Xem Cho Trọn Cuộc Tình với đoàn cải lương Tân Dạ Lý
- Thứ bảy - 06/07/2013 01:07
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
.
Từ
trái qua phải nghệ sĩ Xuân Mỹ (Vai Xuân), nghệ sĩ Tuấn Châu (vai Dũng), nghệ sĩ
Linh Tâm (vai Thành).
Vở diễn đã được thu hình và sẽ phát lại trên
đài truyền hình VHN (Việt Hải Ngoại TV) trong thời gian sắp tới. Đây là vở cải
lương thứ 6 của đoàn Tân Dạ Lý kết hợp cùng đài truyền hình VHN thực hiện,
khoảng 3 tháng một lần giới thiệu một vở diễn mới, trọn tuồng.
Nét mới của
“Cho Trọn Cuộc Tình” trên sân khấu đoàn cải lương Tân Dạ Lý lần này chính là sự
tham gia lần đầu tiên của nghệ sĩ Linh Tâm (vai Thành) và Cẩm Thu (vai Yến Lan),
Philip Nam (vai Nguyễn Hùng) bên cạnh các nghệ sĩ lâu nay của đoàn Tân Dạ Lý là
nghệ sĩ Văn Chung (vai ông Năm, là vai cũ của nghệ sĩ Văn Chung cách nay hơn 40
năm trên sân khấu Dạ Lý Hương), nghệ sĩ Tuấn Châu (vai Dũng, đây cũng là vai anh
đã đóng cách nay hơn 10 năm đã thu video, với các nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm, Ngọc
Huyền, Kim Tử Long, Vân Hà, hề Thanh Nam...), nghệ sĩ Hồng Loan (vai Thúy An,
người yêu của Dũng), nghệ sĩ Xuân Mỹ (vai Xuân, con gái của Dũng).
Ngoài ra,
vở diễn cũng đã được cắt gọn lại chỉ còn khoảng 2 tiếng so với vở diễn nguyên
gốc trước đây dài 3 tiếng, dù vậy, nội dung chính của bản cắt gọn vẫn giúp người
xem hiểu được câu chuyện, với lời vọng cổ và lời thoại được soạn giả Yên Ba viết
trau chuốt, trữ tình, nhưng cũng rất đời. Những màn ca, diễn thêm của các nhân
vật để dẫn giải cảm xúc cho người xem và tình tiết câu chuyện đã giản lược bớt.
Vở diễn còn bổ sung sự hấp dẫn bằng cảnh trí đẹp, ánh sáng rực rỡ, và màn chiếu
bối cảnh thật trên nền phông trắng khá đẹp mắt.
Nội dung vở cải
lương “Cho trọn cuộc tình”
Vở diễn kể về bi kịch gia đình của Dũng,
người võ sĩ quyền Anh từng vô địch nhiều năm khi còn trẻ, nay đã “treo găng”,
đang đối diện với sự tan vỡ gia đình. Dũng sống ly thân với người vợ Yến Lan,
vốn là một quả phụ giàu có, xinh đẹp, từng say mê Dũng và đeo đuổi chinh phục
Dũng làm chồng, nhưng vì bản tính lẳng lơ, phóng đãng, vô trách nhiệm với gia
đình của nàng nên Dũng không thể sống tiếp đời vợ chồng, mà phải ly thân, chờ
ngày ra tòa ly hôn. Thành con trai riêng của Yến Lan và Xuân con gái chung của
Dũng và Yến Lan đang độ tuổi đôi mươi, sống cùng với mẹ, rất bất mãn người mẹ mà
họ vốn yêu thương, với mong chờ sự tái hợp trở lại của mẹ cha, nhưng đó chỉ là
ước vọng không tưởng. Bởi Yến Lan đang say mê kẻ sở khanh, đẹp mã Nguyễn Hùng.
Còn Dũng thì tình cờ gặp gỡ và yêu thương Thúy An, người con gái tuổi vừa đôi
mươi, xinh đẹp. Thúy An vốn sinh ra trong một gia đình bất hạnh, người cha đã bỏ
bê mẹ của cô, khiến bà sinh cô chưa được bao lâu thì mất, người cha đưa cô vào
viện mồ côi, bà ngoại đến đón cô về nuôi ăn học. Khi cô trưởng thành, người cha
muốn nhận lại con, với mục đích sẽ tìm cho cô người chồng giàu sang. Nhưng Thúy
An yêu Dũng chân thành mà không e ngại sự chênh lệch tuổi tác. Với Dũng, Thúy An
như một điểm tựa cuối đời, giúp anh tìm lại niềm vui sống sau những tổn thương
mà anh đã trải qua bên người vợ cũ. Trớ trêu thay, Thành (con riêng của Yến Lan)
sau thời gian quen biết với Thúy An (vốn là bạn thân của Xuân, em gái Thành)
cùng nhau lập “ban tam ca Yêu màu hồng”, Thành đã yêu đơn phương Thúy An. Từ một
thanh niên lêu lổng, anh đã thay đổi ngày một tốt hơn và chờ dịp thổ lộ tình
si.
Sau một thời gian cặp bồ và moi tiền của Yến Lan, tên sở khanh Nguyễn
Hùng trở mặt, ép Yến Lan phải trả số tiền do hắn lừa gạt bằng cách bán căn biệt
thự mà bà đang sống cùng 2 con, do Dũng đang đứng tên. Yến Lan hối hận, muốn nối
lại tình xưa với chồng cũ, nhưng Dũng từ chối, vì đã quá chán chường mệt mỏi, đã
hết tình với bà. Yến Lan cho con trai biết người con đang yêu đơn phương chính
là người yêu của ba Dũng, Thành thất vọng, đau đớn, bỏ nhà ra đi.
Vì muốn có
tiền giúp con mua nhạc cụ lập ban nhạc, Dũng đã chấp nhận trở lại đấu võ đài và
bị thương, khi Thúy An đến thăm anh, chăm sóc cho anh, thì tên Nguyễn Hùng xuất
hiện, để yêu cầu Dũng phải chấp nhận bán căn biệt thự để trả tiền do Yến Lan nợ,
ông ta hoảng hốt chứng kiến con gái của mình là Thúy An, trong vòng tay của
Dũng. Hắn ta tưởng rằng Dũng muốn trả thù, nên đã quyến rũ Thúy An, kỳ thực lúc
đó Dũng cũng rất hoảng hốt khi biết sự thật. Thúy An và Nguyễn Hùng vừa rời đi,
Thành đã đến gặp Dũng và cho biết tình yêu của anh dành cho Thúy An, đề nghị
Dũng hãy tác thành cho anh ta. Dũng đau khổ, nhưng không muốn Thành thất vọng,
và nhận thấy Thúy An cần có người chồng tốt đẹp hơn mình, ngay khi Thúy An quay
trở lại thổ lộ ước mong cùng anh đi thật xa nơi này, Dũng khuyên Thúy An hãy rời
xa anh. Lúc này Thành cũng thổ lộ cho Thúy An biết tình yêu của mình và đã bị cô
chối từ quyết liệt, cho biết cô chỉ yêu ba của anh. Thúy An chạy khỏi nhà Dũng,
với nỗi đau khi thấy Dũng muốn rời xa cô, chỉ vì muốn nhường cô lại cho con
trai. Thành chạy theo Thúy An để khuyên nhủ.
Trong men say của rượu,
người vợ cũ của Dũng là Yến Lan tìm đến nhà Dũng để kiếm Nguyễn Hùng, kẻ đã
khiến bà mất hết tiền bạc, lúc này tên Nguyễn Hùng cũng tìm đến, để yêu cầu Yến
Lan trả lại cây súng mà hắn đã bỏ quên trong nhà của Yến Lan. Do không tỉnh táo,
cộng thêm lòng căm thù Nguyễn Hùng, trong điên loạn, Yến Lan đã nã súng bắn chết
Nguyễn Hùng, bắn luôn cả Dũng, khi anh muốn ngăn bà lại. Lúc này Yến Lan bừng
tỉnh và ngã quỵ đau đớn, gào thét bên người chồng mà bà đã cướp đi mạng sống,
bên cạnh là tiếng khóc thương của Thúy An và Thành vừa mới quay lại, chứng kiến
sự oan nghiệt mà Yến Lan đã gây ra.
Thông điệp của vở
diễn
Vở diễn gây xúc động mạnh nơi người xem bởi những cao trào của
bi kịch được đẩy lên tột đỉnh, kết thúc của “Cho trọn cuộc tình” không phải là
sự đoàn viên, hạnh phúc, mà là bi kịch với hai cái chết, để rồi khi cánh màn sân
khấu khép lại, khiến khán giả suy ngẫm, day dứt, khán giả được nhận lấy một cảnh
báo có khi phũ phàng như... cuộc sống. Nhưng thật và cần thiết.
Bởi cuộc
đời thật của xã hội, bi kịch - nỗi đau có khi còn khốc liệt hơn trên sân khấu.
Cái đáng sợ nhất là sự dửng dưng trước bi kịch và nỗi đau của con người. Trên
sân khấu, khi soạn giả và nghệ sĩ được tỏ bày, được chia sẻ câu chuyện đến khán
giả, là đã góp phần giúp mọi người cùng hoàn thiện, cùng chia sẻ để giảm bớt bi
kịch xảy ra trong cuộc đời. Bởi sau bi kịch, người ta sẽ lớn lên.
Chuyện cũ
của vở cải lương “Cho trọn cuộc tình” ra đời cách nay hơn 40 năm, nhưng vẫn đầy
sức hút khi nó chạm và đề cập đến các vấn đề mà ở đâu đó trong các gia đình,
ngoài xã hội hôm nay vẫn đang diễn ra.
Người xem có thể nhận thấy bức tranh
muôn màu của cuộc sống, ở đó gia đình chỉ thật sự là mái ấm cho mọi thành viên,
khi cả chồng và vợ cùng nương nhau kiến tạo yêu thương trên lằn mức ân
tình.
Nét diễn của nghệ sĩ
Các nghệ sĩ tham gia lần
này hầu hết đều làm tròn vai diễn của mình.
Chỉ tiếc một điều, đây là chương
trình thu hình, nên phần lớn những đoạn hát trong tuồng đều được thu âm trước,
và nghệ sĩ hát nhép lại, trừ phần thoại trong phần giao tiếp giữa các nhân vật
là diễn live.
Ông Năm của nghệ sĩ lão thành Văn Chung rất duyên trong nét hài
và cách ca diễn vẫn còn rất mùi, cùng những lời khuyên răn cô em họ Yến Lan rất
thấu tình đạt lý.
Nghệ sĩ Văn Chung tâm sự với người viết, dù nay tuổi đã
86 rồi, nhưng khi không tham gia sân khấu nữa, ông nhớ lắm, nhân dịp đoàn Tân Dạ
Lý dựng lại vở này, ông sẵn sàng tham gia ngay, vì là vai cũ, ông không phải học
tuồng, nghệ sĩ Tuấn Châu cũng đồng ý cắt bớt phần ca của ông khoảng 70 phần
trăm, ông chỉ còn xuất hiện 30 phần trăm so với trước đây, nhưng cũng đủ đem lại
niềm vui cho ông được gặp gỡ khán giả. Với ông, cải lương đã trở thành máu thịt,
nên ông thật khó mà nghỉ hưu, ngưng diễn nữa.
Nhân vật Dũng của Tuấn Châu
có làn hơi, cách ca hao hao nghệ sĩ Hùng Cường, nhưng cách thể hiện trong diễn
xuất có những nét chấm phá riêng, không chỉ bằng khả năng biểu cảm mà chính nghệ
thuật ca trong diễn, diễn trong ca của anh với chất giọng cao, hơi rộng và cách
ca chân phương, có chút gì đó nghèn nghẹn ở cuối câu, khiến người nghe cảm thấy
xốn xang trong dạ... Và phải chăng chính bởi cái chất giọng ấy đã khiến cho Tuấn
Châu thành công với nhân vật mang nhiều tâm trạng, có duyên phận hẩm hiu, đã làm
nên nét hay cho Dũng.
Một Linh Tâm với cách ca cải lương hơi “hoa lá
cành”, khoe giọng ca vọng cổ hơi dài, khá tròn vai khi thể hiện một Thành bất
cần đời, nhưng yêu Thúy An, anh cố gắng thay đổi mình ngày một tốt hơn, Thành
cũng thật ích kỷ khi ép buộc ba Dũng nhường tình yêu Thúy An lại cho anh, nhưng
khi chứng kiến cha bị mẹ bắn chết, anh đau đớn khôn cùng.
Một Xuân của Xuân
Mỹ nhẹ nhàng, sâu sắc, với khát vọng mong manh gắn kết cha và mẹ lại với nhau để
gia đình được hòa thuận như xưa.
Một Philip Nam còn khá mới trên sân khấu,
nhưng cũng thể hiện được phần nào sự đểu giả của tên Nguyễn Hùng chuyên lừa tình
gạt tiền.
Hồng Loan rất hợp khi vào vai Thúy An, người con gái tuổi hoa
xinh đẹp, dành tình yêu chân thành không tính toán cho Dũng. Dẫu rằng làn hơi,
cách ca, cách diễn trong ca của Hồng Loan nếu so sánh với nghệ sĩ Bạch Tuyết hay
Phượng Mai, Ngọc Huyền... đã từng vào vai này, Hồng Loan không bằng, nhưng Hồng
Loan đã đem lại sự tươi mát, thanh xuân cho Thúy An.
Đặc biệt vai Yến Lan của
nghệ sĩ Cẩm Thu khá thành công. Chị đã chọn cho nhân vật một giọng nói rất khàn,
cách ca cũng khàn. Khô khan trong cái nhìn vô cảm, cách cầm thuốc hút và thả
khói, khi đối diện với người chồng mà chị phụ tình. nhưng cũng khá nũng nịu bên
tình nhân mới Nguyễn Hùng, những tích tắc và hành động của nhân vật được chị
chăm chút và "thả” cảm xúc rất liều lượng, chuẩn mực, tâm lý nhân vật được chị
đẩy đến cùng và kéo lại một cách ngọt xớt, khi Yến Lan nhận ra bộ mặt lừa gạt
của Nguyễn Hùng, hối hận và muốn quay về lại với Dũng. Nghệ sĩ Cẩm Thu đã vẽ đậm
nét cho chân dung một người đàn bà phù phiếm, đua đòi. Nhưng cái giỏi của chị là
sau cái giận, chị biết làm khán giả thương nhân vật ở sự nông nổi của một tính
cách phù phiếm, nhưng cũng biết yêu thương. Với nét mặt choáng váng, thất thần,
thân hình rúm ró vì đau đớn, tiếng thét “Tôi đã giết chồng tôi rồi” của nhân vật
Yến Lan khi phát hiện mình đã bắn chết Dũng, khiến khán giả không khỏi chạnh
lòng cho sự hối hận của Yến Lan.
Cải lương những năm nay tại sân khấu ở
hải ngoại rất hiu hắt. Nhưng trong bối cảnh đó vẫn có những đốm lửa sáng lên.
Lửa được giữ bằng cái tâm, quyết không bỏ nghề từ những nghệ sĩ luôn muốn duy
trì cho sân khấu sáng đèn. Nghệ sĩ Tuấn Châu là một trong những nghệ sĩ
đó.
Nghệ sĩ Tuấn Châu nói rằng anh biết việc kiếm tiền bằng việc lập ra Tân
Dạ Lý, lỗ là cái chắc, nhưng anh và những nghệ sĩ cải lương yêu nghề, đã trót ăn
cơm tổ thì phải biết hy sinh và chịu đựng. Vấn đề là sự chịu đựng được tính bằng
thời gian dài, chứ không phải bằng thời gian ngắn. Nghệ sĩ Tuấn Châu chia sẻ:
“Cải lương là nghệ thuật rất hay của dân tộc, nếu mình để mai một, mất đi tại
hải ngoại này, thì uổng lắm.”
Băng Huyền