Kết quả từ Liên hoan Giọng hát vàng ngành Du lịch (nằm trong khuôn khổ Ngày hội
du lịch lần thứ IX tại TP. HCM) mới đây lại một lần nữa khẳng định Bạc Liêu
“đánh đâu trúng đó”. Với tình yêu nồng thắm dành cho ĐCTT và sự nỗ lực của mỗi
cá nhân nên dù “không kèn không trống”, nhưng 3 thí sinh tham gia Liên hoan đã
mang về cho Bạc Liêu 3 tấm huy chương. Trần Thị Hồng Quyên (câu lạc bộ ĐCTT
huyện Giá Rai) đã ngày càng bước vào quỹ đạo của sự chín muồi về nghệ thuật ca,
diễn. Bước ra từ Hội thi giọng ca cải lương giải Cao Văn Lầu lần thứ V vừa qua
(do Đài PT-TH Bạc Liêu tổ chức), Hồng Quyên đã tích lũy cho mình nhiều kinh
nghiệm bằng việc ghi danh ở những sân chơi lớn hơn. Và kết quả mới nhất, cô đã
“ẵm” huy chương vàng tại Liên hoan Giọng hát vàng ngành Du lịch (do Sở
VH-TT&DL TP. HCM tổ chức). Trong một sự kiện văn hóa có nhiều ngành văn hóa,
hãng lữ hành du lịch tham dự, việc Bạc Liêu đoạt huy chương vàng trong lĩnh vực
ĐCTT để phục vụ du lịch, là một bước đệm rất tốt. Điều này có nghĩa là, ĐCTT Bạc
Liêu sẽ vang xa “tiếng thơm” hơn một chút nữa trên cái nền sẵn có. “Bạc Liêu đẹp
mãi khúc tình ca” - bài ca Hồng Quyên chọn làm bài thi cho mình tại Liên hoan
vẫn mang dáng dấp của quê hương trong đó. Du lịch Bạc Liêu được quảng bá một
cách tự nhiên, gần gũi mà sâu lắng qua lời ca tiếng đờn!
Phục vụ ĐCTT cho du khách tại vườn
nhãn (xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu). Ảnh: N.V
“Trách nhiệm của tôi
là hoàn thành tốt bài thi vì khi ghi danh thì phải nỗ lực hết mình để đoạt giải.
Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh cho tỉnh nhà, mời gọi du khách đến với Bạc
Liêu. Với tôi, được phục vụ du khách cũng là một niềm hạnh phúc nên mình rất sẵn
lòng” - Hồng Quyên chia sẻ. Vậy là Bạc Liêu đã chính thức sở hữu được 1 trong số
10 giọng hát vàng du lịch trên toàn quốc.
Du lịch sinh thái kết hợp với
phục vụ ĐCTT là phương thức làm du lịch đã được bàn tính đến từ rất lâu. Nay
ĐCTT như được chắp thêm đôi cánh thì việc đưa ĐCTT vào làm du lịch càng được
củng cố. Từng lời ca tiếng đờn quyện vào không gian khoáng đãng, du khách như
hòa nhập vào thiên nhiên giữa một “bữa tiệc” có nhiều món ngon. “Món ngon” chiêu
đãi là ĐCTT và quà khách mang về vẫn là giọng ca ngọt như mía lùi của tài tử nơi
đây. ĐCTT Bạc Liêu thật sự đang là thế mạnh và cần được khai thác ở nhiều góc
độ, để bản thân nó thật sự “tỏa sáng” trong ngành “công nghiệp không khói”
này!
Ngọc Trân
Tác giả bài viết: meoxu
Nguồn tin: BLO