Tâm Tâm - kiếp tằm âm thầm nhả tơ
- Thứ bảy - 18/02/2017 02:29
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Tâm Tâm
Với
một
người
nghệ
sỹ
thì
việc
sáng
ở
thành
phố,
chiều
xuống
tỉnh
biểu
diễn
là
việc
bình
thường
-
dòng
đời
kiếp
cầm
ca
đã
vốn
như
thế,
nghệ
sỹ
Tâm
Tâm
vẫn
miệt
mài,
tỉ
mỉ,
nhỏ
nhẹ
mà
thoăn
thoắt
cho
kịp
giờ,
kịp
show.
Thế
nhưng,
cảnh
quay
ngoài
trời
còn
phải
thuận
theo
thời
tiết
nữa,
trời
hôm
ấy
như
trêu
đùa,
như
đùa,
như
thử
thách
thêm
sự
kiên
trì
của
lòng
người:
thoắt
nắng,
thoắt
mưa,
thoáng
âm
u
lạ
thường...
Những
lúc
quay
hình
thì
nhiệt
tình,
khi
trời
mưa
chị
lại
nhẹ
nhàng,
từ
tốn
chăm
chút
lại,
cẩn
thận
từng
chi
tiết,
xem
lại
lịch
diễn...
-
trông
nghệ
sỹ
Tâm
Tâm
cứ
như
con
tầm,
âm
thầm
nhả
tơ
vậy!
Một năm đã qua, cận kề năm mới sắp tới, chị chia sẻ ngoài những show diễn dày đặt còn có những dấu ấn đáng nhớ, đó là chiếc huy chương vàng từ hội diễn liên hoan Sân Khấu 2016 với vai người mẹ Việt Nam anh hùng, rồi những chuyến lưu diễn nước ngoài như: Singapore, các nước bạn ..., lần đầu tiên ở Nhật Bản - điều đọng lại trong chuyến lưu diễn là tình người nơi xa xứ vẫn luôn vọng hướng về quê hương, có thể nói là xa xôi vượt ngoài biên giới vậy mà tình yêu dành cho cải lương vẫn còn đó và hơn hết là sự thương mến dành cho các anh, chị, em nghệ sỹ.
Ngoài hoạt động ở nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, nghệ sỹ Tâm Tâm còn tham gia hoạt động ở đoàn cải lương Thanh Nga, đã hơn 15 năm qua - kể từ năm 2002 đoàn chuyển sang hát các vở tuồng về Phật Pháp nên chị được tìm hiểu thêm về giáo lý Phật Pháp và hành theo giáo lý đó, , một điều may mắn nữa là "vào mùa Phật Đản vừa qua tại Việt Nam Quốc Tự đoàn được trao bằng công nhận là Đoàn Cải Lương Phật Giáo Thanh Nga trực thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam dưới sự quản lý của thượng tọa Thích Nhật Từ (Trưởng Ban Văn Hóa Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam)" - vậy là từ đây nghệ sỹ Tâm Tâm sẽ có được duyên đi biểu diễn ở các chùa nhiều hơn... đoàn có may mắn hơn nữa là cộng tác với chùa Hoằng Pháp mỗi năm thực hiện một DVD Cải Lương Phật Giáo. Ai đó đã nói rằng: "Bạn suy nghĩ thế nào thì cuộc đời của bạn sẽ như thế ấy", điều đó không sai và càng đúng hơn với cô đào hát lúc nào cũng trẻ, nho nhỏ, xinh xinh này, đúng với phương châm sống của chị là vạn sự tùy duyên! Nghệ sỹ Tâm Tâm nhắc nhiều đến những người thầy đã tận tình chỉ dạy trong suốt thời gian theo học rồi làm nghề - với chị đó là điều may mắn có được trong kiếp sống này!
Chị chia sẻ về ước mơ về nghề là: "mong ước được thường xuyên có cơ hội có sân khấu để làm nghề ... được phục vụ khán giả mãi mãi tới khi nào không còn sức hát được nữa mới thôi" - âu cũng là đã trót mang lấy cái thân tằm, dầu không vương tơ nữa cũng nằm trong tơ!
Về kế hoạch tương lai vẫn là những chuyến lưu diễn, những lời mời từ các đài, và gần nhất là "vào ngày 16, 17, 18 tháng 01 tới sẽ cùng Đoàn Cải Lương Phật Giáo Thanh Nga đến Đà Lạt quay hình vở cải lương Phật Giáo: "Oan Gia" - tác giả: Chánh Đức Pháp, đạo diễn Phượng Hoàng do chùa Hoằng Pháp thực hiện
Những ngày tất niên đang dần đến, với hối hả là thế, tất bật công việc là thế, nghệ sỹ Tâm Tâm không quên gởi lời chúc bình an, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý đến với tất cả khán giả đã yêu mến và luôn dõi theo bước đường ca hát của nghệ sỹ Tâm Tâm.
Một năm đã qua, cận kề năm mới sắp tới, chị chia sẻ ngoài những show diễn dày đặt còn có những dấu ấn đáng nhớ, đó là chiếc huy chương vàng từ hội diễn liên hoan Sân Khấu 2016 với vai người mẹ Việt Nam anh hùng, rồi những chuyến lưu diễn nước ngoài như: Singapore, các nước bạn ..., lần đầu tiên ở Nhật Bản - điều đọng lại trong chuyến lưu diễn là tình người nơi xa xứ vẫn luôn vọng hướng về quê hương, có thể nói là xa xôi vượt ngoài biên giới vậy mà tình yêu dành cho cải lương vẫn còn đó và hơn hết là sự thương mến dành cho các anh, chị, em nghệ sỹ.
Ngoài hoạt động ở nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, nghệ sỹ Tâm Tâm còn tham gia hoạt động ở đoàn cải lương Thanh Nga, đã hơn 15 năm qua - kể từ năm 2002 đoàn chuyển sang hát các vở tuồng về Phật Pháp nên chị được tìm hiểu thêm về giáo lý Phật Pháp và hành theo giáo lý đó, , một điều may mắn nữa là "vào mùa Phật Đản vừa qua tại Việt Nam Quốc Tự đoàn được trao bằng công nhận là Đoàn Cải Lương Phật Giáo Thanh Nga trực thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam dưới sự quản lý của thượng tọa Thích Nhật Từ (Trưởng Ban Văn Hóa Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam)" - vậy là từ đây nghệ sỹ Tâm Tâm sẽ có được duyên đi biểu diễn ở các chùa nhiều hơn... đoàn có may mắn hơn nữa là cộng tác với chùa Hoằng Pháp mỗi năm thực hiện một DVD Cải Lương Phật Giáo. Ai đó đã nói rằng: "Bạn suy nghĩ thế nào thì cuộc đời của bạn sẽ như thế ấy", điều đó không sai và càng đúng hơn với cô đào hát lúc nào cũng trẻ, nho nhỏ, xinh xinh này, đúng với phương châm sống của chị là vạn sự tùy duyên! Nghệ sỹ Tâm Tâm nhắc nhiều đến những người thầy đã tận tình chỉ dạy trong suốt thời gian theo học rồi làm nghề - với chị đó là điều may mắn có được trong kiếp sống này!
Chị chia sẻ về ước mơ về nghề là: "mong ước được thường xuyên có cơ hội có sân khấu để làm nghề ... được phục vụ khán giả mãi mãi tới khi nào không còn sức hát được nữa mới thôi" - âu cũng là đã trót mang lấy cái thân tằm, dầu không vương tơ nữa cũng nằm trong tơ!
Về kế hoạch tương lai vẫn là những chuyến lưu diễn, những lời mời từ các đài, và gần nhất là "vào ngày 16, 17, 18 tháng 01 tới sẽ cùng Đoàn Cải Lương Phật Giáo Thanh Nga đến Đà Lạt quay hình vở cải lương Phật Giáo: "Oan Gia" - tác giả: Chánh Đức Pháp, đạo diễn Phượng Hoàng do chùa Hoằng Pháp thực hiện
Những ngày tất niên đang dần đến, với hối hả là thế, tất bật công việc là thế, nghệ sỹ Tâm Tâm không quên gởi lời chúc bình an, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý đến với tất cả khán giả đã yêu mến và luôn dõi theo bước đường ca hát của nghệ sỹ Tâm Tâm.
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://www.cailuongvietnam.com
là
vi
phạm
bản
quyền