Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt Tại Phủ Tổng Thống WHITE HOUSE, Washington DC
- Thứ bảy - 03/03/2018 11:40
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
HV
Năm Mậu Tuất, 2018, nhạc cổ truyền Việt Nam lần đầu tiên được Tòa Bạch Ốc tại Washington DC mời sang để trình diễn cho những người bản xứ và cho những sắc dân khác nhau như những dân Đại Hàn, những dân Ấn Độ, những dân Trung Hoa...và nhiều sắc dân khác trong vùng nhân dịp tết Nguyên Đán cổ truyền Việt Nam. Đó là một niềm vinh dự và hãnh diện cho Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt.
Không có bút mực nào có thể diễn tả hết nỗi vui sướng của bác sĩ Hồng, người đã sáng lập ra Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt khi nhận được lời mờitừ Tòa Bạch Ốc. Theo như bác sĩ Hồng tâm sự, trách nhiệm và niềm vui này không những là của bác sĩ Hồng, mà là của tất cả những thành viên trong nhóm. Nhóm đã ra sức diễn tập ngày đêm để có thể mang dòng nhạc cổ truyền Việt Nam này đi“đánh” xứ người như hôm nay
Tham dự chương trình kỳ này, đoàn Hướng Việt dẫn theo 12 thành viên, trưởng đoàn nghệ sĩ Bác sĩ Hồng Việt Hải, các nghệ sĩ Kim Uyên (huy chương vàng đàn tranh năm 1984), Nguyễn Thúy Loan, Condit Mai Huyền, EtsukoIto, Lưu Lily, Trần Melinda, Miyamoto Linally, TrầnQuang Huy, Trần Minh Ngoc,và Nguyễn Diệu Trinh.
Tháp tùng tham gia còn có sự hổ trợ của các thành viên trong gia đình như Nguyễn Bá Đa, Phạm Hải, Ryosuke Ito, Dương Yến Anh, Đặng Thơm, Tạ Quang Tuấn, Trần Quang Huyên, Tan Stephanie, Thái Mỹ Anh, Thái Văn.
Bánh xe máy bay vừa chạm xuống mặt đất của vùng Hoa Thịnh Đốn, những thành viên trong đoàn Hướng Việt tựa như những đứa con từ xa trở về quê mẹ để
trình diễn và mang dòng nhạc cổ truyền về cho đất mẹ yêu dấu, nơi mà có khoảng hơn 50 ngàn người Việt đang sinh sống tại đây (U.S Census Bureau Pooled 2008-
2012).
Ngày 22 tháng 2 năm 2018: Những thành viên của đoàn Hướng Việt đã tề tựu thật đông đủ để được đặt những bước chân đầu tiên
của đoàn trong Tòa Bạch Ốc. Những cô gái trong đoàn Hướng Việt như những đóa hoa sống biết đi; những tà áo dài thướt tha mang hồn quốc túy dân tộc đã làm cho
những người thưởng thức ca nhạc ngất ngây như đang đi giữa vùng trời quê hương đất mẹ xa xăm.
Đoàn Hướng Việt được đón tiếp bởi những quan chức cao cấp trong tòa Bạch Ốc.Tiến Sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh, người Việt Nam và là một Senior Advisor
trong tòa Bạch Ốc đã mở đầu chương trình bằng một bài văn đã đưa khán giả hiểu được và gần gũi hơn tới phong tục tập quán của người Việt Nam. Giáo Sư cũng đã
giới thiệu tới các quan khách có mặt tại hôm đó lời chúc mừng năm mới của bộ trưởng bộ giáo dục, bà Betsy Devos, Secreatary of Education.
Những quan khách trong tòa Bạch Ốc tới dự buổi trình diễn của đoàn Hướng Việt gồm có ông Jason Chung, Deputy Assistant Secretary for Public Affairs, U.S.
Department of Treasury; bà Holly Ham, Executive Director, White House Initiative on Asian American Pacific Islanders, Dr. Matthew Lin, Deputy Assistant
Secretary for Minority Health, U.S. Department of Health and Human Services.
Điều đặc biệt và hân hạnh nhứt cho đoàn Hương Việt là sự có mặt của bà Elaine Chao, Secretary, U.S. Department of Transportation. Ngoài ra tôi còn thấy có rất nhiều quan khách khác của tòa BạchỐc mà tôi không được biết hết quýdanh của họ.
Về phía quan khách Việt Nam, tôi thấy có phu quân của Giáo sư tiến Sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh là ông Tiến sĩ Nguyễn Viết Kim, ông Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc Điều Hành Uỷ Ban Cứu người Vượt Biển (BPSOS), ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt tại vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, Giáo sư Nguyễn Kim Oanh, giáo sư âm nhạc tại nữ trung học Gia Long, Bà Lê Thị Nhị của Nhà Việt Nam, dược sĩ Ngô Mộng Trinh của hội cao niên Hoa Thịnh Đốn, bà Minh Nguyệt Oakberg, phó chủ tịch ngoại vụ cộng đồng Việt Nam Hoa Thịnh Đốn, ông Đào Hiếu Thảo, phóng viên truyền hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn và VieTV… và nhiều quan khách khác nữa.
Điểm đặc biệt nữa mà tôi phải quan tâm chú ý đó là một quan khách người Ấn Độ, ông ta đã bay 9,000 miles (14,484 km) từ Ấn Độ sang để được coi trình diễn của đoàn Hướng Việt. Đây đúng là một niềm vinh dự và hân hạnh rất lớn cho tất cả thành viên của đoàn.
“Văn hoá Việt nghìn năm lưu dấu - Đất nước Nam muôn thuở khắc ghi” của bác sĩ Hồng đã mở đầu chương trình bằng 2 câu thơ rất đậm tình dân tộc quê hương; những tiếng đàn tranh vang lên đã làm cho cả thính phòng im lặng thưởng thức như tận hưởng những giây phút vô cùng quý báu đó.
Tiếng đàn tranh, tiếng trống, tiếng đàn trưng, tiếng đàn cò, tiếng sáo, tiếng đàn tỳ bà, tiếng đàn nguyệt đã đưa những người con Việt xa quê hương trở về với làng quê yêu dấu thuở nào, họ còn đưa những người bản xứ, những người sắc dân Châu khác đi thăm quê hương nước Việt ngàn đời ngay trên vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn này.
Mở đầu bằng bài “Non Nước Hữu Tình” soạn tranh do nghệ sĩ Kim Uyên đã được bác sĩ Hồng và tất cả những thành viên trong đoàn trình diễn vô cùng xuất sắc. Cả thính phòng yên lặng lắng nghe khi những tiếng đàn vang lên để đưa tất cả người nghe thả hồn cùng với đoàn trong từng nốt nhạc dịu dàng êm ái đó.
Liên tục chương trình là giai điệu Nặng Tình Xưa do nghệ sĩ Kim Uyên thể hiện.
Tiếp theo sau là một độc tấu bài “Vui Mùa Lúa” do chính bác sĩ Hồng trình diễn. Đây là một bài rất khó đánh của nghệ sĩ Kim Uyên viết riêng cho người học trò của giáo sư, đó chính là bác sĩ Hồng.
Chương trình còn có hai bản nhạc đặc sắc khác mà tôi lần đầu tiên được nghe đó là bài “Long Ngâm” và “Mừng Hội Hoa Bông”. Long Ngâm là một bài Nhã nhạc thời nhà Nguyễn xa xưa, đã lôi kéo người nghe trở về với những khoảng khắc thời cung hoàng triều Nguyễn của mấy ngàn năm trước.
Với những tà áo hồng thướt tha đậm đà, với tiếng đàn T’rưng, được chính bác sĩ Hồng diễn tả, của dân tộc miền núi nước Việt Nam đã cho tất cả quan khách trong thính phòng những không khí vui xuân qua bài “Xuân Ca” đã tạm ngưng phần trình diễn của Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt tại tòa Bạch Ốc.
Tiếp theo sau là phần trình diễn của trường Việt Ngữ địa phương cũng đã làm tăng thêm phần sống động để mang tới cho người người bản xứ biết về ngày Tết Nguyên Đán của nước Việt chúng ta.
Trước khi chấm dứt bài viết hôm nay, tôi vô cùng vui sướng và hãnh diện vì từ nay tôi có một người bạn đã đồng hành với tôi trên bước đường nghệ thuật. Đó lànhững người bạn Hướng Việt. Tuy tôi không phải là thành viên của đoàn, nhưng dường như trong tôi có một mối quan hệ mật thiết với đoàn. Tôi muốn nói lên lời cám ơn chân thành nhứt đến với bác sĩ Hồng. Người đã làm tôi hãnh diện và tự hào vì tôi là người Việt Nam, tôi yêu mến tiếng Việt, tôi yêu văn hóa Việt, và yêu tiếngđàn tranh mà bác sĩ là người đã mang lại cho tôi trong những ngày sống xa quê cha đất tổ. Tôi cũng cám ơn tới những thành viên của đoàn; từ người nhỏ tuổi nhứt của đoàn (14 tuổi) cho tới người lớn tuổi nhứt. Chính họ đã mang lại cho tôi tình yêu quê hương qua tiếng đàn tranh êm dịu đó. Tôi mong sẽ có được một ngày nào không xa, tôi sẽ gặp lại tất cả thành viên của đoàn Hướng Việt và được nghe lại tiếng đàn, tiếng ca để lúc nào cũng cho tôi biết tiếng Việt và văn hóa Việt mãi mãiyêu dấu nghìn đời và không bao giờ mất.
Tạ Quang Tuấn
Ngày 26 tháng 2 năm 2018
(photo credit: Nguyễn Bá Đa, Phạm Hải, Tạ Quang Tuấn, Nguyễn Thuý Loan,
Ryosuko Ito, Trần Quang Huyên)