Đôi
mắt
buồn
làm
vương
vấn
cả
nhân
gian
Nhắc
đến
Lưu
Tuyết
Hoa
thì
chắc
chẳng
ai
có
thể
quên
được
hình
ảnh
người
phụ
nữ
mỏng
manh,
nhỏ
bé
từng
một
thời
thống
trị
màn
ảnh
bằng
những
bộ
phim
của
nữ
hoàng
phim
sến Quỳnh
Dao.
Lưu
Tuyết
Hoa
sinh
năm
1959
trong
một
gia
đình
đông
anh
em
tại
Bắc
Kinh
hoa
lệ.Từ
nhỏ
Tuyết
Hoa
đã
tỏ
ra
vô
cùng
quan
tâm
tới
nghệ
thuật
với
nhiều
lĩnh
vực
như
hội
họa,
múa,
ca
hát…

Năm
1976,
công
ty
điện
ảnh
Trường
Thành
mở
đợt
tuyển
diễn
viên.
Thấy
cơ
hội
đến,
Lưu
Tuyết
Hoa
đã
xin
phép
cha
mẹ
cho
đăng
ký
thi
tuyển
và
nhanh
chóng
lọt
vào
mắt
xanh
của
các
đạo
diễn.
Thời
gian
đầu,
Lưu
Tuyết
Hoa
chưa
được
tham
gia
diễn
xuất
ngay,
bà
chỉ
đảm
nhận
một
vài
vai
diễn
rất
nhỏ
như
vai
quần
chúng,
vai
phụ.
Khoảng
thời
gian
mờ
nhạt
này
nhanh
chóng
kết
thúc
khi
Lưu
Tuyết
Hoa
được
đạo
diễn
cân
nhắc
lên
các
vai
diễn
có
số
phận
hơn
như
trong Tình
không
tự
chủ,
Câu
chuyện
cuộc
đời.

Sau
4
năm
gắn
bó
với
Trường
Thành,
Lưu
Tuyết
Hoa
quyết
định
đầu
quân
cho
Thiệu
Thị
–
một
trong
những
công
ty
giải
trí
lớn
nhất
nhì
tại
Trung
Quốc.
Thời
gian
này,
Lưu
Tuyết
Hoa
góp
mặt
trong
một
vài
bộ
phim
như
Tâm
Hoa,
Kẻ
ám
sát…
Sự
nghiệp
của
Lưu
Tuyết
Hoa
bắt
đầu
khởi
sắc
khi
bà
vừa
tròn
21
tuổi.
Với
vai
chính
trong
Thiếu
nữ
Từ
Hy,
Tuyết
Hoa
trở
thành
khuôn
mặt
được
yêu
thích
của
làng
giải
trí
Hoa
ngữ.
Tiếp
nối
thành
công
của
Thiếu
nữ
Từ
Hy,
Tuyết
Hoa
tham
gia Tiếu
ngạo
giang
hồ bản
do
Đài
Loan
và
Trung
Quốc
sản
xuất
và
nhanh
chóng
gặt
hái
được
thành
công.
Cái
tên
Lưu
Tuyết
Hoa
chỉ
thực
sự
phủ
sóng
ở
làng
giải
trí
Trung
Quốc
sau
khi
bà
tham
gia
một
loạt
các
bộ
phim
của
nữ
hoàng
phim
sến
Quỳnh
Dao.
Tuyết
Hoa
bắt
đầu
trở
thành
ngọc
nữ
trong
phim
Quỳnh
Dao
khi
vào
vai
Lý
Mộng
Trúc
của
Mặt
trời
đỏ.
Phải
công
nhận
rằng
yiểu
thuyết
tình
cảm
của
nữ
văn
sĩ
nổi
tiếng
Trung
Quốc
đã
nâng
cánh
sự
nghiệp
cho
Lưu
Tuyết
Hoa.
Sau
Mặt
trời
đỏ,
Lưu
Tuyết
Hoa
tiếp
tục
lấy
nước
mắt
của
khán
giả
khi
hóa
thân
vào
một
loạt
các
vai
diễn
trong
phim
của
nữ
sĩ
Quỳnh
Dao
như Dòng
sông
ly
biệt,
Xóm
vắng,
Kỷ
độ
tịch
dương
hồng,
Bên
dòng
nước,
Người
vợ
câm,
Ba
đóa
hoa,
Tuyết
Kha,
Ngọn
cỏ
bên
bờ
suối,
Tân
Nguyệt
cách
cách…

Trong
phim
Quỳnh
Dao,
Lưu
Tuyết
Hoa
thường
hóa
thân
vào
những
vai
diễn
đẫm
nước
mắt
khiến
người
xem
không
khỏi
xót
xa.
Ngày
ấy,
bà
được
gọi
là
nữ
diễn
viên
giỏi
khóc
nhất
Trung
Quốc.
Bên
cạnh
danh
xưng
nữ
diễn
viên
khóc
nhiều
nhát
Trung
Quốc,
Tuyết
Hoa
còn
có
thêm
danh
hiệu
nữ
diễn
viên
“xấu”
nhất
trong
phim
sến
Quỳnh
Dao.
Nhiều
người
cho
rằng
Tuyết
Hoa
không
xấu
nhưng
so
sánh
với
nhan
sắc
của
nhiều
mỹ
nhân
được
mô
tả
trong
phim
Quỳnh
Dao
thì
bà
chưa
tới.
Không
được
tán
dương
về
nhan
sắc
nhưng
khả
năng
diễn
xuất
của
Tuyết
Hoa
không
hề
thua
kém
bắt
kỳ
ai.
Có
lẽ
vì
vậy,
bà
vẫn
được
Quỳnh
Dao
trọng
dụng
và
nâng
đỡ.

“Xóm
Vắng”
của
Lưu
Tuyết
Hoa
từng
khiến
rất
nhiều
khán
giả
Việt
phải
rơi
nước
mắt.
Khi
nhớ
đến
Quỳnh
Dao,
nhiều
người
nhận
xét
rằng
dù
bà
không
sở
hữu
nhan
sắc
hơn
người
nhưng
đôi
mắt
lại
biết
xoáy
sâu
vào
lòng
người
khác.
Với
đôi
mắt
biết
nói
mang
nỗi
buồn
thăm
thẳm,
Tuyết
Hoa
dường
như
được
sinh
ra
để
đóng
phim
Quỳnh
Dao,
để
hóa
thân
vào
những
cô
gái
luôn
mang
trong
mình
những
nỗi
sầu
đến
vạn
năm.
Người
ta
gọi
Tuyết
Hoa
là
nữ
diễn
viên
sở
hữu
“đôi
mắt
buồn
vương
vấn
cả
nhân
gian”.
Cuộc
tình
“đoản
hậu”
và
cuộc
hôn
nhân
kết
thúc
bằng
nước
mắt
Khi
nói
về
cuộc
đời
mình,
Tuyết
Hoa
từng
ngậm
ngùi
chia
rằng
có
vẻ
như
những
vai
diễn
xưa
đã
“vận”
vào
cuộc
đời
bà.
Tuyết
Hoa
không
chỉ
phải
nhòe
lệ
trong
phim
mà
cuộc
đời
thực
cũng
đong
đầy
cay
đắng.
Lưu
Tuyết
Hoa
từng
có
một
đoạn
tình
ngắn
ngủi
với
Trương
Bội
Hoa.
Mối
tình
ngày
ấy
nhận
được
sự
ủng
hộ
của
đông
đảo
người
hâm
mộ
bởi
cả
hai
đã
vô
cùng
đẹp
đôi
trên
phim.
Nhưng
cuộc
tình
này
cũng
nhanh
chóng
kết
thúc
vì
những
bất
đồng
trong
cuộc
sống.
Sau
khi
chia
tay
Trương
Bội
Hoa,
Lưu
Tuyết
Hoa
nên
duyên
cùng
tài
tử
điển
trai
Lưu
Đức
Khải.

Lưu
Đức
Khải
và
Tuyết
Hoa
từng
là
cặp
đôi
đẹp
nhất
làng
giải
trí
Hoa
ngữ.
Ngày
ấy,
cả
hai
trở
thành
cặp
đôi
đẹp
nhất
của
làng
giải
trí
Hoa
ngữ.
Ở
thời
điểm
hai
người
nên
duyên,
danh
tiếng
của
Lưu
Đức
Khải
không
thua
kém
gì
Lưu
Tuyết
Hoa.
Ông
từng
được
gọi
là
“Hoàng
tử
tình
yêu”
vì
chuyên
trị
những
vai
diễn
“soái
ca”
trong
phim.
Vào
thập
niên
80,
Lưu
Tuyết
Hoa
và
Lưu
Đức
Khải
là
đôi
tình
nhân
nghệ
sĩ
đẹp
duyên
cả
trên
phim
lẫn
ngoài
đời.
Tuy
nhiên,
đến
năm
1995,
họ
đột
ngột
tuyên
bố
chia
tay,
kết
thúc
mối
tình
8
năm,
nguyên
nhân
là
hai
người
không
hợp
tính,
mọi
sở
thích
đều
trái
ngược
nhau.
Ngày
ấy
đã
có
nhiều
tin
đồn
xoay
quanh
chuyện
tình
cảm
của
Lưu
Tuyết
Hoa
và
Đức
Khải.
Có
nguồn
tin
nói
rằng
Tuyết
Hoa
và
Đức
Khải
đã
từng
kết
hôn.
Khi
Lưu
Tuyết
Hoa
đang
mang
thai
thì
Lưu
Đức
Khải
sang
Pháp
đóng
phim
“Một
thoáng
mộng
mơ”
của
Quỳnh
Dao.
Tại
Pháp,
tài
tử
này
đã
gặp
và
yêu
một
cô
gái
người
Pháp
tên
Gelle,
nhỏ
hơn
anh
15
tuổi.
Sau
khi
về
nước,
Đức
Khải
đã
đòi
ly
hôn.
Chính
vì
điều
này
Lưu
Tuyết
Hoa
bị
buồn
đau
dẫn
tới
sảy
thai.
Nguồn
tin
này
cũng
cho
biết,
đây
là
nguyên
nhân
khiến
Lưu
Tuyết
Hoa
không
thể
mang
bầu
lần
nữa.
Mặc
dù
thông
tin
này
chưa
từng
được
xác
nhận
nhưng
nó
vẫn
được
lưu
truyền
trong
làng
giải
tri
như
một
câu
chuyện
buồn
của
nữ
diễn
viên
một
thời
trong
phim
Quỳnh
Dao.

Vợ
chồng
Tuyết
Hoa
–
Dục
Côn.
Sau
chuyện
tình
đoản
hậu
với
Đức
Khải,
Tuyết
Hoa
nên
duyên
vợ
chồng
với
biên
kịch,
doanh
nhân
Đặng
Dục
Côn.
Mặc
dù
không
con
cái
nhưng
cặp
vợ
chồng
Tuyết
Hoa
–
Dục
Côn
vẫn
vô
cùng
ân
ái
khiến
nhiều
người
ngưỡng
mộ.
Những
tưởng
hạnh
phúc
đã
đến
với
Tuyết
Hoa
nhưng
cuộc
đời
bà
không
hề
phẳng
lặng
như
vậy.
Năm
2011,
đúng
năm
kỷ
niệm
10
năm
ngày
cưới,
Dục
Côn
đã
đã
qua
đời
sau
khi
rơi
từ
lầu
cao
ở
tuổi
65,
lìa
xa
Tuyết
Hoa
mãi
mãi.

Hiện
trường
vụ
tai
nạn.
Theo
điều
tra
của
cảnh
sát,
Dục
Côn
bị
lỡ
chân
nên
ngã
từ
tầng
cao
xuống
nhưng
cũng
có
tin
đồn
rằng
ông
tự
sát
vì
vợ
ngoại
tình
và
mệt
mỏi
với
bệnh
tật.
Không
những
thế,
ngày
ấy
còn
có
tin
đồn
Lưu
Tuyết
Hoa
giết
chồng
để
ôm
tiền
bảo
hiểm.
Mặc
dù
cảnh
sát
phủ
nhận
những
nghi
vấn
nhưng
nguyên
nhân
dẫn
tới
cái
chết
của
ông
Đặng
Dục
Côn
nhận
rất
nhiều
đồn
đoán
của
dư
luận.
Giữa
nỗi
đau
mất
chồng,
Lưu
Tuyết
Hoa
cay
đắng
nhận
vô
vàn
chỉ
trích
từ
sự
cay
nghiệt
của
miệng
đời.
Rất
nhiều
năm,
bà
sống
trong
nỗi
đau
bị
dư
luận
chỉ
trích
là
kẻ
sát
hại
chồng.

Ở
tuổi
58,
Tuyết
Hoa
vẫn
là
“tường
thành”
của
làng
giải
trí
Hoa
ngữ.
Đối
diện
với
những
chỉ
trích
của
dư
luận,
Tuyết
Hoa
chọn
im
lặng
để
đi
qua
nỗi
đau.
Nhiều
năm
về
sau,
bà
lần
đầu
chia
sẻ
về
nỗi
đau
trong
quá
khứ.
Bà
cho
biết
mình
đã
ôm
trong
lòng
nỗi
đau
đớn
khi
ở
trong
phòng
ngủ
mà
không
biết
điều
gì
xảy
ra
với
chồng
mình
và
đó
luôn
là
điều
khiến
bà
canh
cánh
trong
lòng.
Hiện
tại,
Lưu
Tuyết
Hoa
sống
một
mình
trong
căn
nhà
xưa
và
đi
đóng
phim
đều
đặn.
Bà
cho
biết
chỉ
có
làm
việc
mới
khiến
bà
quên
đi
những
ngày
tháng
buồn
thương
trong
quá
khứ.
Nhắc
về
Lưu
Tuyết
Hoa,
rất
nhiều
diễn
viên
trẻ
có
cơ
hội
hợp
tác
với
bà
đều
vô
cùng
ngưỡng
mộ
tài
năng
và
sự
yêu
nghề
của
nữ
diễn
viên
một
thời.
Cuộc
đời
của
Lưu
Tuyết
Hoa
có
lẽ
còn
buồn
hơn
những
cuốn
phim
đẫm
nước
mà
bà
đã
từng
hóa
thân
xưa
kia…
theo
Trí
Thức
Trẻ
Lưu
Tuyết
Hoa
ngày
ấy
-
bây
giờ
Những
giọt
nước
mắt
của
mỹ
nhân
một
thời
đã
làm
biết
bao
trái
tim
thổn
thức,
dù
năm
nay
đã
54
tuổi,
nhưng
bà
vẫn
chinh
phục
người
xem
với
nhiều
vai
diễn.
Vào
những
năm
80
của
thế
kỷ
trước,
những
bộ
phim
tình
cảm
do
Lưu
Tuyết
Hoa
đóng
vai
chính
trở
thành
“món
ăn”
không
thể
thiếu
của
các
bà
nội
trợ,
của
giới
nữ
sinh.
Mãi
đến
nay,
người
ta
vẫn
nhớ
đến Bên
dòng
nước,
Dòng
sông
ly
biệt,
Hải
âu
phi
xứ,
Người
vợ
câm,
Ngọn
cỏ
bên
bờ
suối…
với
những
giọt
nước
mắt
tuôn
ra
như
suối
của
các
nhân
vật
qua
thể
hiện
của
Lưu
Tuyết
Hoa.
 |
|
Những
hình
ảnh
này
của
Lưu
Tuyết
Hoa
gắn
liền
với
một
thời
hoàng
kim
của
dòng
phim
truyền
hình
tâm
lý
tình
cảm
Đài
Loan. |
Thời
gian
trôi
đi,
sao
đã
đổi
ngôi,
Lưu
Tuyết
Hoa
chấp
nhận
hiện
thực
“sóng
sau
lắp
sóng
trước”.
Mặc
dù
bây
giờ
nhan
sắc
đã
về
chiều
nhưng
Lưu
Tuyết
Hoa
vẫn
là
gương
mặt
thu
hút
khán
giả.
Từ
khi
chuyển
sang
Trung
Quốc
đóng
phim,
cát
xê
của
chị
được
trả
ở
mức
“diễn
viên
hạng
một”,
dù
chỉ
là
khách
mời
cũng
trên
120
ngàn
Nhân
dân
tệ/tập
(khoảng
20
ngàn
USD).
 |
|
Lưu
Tuyết
Hoa
liên
tục
thể
hiện
vai
Hoàng
Thái
hậu
trong
các
phim Tân
Hoàn
Châu
cách
cách,
Chân
Hoàn
truyện,
Lục
Trinh
truyền
kỳ. |
Mấy
năm
gần
đây,
Lưu
Tuyết
Hoa
rất
có
duyên
với
những
vai
Hoàng
thái
hậu
uy
nghiêm,
tóc
bạc
trong
loạt
phim
cổ
trang
cung
đình
như Cung
tỏa
tâm
ngọc,
Tân
Hoàn
Châu
cách
cách,
Chân
Hoàn
truyện,
Lục
Trinh
truyền
kỳ…
Các
diễn
viên
trẻ
có
cơ
hội
đóng
chung
với
Lưu
Tuyết
Hoa
đều
khâm
phục
sức
làm
việc
và
khả
năng
biến
hóa
đa
dạng
trong
diễn
xuất.
Không
chỉ
truyền
đạt
kinh
nghiệm
diễn
xuất
cho
đàn
em
đàn
cháu,
Lưu
Tuyết
Hoa
còn
giúp
không
ít
diễn
viên
mới
vào
nghề
tìm
cơ
hội
như
giới
thiệu
Phạm
Băng
Băng
và
Viên
San
San
cho
các
nhà
sản
xuất,
để
rồi
không
lâu
sau
họ
đều
trở
thành
những
tên
tuổi
đình
đám,
được
khán
giả
yêu
thích.
 |
|
Lưu
Tuyết
Hoa
và
Lưu
Khải
Uy
trong Vòng
vây
ái
tình.
Phim
phát
trên
D-Dramas
(VTVcab,
HTVC,
K+,
MyTV,AVG
và
OneTV)
lúc
19h
mỗi
ngày
từ
11/12. |
Trong
số
các
diễn
viên
trẻ,
Lưu
Khải
Uy
có
may
mắn
4
lần
đóng
chung
với
Lưu
Tuyết
Hoa,
2
lần
diễn
vai
mẹ
con.
Nếu
trong Như
ý,
họ
là
hai
mẹ
con
khắc
khẩu,
không
hiểu
nhau
thì
sang Vòng
vây
ái
tình,
tình
mẫu
tử
của
Lưu
Tuyết
Hoa
và
Lưu
Khải
Uy
khiến
nhiều
khán
giả
rơi
nước
mắt.
Lưu
Khải
Uy
chia
sẻ:
"Trên
phim
trường,
tôi
gọi
dì
Tuyết
Hoa
là
mẹ.
Mẹ
đã
giúp
tôi
nhập
vai,
dìu
tôi
vào
tận
đáy
sâu
của
cảm
xúc
nhân
vật.
Hầu
như
cảnh
diễn
nào
của
hai
mẹ
con
cũng
khiến
đoàn
phim
vỗ
tay
tán
thưởng
vì
rất
chân
thực,
dù
là
cảnh
vui
hay
cảnh
buồn".
Anh
Dương