Chuyến đi đầy tình thương của NSƯT Mỹ Châu

2 MC

2 MC

Gặp lại người thầy sau 2 năm đã qua cơn bạo bịnh.Hội ngộ với người thân trong những ngày đầu năm là niềm hạnh phúc rất lớn đối với NSƯT Mỹ Châu. Chị luôn tâm nguyện, khi có điều kiện, có sức khỏe, thì chị sẽ đến thăm những nghệ sĩ đồng nghiệp, những người thân đã có nhiều kỷ niệm và mối thâm tình trong đời sống người nghệ sĩ. Trong chuyến đi từ Atlanta đến California, chị đã gặp lại nghệ sĩ Minh Cảnh – người thầy sau hai năm.
Thanh Hiệp: 
Điều đầu tiên chị chia sẻ về chuyến đi này là gì?

Mỹ Châu: 
Chị vô cùng cảm ơn cháu Phương– một khán giả hâm mộ chị mà chị đã xem như một đứa cháu thân yêu ruột thịt suốt 14 năm qua.
Phương đã đồng hành đưa chị đi các chuyến du xuân tham quan trên đất khách, chị không biết phải dùng mỹ từ nào vì hai tiếng cảm ơn chưa đủ đối với tấm lòng mà Phương đã dành cho chị. Phương phải qua Atlanta đón chị để đưa chị đến Cali vì chị không bao giờ dám đi một mình. Nếu như không có Phương thì chị sẽ không có được chuyến đi của năm 2017.

Image


Thanh Hiệp : 
Trong chuyến đi sẽ theo trình tự để em được hỏi chị về những cuộc hội ngộ, nhưng Thanh Hiệp quá nôn nóng muốn nghe chị kể về cuộc gặp gỡ với người thầy của chị, NS Minh Cảnh?

Mỹ Châu: 
Chị có hẹn với anh hai Minh Cảnh là sẽ sang Cali vào thời điểm trước Tết, nhưng khi đó anh hai Minh Cảnh nói, để coi hỏng chừng anh chị qua Cali trước tết hoặc sau tết, mà có thể qua sau tết, vì anh hai Minh Cảnh còn phải đi diễn hai show. Trong khi đó chị báo là ngày 3 tháng 2 chị phải về lại Atlanta. Vậy là chị đến Cali, cứ đinh ninh sẽ không gặp được anh hai Minh Cảnh. 
Chợt nhớ lại trong chuyến du xuân (của năm 2015) cũng tại Cali, Cảnh Trân và Minh Cảnh Em (là em ruột của NS Minh Cảnh) đã đưa chị đi tham quan rất nhiều nơi, nhưng trong chuyến đi đó còn thiếu một nơi chưa đến, đó là ngôi chùa đẹp nhất tại Los Angeles. 

Image

Thế là vợ chồng Cảnh Trân nhân chuyến đi qua Cali của chị năm 2017 đã có một cuộc hẹn cùng với chị để đến viếng ngôi chùa đó vào dịp trước Tết. Thế là đúng 11 giờ trưa , vợ chồng Cảnh Trân từ Los xuống Cali đón chị, chị vô cùng bất ngờ khi mở cửa xe, bước lên xe đã thấy anh chị hai Minh Cảnh ngồi sẵn. Chị mừng quá, không thể ngờ có cuộc hội ngộ này. Chị hỏi ủa sao anh hai nói sau tết anh hai mới qua Cali? Anh hai Minh Cảnh nói, “nếu anh nhận hát hai show đó kể như em về mất tiêu rồi”. Anh hai đã không nhận 2 show đó để gặp chị, chị xúc động vô cùng. Chị thấy anh hai Minh Cảnh mạnh khỏe, đó là điều vui nhất trong ngày xuân đoàn tụ với người thân yêu tại Cali, sau hai năm trời mới gặp lại, anh khỏe mạnh, hồng hào , đầy thần sắc. 

Image

Image

Image

Image

Image


Thanh Hiệp : 
Sau đó vợ chồng Cảnh Trân đã đưa chị và vợ chồng NS Minh Cảnh đi đâu?
Mỹ Châu: 

Vợ chồng Cảnh Trân đã đưa tất cả đi ăn trưa rồi đến viếng ngôi chùa đẹp nhất. 

Image

Image

Image

Image

Thanh Hiệp: 
Trong những câu chuyện với NS Minh Cảnh, điều gì đọng lại ở nơi chị ?

Mỹ Châu: 
Còn nhớ lúc chị đi thăm anh hai Minh Cảnh năm 2015, chị đã không dám kể chuyện buồn, nhưng trong chuyến đi năm 2017 này, chị và anh hai Minh Cảnh đã nhắc nhiều đến chuyện của ông xã chị (cố NS Đức Minh).
Trong lúc tham quan ngôi chùa chùa đẹp nhất, khán giả phát hiện ra chị và anh hai Minh Cảnh đã kéo đến chụp ảnh lưu niệm. Khán giả kiều bào nhắc đến bài ca cổ “Cô gái bán sầu riêng” mà chị đã từng ca với anh hai Minh Cảnh qua dĩa nhựa. Thật trân quý biết bao tấm lòng của khách mộ điệu tri âm. 
Image

Image

Image

Thanh Hiệp: 
Nói về cuộc sống của NS Minh Cảnh hiện nay, chị nhận thấy điều gì ở NS Minh Cảnh qua cuộc hội ngộ này?

Mỹ Châu: 
Chị rất mừng khi anh hai Minh Cảnh đã gặp được chị Tuyết (vợ của NS Minh Cảnh). Em biết không chị hai đã không đầu hàng số phận trong lúc anh hai đang bịnh nặng mà bệnh viện đã từ chối, chị ấy đã bế anh hai lên xe, chở sang bệnh viện khác, nhờ các bác sĩ chuyên khoa của Mỹ chẩn đoán lại và phẫu thuật tim, vì thế anh hai sống khỏe mạnh đến nay.

Image

Image

Thanh Hiệp: 
Chị nghĩ gì, và muốn nói gì sau cuộc hội ngộ với thầy minh?

Mỹ Châu: 
Chị rất cảm kích trước tình cảm của anh chị hai Minh Cảnh. Câu nói “nếu anh hai nhận hát 2 show đó thì kể như em về mất tiêu rồi”, đúng là tình thương của một người thầy, người ơn đối với một đàn em vẫn không có gì thay đổi. Anh là một bậc tiền bối có cái tâm và đạo đức của người đi trước mà bây giờ khó tìm ra lắm.


 
Image
Image
Image


Image
 
Thanh Hiệp

Nguồn tin: thỏ.ngọc theo BSK