Nghệ sĩ Huỳnh Tấn Phong: Không ngừng nổ lực cho sân khấu cải lương
- Thứ bảy - 27/12/2014 20:12
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Xuất thân trong một gia đình không ai theo con đường nghệ thuât ở huyện An Biên, song vì quá đam mê cải lương nên Huỳnh Tấn Phong một mình bôn ba lên TP. Hồ Chí Minh tìm thầy học bài bản cải lương. Và nổ lực đó đến nay đã mang đến cho anh những thành công nhất định. Nghệ sĩ Huỳnh Tấn Phong kể:

NS Huỳnh Tấn Phong và thầy - NS Vũ Linh
Xuất thân trong một gia đình không ai theo con đường nghệ thuât ở huyện An Biên, song vì quá đam mê cải lương nên Huỳnh Tấn Phong một mình bôn ba lên TP. Hồ Chí Minh tìm thầy học bài bản cải lương. Và nổ lực đó đến nay đã mang đến cho anh những thành công nhất định. Nghệ sĩ Huỳnh Tấn Phong kể:
Năm 2001, tôi quaAn Giang đăng ký thi tiếng hát phát thanh - truyền hình. Lúc đó tôi không biết chút gì về bài bản cải lương cả. Kết quả tôi bị loại. Không nản, về An Biên, tôi tìm đến những người biết ca để nhờ họ chỉ cho tôi nhịp nhàng, bài bản. Đến năm 2002, tôi đăng ký tham gia Liên hoan tiếng hát phát thanh - truyền hình tỉnh Kiên Giang và tiếp tục bị loại. Nhưng ở liên hoan này, thấy tôi có chất giọng, hai giám khảo là nghệ sĩ Hoài Thanh và nghệ sĩ Đỗ Quyên nhận tôi làm học trò và gợi ý lên TP. Hồ Chí Minh để học hát. Tôi nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt để thực hiện ước mơ trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp vì vậy đã đồng ý, dù gia đình tôi không tán thành lắm.
- Phóng viên: Sau đó, anh đã tiếp thục tham gia các cuôc thi thì phải?
- NS Huỳnh Tấn Phong: Được chỉ dạy bài bản, có những kiến thức cơ bản về cải lương, năm 2006 tôi về tham gia Liên hoan tiếng hát phát thanh – truyền hình Kiên Giang một lần nữa và đoạt giải ba. Năm 2007, tôi tham gia cuộc thi Chuông vàng vọng cổ và giành giải tư.
- Phóng viên: Cuộc thi này là bước đệm để anh đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp phải không?
- NS Huỳnh Tấn Phong: Đúng vậy. Sau đó, tôi được một số đoàn cải lương mời cộng tác, trong đó có Đoàn 3 của Nhà hát Trần Hữu Trang, Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7 và Đoàn Cải lương nhân dân Kiên Giang. Tuy nhiên, lúc đó gia đình tôi vừa chuyển lên TP. Hồ Chí Minh sinh sống nên tôi không thể nhận lời mời của Đoàn Cải lương nhân dân Kiên Giang. Điều này làm tôi rất buồn và luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ được cộng tác với Đoàn Cải lương nhân dân Kiên Giang để được phục vụ bà con quê nhà.
- Phóng viên: Mong muốn của anh hiện nay thế nào?
- NS Huỳnh Tấn Phong: Tôi đam mê bộ môn cải lương. Tôi ước cải lương sẽ trở lại thời hoàng kim trước đây. Cải lương được khán giả đón nhận nồng nhiệt để anh em nghệ sĩ chúng tôi thể hiện niềm đam mê của mình.
- Phóng viên: Những dự định của anh trong thời gian tới là gì?
- NS Huỳnh Tấn Phong: Từ lâu tôi mong muốn sẽ cố gắng thực hiện album với chủ đề về miền Tây để giới thiệu đến khán giả những gì mà Huỳnh Tấn Phong đã cố gắng, nỗ lực trong hơn 10 năm qua. Bên cạnh đó, tôi cũng tham gia quay hình các chương trình xuân của các đài truyền hình. Trong dịp tết nguyên đán này, tôi cũng sẽ tham gia biểu diễn phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa.
- Phóng viên: Xin cảm ơn anh
Thy Lệ (thực hiện)