VÙNG TRỜI KỶ NIỆM CỦA LOLITA

MC

MC

Tôi đang ở New York, bên ngoài khí hậu lạnh 4 độ C. Đại lộ thời đại vẫn tấp nập người reo hò. Đây là thành phố không ngủ, đèn điện sáng choang. Nhưng lần này thì chuyến đi đã không cho phép tôi ghé Atlanta, vì lịch trình với đoàn nghệ sĩ của Seattle gần như khép kín. Chỉ có một điều, tôi chọn không khí của New York về đêm, để viết bài cuối cùng của loạt bài “Chuyến đi đầy tình thương của NSƯT Mỹ Châu”, để thấy rằng chị vẫn mãi trong tim khán giả, như ánh sáng của những ngọn đèn điện từ các màn ảnh lớn ở New York không bao giờ tắt.

Image
Image
Chuyến đi đầy tình thương của NSƯT Mỹ Châu
Đong đầy kỷ niệm sau một chuyến đi

Tôi đang ở New York, bên ngoài khí hậu lạnh 4 độ C. Đại lộ thời đại vẫn tấp nập người reo hò. Đây là thành phố không ngủ, đèn điện sáng choang. Nhưng lần này thì chuyến đi đã không cho phép tôi ghé Atlanta, vì lịch trình với đoàn nghệ sĩ của Seattle gần như khép kín. Chỉ có một điều, tôi chọn không khí của New York về đêm, để viết bài cuối cùng của loạt bài “Chuyến đi đầy tình thương của NSƯT Mỹ Châu”, để thấy rằng chị vẫn mãi trong tim khán giả, như ánh sáng của những ngọn đèn điện từ các màn ảnh lớn ở New York không bao giờ tắt.
Image
Lâu nay chị là người kín đáo, đến không ai hay, về chẳng ai biết. Vì thế sự tò mò nơi khán giả mộ điệu đối với chị càng lớn hơn bao giờ, bởi giữa sự đam mê dành cho chị, còn là sự khao khát muốn được biết chị sống ra sao, sinh hoạt thế nào và những thâm tình chung quanh chị, bản thân chị từ bé đến giờ vẫn vậy. Sống không bon chen, không phô trương, lại càng tự nghiêm khắc trong từng câu chữ khi nhận định, đánh giá người khác.
Năm ngoái khi tôi đến Atlanta để thăm chị, cũng là đủ duyên để gặp, để hàn huyên và nghe chị kể về những ký ức của cuộc đời, nơi mà những chuyến đi đong đầy biết bao tình thương dành cho chị. Thì năm nay cũng vậy, chuyến đi mà báo Sân khấu đã tường thuật qua những bài phỏng vấn với chị, phần nào cho thấy sự trân quý của chị đối với nghệ sĩ đồng nghiệp, những bậc thầy, những đàn anh và đàn em trong nghề. 
Image
Khi viết bài này, tôi nhớ mãi nụ cười rất tươi của nghệ sĩ lão thành Văn Chung, khi tôi đến thăm ông ngày 26-3 tại quận Cam. Ông khoe bức ảnh chị Mỹ Châu tặng ông và nói: “Chuyến đi diễn tại Atlanta mà gặp Mỹ Châu, thì đó là niềm hạnh phúc rất lớn. Nhưng mà hôm tết đã gặp rồi, nên chuyến này tôi hỏng đi, không phải bỏ show mà không dám nhận, bởi đi rồi không ai lo cho bà nhà tôi, bả yếu lắm rồi!”. Tôi nhìn thím bảy Văn Chung, bà ốm đi nhiều, bệnh mất trí nhớ đã khiến bà nhiều khi không kiểm soát được hành vi, muốn đi, muốn ngồi, muốn nói tùy theo trạng thái. Thương nghệ sĩ Văn Chung ốm đi nhiều hơn năm ngoái vì ông phải chăm sóc bà, gần như thiếu ngủ trầm trọng. Và chuyến đi diễn tại Atlanta ông đã xin lỗi khán giả.
Image
Trở lại câu chuyện của NS Mỹ Châu, tôi lại nhớ trang cá nhân trên diễn đàn xã hội của ca sĩ Y Phụng, con gái NSƯT Minh Phụng, cô viết rất chân thành: “Mùng 3 tết đang diễn tại Forlida, một cú điện thoại bất ngờ đầu năm, mẹ gọi điện thăm con và nói sẽ ghé Cali mong gặp con. Mừng quá. Có bao giờ Nữ hoàng sân khấu cải lương này chịu cho ai gặp mặt đâu. Gia đình mình là thân nhất, nhưng mẹ vẫn không bao giờ chịu ra ngoài. Có thăm nhau chỉ qua phone hoặc đến thẳng nhà. Không hề chịu xuất hiện ra chốn đông người cả. Thế là được dịp dẫn nữ hoàng sân khấu này tung tăng lên Beverly Hills chơi. Mừng quá vì giờ đây mẹ đã chịu mở lòng và cởi mở vui vẻ, yêu đời hơn. Đặc biệt một điều là cho chụp hình để lên FB nữa chứ. Thương mẹ, con mong mẹ vui và cởi mở như thế này đến cuối đời, càng lớn mẹ càng đẹp ra nhiều quá”. Y Phụng đã viết về chị bằng tất cả tình thương và sự quý trọng, vì trong lòng cô, mẹ Mỹ Châu và ba Minh Phụng đã là cặp uyên ương nghệ thuật tuyệt vời, “Người tình, người vợ của thân phụ tôi trên sân khấu – Cát Mộng Thùy Dương – Nữ hoàng sân khấu cải lương – NS Mỹ Châu” – Y Phụng đã chia sẻ, 
Image
Image
hoặc như lời ca sĩ Lê Tuấn đã viết trên trang cá nhân của anh: “Hoàng tử lớn Minh Phụng tuy đã trung niên nhưng vẫn còn nét sáng đẹp ngời ngời, thật là ngưỡng mộ. Lê Tuấn đã rất hạnh phúc khi được Hoàng tử lớn thương mến như con cháu, và đã sớm thần tượng cặp đôi Minh Phụng – Mỹ Châu từ hồi lên 6 tuổi qua vở cải lương “Bình rượu nhiệm mầu”, đề tài 1001 đêm khi cả nhà được đến rạp hát Olympic để xem tận mắt đoàn Kim Chung biểu diễn. Lạ kỳ thay, cô bé Quỳnh (tên ở nhà của ca sĩ Y Phụng) con gái của Hoàng tử lớn Minh Phụng cũng đã thần tượng khi ba Phụng hát với má Mỹ Châu, rồi hồi mới 13, 14 tuổi bé Quỳnh đã thần tượng Lê Tuấn và đi hát rất sớm ngay sau đó...”.
Image
Image
Qua những tâm sự trên, cho thấy thế hệ trẻ đã dành quá nhiều tình cảm cho Mỹ Châu, Minh Phụng. Và cuộc hội ngộ của Y Phụng đối với “người tình người vợ trên sân khấu” của ba mình, lại là một điều hết sức bất ngờ. Chính vợ chồng Y Phụng đã đưa NS Mỹ Châu đến thăm soạn giả Yên Lang, người đã sáng tác rất nhiều kịch bản hay cho sân khấu cải lương, ông là bậc thầy với phong cách kiếm hiệp kỳ tình, được công chúng yêu mến.
Image
Khép lại một chuyến đi đầy tình thương, chị Mỹ Châu đã nói với tôi, tất cả những điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời ban tặng cho chị, chính là tâm đức của mẹ chị gửi lại. Bà sống đúng với nhân cách một người mẹ, chỉ dạy cho con những điều tốt đẹp, giữ vững tình thâm với những người đã giúp đỡ mình, và đối với những người thầy, trách nhiệm nhớ ơn và tôn kính vẫn phải đặt lên hàng đầu. Còn với tình cảm của công chúng, thì mãi mãi phải khắc ghi, không thể làm mất đi hình ảnh mà công chúng đã yêu quý mình, chính điều đó mà chị luôn dè dặt trong sự xuất hiện, không bao giờ làm trái đi lời dặn dò của mẹ chị.
Image
Image
Bên ngoài khung cửa khách sạn tại New York đèn màu vẫn sáng rực, tiếng reo hò vẫn chưa tắt. Tôi cảm nhận rất rõ niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ khi dù xa rời màn nhung và ánh đèn sân khấu nhưng khán giả vẫn thương yêu, đồng nghiệp nhiều thế hệ vẫn quý mến, đó là một thiêng đức rất lớn mà chỉ có NSƯT Mỹ Châu mới có được.
Image

Thanh Hiệp

Nguồn tin: thỏ.ngọc - BSK - CLVNCOM