Xem Ngân Mãi Chuông Vàng 18: TIẾNG HẠC TRONG TRĂNG
- Thứ hai - 27/05/2013 22:14
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
CLVNCOM - Vở cải lương "Tiếng hạc trong trăng" của hai soạn giả Loan Thảo và Yên Ba,một vở tuồng có nội dung hay,tình tiết sâu sắc được NSƯT Hữu Lộc tái dựng với những diễn viên trẻ từ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ và đặc biệt có sự hợp tác của nghê sỉ tên tuổi Vũ Luân.
.
Trung Đẳng trong vai Tô Điền, giọng ca TĐ khá hay nhưng về lối diễn xuất vẫn còn lúng túng lúc tung kiếm hơi yếu chưa bộc lộ hết một tuyệt kiếm khách giang hồ , lời nói thoại thuôc lòng như trả bài chưa đạt được sự trẩm bổng diễn cảm của một anh hùng khẳng khái bộc trực. Vai Trần MInh trong tuồng "Bên cầu dệt lụa" TĐ diễn đạt và khá thành công hơn vai Tô Điền.
Hồ Ngọc Trinh sắc vóc lẫn nét ca diễn khá đạt trong vai Xuyên Lan một cô gái dịu dàng yếu đuối ,giọng ca HNT ngày càng hay , Chỉ tiếc HNT chưa hóa thân đúng vào hình ảnh của nhân vật mù hay nghiêng đầu đưa tai lắng nghe hơn là xoay mặt về hướng phát ra âm thanh.
Phùng Ngọc Bảy vai Bình Thiếu Quân,nếu như hóa trang về ngoại hình đẹp hơn,che bớt khuyết điểm khuôn mặt quá tròn trịa và mái tóc cụt ngẳn khôi hài phía trước một chút để thoát lên một Bình Thiếu Quân hiền lành nhút nhát đa tình thì vai diễn thành công hoàn toàn.Phùng Ngọc Bảy có giọng hát cảm xúc ngọt ngào.
Phan Tấn Đạt vai Đông Trạch Thần Y giọng ca và lối diễn xuất hay ,rât thành công trong vai diễn,ấn tượng nhất trong lời thoại PTĐ có giọng nói nghe như những nhân vật lồng tiếng trong phim Tàu.
Điền Trung vai Thúc Bằng vai diễn khá đẹp và thành công, lột tả được một dũng tướng uy nghi bất khuất.
Vũ Luân tuy vóc dáng nhỏ nhưng nhờ cách hóa trang khá tinh tế,đường kiếm vung khá mạnh có kỷ thuật cọng thêm sự nhanh lẹ, lối diễn xuất rất điêu luyện,giọng ca truyền cảm tuy có những lúc ngân giọng nghe mềm mại rất trẻ trung ,nhưng nhìn chung VL đã làm nỗi bật và thành công trong vai tướng cướp khét tiếng Thy Đằng và một người cha cao cả sẳn sàng hy sinh cả hạnh phúc của mình cho con.
Được biết chương trình "Ngân mãi chuông vàng"vào tối thứ năm của tuần thứ ba hằng tháng nhầm mục đích tạo cơ hội cho các thí sinh trẻ từ Chuông Vàng Vọng Cổ có điều kiện phát triễn, diễn đạt trau dồi tài năng của mình, thỉnh thoảng cũng có một số nghệ sĩ chuyên nghiệp tham gia trong các vai nhỏ dàn bao cho chương trình. Nhưng NMCV lần 18 này lại có nghệ sỉ Vũ Luân khá nỗi tiếng trong giới cải lương lại đảm nhận vai diễn nặng trong vở tuồng, làm mất đi cơ hội cho một nghệ sỉ trẻ của CVVC và giảm đi ý nghiã của chương trình được mang tên "Ngân Mãi Chuông Vàng".
Nếu nhà đài cứ tiếp tục đưa những ngôi sao cải lương vào chương trình NMCV thì các "Chuông" sẽ không còn đất để "Ngân", dần dần những cuộc thi CVVC mỗi năm sẽ còn được tham gia hưởng ứng bởi những tài năng trẻ và NMCV có còn thu hút khán giả của đài truyền hình nữa không?!
Thay vì vào một vai diễn trong vở tuồng , các nghệ sĩ chuyên nghiêp đàn anh,đàn chị có thể chung tay với đạo diễn đứng sau hậu trường sân khấu cùng dìu dắt hướng dẫn truyền đạt kinh nghiêm cho các nghệ sỉ trẻ CVVC thì hay biết bao.
Trung Đẳng trong vai Tô Điền, giọng ca TĐ khá hay nhưng về lối diễn xuất vẫn còn lúng túng lúc tung kiếm hơi yếu chưa bộc lộ hết một tuyệt kiếm khách giang hồ , lời nói thoại thuôc lòng như trả bài chưa đạt được sự trẩm bổng diễn cảm của một anh hùng khẳng khái bộc trực. Vai Trần MInh trong tuồng "Bên cầu dệt lụa" TĐ diễn đạt và khá thành công hơn vai Tô Điền.
Hồ Ngọc Trinh sắc vóc lẫn nét ca diễn khá đạt trong vai Xuyên Lan một cô gái dịu dàng yếu đuối ,giọng ca HNT ngày càng hay , Chỉ tiếc HNT chưa hóa thân đúng vào hình ảnh của nhân vật mù hay nghiêng đầu đưa tai lắng nghe hơn là xoay mặt về hướng phát ra âm thanh.
Phùng Ngọc Bảy vai Bình Thiếu Quân,nếu như hóa trang về ngoại hình đẹp hơn,che bớt khuyết điểm khuôn mặt quá tròn trịa và mái tóc cụt ngẳn khôi hài phía trước một chút để thoát lên một Bình Thiếu Quân hiền lành nhút nhát đa tình thì vai diễn thành công hoàn toàn.Phùng Ngọc Bảy có giọng hát cảm xúc ngọt ngào.
Phan Tấn Đạt vai Đông Trạch Thần Y giọng ca và lối diễn xuất hay ,rât thành công trong vai diễn,ấn tượng nhất trong lời thoại PTĐ có giọng nói nghe như những nhân vật lồng tiếng trong phim Tàu.
Điền Trung vai Thúc Bằng vai diễn khá đẹp và thành công, lột tả được một dũng tướng uy nghi bất khuất.
Vũ Luân tuy vóc dáng nhỏ nhưng nhờ cách hóa trang khá tinh tế,đường kiếm vung khá mạnh có kỷ thuật cọng thêm sự nhanh lẹ, lối diễn xuất rất điêu luyện,giọng ca truyền cảm tuy có những lúc ngân giọng nghe mềm mại rất trẻ trung ,nhưng nhìn chung VL đã làm nỗi bật và thành công trong vai tướng cướp khét tiếng Thy Đằng và một người cha cao cả sẳn sàng hy sinh cả hạnh phúc của mình cho con.
Được biết chương trình "Ngân mãi chuông vàng"vào tối thứ năm của tuần thứ ba hằng tháng nhầm mục đích tạo cơ hội cho các thí sinh trẻ từ Chuông Vàng Vọng Cổ có điều kiện phát triễn, diễn đạt trau dồi tài năng của mình, thỉnh thoảng cũng có một số nghệ sĩ chuyên nghiệp tham gia trong các vai nhỏ dàn bao cho chương trình. Nhưng NMCV lần 18 này lại có nghệ sỉ Vũ Luân khá nỗi tiếng trong giới cải lương lại đảm nhận vai diễn nặng trong vở tuồng, làm mất đi cơ hội cho một nghệ sỉ trẻ của CVVC và giảm đi ý nghiã của chương trình được mang tên "Ngân Mãi Chuông Vàng".
Nếu nhà đài cứ tiếp tục đưa những ngôi sao cải lương vào chương trình NMCV thì các "Chuông" sẽ không còn đất để "Ngân", dần dần những cuộc thi CVVC mỗi năm sẽ còn được tham gia hưởng ứng bởi những tài năng trẻ và NMCV có còn thu hút khán giả của đài truyền hình nữa không?!
Thay vì vào một vai diễn trong vở tuồng , các nghệ sĩ chuyên nghiêp đàn anh,đàn chị có thể chung tay với đạo diễn đứng sau hậu trường sân khấu cùng dìu dắt hướng dẫn truyền đạt kinh nghiêm cho các nghệ sỉ trẻ CVVC thì hay biết bao.