Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.
	
		
			Nội quy chuyên mục
			THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa  hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích. 
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên. 
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần. 
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.
		
	 
    
	
        
        Thứ 2 Tháng 9 21, 2009 8:00 am
		
			
			cau cho linh hon bac duoc sieu thoat
			
		
	 
	
        
        Thứ 3 Tháng 9 22, 2009 2:02 pm
		
			
			xin thành thật chia buồn cùng gia quyến !
 
			
		 
	
        
        Thứ 5 Tháng 4 15, 2010 7:31 am
		
			
			Ông già “HONG KONG” trên sân khấu cải lương VN không còn nữa
“NS lão thành Ba Xây là người Hoa.Ông kể lại : Cha mẹ đưa tôi từ Hong Kong qua Sài Gòn hồi mới 10 tuổi. Họ Tất, tên An, trong nhà cứ gọi A Xây tức là “nhỏ” đó, rồi lên sân khấu cũng kêu vậy luôn. Trong giới cải lương hồi đó có hai người gốc Hoa, đó là cô Bảy Phùng Há và tôi”. Điều này giải thích vì sao có những cái tên là lạ trong giới làm sân khấu và múa như Tất My Loan, Tất My Long, Tất My Ly... 
Ông có cả thảy sáu người con và đều đích thân chọn tên cẩn thận sao cho thật ý nghĩa, và những cái tên đó, nhất là Tất My Loan, đều là những cái tên được giới nghệ thuật chuyên nghiệp biết tới. Ông đưa ra một cuốn sổ ngả vàng, trong đó có những bài báo từ thời xưa viết về “người Hong Kong 100% trong gánh hát Việt”.
Lúc mới qua thì không biết tiếng Việt, đến hai năm sau tức 12 tuổi mới học nói bập bõm, nhưng vì ở trong xóm có nhiều nhóm đờn ca, cậu bé A Xây nhiễm hồi nào không hay, và bởi có khiếu, đến năm 18 tuổi đã có thể làm thầy dạy đàn ở một tiệm đàn ngoài phố. Rồi một người bạn lập gánh hát thiếu tay đờn rủ rê, rồi gánh hát thiếu kép, thế là anh chàng người Hoa chính cống bước thẳng lên sâu khấu, từ gánh Việt Hoa đến Hoa Đất Việt, Thanh Minh, Tân Hoa Lan đến Thanh Nga, Dạ Lý Hương... và đã từng hai lần tự đứng ra lập gánh hát. 
Điều lạ là trong quyển sổ lưu lại các bài báo của ông có những bài ca ngợi “ngũ hổ tướng” gồm Hoàng Giang, Việt Hùng, Ba Xây, Tư Rọm, Trường Xuân, nhưng có cả những bài nói về việc gánh hát của ông vì sao rã, rằng đưa Ba Vân thế vai Ba Xây lại hay hơn... Hỏi ông vì sao lưu những bài viết này, không giận, không sợ nhớ lại những kỷ niệm không vui? Ông cười hiền lành: “Mấy người viết báo này hỏi rồi tự tôi nói cho họ viết đó chứ. Họ viết sự thật chứ đâu có ác ý gì. Còn nghề nghiệp thì cũng phải có những vai mình không nghiên cứu kỹ, diễn không tài bằng người khác, đâu phải vai nào cũng diễn hay hết được đâu”. 
Cuốn album ảnh của ông cũng lưu đầy đủ những tấm ảnh ngả vàng chụp ông diễn trên sân khấu, các vai độc, lão, mùi... bên cạnh những nghệ sĩ lừng danh thời ấy, trong đó có Thanh Nga khi ấy mới chỉ là một thiếu nữ đang tập hát. Trên sân khấu ông Ba Xây thời ấy rất cao to, cơ bắp cuồn cuộn bởi vừa hát vừa là võ sư. Chắc hẳn ngày xưa ông đào hoa lắm? Ông cười: “Kể cũng đẹp trai, cũng có người mến mộ... Nhưng tôi luôn giữ nền nếp gia đình. Vợ tôi là người tốt lắm, không thể làm người tốt như bả buồn lòng”.
Bây giờ ông nhận mình là “ông Năm cô đơn”, tên nhân vật trong phim Ông cá hô và Chuyện Ngã bảy của đạo diễn Mỹ Hà. Vợ ông mất đã mười mấy năm, ông lấy những nhân vật sân khấu, phim ảnh làm vui. Càng lớn tuổi, ông càng “đắt sô” đóng phim. Hễ cứ cần một ông lão khoẻ mạnh quắc thước mà gương mặt sáng và diễn hay, người ta lại nghĩ tới ông. 
Ông đang có vai một võ sư trong đoàn phim Người Bình Xuyên của TFS. Phim quay cả năm nay rồi và sẽ còn quay lâu nữa. Đi đóng phim quay tới 2g - 3g sáng là chuyện thường, rồi té ngã... chẳng sao. Hồi quay Ông cá hô, đang quay thì ông bị mổ cắt mất hai tấc ruột. Nằm đúng một tuần trong bệnh viện rồi... chạy thẳng ra hiện trường quay tiếp. 84 tuổi rồi nhưng vẫn lái xe hơi, chạy xe máy khoẻ re, chạy cả xe đạp thể thao vào Chợ Lớn nữa. Có lẽ nhờ ngày xưa tập võ đều đặn nên rất dẻo dai - ông cười tự hào. 
Hôm diễn lại Tiếng trống Mê Linh, cả nhà kéo đi xem rồi về quây quần bình phẩm: chỗ nào ba diễn chưa tới... “Tụi nó cũng là dân trong nghề mà. Nó nói đúng thì mình phải nghe”, ông lại cười. Điều  mãn nguyện nhất của ông không phải là “nhất nghệ tinh”, mà là có một đàn con thành đạt, nói năng lễ độ dễ nghe, không huênh hoang khoe mẽ. “Nghề nghiệp là cái trời cho, là cái phải theo cả đời, còn cái mà mình phải phấn đấu mới có được ấy là một gia đình nền nếp, những đứa con ngoan”.
Giờ thì ông đã đi xa
			
		
	 
	
        
        Thứ 6 Tháng 4 16, 2010 2:07 am
		
			
			Cám ơn vanduyanh
về bài báo ngày 15/4/2010.
			
		
	 
	
        
        Chủ nhật Tháng 5 02, 2010 3:55 am
		
			
			Sau năm 1975, Nghệ sĩ Ba Xây về hát cho đoàn Thanh Minh, anh nổi tiếng với vai Giã Lộ Tướng Quân tuồng Bên Cầu Dệt Lụa và vai Cụ Đô Trinh tuồng Tiếng Trống Mê Linh.
(Theo Soạn giả Nguyễn Phương, RFA)
			
		
	 
	
        
        Thứ 3 Tháng 7 13, 2010 7:04 am
		
			
			xin  men   chao   cac  ban,
 hom  nay   tinh   co   doc    cac   bài  viet    ve   nghe   si  Ba  xây,  toi   xin   co   thêm   chut   thông   tin :  bac   Ba  xay   co  nguoi   con   gai   dau  long   tên  là  tat  My  Le   con    goi  là   Tat Quynh  Gâ'm  .   vào  nam  1975,  toi   là  ban hoc   cung   voi   chi  My  Le ,  co  den nhà   bac  Ba Xây cho*i, an   co*m ,  den  rap  Lux ( o gan  cho  Nancy) de   xem   bac  Ba  ha't, dem   do    doan TMTN   dien   tuong   Ben   cau   det  lua,  cô   Thanh  ?Nga   con  song   và   thu   vai  Quynh Nga . Toi   duoc  han   hanh   de   vào   hau  truong   xem   canh   sinh   hoat   cua   cac  nghe   si   , dang    làm mat   và   tro  chuyen   vui  ve   voi   anh  Thanh Sang ,  bac  Hoàng  Giang ,  bac   Van Ngà,  vo   cua  bac  Ba  Xay  tên  là  Dung  , mot  nguoi   dan   bà   rat   de  men, ngot  ngào   và   cham   soc  cho  chong   rat   chu   dao .
 Hom  nay   duoc   tin  tre   bac  Ba  Xây   da   qua   doi,  toi   chanh  long  nho  lai   vài   ky  niem   vui  vui   voi  gia  dinh   nguoi  nghe   si  nay  . Xin  cac    ban   cho   biet    dia   chi   cua  nhà  hat   hoa   binh    de    toi   lien  lac   voi   cac   con  cua Bac  . Toi   xa   que   huong   da   tron  30 nam,  nhung  long   van nho   ve   noi   chon   cu~, moi   ngay   toi   deu   vào    trang  Cailuong  viet-Nam   de   doc   tieng   viet   và   tim  hieu  them   ve    nghê si  cai  luong  . Men   chào   cac   ban .
			
		
	 
	
        
        Thứ 3 Tháng 7 13, 2010 8:49 am
		
			
			Nhà Hát Hòa Bình: Địa chỉ 14 đường Ba Tháng Hai, phường 12, quận 10 , Ho Chi Minh City. Telephone: 08 38655215 - 08 38655215. Fax: 08 38655215.
			
		
	 
	
        
        Thứ 4 Tháng 7 14, 2010 7:40 am
		
			
			hoatim31  xin   cam  on   ban  tienghathoctro   ve    thong   tin   dia chi   cua  nha  hat  Hoà  Binh     Cam  on  that  nhieu nhieu   nha  ...
			
		
	 
	
        
        Thứ 4 Tháng 7 14, 2010 8:16 am
		
			
			cầu cho hương hồn ông sớm siêu thát miền cực lạc
			
		
	 
	
	
	
	    
	        Powered by phpBB © phpBB Group.
		
		
		    phpBB Mobile / SEO by Artodia.