Hề Minh lái xe Honda ôm chuyên rước... đàn bà
- Thứ sáu - 27/07/2012 03:41
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Hề Minh oanh liệt một thời ở đoàn Kim Chưởng, là một hề ca từng chiếm ngôi vương đứng trên tất cả các hề, bởi đêm nào mà tờ quảng cáo không có tên Hề Minh là coi như đêm đó số vé bán ra bị sút giảm ngó thấy.
Dù rằng duyên dáng chưa kém, tiếng ca vẫn còn hay, còn chọc cười thiên hạ rần rần, vậy mà trước tình thế cải lương suy sụp sau Tết Mậu Thân, Hề Minh hết thời vàng son xuống dốc thấy rõ, đành phải về nằm nhà và chạy xe ôm.
Không đi hát, Hề Minh tự lực bằng sức lao động, anh chạy xe Honda ôm ở vùng Thị Nghè, Gia Ðịnh cho có vẻ thể thao, vừa kiếm tiền lai rai ba mớ nhậu nhẹt hằng ngày. Nghe nói hề ta được nhiều khách đi xe ủng hộ bằng cách thấy mặt thì lên xe ngay, chớ không kèn cựa giá cả gì hết.
Thế rồi, có một dạo giới cải lương đồn đãi rằng, Hề Minh chạy xe ôm rất đắt khách, nhứt là khách đàn bà con gái.