian nghỉ hát vào mùa mưa Xuân Lan đem các anh chị em của đoàn về ở đó và Xuân Lan cũng phụ quán cơm mua bán. Quán cơm là của gia đình chứ không phải của Xuân Lan" - Cô chia sẽ.

Không có con đường nào đi thẳng mãi mà không lối rẽ, lối rẽ mở ra một con đường tươi sáng thường sau khi con người đã tận lực trong mọi cố gắng của mình."Sau thời gian thì đoàn hát tan rã cuộc đời lại rẽ sang một lối khác. Xuân Lan được một công ty bảo hiểm quốc tế mời về làm việc. Xuân Lan rất may mắn và có duyên với nghành này và hiện tại Xuân Lan với ông xã là nghệ sĩ Tấn An đã là trưởng nhóm kinh doanh cấp cao của công ty bảo hiểm" Cô cho biết: "hiện tại cuộc sống của gia đình cô rất ổn định và quán cơm Hạnh Dung của gia đình ở đường Âu Cơ 113 Quận 11 cũng rất phát triển và bên cạnh Xuân Lan cũng có chị Việt Hồng luôn sát cánh cùng Xuân Lan tham gia vào công việc từ thiện, phát cơm hàng tuần cho bệnh viện Chợ Rẫy".

Mơ về sân khấu và hát cho thỏa lòng đam mê.

Tuy công việc kinh doanh rất thành công nhưng trái tim của người nghệ sĩ vẫn luôn ấp ủ, chân thành nhớ về ánh đèn, mơ về sân khấu .

- Nghe nói là cô sẽ tham gia vào chương trình Kỷ niệm 64 năm thành lập đoàn Thanh Minh- Thanh Nga vào ngày 1 và 2/ 3/ 2014 sắp tới. Cô hãy cho biết cảm giác của cô như thế nào?

Nghệ sĩ Xuân Lan: Xuân Lan rất vui mừng khi được trở về dưới ánh đèn sân khấu mặc những trang phục của vai diễn cùng diễn với những nghệ sĩ ngày xưa nhưng, cũng rất lo âu vì thời gian qua rồi không biết có còn làm cho khán giả hài lòng hay không".
Có tiếng trả lời vọng dưới sân khấu:
-Hài lòng!
-Rất hài lòng!
Khán giả hoàn toàn hài lòng và dành cho cô những tràng vỗ tay nồng nhiệt khi nghe cô hát lại trích đoạn Bên Cầu Dệt Lụa.

Niềm đam mê ca hát luôn ngự trị trong trái tim người nghệ sĩ "Thỉnh thoảng khi công ty tổ chức văn nghệ, họ biết Xuân Lan là nghệ sĩ thì hay yêu cầu lên hát, lúc đó thì mới là con người thật sự của mình, quên hết đi công việc, quên đi máy vi tính, giấy tờ mà hát cho thỏa lòng đam mê"- Cô cười thật tươi.
Một điều bất ngờ và xúc động dù bận rộn buổi hợp với công ty nhưng nghệ sĩ Xuân Lan đã cố gắng thu xếp đến sớm để hát mở đầu cho buổi giao lưu. Bài Sương Chiều -Tú Anh với tựa đề Mùa Xuân Trong Khuôn Viên Dưỡng Lão Nghệ Sĩ của thành viên CLVNCOM sáng tác, đã được cô và nghệ sĩ Tấn An quan tâm chu chỉnh lời ca cho mượt mà, phù hợp hơn. Giọng ca nghệ sĩ xuân Lan vang xa ngọt ngào, truyền cảm sống động trong khung cảnh trang trí mùa Giáng Sinh nghe như tiếng chuông ngân vang trong giáo đường, khoảnh khắc thời gian lắng đọng lại và dành riêng cho tiếng hát đam mê như ngọn lữa bừng cháy trong lòng của cô lan tỏa và chuyền hơi ấm cho người nghe.

Nếu hình ảnh công chúa Bích Vân ngày xưa đã chinh phục khán giả mộ điệu cải lương bốn phương,thì ngày hôm nay thêm lần nữa hình ảnh của Xuân Lan đời thường với nụ cười hiền hòa, khuôn mặt tươi sáng hoàn toàn chinh phục khán giả có mặt trong hội trường sân khấu DLNS và cộng đồng mạng.

Tác giả bài viết: meoxu

Nguồn tin: cailuongvietnam.com