Bình Trọng - sự tiến bộ không ngừng

Bình Trọng - sự tiến bộ không ngừng



Thời gian là sự sàng lọc chính xác và hiệu quả nhứt. Sau mấy năm ca hát biểu diễn trong các chương trình truyền hình hay sân khấu nhiều "chuông vàng" đã bộc lộ hết những ưu khuyết điểm của mình. Có người thăng hoa, gặt hái nhiều thành công tạo được danh tiếng đứng trong lòng khán giả. Có người lại trở về đúng nguyên với giá trị ban đầu của mình là những giọng ca phong trào, có điêu luyện nhưng chưa phải là danh ca thực thụ. Giá trị xếp hạng ở cuộc thi Chuông vàng vọng cổ chỉ là giá trị nhứt thời trong một thời gian và không gian nhứt định.

Tuy chỉ được Giải 3 Chuông vàng vọng cổ,nhưng mấy năm nay với sự khổ luyện, được biểu diễn nhiều ở đoàn cải lương Nhân dân Kiên Giang, Bình Trọng từng bước tự hoàn chỉnh mình, nâng tầm lên từ môt diễn viên không chuyên trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Khán giả biết tới Bình Trọng nhiều hơn các nghệ sĩ đàn anh, đàn chị nhìn nhận sự tiến bộ vượt bậc, nhất là kỷ thuật ca vọng cổ của Trọng. Có thể nhận định trong hệ phái ảnh hưởng giọng ca của NSUT Minh Vương, Bình Trọng là người có chất giọng khá nhất. Nghe Bình Trọng ca, người nghe cảm nhận được giọng ca này chịu ảnh hưởng nghệ thuật ca vọng cổ của Minh Vương, nhưng vẫn có sắc thái riêng của một giọng ca trẻ. Cách ca nhẹ nhàng, sâu lắng tròn vành rõ chữ, lên cao rất êm , rất ngọt. Nhiều người nghe Trọng ca đã nói đùa:"Chắc đây là con của Minh Vương". Tại sao có sự tiến bộ vượt bực ấy?

Sau khi nhận Giải 3 Chuông vàng vọng cổ Bình Trọng mừng, vui nhưng không dám ỷ lại, biết mình còn thua kém nhiều người, nhiều giọng ca khác. Những ưu khuyết điểm được nhanh chóng rút tỉa,tập luyện, bây giờ Bình Trọng đã ca hay hơn trước nhiều, thậm chí còn vượt mặt những giọng ca có giải cao hơn mình. Rất được cảm tình của các đài truyền hình Cà mau, Bình Dương, Kiên Giang, Cần Thơ, HTV, VTV...đã mời Bình Trọng tham gia. Khán giả yêu mến giọng ca của Trọng có dịp thưởng thức tài nghệ của người nghệ sĩ trẻ mà mình yêu thích. Trong kỷ niệm 145 năm ngày mất của anh hùng Nguyễn Trung Trực tại Rạch Giá, Bình Trọng cùng với Thu Vân lại có tiết mục biểu diễn xuất sắc được trực tiếp truyền hình. Đây cũng là đôi diễn viên chính trẻ hiện tại của đoàn cải lương Nhân dân Kiên Giang. Tới đây Bình Trọng sẽ tham gia trực tiếp truyền hình chương trình hát mừng lễ hội Oóc-om-bok của đồng bào dân tộc Khmer tại Gò Quao. Mừng hơn nữa là Bình Trọng được tham gia vai Đực trong vở diễn Khi rừng hát tình ca của tác giả Vương Huyền Cơ, biên tập Lâm Viên, chuyển thể cải lương và dàn dựng NSND Bạch Tuyết trong chương trình phim truyện cải lương của HTV. Là bạn của diễn viên Quế Trân, Chuông vàng Võ Minh Lâm và nhiều nghệ sĩ khác được đóng tuồng dài cải lương là niềm đam mê của Trọng. Thay vì khi có tên tuổi rồi cứ đi show lẻ kiếm tiền, Bình Trọng lại chọn con đường đến với sân khấu chuyên nghiệp, hiện là biên chế chính thức ở đoàn cải lương Nhân dân Kiên Giang. Trưởng đoàn NSUT danh hài Thanh Nam rất cưng đàn nghệ sĩ trẻ của mình, trong đó có Bình Trọng, Trung Đẳng, Thu vân luôn được tạo nhiều điều kiện tốt nhất.

Những năm qua Bình Trọng chưa được tham gia nhiều chương trình dành cho người đoạt giải Chuông vàng vọng cổ, do ở điều kiện xa nên chịu thiệt thòi. Được sự đồng ý của đoàn cải lương Nhân dân Kiên Giang,Bình Trọng đã mướn nhà ở tạm thành phố nhằm tiện việc hoạt động nghệ thật chuyên nghiệp, khi nào đoàn có kế hoạch chuyên môn thì sẽ trở về tỉnh sinh hoạt. Một cách xử lý linh hoạt, chăm sóc tài năng cho nghệ sĩ trẻ. Bình Trọng luôn cố gắng để không phụ lòng tin tưởng của gia đình, của những người thầy người anh, những đồng nghiệp đã hết lòng ủng hộ, dìu dắt. Một năm sắp qua, mong ước của Bình Trọng là sẽ nhiều show diễn hơn, nhứt là được diễn trong các tuồng cải lương dài. có như vậy, mới có thể thành một nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp đúng nghĩa.

VK

Tác giả bài viết: taminhminh & meoxu

Nguồn tin: BSKTP