Câu
chuyện
Lê
Giang
kể
trên
truyền
hình
bị
chồng
cũ
là
nghệ
sĩ
Duy
Phương
bạo
hành,
từng
phải
uống
thuốc
ngủ
tự
tử
đang
làm
dậy
sóng
dư
luận.
Lợi
cho
mình,
thiệt
cho
người
Sau
khi
thông
báo
khởi
kiện
ban
tổ
chức
chương
trình,
hôm
qua
(7.12)
nghệ
sĩ
Duy
Phương
nói
với
báo
chí
sẽ
suy
nghĩ
lại
ý
định
vì
không
muốn
làm
khổ
những
người
liên
quan.
Chưa
thể
khẳng
định
ai
đúng
ai
sai
trong
câu
chuyện Lê
Giang kể
trên
sóng
truyền
hình,
nhưng
trước
mắt
đã
có
3
người
là
Duy
Phương
và
2
con
của
họ
bị
tổn
thương
tinh
thần.
Chiều
6.12,
video
Sau
ánh
hào
quang với
Lê
Giang
đã
bị
gỡ
khỏi
các
kênh
chính
thức.
Khán
giả
Hoàng
Yến
(ở
Q.Phú
Nhuận,
TP.HCM)
thẳng
thắn:
“Tôi
xem
câu
chuyện
của
nghệ
sĩ
Thanh
Hà
với
mẹ
của
cô,
rồi
Xuân
Lan
gây
sốc
khi
kể
bất
chấp
mọi
thứ
để
yêu
anh
ca
sĩ
mà
các
đồng
nghiệp
khuyến
cáo
là
gay.
Cô
còn
kể
mua
sừng
tê
giác
để
chữa
gay
cho
mối
tình
7
năm.
Bây
giờ
đến
chuyện
Lê
Giang.
Bộ
phận
kiểm
duyệt
nội
dung
và
cả
nhà
đài
vì
sao
lại
không
cắt
đi
những
tình
tiết
trong Sau
ánh
hào
quang mà
họ
biết
chắc
sẽ
gây
xôn
xao
và
làm
tổn
hại
đến
danh
dự
người
bị
nói
đến?”.
Duy
Phương
đã
bị
người
chặn
đánh
trên
đường
đến
gặp
Lê
Giang.
Tai
nạn
ấy
vô
tình
đẩy
nữ
nghệ
sĩ
vào
cảnh
'tình
ngay
lý
gian',
mang
tiếng
thuê
giang
hồ
đánh
chồng.
Nhiều
ý
kiến
cho
rằng,
câu
chuyện
không
nhỏ
giữa
hai
mẹ
con
nghệ
sĩ
Thanh
Hà
diễn
ra
hàng
chục
năm
qua
và
khi
cả
hai
chưa
thể
giải
quyết
mâu
thuẫn,
hiểu
lầm
thì
không
nên
sắp
xếp
cho
họ
gặp
nhau
trong
chương
trình.
Ca
sĩ
Phương
Thanh
nói:
“Khi
còn
trẻ
ta
thường
rất
hay
nói
thẳng,
nói
huỵch
toẹt
tất
cả.
Nhưng
càng
trưởng
thành
thì
càng
cần
phải
suy
nghĩ
thấu
đáo
trước
khi
kể
chuyện
gì.
Một
câu
chuyện
quá
khứ
khi
nhắc
đi
nhắc
lại
nhiều
sẽ
trở
nên
“không
lành”.
Sau
ánh
hào
quang, Hát
câu
chuyện
tình, 1
tiếng
kể
hết...
là
các
talkshow
mà
MC
bằng
cách
trò
chuyện
sẽ
khai
thác
gần
như
hầu
hết
cuộc
đời
của
một
nghệ
sĩ.
Những
“góc
khuất”
trong
cuộc
đời
với
những
nhân
vật
liên
quan
trong
quá
khứ
cũng
được
đưa
ra.
Dĩ
vãng
là
bài
học
để
chúng
ta
trưởng
thành
nhân
cách,
nhìn
lại
quá
khứ
có
khi
giúp
chúng
ta
sửa
sai.
Vậy
nên
khi
phát
biểu
về
quá
khứ
có
những
cái
được
nói
và
có
những
cái
không
nên.
Người
ta
hay
nói
câu
“sống
để
bụng
chết
mang
theo”
là
vậy.
Riêng
câu
chuyện
khi
nói
ra
lợi
cho
mình,
thiệt
cho
người
thì
càng
phải
hạn
chế
công
bố”.
“Nhiều
sự
thật
bẽ
bàng,
chua
xót”
Cách
đây
không
lâu
ca
sĩ
Đào
Bá
Lộc
kể
câu
chuyện
về
người
yêu
đồng
giới
với
một
danh
hài;
nghệ
sĩ
hài
Thúy
Nga
tiết
lộ
từng
yêu
người
đồng
tính;
ca
sĩ
Duy
Khánh
trong
talkshow
1
tiếng
kể
hết
nói
về
mối
quan
hệ
bị
hiểu
lầm
từ
Hari
Won
(vợ
Trấn
Thành)
khi
nhắc
đến
lời
đồn
anh
với
Trấn
Thành...
Những
thông
tin
này
làm
đảo
lộn
cuộc
sống
của
tất
cả
những
người
bị
nhắc
đến.
Họ
phải
mang
khẩu
trang
khi
ra
đường
và
gần
như
ít
nhận
show
trong
thời
điểm
ấy.
Ca
sĩ
Jun
Phạm
nói
về
tình
cảm
đồng
giới
với
Isaac,
ca
sĩ
Lâm
Khánh
Chi
khi
phát
hành
cuốn
tự
truyện
đã
hé
lộ
cuộc
tình
với
một
nam
ca
sĩ
viết
tắt
là
Đ.T
(dù
phủ
nhận
Đ.T
không
phải
Đan
Trường)
nhưng
làm
người
trong
cuộc
quay
quắt.
Cuốn
tự
truyện
của
nghệ
sĩ
Lê
Vân
cũng
từng
gây
bão
khi
kể
chuyện
quá
khứ
liên
quan
đến
những
cuộc
tình
của
cô.
Lê
Giang
trong
chương
trình Sau
ánh
hào
quangẢNH:
T.L
Hoa
hậu
Thế
giới
người
Việt
2010
Diễm
Hương
tự
nhận:
“Ai
cũng
có
một
“góc
khuất”,
không
nên
nhắc
lại,
nhất
là
khi
câu
chuyện
đó
liên
quan
lớn
đến
người
thứ
hai,
thứ
ba.
Đời
tư
nghệ
sĩ
khi
nhắc
đến
có
thể
được
thương
xót
nhưng
cũng
có
thể
bị
chửi.
Nhiều
sự
thật
hiểu
ra
bẽ
bàng
và
chua
xót
lắm
thì
hà
cớ
gì
cứ
phải
nói
hết,
kể
hết
làm
xấu
người,
xấu
cả
mình.
Nghệ
sĩ
không
nhất
thiết
phải
dùng
đời
tư,
những
chuyện
quá
thầm
kín
để
được
công
chúng
quan
tâm”.
Khán
giả
Nguyễn
Thị
Tuyết
ở
Phan
Thiết,
Bình
Thuận
đồng
tình:
“Người
bình
thường
khi
phát
biểu
về
người
thứ
hai,
thứ
ba
đã
rất
thận
trọng
huống
chi
nghệ
sĩ
được
nhiều
người
biết
đến.
Tại
sao
nghệ
sĩ
không
kể
về
những
kỷ
niệm
đẹp,
những
tình
huống
mang
tính
nhân
văn
trong
các
show
truyền
hình?
Ví
như
chuyện
Kiều
Minh
Tuấn
thổ
lộ
tình
yêu
với Cát
Phượng trong
chương
trình Sau
ánh
hào
quang bằng
một
bó
hoa
chuyển
từ
xa
và
xin
nối
máy
với
chị.
Anh
viết
kèm
hoa:
“Tặng
vợ
của
anh”
làm
mọi
người
cảm
động.
Tại
sao
không
đẩy
mạnh
và
khai
thác
những
câu
chuyện
kiểu
như
thế
để
cảm
nhận
hạnh
phúc
lan
tỏa
đến
mọi
người?”.
“Theo
quy
định
của
điều
34
bộ
luật
Dân
sự
2015
thì:
Danh
dự,
nhân
phẩm,
uy
tín
của
cá
nhân
là
bất
khả
xâm
phạm
và
được
pháp
luật
bảo
vệ.
Do
đó,
khi
một
người
hay
một
tổ
chức
mang
đời
tư
của
người
khác
lên
truyền
hình
hay
công
khai
trên
báo
giới
khi
chưa
được
phép
của
người
đó,
làm
ảnh
hưởng
đến
uy
tín,
danh
dự
của
họ
thì
cá
nhân
bị
xúc
phạm
có
quyền
yêu
cầu
tòa
án
bác
bỏ
thông
tin
làm
ảnh
hưởng
xấu
đến
danh
dự,
nhân
phẩm,
uy
tín
của
mình.
Cá
nhân
bị
xúc
phạm
còn
có
quyền
yêu
cầu
người
đưa
ra
thông
tin
xin
lỗi,
cải
chính
công
khai
và
bồi
thường
thiệt
hại”.