NS Tài Linh: Tôi yêu gia đình và trân quý nghiệp Tổ
- Chủ nhật - 28/08/2016 04:20
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
TL
Trong
lần
về
nước
gần
đây,điều
thật
lạ
là
dường
như
chị
không
thay
đổi
nhiều
so
với
trước
khi
chia
tay
sân
khấu,
chia
tay
khán
giả.
Sau
cuộc
tái
ngộ
với
sân
khấu,
với
khán
giả
Việt
Nam
ấy,
Fan
hâm
mộ
của
chị
bặt
đầu
gặp
lại
chị
nhiều
ở
những
chương
trình
cải
lương
trong
nước
và
hải
ngoại.
Chia tay khán giả Việt Nam đúng vào thời điểm đang là một trong những tên tuổi “hot” của cải lương Việt Nam để bắt đầu một cuộc sống mới ở Mỹ, đó là một trong những thử thách lớn trong cuộc đời của NS Tài Linh. Biết mình không thể sống bằng nghề hát như lúc còn ở Việt Nam, sang Mỹ chưa lâu, chị đã ghi danh theo học khóa đào tạo chuyên viên thẩm mỹ với mong muốn có một công việc ổn định để làm chủ cuộc sống. Ở tuổi hơn 40, mỗi sáng chị “xách cặp” đến trường làm học sinh chăm chỉ của lớp tiếng Anh. Từ 1g30 chiều đến tối lại “chiến đấu” với lớp học thẩm mỹ. Giáo viên lớp thẩm mỹ tòan giảng bài bằng tiếng Mỹ, không thể hiểu bài ngay tại lớp, chị phải ghi âm lại tòan bộ buổi học để về nghe lại. Khoá học chỉ mười 18 tháng, nhưng không ít lần trong chị chợt lóe lên ý nghĩ “hay mình bỏ cuộc?”
Lúc còn ở Việt Nam, chị là một trong những nghệ sĩ có cuộc sống riêng khá bình lặng, ít ồn ào. Có lẽ vì thế ít ai ngờ phía sau sự hiền lành, mỏng manh ấy lại là nghị lực mạnh mẽ, đã giúp chị chiến thắng mọi khó khăn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Hai mươi năm trước,hàng đêm, khi chồng con đã ngủ, chị một mình xuống bếp tập luyện cách nhấn nhá câu chữ, trau chuốt từng động tác của nhân vật để hoá thân thành Lý Thần Phi đầy u uẩn và cam chịu trong vở tuồng cổ Bích Vân Cung kỳ án. Cũng nghị lực ấy, những năm tháng sống ở Mỹ, ngày đi học, tối mịt mới về đến nhà, lo cơm nước, chăm sóc chồng con xong chị lại tiếp tục mở máy nghe lại bài giảng ở lớp. Từ nào chưa hiểu , chị ghi ra giấy để tra từ điển. Cầm mảnh bằng chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo chuyên viên chăm sóc thẩm mỹ, như mừng như thời còn là cô bé học sinh trung học được nhận bằng tốt nghiệp phổ thông.
Trở lại sàn diễn sau một thời gian dài chuyên tâm với việc chăm sóc gia đình, NS Tài Linh đã khiến không ít khán giả ngạc nhiên bởi chị vẫn giữ được chất giọng khoẻ, vang và đầy truyền cảm dẫu đã lên chức bà nội. Yêu nghệ thuật cải lương như máu thịt, như hơi thở, như chính cuộc sống của mình và khát khao ngày lại được trở về, được biểu diễn cho những khán giả từng yêu quý mình, chị không ngơi luyện tập dẫu luôn phải bận rộn với cuộc sống mưu sinh hàng ngày nơi đất khách. Sợ hơi bị “tù”, sợ thanh quản “cứng” không thể ngân nga luyến láy, chị luyện tập bất cứ khi nào có thể:lúc làm việc nhà, khi lái xe đi học, đi làm … Ngày được mời đi hát ở Mỹ, chị cũng thuyết phục để được hát cải lương, được diễn trích đoạn dẫu chị đã từng nổi tiếng với nhiều bài hát tân nhạc trong các album Mưa bụi. Thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ, nhưng dường như bất lực trước tình yêu mà chị đã dành cho nghệ thuật cải lương, dẫu rằng con đường chị đến với nghệ thuật là một ngã rẽ bất ngờ mà trước đó chính chị cũng không thể ngờ.
Tốt nghiệp phổ thông trung học, chị trở thành nhân viên bán vé ở đoàn cải lương Sài Gòn 3, nơi NS Tài Lương-chị gái của chị đang là đào chính. Học lóm các NS ở đoàn mỗi người một chút, thuộc vài bàn bản ca cổ, chị lại được động viên vào học lớp diễn xuất của đoàn.Ngày ấy, hẳn chẳng ai ngờ chị có thể trở thành người nổi tiếng nhất trong ba chị em Tài Lương- Tài Linh-Chí Linh dẫu chưa hề được đào tạo bài bản như chị gái và em trai. “ Lớp học của tôi là những giờ ngồi cánh gà học lóm nghề từ các nghệ sĩ đi trước. Là những lúc nài nỉ bạn bè hoặc các anh, các chú nhạc công của đoàn dạy thêm cho những bài bản cải lương, cách lấy hơi, nhả chữ, luyến láy; là những buổi tập miệt mài và cả nỗi lo không đảm đương nổi nhân vật khi bắt đầu làm quen với các vai diễn ở sân khấu tuồng cổ Minh Tơ… Biết mình không có nhiều lợi thế nên tôi chỉ biết tự nhắc mình phải luôn ráng hết sức. Chưa bao giờ có cảm giác mình là người nổi tiếng,tôi chỉ thấy ấm áp , hạnh phúc và có nhiều động lực để làm nghề hơn khi nhận được sự yêu mến của khán giả”, chị tâm sự.
Tài Linh ngoài đời khác hẳn với một NS Tài Linh trên sân khấu. Chị giản dị và dễ gần đến bất ngờ. Ít nhắc nhiều đến những thành công mình đã có được trong nghề, chị thích hoài niệm về những khó khăn khi mới vào nghề, thời chị phải ngồi cánh gà học lóm đồng nghiệp. Chị chẳng giấu diếm chuyện mình đi theo nghề hát khi chưa rành hết những bài bản vọng cổ và đã từng xin được trả vai Lý Thần Phi vì sợ mình không thể đảm đương nổi. Nghe chị kể chuyện mới thấy yêu quý chị nhiều hơn bởi chị ít khi nhận gì về mình mà chỉ nhắc nhiều đến những NS đã từng giúp đỡ, động viên chị để vững tâm làm nghề và phấn đấu hết khả năng của mình như NS Duy Khanh, NSND Thanh Tòng, NS Thanh Loan, NS Công Minh, NS Bạch Long, Thanh Sơn….
Ngược với những thành công và sự nổi tiếng trong sự nghiệp, cuộc sống riêng của chị trôi qua một cách bình dị. Chị nhắc về chồng bằng giọng trìu mến và ánh mắt chan chứa yêu thương. Họ yêu nhau từ thời con là học sinh trung học rồi nên vợ nên chồng. Hơn ba mươi năm chung sống, bỏ qua những vụn vặt thường có ở tất cả các cuộc hôn nhân, thời còn là cô nhân viên hành chánh ở đoàn sài Gòn 3 hay lúc đã trở thành một NS nổi danh, với chị anh vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Chị xúc động nhắc lại lúc chị mải mê với những chuyến lưu diễn, với lịch quay video dày đặc, anh là người thay chị quán xuyến chuyện gia đình, nhà cửa để chị yên tâm làm nghề. Vì tất cả những lẽ đó, chị đã chấp nhận ngừng nghiệp diễn lúc đang ở đỉnh cao để cùng chồng đoàn tụ với những người thân của anh ở Mỹ. Hỏi chị có bao giờ cảm thấy nuối tiếc vì quyết định ngày ấy? Chị cười, nụ cười đầy ắp niềm hạnh phúc: “Anh đã hy sinh cho tôi quá nhiều. Tôi không thể ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình. Dẫu thời gian đầu tôi rất buồn vì phải chia tay với sân khấu nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy ân hận vì quyết định của mình ngày ấy”.
Như tất cả những người phụ nữ khác, với chị gia đình mãi mãi là chốn bình yên luôn được chị nâng niu và giữ gìn. Bước ra khỏi cánh gà,hào quang của sân khấu, sự lộng lẫy của các ông hoàng bà chúa, hỉ nộ ái ố của các nhân vật, vở diễn được chị gác lại trên sàn diễn để trở lại là chính mình, là người vợ, người mẹ của gia đình nhỏ. Từ thuở hàn vi đến lúc nổi tiếng, gia đình chị chưa bao giờ có bóng dáng người giúp việc. Hạnh phúc của chị thật đơn giản, đó là những lúc cùng chồng dọn dẹp, sắp xếp tổ ấm;những bữa cơm cả nhà được quây quần bên nhau, thưởng thức những món ăn do chị đi chợ và tự tay nấu nướng.
Trong cuộc đời mỗi người, có lẽ ai cũng ít nhất một lần phải đứng trước những sự lựa chon. “Chẳng ai có thể ôm tất cả mà phải biết hy sinh , chỉ chọn lấy một để đảm đương tốt nhất vai trò của mình” Với suy nghĩ ấy, chị đả chọn lựa gia đình theo sự mách bảo của con tim nhưng tình yêu đối với Nghiệp Tổ vẫn được chị nuôi dưỡng trong tim mỗi ngày. Giờ đây khi gia đình đã ôn định, cậu con trai duy nhất đã yên bề gia thất, chị lậi trở về với sân khấu để nối tiếp những ước mơ của mình.
Hát - Giấc mơ không nguôi
Sang Mỹ định cư năm 2004 theo diện đoàn tụ gia đình, NS Tài Linh rời quê nhà trong nước mắt. Gia đình chị được cha chồng bảo lãnh, lúc rời Việt Nam - “cu Bi”, con trai chị (tên thật Đoàn Duy An) mới 23 tuổi, nay thì chàng trai này đã là cha của hai cô bé và NS Tài Linh đã lên chức bà nội. Những năm đầu sang Mỹ, chị sinh sống bằng nghề làm móng ở Victor Ville.
Năm 2008, khi gia đình chị dọn về Huntington Beach, thành phố biển nằm trong khu Santa Ana, trung tâm định cư của người Việt, ngoài nghề trang điểm và làm đẹp ở tiệm “neo” nổi tiếng của chị, khán giả kiều bào đã gặp lại một Lý Thần Phi - Tài Linh và nhiều vai diễn khác của chị trên đất Mỹ.
Về thăm lại người thân và còn một việc không kém ý nghĩa khác đối với chị là được hát trước khán giả quê nhà: “Hát đối với tôi là một giấc mơ không nguôi trong những năm tháng sống trên đất khách. Tôi đã có một thời vàng son, lưu dấu trong tim khán giả quê nhà với những vai diễn, bài hát được nhiều người yêu mến.
Nguyện ước của chị là có được một đêm cả gia đình cùng đứng trên sân khấu. “Chị Tài Lương - chị cả, em trai út Chí Linh và tôi sẽ hát như chưa bao giờ được hát” - chị nói.
“Lý Thần Phi” không già
NS Tài Linh là một trường hợp đặc biệt theo nhận xét của NSND Thanh Tòng “chậm mà chắc”. Bởi trong số những nữ NS tài danh của sân khấu cải lương và ca nhạc được khán giả mến mộ, chị vào nghề quá muộn. Năm 36 tuổi, Tài Linh mới thật sự tạo được sự chú ý, vì trước đó chị chỉ là một cô nhân viên bán vé ở rạp hát.
Đi theo chị ruột là nghệ sĩ Tài Lương, Tài Linh vừa học nghề vừa làm nhân viên may trang phục của đoàn hát. Tài Linh ẩn chứa tài năng bẩm sinh. Chị thuộc lòng các vai diễn của các NS trong đoàn nên khi có nghệ sĩ ốm đau không lên sân khấu được là Tài Linh nhảy vào thế vai rồi dần trở thành đào chánh. Diễn vai nào chị cũng cần thời gian nghiên cứu, đưa sự trải nghiệm của mình vào vai diễn. Chị có thể thế vai cho nhiều người nhưng vai diễn của riêng chị thì khó có ai thế được.
Vai diễn này sẽ được chị tái diễn trên sân khấu quê nhà trong một tháng chị về thăm quê hương.

Chia tay khán giả Việt Nam đúng vào thời điểm đang là một trong những tên tuổi “hot” của cải lương Việt Nam để bắt đầu một cuộc sống mới ở Mỹ, đó là một trong những thử thách lớn trong cuộc đời của NS Tài Linh. Biết mình không thể sống bằng nghề hát như lúc còn ở Việt Nam, sang Mỹ chưa lâu, chị đã ghi danh theo học khóa đào tạo chuyên viên thẩm mỹ với mong muốn có một công việc ổn định để làm chủ cuộc sống. Ở tuổi hơn 40, mỗi sáng chị “xách cặp” đến trường làm học sinh chăm chỉ của lớp tiếng Anh. Từ 1g30 chiều đến tối lại “chiến đấu” với lớp học thẩm mỹ. Giáo viên lớp thẩm mỹ tòan giảng bài bằng tiếng Mỹ, không thể hiểu bài ngay tại lớp, chị phải ghi âm lại tòan bộ buổi học để về nghe lại. Khoá học chỉ mười 18 tháng, nhưng không ít lần trong chị chợt lóe lên ý nghĩ “hay mình bỏ cuộc?”
Lúc còn ở Việt Nam, chị là một trong những nghệ sĩ có cuộc sống riêng khá bình lặng, ít ồn ào. Có lẽ vì thế ít ai ngờ phía sau sự hiền lành, mỏng manh ấy lại là nghị lực mạnh mẽ, đã giúp chị chiến thắng mọi khó khăn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Hai mươi năm trước,hàng đêm, khi chồng con đã ngủ, chị một mình xuống bếp tập luyện cách nhấn nhá câu chữ, trau chuốt từng động tác của nhân vật để hoá thân thành Lý Thần Phi đầy u uẩn và cam chịu trong vở tuồng cổ Bích Vân Cung kỳ án. Cũng nghị lực ấy, những năm tháng sống ở Mỹ, ngày đi học, tối mịt mới về đến nhà, lo cơm nước, chăm sóc chồng con xong chị lại tiếp tục mở máy nghe lại bài giảng ở lớp. Từ nào chưa hiểu , chị ghi ra giấy để tra từ điển. Cầm mảnh bằng chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo chuyên viên chăm sóc thẩm mỹ, như mừng như thời còn là cô bé học sinh trung học được nhận bằng tốt nghiệp phổ thông.
Trở lại sàn diễn sau một thời gian dài chuyên tâm với việc chăm sóc gia đình, NS Tài Linh đã khiến không ít khán giả ngạc nhiên bởi chị vẫn giữ được chất giọng khoẻ, vang và đầy truyền cảm dẫu đã lên chức bà nội. Yêu nghệ thuật cải lương như máu thịt, như hơi thở, như chính cuộc sống của mình và khát khao ngày lại được trở về, được biểu diễn cho những khán giả từng yêu quý mình, chị không ngơi luyện tập dẫu luôn phải bận rộn với cuộc sống mưu sinh hàng ngày nơi đất khách. Sợ hơi bị “tù”, sợ thanh quản “cứng” không thể ngân nga luyến láy, chị luyện tập bất cứ khi nào có thể:lúc làm việc nhà, khi lái xe đi học, đi làm … Ngày được mời đi hát ở Mỹ, chị cũng thuyết phục để được hát cải lương, được diễn trích đoạn dẫu chị đã từng nổi tiếng với nhiều bài hát tân nhạc trong các album Mưa bụi. Thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ, nhưng dường như bất lực trước tình yêu mà chị đã dành cho nghệ thuật cải lương, dẫu rằng con đường chị đến với nghệ thuật là một ngã rẽ bất ngờ mà trước đó chính chị cũng không thể ngờ.
Tốt nghiệp phổ thông trung học, chị trở thành nhân viên bán vé ở đoàn cải lương Sài Gòn 3, nơi NS Tài Lương-chị gái của chị đang là đào chính. Học lóm các NS ở đoàn mỗi người một chút, thuộc vài bàn bản ca cổ, chị lại được động viên vào học lớp diễn xuất của đoàn.Ngày ấy, hẳn chẳng ai ngờ chị có thể trở thành người nổi tiếng nhất trong ba chị em Tài Lương- Tài Linh-Chí Linh dẫu chưa hề được đào tạo bài bản như chị gái và em trai. “ Lớp học của tôi là những giờ ngồi cánh gà học lóm nghề từ các nghệ sĩ đi trước. Là những lúc nài nỉ bạn bè hoặc các anh, các chú nhạc công của đoàn dạy thêm cho những bài bản cải lương, cách lấy hơi, nhả chữ, luyến láy; là những buổi tập miệt mài và cả nỗi lo không đảm đương nổi nhân vật khi bắt đầu làm quen với các vai diễn ở sân khấu tuồng cổ Minh Tơ… Biết mình không có nhiều lợi thế nên tôi chỉ biết tự nhắc mình phải luôn ráng hết sức. Chưa bao giờ có cảm giác mình là người nổi tiếng,tôi chỉ thấy ấm áp , hạnh phúc và có nhiều động lực để làm nghề hơn khi nhận được sự yêu mến của khán giả”, chị tâm sự.
Tài Linh ngoài đời khác hẳn với một NS Tài Linh trên sân khấu. Chị giản dị và dễ gần đến bất ngờ. Ít nhắc nhiều đến những thành công mình đã có được trong nghề, chị thích hoài niệm về những khó khăn khi mới vào nghề, thời chị phải ngồi cánh gà học lóm đồng nghiệp. Chị chẳng giấu diếm chuyện mình đi theo nghề hát khi chưa rành hết những bài bản vọng cổ và đã từng xin được trả vai Lý Thần Phi vì sợ mình không thể đảm đương nổi. Nghe chị kể chuyện mới thấy yêu quý chị nhiều hơn bởi chị ít khi nhận gì về mình mà chỉ nhắc nhiều đến những NS đã từng giúp đỡ, động viên chị để vững tâm làm nghề và phấn đấu hết khả năng của mình như NS Duy Khanh, NSND Thanh Tòng, NS Thanh Loan, NS Công Minh, NS Bạch Long, Thanh Sơn….
Ngược với những thành công và sự nổi tiếng trong sự nghiệp, cuộc sống riêng của chị trôi qua một cách bình dị. Chị nhắc về chồng bằng giọng trìu mến và ánh mắt chan chứa yêu thương. Họ yêu nhau từ thời con là học sinh trung học rồi nên vợ nên chồng. Hơn ba mươi năm chung sống, bỏ qua những vụn vặt thường có ở tất cả các cuộc hôn nhân, thời còn là cô nhân viên hành chánh ở đoàn sài Gòn 3 hay lúc đã trở thành một NS nổi danh, với chị anh vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Chị xúc động nhắc lại lúc chị mải mê với những chuyến lưu diễn, với lịch quay video dày đặc, anh là người thay chị quán xuyến chuyện gia đình, nhà cửa để chị yên tâm làm nghề. Vì tất cả những lẽ đó, chị đã chấp nhận ngừng nghiệp diễn lúc đang ở đỉnh cao để cùng chồng đoàn tụ với những người thân của anh ở Mỹ. Hỏi chị có bao giờ cảm thấy nuối tiếc vì quyết định ngày ấy? Chị cười, nụ cười đầy ắp niềm hạnh phúc: “Anh đã hy sinh cho tôi quá nhiều. Tôi không thể ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình. Dẫu thời gian đầu tôi rất buồn vì phải chia tay với sân khấu nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy ân hận vì quyết định của mình ngày ấy”.
Như tất cả những người phụ nữ khác, với chị gia đình mãi mãi là chốn bình yên luôn được chị nâng niu và giữ gìn. Bước ra khỏi cánh gà,hào quang của sân khấu, sự lộng lẫy của các ông hoàng bà chúa, hỉ nộ ái ố của các nhân vật, vở diễn được chị gác lại trên sàn diễn để trở lại là chính mình, là người vợ, người mẹ của gia đình nhỏ. Từ thuở hàn vi đến lúc nổi tiếng, gia đình chị chưa bao giờ có bóng dáng người giúp việc. Hạnh phúc của chị thật đơn giản, đó là những lúc cùng chồng dọn dẹp, sắp xếp tổ ấm;những bữa cơm cả nhà được quây quần bên nhau, thưởng thức những món ăn do chị đi chợ và tự tay nấu nướng.
Trong cuộc đời mỗi người, có lẽ ai cũng ít nhất một lần phải đứng trước những sự lựa chon. “Chẳng ai có thể ôm tất cả mà phải biết hy sinh , chỉ chọn lấy một để đảm đương tốt nhất vai trò của mình” Với suy nghĩ ấy, chị đả chọn lựa gia đình theo sự mách bảo của con tim nhưng tình yêu đối với Nghiệp Tổ vẫn được chị nuôi dưỡng trong tim mỗi ngày. Giờ đây khi gia đình đã ôn định, cậu con trai duy nhất đã yên bề gia thất, chị lậi trở về với sân khấu để nối tiếp những ước mơ của mình.
Thủy
Phương
Nghệ sĩ Tài Linh trở về
Với nghệ sĩ Tài Linh, hát là một giấc mơ không nguôi trong những năm tháng xa quê. Giờ thì chị sẽ được hát trên quê hương mình, sẽ được nghe từng hơi thở, nhìn rõ từng nụ cười, ánh mắt khán giả
Khán
giả
chào
đón
sự
trở
về
sau
7
năm
xa
quê
hương
của
nghệ
sĩ
(NS)
Tài
Linh
bằng
hoa
và
những
vòng
tay
thắm
thiết.
Sân
bay
Tân
Sơn
Nhất
buổi
sáng
31-3
có
một
góc
đầy
kín
khán
giả
hâm
mộ.
Chị
đã
bật
khóc
trong
niềm
hạnh
phúc
tràn
đầy.
Hát - Giấc mơ không nguôi
Sang Mỹ định cư năm 2004 theo diện đoàn tụ gia đình, NS Tài Linh rời quê nhà trong nước mắt. Gia đình chị được cha chồng bảo lãnh, lúc rời Việt Nam - “cu Bi”, con trai chị (tên thật Đoàn Duy An) mới 23 tuổi, nay thì chàng trai này đã là cha của hai cô bé và NS Tài Linh đã lên chức bà nội. Những năm đầu sang Mỹ, chị sinh sống bằng nghề làm móng ở Victor Ville.

Nghệ
sĩ
Tài
Linh
(Ảnh
do
nhân
vật
cung
cấp)
Ba
năm
sống
ở
đây
đối
với
chị
là
những
chuỗi
ngày
dài
nhớ
quê
hương
và
ánh
đèn
sân
khấu.
“Cứ
đến
chập
tối
là
tôi
muốn
khóc.
Thực
tế
là
quá
buồn
vì
sống
và
làm
việc
trong
khu
người
nước
ngoài
nhiều
hơn
người
Việt,
ngôn
ngữ
cách
biệt,
nghĩ
đến
con
đường
đi
hát
là
thấy
mịt
mờ”
-
chị
xúc
động
kể.
Vì
vậy,
so
với
các
nghệ
sĩ
định
cư
tại
Mỹ,
NS
Tài
Linh
ít
nhận
sô
biểu
diễn.
Năm 2008, khi gia đình chị dọn về Huntington Beach, thành phố biển nằm trong khu Santa Ana, trung tâm định cư của người Việt, ngoài nghề trang điểm và làm đẹp ở tiệm “neo” nổi tiếng của chị, khán giả kiều bào đã gặp lại một Lý Thần Phi - Tài Linh và nhiều vai diễn khác của chị trên đất Mỹ.
Tâm
sự
với
nỗi
niềm
xúc
động
trong
chuyến
trở
về
này,
chị
nói:
“Khi
máy
bay
hạ
cánh
xuống
sân
bay
Tân
Sơn
Nhất,
tâm
trạng
tôi
khó
tả
lắm.
Tôi
chỉ
mong
nhanh
chóng
về
đến
nhà
để
thăm
mẹ
tôi,
bà
năm
nay
đã
87
tuổi,
luôn
mong
đứa
con
gái
xa
xứ
trở
về.
Khi
tôi
làm
mẹ,
giờ
là
bà
nội,
tôi
càng
hiểu
hơn
ý
nghĩa
của
hai
từ
trách
nhiệm”.
Về thăm lại người thân và còn một việc không kém ý nghĩa khác đối với chị là được hát trước khán giả quê nhà: “Hát đối với tôi là một giấc mơ không nguôi trong những năm tháng sống trên đất khách. Tôi đã có một thời vàng son, lưu dấu trong tim khán giả quê nhà với những vai diễn, bài hát được nhiều người yêu mến.
Bỗng
dưng
buông
bỏ
tất
cả,
hướng
sang
một
cuộc
sống
mới,
khác
lạ.
Giờ
thì
tôi
sẽ
được
hát
trên
quê
hương
mình,
sẽ
được
nghe
từng
hơi
thở,
nhìn
rõ
từng
nụ
cười,
ánh
mắt
khán
giả”.
Nguyện ước của chị là có được một đêm cả gia đình cùng đứng trên sân khấu. “Chị Tài Lương - chị cả, em trai út Chí Linh và tôi sẽ hát như chưa bao giờ được hát” - chị nói.
“Lý Thần Phi” không già
NS Tài Linh là một trường hợp đặc biệt theo nhận xét của NSND Thanh Tòng “chậm mà chắc”. Bởi trong số những nữ NS tài danh của sân khấu cải lương và ca nhạc được khán giả mến mộ, chị vào nghề quá muộn. Năm 36 tuổi, Tài Linh mới thật sự tạo được sự chú ý, vì trước đó chị chỉ là một cô nhân viên bán vé ở rạp hát.
Những
tên
tuổi
cùng
thời
với
chị
từng
đoạt
HCV
giải
Trần
Hữu
Trang
như
Thanh
Thanh
Tâm,
Phương
Hồng
Thủy,
Thanh
Hằng,
Ngọc
Huyền,
Thoại
Mỹ,
Phượng
Hằng…
ai
cũng
vào
nghề
từ
rất
sớm.
Đi theo chị ruột là nghệ sĩ Tài Lương, Tài Linh vừa học nghề vừa làm nhân viên may trang phục của đoàn hát. Tài Linh ẩn chứa tài năng bẩm sinh. Chị thuộc lòng các vai diễn của các NS trong đoàn nên khi có nghệ sĩ ốm đau không lên sân khấu được là Tài Linh nhảy vào thế vai rồi dần trở thành đào chánh. Diễn vai nào chị cũng cần thời gian nghiên cứu, đưa sự trải nghiệm của mình vào vai diễn. Chị có thể thế vai cho nhiều người nhưng vai diễn của riêng chị thì khó có ai thế được.
Vai
Lý
Thần
Phi,
một
bà
hoàng
vì
hoàn
cảnh
phải
rời
cung
son
điện
ngọc,
sống
ẩn
dật
trong
lò
gạch
chờ
ngày
giải
oan
là
một
ví
dụ.
Thời
đó,
khi
nhận
vai
này,
chị
lo
sợ
đến
phát
bệnh.
Sợ
vì
đang
là
đỉnh
điểm
của
một
cô
đào
chánh,
giá
cát
sê
vài
chục
triệu
đồng
(giai
đoạn
1989-1990)
nhưng
lại
phải
hóa
thân
thành
bà
lão
lưng
còng,
tóc
bạc,
mù
lòa
mà
trong
giới
gọi
là
“mụ
còi”.
Thế
rồi
vai
diễn
Lý
Thần
Phi
đã
làm
nên
tên
tuổi
một
Tài
Linh
để
nhân
vật
này
đến
nay
đã
22
năm
chưa
ai
đủ
sức
thay
thế.
Chính
sự
nghiên
cứu,
tìm
tòi,
cộng
với
những
sáng
tạo
của
riêng
chị,
vai
diễn
đã
lấy
được
nước
mắt
khán
giả
bởi
dáng
vẻ
tiều
tụy,
làn
hơi
sâu
lắng
chất
chứa
nỗi
niềm
u
uất
của
nhân
vật.
Từ
nền
tảng
này,
chị
đã
khắc
đậm
dấu
ấn
qua
hàng
trăm
vai
diễn
trên
sân
khấu
và
lĩnh
vực
cải
lương
video,
đến
nỗi
khán
giả
đặt
cho
chị
danh
hiệu
“Nữ
hoàng
cải
lương
video”.
Vì
thời
đó,
vở
tuồng
nào
có
tên
chị
và
Vũ
Linh
đều
được
khán
giả
đón
nhận
nồng
nhiệt
nên
từ
cải
lương
tuồng
cổ,
chị
chuyển
sang
diễn
cải
lương
tâm
lý
xã
hội,
rồi
chuyển
sang
ca
nhạc
với
thương
hiệu
ca
sĩ
“Mưa
bụi”
nổi
danh
một
thời.
Vai diễn này sẽ được chị tái diễn trên sân khấu quê nhà trong một tháng chị về thăm quê hương.
|
Sau 6 suất diễn tại phòng trà Tiếng Xưa với những tình khúc vang bóng một thời như: Lan và Điệp, Hàn Mặc Tử, Giăng câu, Cánh chim bạt gió, Ngày buồn, Đoạn buồn đêm mưa, Điệu buồn phương Nam…, NS Tài Linh sẽ diễn trích đoạn Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài với ca sĩ Quang Thành, người em kết nghĩa mà chị hướng dẫn diễn cải lương tuồng cổ. Sau đó, chị sẽ hát trên sân khấu rạp Thủ Đô, rạp Công Nhân 4 suất với các trích đoạn nổi tiếng: Ngai vàng và tội ác, Xử án Bàng Quí Phi, Giang sơn mỹ nhân... và không thể nào quên Lý Thần Phi của Bích Vân cung kỳ án. |
Thanh
Hiệp