Cải lương trong thời nhiễu nhương.

cl

cl

Hoàng Song Việt: LỜI " TÒA SOẠN " ( Là tui á ) Bạn ấy đã kỳ công viết một bài viết mà theo như bạn ấy nói là " rất kỳ công " ... rồi gởi cho tớ với lời nhắn " Em không dám đăng vì sợ bị đánh hội đồng , nếu bác đọc thấy được thì bác đăng cho nóng " Ừ thì tui đăng , đăng nguyên văn không sửa một chữ nào . Đăng để ai thích thì đọc , ai muốn ném đá thì tui lượm xây chuồng heo chứ thề không tranh luận nhá ! Còn nếu ai cần truy nguồn gốc người viết mà người viết không tự mình lên tiếng thì cứ coi như đây là bài viết của tui và cứ ném đá vô đây tui lượm hết . Hông sao hén !

Cải lương trong thời nhiễu nhương.

Khoảng vài năm gần đây,khi âm nhạc ballade cùng các nhạc sĩ,ca sĩ đã khai thác tận cùng thì bỗng nhiên có một thể loại nhạc mới tinh ra đời,người ta gọi nó là nhạc EDM (Electronic Dance Music).

Loại nhạc này rất rộn ràng từ trong nhà ra tới ngoài phố,từ anh bán kẹo kéo cho tới những chương trình hoành tráng đều không thể thiếu những âm thanh đặc trưng của loại nhạc này.

Hồi đầu thì EDM dành cho nhạc trẻ thôi,nhưng từ từ cái gì nghe hoài cũng chán,các ca sĩ và các nhạc sĩ chuyên hoặc không chuyên,họ nảy ra "sáng kiến" là chơi nhạc việt nam truyền thống hay Bolero trên nền nhạc EDM nghe cho giựt và xôm tụ hơn.

Họ hoà âm bài "Bác đang cùng chúng cháu hành quân" mà Bác có sống lại cũng không dám hành quân với các cháu... Vì sao?
Vì quân địch sẽ phát hiện từ xa khi mà nhạc phối nó cứ nghe sung như vũ trường thì làm sao hành quân cho được chứ.

Nghe EDM chán rồi thì tới Bolero,từ sau cái ngày mà bài hát "Duyên Phận" của anh nhạc sĩ Thái Thịnh nổi đình nổi đám thì đi đâu cũng nghe bài này,bài hát này hot tới mức các ca sĩ đi hát đều đặt tên cho nó là "Quốc Ca" vì toàn quốc thấy chổ nào người ta cũng ca.

Bolero rồi EDM làm đình đám cũng mấy năm dư rồi tới Cha Cha Cha sẽ lên ngôi thôi,nhịp điệu 2/4 hay 4/4 gì nó cũng chơi Cha Cha Cha được hết,miễn sao nghe vui tai và là loại nhạc giải trí nên mọi người lao động và công chúng bình dân họ tiếp nhận rất hào hứng,bằng chứng là mấy quán cafe bình dân nó cứ mở ra rả suốt ngày nghe mà muốn rủ người yêu nhảy đầm Cha Cha Cha.

Bỗng dưng tôi suy nghĩ,có bao giờ Cải Lương được người ta khi chán EDM,chán Bolero,chán Cha Cha Cha người ta quay qua thích nghe và xem Cải Lương không ta?

Cải Lương mà vô "tour" xoay vần như bên nhạc và sống lại chừng 2 năm thôi là vui nha.

Lúc đó các rạp,các bầu thi nhau mà săn đón các anh chị diễn viên Cải Lương,họ ra cát sê khủng cho các anh chị cộng tác hát hò đồ,các nhà đài phải xin tài trợ thì mới mong mời được cặp đào kép chính tham gia chương trình "Vầng Trăng" hay "Ngân Mãi..." đồ nha.

Lúc đó,khi màn đêm buông trên đường thì cũng là lúc Cải Lương nắm trùm các sân khấu y như những năm đầu thập niên 80 nha.

Có người nói bây giờ Cải lương đã chết.

Sai...!

Cải lương bây giờ thì chưa phải là chết,nhưng hơi khó sống vì đủ thứ những lý do mà có biết bao nhiêu chuyên gia,báo chí,những ngôi sao sáng trong nghề đã nêu ra nhiều lắm rồi...

Và khi khó sống thì nhìn Cải lương thời nhiễu nhương tức là thời này đó,rất là tội nghiệp.

Tội nghiệp nhất là khi các anh chị diễn viên Cải lương đi chơi game show,những người bầu show của game show họ ma mãnh lắm,họ bày đủ thứ trò vui trên sân khấu mà đúng ra nó thuộc về hài kịch thì mới làm được.

Những anh chị cải lương phải ráng mà diễn hài cho thật hay để giám khảo chấm điểm họ!

Mà giám khảo là cây đa,cây đề bên Cải lương chấm thì không có gì đáng nói rồi,đằng này những người chấm điểm họ,phán quyết họ đều là những anh những chị nổi tiếng bên lãnh vực Tấu hài...!

Tréo ngoe chưa.

Và khi các giám khảo thuộc về hài mà được đặc cách chấm điểm và phán quyết Cải lương rồi thì họ sẽ nghĩ họ là giỏi nhất trong những người làm nghệ thuật sân khấu.

Khi họ chấm điềm và phê bình góp ý nhũng anh chị diễn viên Cải lương trong đó có bạn là Nghệ sĩ ưu tú cải lương nè,Chuông vàng vọng cổ cải lương nè,
Những tên tuổi cũng lừng lẫy lắm chứ, mà khi đứng nghe phê hoặc phán từ những diễn viên tấu hài,họ phải khép nép,riu ríu,hồi hộp nghe những số điểm mà mấy bác tấu hài "phán" trên trời...

Xót cho cải lương và thấy cải lương hơi hèn hèn hỉ?

Tự nhiên thấy Cải lương tội nghiệp là vậy,cải lương giờ cũng như nhân vật nàng Thoại Khanh trong tích tuồng Thoại Khanh Châu Tuấn vậy.
Trong tuồng thì nàng Thoại Khanh lóc thịt nuôi mẹ chồng ,còn ví Thoại Khanh với cải lương thì như vầy.
Nàng Thọai Khanh đã tự móc mắt để không nhìn thấy cải lương và móc mắt để tham gia những loại hình mà cải lương không phải là sở trường thì đúng hơn.

Những năm trước đây nàng Thoại Khanh cải lương cũng vì thời cuộc đưa đẩy nên đã móc hết một con mắt đưa cho ... quán nghệ sĩ mà biết bao lần báo chí đã xót xa nói đến.

Bây giờ khi chỉ còn một con mắt thôi mà nàng Thoại Khanh cải lương cũng đành móc nốt đưa cho game show!

Cải lương không chết,chắc chắn là như thế,họ vẫn sống mà không có đôi mắt sáng,họ quờ quạng đi tìm đường sống theo cách riêng của kẻ đui mù,ai kêu gì cũng làm,nghệ sĩ cải lương biến thành ca kỹ nơi quán nhậu,làm luôn.

Cải lương trở thành tấu hài mua vui và mua danh cho người khác,làm luôn.

Cải lương cho mấy anh danh hài vô giả gái hát Tô Ánh Nguyệt,và có cả một ngôi sao cải lương cùng tham gia chung mà không có một động thái nào khuyên ngăn,làm luôn.

Mai mốt đây có loại hình nào mới ra rủ cải lương tham gia dù không phải sở trường cũng làm luôn.

Vậy sao ai nói cải lương chết?

Phải ráng sống mà chịu đau thôi Cải lương ơi.

Đau quá,á á á.

Nguyễn Hoàng Minh Khôi đăng

Nguồn tin: tcgd theo FB