Thứ 5 Tháng 1 28, 2016 6:29 am
Thứ 5 Tháng 1 28, 2016 6:55 am
Thứ 5 Tháng 1 28, 2016 8:48 am
Thứ 5 Tháng 1 28, 2016 11:22 am
Từ phương xa ...Thanh & Lựu vừa nhận được tin buồn cháu Huỳnh Ngọc Thâu tức nghệ sĩ Chinh Nhân vừa mãn phần trên nghiệp trần thế này. Sự ra đi đột ngột của cháu Thâu không riêng là nỗi đau của chị Bạch Mai và gia đình Huỳnh Long, mà đó còn là nỗi buồn chung của tất cả những người nghệ sĩ, những em, những con, cháu... từng sinh hoạt với nhau trong môi trường nghệ thuật này.
Xin chị cho chúng em Điền Thanh & Bạch Lựu cùng đau, cùng xót , cùng buồn với chị và gia đình.
Nguyện cầu hương linh cháu Thâu sớm an định cõi vĩnh hằng
Cháu đã hết nghiệp với thế gian thời phải về với Phật, chị Bạch Mai và cháu Bình Tinh cũng đừng để đau buồn làm ảnh hưởng sức khoẻ nhé!
Hai em
Điền Thanh& Bạch Lựu
Thứ 5 Tháng 1 28, 2016 11:34 am
Thứ 5 Tháng 1 28, 2016 12:59 pm
Thứ 5 Tháng 1 28, 2016 3:12 pm
Thứ 5 Tháng 1 28, 2016 5:15 pm
Thứ 5 Tháng 1 28, 2016 5:30 pm
Thứ 5 Tháng 1 28, 2016 7:39 pm
Thứ 5 Tháng 1 28, 2016 8:03 pm
Thứ 5 Tháng 1 28, 2016 9:01 pm
Thứ 5 Tháng 1 28, 2016 9:40 pm
Linh Vũ đã viết:Là nghệ sỹ, có 1 điều may mắn là đi nhiều nơi, gặp nhiều người và có DUYÊN cộng tác với nhiều đồng nghiệp trong mọi lãnh vực. Sở dĩ gọi "duyên" vì nhiều khi 2 nghệ sỹ ở hai chân trời khác nhau bỗng một ngày hội tụ trên cùng 1 sân khấu.. Như trường hợp nghệ sỹ Chinh Nhân. Lần cuối cùng anh và cô em gái Bình Tinh qua Mỹ hát, Vũ có dịp đứng chung trên sân khấu với Chinh Nhân. Sau lần đó anh trở về VN và Vũ không còn gặp anh.
Nhận được tin anh mới qua đời hôm qua. Bỗng thấy cuộc đời của 1 nghệ sỹ tài năng sau ngắn ngủi quá. Phải nói Chinh Nhân rất giỏi, vì là con nhà nòi (ba mẹ anh là nghệ sỹ Bạch Mai- Đức Lợi), nên anh ca diễn Hồ Quảng khỏi chê. Tài năng nhiều nhưng may mắn không bao nhiêu nên con đường sự nghiệp anh khá lận đận.
Đăng lại những tấm hình kỷ niệm show diễn cuối cùng diễn chung với anh như một nén nhang gửi đến Chinh Nhân. Cầu mong những điều anh lành nhất đến với anh.
Thứ 5 Tháng 1 28, 2016 9:46 pm
Thứ 5 Tháng 1 28, 2016 10:56 pm