NS Hồng Nga xông đất nghệ sĩ lão thành
- Thứ năm - 14/02/2013 21:51
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sáng mùng 5 (14-2), nghệ sĩ Hồng Nga đã thực hiện chuyến khởi hành đầu năm xông đất nơi ở của các nghệ sĩ lão thành, đó là Khu dưỡng lão nghệ sĩ TPHCM và đến nhà thăm một số nghệ sĩ trong ngày đầu năm mới.
.
Nghệ nhân dân gian Bạch Huệ gặp lại NS Hồng Nga trong nước mắt, vì bà biết cô bé Hồng Nga từ lúc cô mới 13 tuổi, đi gánh nước mướn ở cầu Dừa, quận 4 mà rất mê vọng cổ.
Đến thăm đạo diễn NSND Huỳnh Nga, ông gặp lại một nữ diễn viên mà theo ông “chưa bao giờ chê một vai diễn nào. Từ một vai chỉ xuất hiện vài ba phút nhưng Hồng Nga đã làm cho vai diễn sống thọ” – ông chia sẻ. Còn với sầu nữ Út Bạch Lan, bà khẳng định: “Tôi đã từng thu âm vai cô giáo Lan trong vở Tuyệt tình ca, nhưng đó mới chính là vai của Hồng Nga trên sàn diễn. Vì thời đó các trung tâm băng dĩa mời ngôi sao thu âm để đạt doanh thu, còn trên sàn diễn đoàn Dạ Lý Hương, không ai diễn qua Hồng Nga vai diễn này”.
Niềm xúc động dâng tràn khi chị đến thăm mẹ của NS Phượng Liên. Bà năm nay đã ngoài 90 nhưng trí nhớ rất minh mẫn, bà kể: “Hồng Nga chịu khó lắm, vai hát nào cũng làm tròn và có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp. Trong mấy đứa con gái nghệ sĩ mà tôi gọi là con nuôi, thì tôi cưng Hồng Nga nhất”.
NS Hồng Nga không kèm được xúc động bởi trong tất cả các nghệ sĩ thuộc thế hệ vàng của sân khấu cải lương, chỉ có NS Phượng Liên là còn có mẹ, do đó các nghệ sĩ như: Ngọc Giàu, Lệ Thủy, Thanh Nguyệt…vẫn thường lui tới thăm hỏi sức khỏe của bà. Từ Mỹ - NS Phượng Liên đã điện thoại về chúc tết NS Hồng Nga trong ngày mùng 5 và cả hai đều xúc động vì “không còn cơ hội hát chung tại quê nhà khi mà hoàn cảnh, tuổi tác của chúng tôi đã không cho phép” – NS Hồng Nga nói trong nước mắt.

NS
Hồng
Nga
trao
tặng
lì
xì
cho
các
nghệ
sĩ
lão
thành
tại
Khu
dưỡng
lão
Nghệ
sĩ
Điều
chị
hạnh
phúc
nhất
là
sự
đón
chào
nồng
nhiệt
của
những
nghệ
sĩ
đã
cùng
chị
một
thời
gắn
bó
với
sàn
diễn,
nay
vì
tuổi
già
sức
yếu,
vì
hoàn
cảnh
sức
khỏe
đã
rời
xa
ánh
đèn
sân
khấu.
Chị
đã
trao
tặng
50
nghệ
sĩ
số
tiền
155
triệu
đồng
doanh
thu
sau
suất
diễn
“NS
Hồng
Nga
-
Tạ
tình
tri
ân”
–
do
chị
tổ
chức
tối
1-2
tại
rạp
Nam
Quang
(mỗi
nghệ
sĩ
đón
nhận
bao
lì
xì
đầu
năm
2
triệu
đồng),
đồng
thời
trao
tặng
Quỹ
vòng
tay
nghệ
sĩ
của
Hội
Sân
khấu
TPHCM
10
triệu
đồng,
Ban
Ái
hữu
Nghệ
sĩ
TPHCM
10
triệu
đồng,
Ban
quản
lý
Khu
dưỡng
lão
nghệ
sĩ
TPHCM
15
triệu
đồng,
Chùa
Nghệ
sĩ
TPHCM
10
triệu
đồng
và
đến
thăm
NSND
đạo
diễn
Huỳnh
Nga,
soạn
giả
NSND
Viễn
Châu;
NSƯT
Út
Bạch
Lan,
Ngọc
Hương,
Diệu
Hiền;
mẹ
của
NS
Phượng
Liên,
NS
Bo
Bo
Hoàng,
Trường
Quang,
Thanh
Thế,
Vũ
Đức…
NS
Hồng
Nga
tâm
sự:
“Ngày
mùng
5
tết
thật
là
ý
nghĩa
đối
với
tôi
khi
mà
ở
tuổi
68,
tôi
đã
làm
được
một
suất
hát
đúng
với
ước
nguyện.
Số
tiền
tuy
không
nhiều
nhưng
đó
là
tấm
lòng
và
tình
nghĩa
của
các
nghệ
sĩ,
ca
sĩ
đã
cùng
tôi
làm
điều
thiện
như
được
hái
lộc
tổ
đầu
xuân”.

NS
Hồng
Nga
trao
tặng
tiền
lì
xì
cho
họa
sĩ
Hoài
Nam

NS
Hồng
Nga
ca
lại
bài
Lan
và
Điệp
tặng
NS
lão
thành
Thanh
An
Nghệ nhân dân gian Bạch Huệ gặp lại NS Hồng Nga trong nước mắt, vì bà biết cô bé Hồng Nga từ lúc cô mới 13 tuổi, đi gánh nước mướn ở cầu Dừa, quận 4 mà rất mê vọng cổ.
NS
Thanh
An
vừa
xuất
viện
sau
gần
hai
tháng
điều
trị
bệnh
phổi
ở
Bệnh
viện
Phạm
Ngọc
Thạch,
ông
xúc
động:
“Tôi
được
biết
đến
với
vai
người
gù
trong
vở
"Khi
rừng
mới
sang
thu",
cùng
một
giai
đoạn
Hồng
Nga
nổi
tiếng
với
vai
cô
giáo
Lan
trong
vở
Tuyệt
tình
ca.
Hai
anh
em
có
nhiều
kỷ
niệm,
đến
nay
đã
hơn
40
năm
rồi,
tuổi
về
chiều
nhận
được
món
quà
nhỏ
từ
tấm
lòng
của
cô
em
gái
tôi
thấy
mình
khỏe
lại
và
thanh
xuân
hơn”.

NS
Hồng
Nga
thăm
hỏi
soạn
giả
NSND
Viễn
Châu

NS
Hồng
Nga
mở
máy
tính
bảng
khoe
hình
chụp
đêm
diễn
Tạ
tình
tri
ân
với
vợ
chồng
NSND
đạo
diễn
Huỳnh
Nga
Đến thăm đạo diễn NSND Huỳnh Nga, ông gặp lại một nữ diễn viên mà theo ông “chưa bao giờ chê một vai diễn nào. Từ một vai chỉ xuất hiện vài ba phút nhưng Hồng Nga đã làm cho vai diễn sống thọ” – ông chia sẻ. Còn với sầu nữ Út Bạch Lan, bà khẳng định: “Tôi đã từng thu âm vai cô giáo Lan trong vở Tuyệt tình ca, nhưng đó mới chính là vai của Hồng Nga trên sàn diễn. Vì thời đó các trung tâm băng dĩa mời ngôi sao thu âm để đạt doanh thu, còn trên sàn diễn đoàn Dạ Lý Hương, không ai diễn qua Hồng Nga vai diễn này”.

NS
Hồng
Nga
đến
thăm
và
tặng
quà
NS
Bo
Bo
Hoàng
Niềm xúc động dâng tràn khi chị đến thăm mẹ của NS Phượng Liên. Bà năm nay đã ngoài 90 nhưng trí nhớ rất minh mẫn, bà kể: “Hồng Nga chịu khó lắm, vai hát nào cũng làm tròn và có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp. Trong mấy đứa con gái nghệ sĩ mà tôi gọi là con nuôi, thì tôi cưng Hồng Nga nhất”.

NS
Hồng
Nga
tặng
quà
cho
NS
Thanh
Thế,
Hồng
Sáp,
Trung
Cuộc
(đoàn
cải
lương
Huỳnh
Long)

NS
Hồng
Nga
mở
máy
tính
bảng
cho
sầu
nữ
Út
Bạch
Lan
xem
hình
cháu
nội
của
chị

NS
Hồng
Nga
thăm
mẹ
của
NS
Phượng
Liên
NS Hồng Nga không kèm được xúc động bởi trong tất cả các nghệ sĩ thuộc thế hệ vàng của sân khấu cải lương, chỉ có NS Phượng Liên là còn có mẹ, do đó các nghệ sĩ như: Ngọc Giàu, Lệ Thủy, Thanh Nguyệt…vẫn thường lui tới thăm hỏi sức khỏe của bà. Từ Mỹ - NS Phượng Liên đã điện thoại về chúc tết NS Hồng Nga trong ngày mùng 5 và cả hai đều xúc động vì “không còn cơ hội hát chung tại quê nhà khi mà hoàn cảnh, tuổi tác của chúng tôi đã không cho phép” – NS Hồng Nga nói trong nước mắt.
Thanh
Hiệp