
Thứ 4 Tháng 10 01, 2008 7:53 pm
 
			
		Thứ 4 Tháng 10 01, 2008 8:56 pm
 
   
   
   
   
			
		Thứ 4 Tháng 10 01, 2008 8:56 pm
Thứ 4 Tháng 10 01, 2008 10:04 pm
 
   
 
 
   
 
 nhớ quê hương quá nàng ơi
 nhớ quê hương quá nàng ơi
 cảm ơn nàng
 cảm ơn nàng  
			
		Thứ 5 Tháng 10 02, 2008 12:59 am
 lấy xuống thì phải thay thê đó nha
   lấy xuống thì phải thay thê đó nha  
			
		Thứ 5 Tháng 10 02, 2008 7:24 am
trainhay đã viết:Còn đang ngồi đợi máy bay ở Hàn Cuốc. Tranh thủ vào thăm trang nhà 1 tí, nghe tin thân mẫu chị Kim Hơn bị bệnh. Cầu ơn trên phù hộ Bác gái mau bình phục
 Có tìm được nàng Kiều nào khá hơn Sanga hông?
  Có tìm được nàng Kiều nào khá hơn Sanga hông?   
			
		Thứ 5 Tháng 10 02, 2008 9:39 am
khonvongco đã viết:Các anh chị và các bạn ơi mẹ của KH tỉnh lại vả bây giờ đả nhận ra đựơc con và cháu của mình rồi. Cầu xin ơn Trên ban phước lành cho mẹ sớm trở lại bỉnh thườngchúc các bạn vui
 
   
   
   
   
 
 
			
		Thứ 6 Tháng 10 03, 2008 10:42 am
 
   
   
   
			
		Thứ 6 Tháng 10 03, 2008 11:59 am
khonvongco đã viết::cry:

 
   
   
   em cầu chúc cho BÁ MẪU sớm ngày bình phục và mong chị giữ gìn sức khõe
 em cầu chúc cho BÁ MẪU sớm ngày bình phục và mong chị giữ gìn sức khõe  
   
   
   
   
   
			
		Thứ 6 Tháng 10 03, 2008 1:26 pm
khonvongco đã viết::cry:

 vậy khvongco, bác tỉnh rồi mà
 vậy khvongco, bác tỉnh rồi mà  
			
		Thứ 6 Tháng 10 03, 2008 6:15 pm
 
   
   
			
		Thứ 6 Tháng 10 03, 2008 6:18 pm
khonvongco đã viết:cảm ơn các bạn......
mẹ lúc thì tỉnh lúc thì mê hông biết sẻ ra sao...............sao buồn quá tim nghe rả rởi

 
   
   
			
		Thứ 6 Tháng 10 03, 2008 6:34 pm
Thứ 3 Tháng 10 07, 2008 2:20 pm