Minh Nhí sẵn sàng thủ vai ác
- Chủ nhật - 11/11/2012 21:56
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Minh Nhí sẵn sàng thủ vai "ác" để học trò mình cố gắng học tập hơn. Khác với những lớp học khác, lớp học về nghệ thuật là một lớp học đặc biệt.
Sau
lần
Minh
Nhí
định
cư
ở
nước
ngoài
và
bị
buộc
thôi
giảng
dạy
tại
trường
đại
học
Sân
khấu
Điện
ảnh,
nhiều
người
vẫn
nghĩ
Minh
Nhí
không
đi
dạy
nữa.
Nhưng
nỗi
nhớ
nghề
khiến
anh
không
thể
rời
xa.
Anh
tiếp
tục
giảng
dạy
ở
nhiều
nơi
sau
đó.
Hiện
tại
anh
làm
chủ
nhiệm
Sân
khấu
kịch
Hồng
Vân.
Trong
đó
Minh
Nhí
dạy
môn
kỹ
thuật
diễn
xuất,
nghệ
sĩ
Hữu
Châu
dạy
tiếng
nói
sân
khấu,
nghệ
sĩ
Đức
Hải
dạy
phân
tích
tâm
lý
nhân
vật…
Mỗi
thầy
có
những
cá
tính
khác
nhau,
cách
dạy
cũng
khác
nhau.
Nhưng
những
cá
tính
này
phải
được
dung
hòa
để
cho
học
trò
phất
triển
một
cách
tốt
nhất.
Nếu như có một Hữu Châu gần gũi kiểu như: "Hôm nay buồn quá, thầy trò mình đi hát karaoke đi", thì sẽ có một Minh Nhí nghiêm nghị, đĩnh đạc kiểu: "Không đi hát hò, vui chơi gì đâu nhé". Giữa hai ông thầy có vẻ như một sự đối lập rõ nét. Mỗi người nhập một vai. Nếu như có một ông thầy đóng vai "hiền", thì sẽ có một ông thầy đóng vai "ác".
Minh Nhí tâm sự: "Trong một lớp, nếu thầy nào cũng dễ dãi thì học trò khó có động lực để phấn đấu". Vì vậy mà Minh Nhí sẵn sàng thủ vai "ác" để học trò mình cố gắng học tập hơn. Khác với những lớp học khác, lớp học về nghệ thuật là một lớp học đặc biệt. Đôi khi cũng có sự đố kỵ xen vào.
Chẳng hạn như, cùng một cách diễn sao thầy ưu tiên cho bạn A nhiều hơn bạn B. Vì vậy làm thầy của diễn viên không bao giờ dễ. Công tâm và khách quan luôn là những yếu tố được Minh Nhí đặt lên hàng đầu. Không giống với những ngành khác cả người học và người dạy đều mang tâm hồn nghệ sĩ dễ buồn vui, dễ giận hờn, thậm chí cũng rất dễ xảy mâu thuẫn. Tuy nhiên sau những mâu thuẫn đó thì thầy trò lại là những người bạn bè thân thiết trong cuộc sống.
Dù miệng luôn la hét nhưng hiếm khi Minh Nhi nói lời khen ngợi cho sự diễn xuất hay. Kỷ luật tập dượt nghiêm khắc, bài bản, đó là công thức Minh Nhí tạo ra những thế hệ học trò thành công tiếp sau như Thúy Nga, Việt Hương, Tiết Cương, Quốc Thuận, Thu Trang… "Hắc" trong giảng dạy, nhưng Minh Nhí hiền hòa trong tình cảm. Minh Nhí đưa học trò đến bến bờ thành công bằng những cách nghiêm ngặt như thế.
Đóng vai ông thầy "ác" nhưng Minh Nhí luôn chu đáo trong cách dạy học trò của mình. Anh không chỉ dạy nghề mà còn rất quan tâm đến chuyện đạo đức, tác phong cho học trò. Đến dự buổi giảng dạy của anh, nhiều người không khỏi bất ngờ vì sự quan tâm cặn kẽ của Minh dành cho học trò. Anh luôn nhắc họ biết cúi đầu chào những người cao tuổi, các anh chị trong nghề, biết đi thưa, về trình.
Và có lẽ, sau này ra trường hình ảnh một ông thầy Minh Nhí luôn quan tâm đến sinh viên của mình bằng những điều rất giản dị như: "Bữa nay chân con bị làm sao vậy?" hay "Sao bữa nay bạn A không đi học?" luôn là những ký ức đẹp trong lòng những học trò đã từng theo học anh. Chắc chắn một điều, trên bước đường trở thành người nổi tiếng, những học trò ấy sẽ luôn nhớ những bài học đạo đức mà Minh Nhí ngày nào đã truyền dạy để xứng đáng là những ngôi sao không scandal của làng nghệ thuật Việt trong tương lai.
Ngày còn đi học, Minh Nhí học khá giỏi môn văn, thấy vậy cô giáo nói: "Con trai học giỏi văn thường khổ lắm đó". Quả thật, cuộc đời Minh Nhí đã trải qua nhiều nỗi thăng trầm, lận đận tưởng chừng như gục ngã. Nhưng niềm vui cuối cùng rồi cũng đến được với anh. Bây giờ, Minh Nhí hài lòng và hạnh phúc khi cảm nhận "người ta thương anh thật lòng".
Nếu như có một Hữu Châu gần gũi kiểu như: "Hôm nay buồn quá, thầy trò mình đi hát karaoke đi", thì sẽ có một Minh Nhí nghiêm nghị, đĩnh đạc kiểu: "Không đi hát hò, vui chơi gì đâu nhé". Giữa hai ông thầy có vẻ như một sự đối lập rõ nét. Mỗi người nhập một vai. Nếu như có một ông thầy đóng vai "hiền", thì sẽ có một ông thầy đóng vai "ác".
Minh Nhí tâm sự: "Trong một lớp, nếu thầy nào cũng dễ dãi thì học trò khó có động lực để phấn đấu". Vì vậy mà Minh Nhí sẵn sàng thủ vai "ác" để học trò mình cố gắng học tập hơn. Khác với những lớp học khác, lớp học về nghệ thuật là một lớp học đặc biệt. Đôi khi cũng có sự đố kỵ xen vào.
Chẳng hạn như, cùng một cách diễn sao thầy ưu tiên cho bạn A nhiều hơn bạn B. Vì vậy làm thầy của diễn viên không bao giờ dễ. Công tâm và khách quan luôn là những yếu tố được Minh Nhí đặt lên hàng đầu. Không giống với những ngành khác cả người học và người dạy đều mang tâm hồn nghệ sĩ dễ buồn vui, dễ giận hờn, thậm chí cũng rất dễ xảy mâu thuẫn. Tuy nhiên sau những mâu thuẫn đó thì thầy trò lại là những người bạn bè thân thiết trong cuộc sống.
Dù miệng luôn la hét nhưng hiếm khi Minh Nhi nói lời khen ngợi cho sự diễn xuất hay. Kỷ luật tập dượt nghiêm khắc, bài bản, đó là công thức Minh Nhí tạo ra những thế hệ học trò thành công tiếp sau như Thúy Nga, Việt Hương, Tiết Cương, Quốc Thuận, Thu Trang… "Hắc" trong giảng dạy, nhưng Minh Nhí hiền hòa trong tình cảm. Minh Nhí đưa học trò đến bến bờ thành công bằng những cách nghiêm ngặt như thế.
Đóng vai ông thầy "ác" nhưng Minh Nhí luôn chu đáo trong cách dạy học trò của mình. Anh không chỉ dạy nghề mà còn rất quan tâm đến chuyện đạo đức, tác phong cho học trò. Đến dự buổi giảng dạy của anh, nhiều người không khỏi bất ngờ vì sự quan tâm cặn kẽ của Minh dành cho học trò. Anh luôn nhắc họ biết cúi đầu chào những người cao tuổi, các anh chị trong nghề, biết đi thưa, về trình.
Và có lẽ, sau này ra trường hình ảnh một ông thầy Minh Nhí luôn quan tâm đến sinh viên của mình bằng những điều rất giản dị như: "Bữa nay chân con bị làm sao vậy?" hay "Sao bữa nay bạn A không đi học?" luôn là những ký ức đẹp trong lòng những học trò đã từng theo học anh. Chắc chắn một điều, trên bước đường trở thành người nổi tiếng, những học trò ấy sẽ luôn nhớ những bài học đạo đức mà Minh Nhí ngày nào đã truyền dạy để xứng đáng là những ngôi sao không scandal của làng nghệ thuật Việt trong tương lai.
Ngày còn đi học, Minh Nhí học khá giỏi môn văn, thấy vậy cô giáo nói: "Con trai học giỏi văn thường khổ lắm đó". Quả thật, cuộc đời Minh Nhí đã trải qua nhiều nỗi thăng trầm, lận đận tưởng chừng như gục ngã. Nhưng niềm vui cuối cùng rồi cũng đến được với anh. Bây giờ, Minh Nhí hài lòng và hạnh phúc khi cảm nhận "người ta thương anh thật lòng".