Học trò đau xót trước sự ra đi của nhạc sĩ

Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.
Nội quy chuyên mục
THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.

Học trò đau xót trước sự ra đi của nhạc sĩ

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 4 Tháng 12 29, 2004 12:01 pm

Học trò đau xót trước sự ra đi của nhạc sĩ Đỗ Quang


Hình ảnh

"Tôi ngỡ ngàng đến hoảng hốt khi nghe tin anh Quang qua đời. Anh Quang là người có tài, có nhiều sáng kiến, học thức cao nên tôi không tin anh có thể nghĩ quẩn đến vậy", cựu thành viên 1088 Vân Quang Long cho VnExpress biết.

Vân Quang Long: Chắc hẳn anh Quang phải chịu áp lực nhiều lắm nên mới đi nhậu đến say mèm trước khi tự tử như vậy. Trước đây, anh có nhiều bạn bè và thường xuyên tụ tập, nhưng ít khi anh uống rượu.

Kể từ sau khi 1088 tan rã, tôi và anh ít liên lạc với nhau, bởi anh Quang bận quá nhiều việc. Anh thay đổi chỗ ở liên tục, số điện thoại cũng vậy nên nhiều khi muốn gọi điện hỏi thăm cũng khó. Duy nhất một lần, anh Quang gọi điện cho các thành viên cũ của 1088, nhờ mọi người đính chính giùm anh về vụ học trò Tuyết Sơn và 25.000 USD. Từng có lần, khi đang quản lý 1088, vì áp lực, anh cũng đã uống thuốc ngủ, và phải vào viện nằm điều trị một thời gian. Anh Quang là như thế, rất vui vẻ thoải mái, nhưng yếu đuối về mặt tình cảm.


Nhạc sĩ Đỗ Quang.

Nhất Thiên Bảo - cựu thành viên 1088: Sau sự việc giữa thày Quang và Tuyết Sơn, thày gọi cho tôi, nhờ tôi đứng ra đính chính cho sự trong sạch của thày. Tôi sẵn sàng chứng minh, nhưng chỉ có thể nói về mối quan hệ sẵn có giữa 1088 với Đỗ Quang - người thày rất biết thương học trò.

Tôi thực sự bàng hoàng khi biết thày đã ra đi. Đỗ Quang là người có tài. Tôi không biết chuyện tiền nong thế nào giữa Đỗ Quang và Tuyết Sơn, nhưng tôi dám lấy danh dự của mình ra để thề rằng, về quan hệ giới tính, thày Quang hoàn toàn không như những gì Tuyết Sơn nói. Khi 1088 còn nằm trong kế hoạch lăng-xê của thày Quang, chúng tôi đối xử với nhau rất đúng mực, thày ra thày, trò ra trò, hoàn toàn không có sự nhập nhèm tiền bạc, lợi dụng thân xác lại càng không. Thương tiếc đưa tiễn linh hồn thày về nơi chín suối.

Ca sĩ Triệu Hoàng: Tôi bất ngờ và không kìm được nước mắt khi biết thày Quang ra đi. Thày đi mà không nói được tiếng nào, đi khi mọi hiểu lầm chưa rõ trắng đen. Thày Quang vốn là người nhạy cảm, dễ bị kích động. Có lẽ sự việc ầm ĩ với Tuyết Sơn đã khiến cho thày không thể kìm nén bản thân. Hôm qua thày đã có những biểu hiện rất tệ. Tôi không ngờ, thày đi nhanh quá.

Con người ta ai cũng có những điểm tốt xấu. Thày Quang là người yêu nghề, thương học trò và hết lòng với công việc. Sự ra đi của thày có lẽ là lời thanh minh cuối cùng.

Bảo Lưu thực hiện
Hình ảnh
https://cailuongvietnam.com - https://cailuongvietnam.com/forum - https://cailuongvietnam.com/oldforum - https://cailuongvietnam.com/specials - https://cailuongvietnam.com/music - https://cailuongvietnam.com/english - https://www.cailuongvietnam.info - - https://www.minhcanh-mychau.com
ATI MULTI SERVICE
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Advertisement

Nhạc sĩ Đỗ Quang tự vẫn

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 4 Tháng 12 29, 2004 12:06 pm

Nhạc sĩ Đỗ Quang tự vẫn

Hình ảnh
Nhạc sĩ Đỗ Quang.

6h sáng nay, bầu show của ban nhạc 1088 nổi đình đám ngày nào được phát hiện treo cổ tự vẫn tại nhà riêng. Công an đã đến hiện trường khám nghiệm và mang thi thể anh đi. Hiện vẫn chưa biết nguyên nhân nào làm anh tuyệt vọng.

Đỗ Quang tên thật là Đỗ Quang Trùng Dương, sinh ngày 15/12/1971, ngụ tại Võ Văn Tần, quận 3, TP HCM. Anh sống cùng một người em và một người bạn, nhưng đêm qua, chỉ một mình anh ở nhà. Hàng xóm kể lại, đêm qua, anh đã nhậu say mèm cho tới khuya mới về. Trên đường về, gặp ai anh cũng chào hỏi, thậm chí còn vái lạy mẹ nuôi của mình. Giờ giấc sinh hoạt khá thất thường nên anh cũng ít giao tiếp với hàng xóm, và mọi người không biết mấy về anh.

Đỗ Quang là một nhạc sĩ nhanh chóng bắt kịp với dòng nhạc thị trường. Chính anh đã tạo nên một boyband theo đúng nghĩa nhất từ trước tới nay: 1088. Với sự dìu dắt của anh, ban nhạc đã tạo nên một làn sóng hâm mộ, nhiều fan buồn bã khi ban nhạc tan rã. Nhờ cái bóng của 1088, các thành viên của nhóm khi hát solo đã đạt được thành công tương đối về mặt thị trường như Ưng Hoàng Phúc, Nhật Tinh Anh.

Đỗ Quang coi việc anh song hành trên con đường danh tiếng cùng 1088 là cuộc hành trình phiêu lưu. Chặng đường ấy, theo lời kể của anh, gặp rất nhiều gian khó. Khi 1088 toả sáng cũng là lúc anh gục ngã trên giường bệnh. Và đến khi ban nhạc tan rã với nhiều scandal về tài chính, anh đã nỗ lực vượt qua. Nhờ có gia đình và bạn bè, anh tiếp tục chọn Triệu Hoàng cho cuộc phiêu lưu mới. Rõ ràng, Đỗ Quang không dễ bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cái chết của anh ít nhiều liên quan đến vụ kiện của học trò Tuyết Sơn. Theo bản tường trình của gia đình cậu ca sĩ thì Đỗ Quang đã nhận từ gia đình Tuyết Sơn 25.000 USD để lo cho Sơn học nhạc trong 4 tháng. Sau đó, ông bầu yêu cầu đưa thêm 5.000 USD để thực hiện tiếp một VCD gồm 5 bài hát riêng cho Tuyết Sơn. Nhưng nhận tiền xong, anh không thực hiện như đã hứa. Ngoài việc tố cáo bị quỵt tiền, gia đình Tuyết Sơn còn bức xúc về việc người nhà của mình bị Đỗ Quang bắt ép khoả thân trước mặt khi biểu diễn. Đỗ Quang càng chịu thêm sức ép khi cô vợ ở Mỹ tuyên bố chia tay với anh.

Trước những lời buộc tội gay gắt từ gia đình học trò, Đỗ Quang cho biết anh sẵn sàng trả lại tiền cho Tuyết Sơn sau khi đã khấu trừ các khoản lo cho Sơn sau hơn một năm dạy hát. Trước đây, đã có lần anh giãi bày nỗi buồn về công việc bầu show. Anh nói: "Các bạn trẻ khi gia nhập thì ai cũng hứa hết mình vì âm nhạc, hết mình về sự tồn tại của nhóm. Nhưng khi đã tạo được tên tuổi rồi thì mạnh người nào người ấy ra đi, lúc đó phần thiệt thòi sẽ thuộc về người đã bỏ công đào tạo. Việt Nam cũng chưa có một luật nào ràng buộc giữa người quản lý và học trò".

Trên trang web của Đỗ Quang, anh viết với cậu học trò Tuyết Sơn: "Đã nhiều tháng nay thày trò chúng ta không gặp nhau. Trong tâm trí mình, thày vẫn xem con là một học trò giỏi và ngoan. Đã rất nhiều bài báo đăng những lời xúc phạm đến danh dự của thày nhưng hôm nay và mãi mãi thày vẫn không tin rằng đó là những lời nói của con. Dẫu sao chúng ta cũng đã làm việc với nhau 12 tháng, ít nhiều thày cũng hiểu được tình cảm của con đối với thày như thế nào.

Việc thày dạy cho con chỉ có 2 bài hát trong vòng 12 tháng qua cũng chỉ là yêu cầu của gia đình con, mẹ Tuyết Anh mà thôi. Mẹ muốn con thành công trong liveshow của Trí Hải để ba của con và những nhà tài trợ chấp nhận cho con đi theo con đường nghệ thuật. Thày rất hãnh diện khi con đã hát 2 bài hát Mưa Sài Gòn và 12 con mắt thực sự thành công và vượt quá sức tưởng tượng của thày.

Người ta thích quan tâm đến những điều cá nhân và nhất là những tình cảm bệnh hoạn. Điều này đã làm cho con mất đi bản chất của một con người và biến những người làm văn hóa như thày và con trở thành những trò chơi để họ có thể buôn bán và sỉ nhục.

Cũng như thày nếu như thày không cố gắng bẻ thẳng đầu và lưng của con thì làm sao con có thể đứng thẳng trên sân khấu như ngày hôm nay. Và khi kiểm tra cột hơi của con thì thày chỉ còn cách nhấn tay vào bụng mới biết được con có giữ gìn cột hơi tốt hay không trong khi xử lý một bài hát".

V.H.
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Bài viết chưa xemgửi bởi tieulongn » Thứ 4 Tháng 12 29, 2004 12:18 pm

whoa, lại một tin buồn :sad:
Hình đại diện của thành viên
tieulongn
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 958
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 17, 2004 5:00 pm
Đến từ: Saigon
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Đỗ Quang chết không phải vì thắt cổ?

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 4 Tháng 12 29, 2004 1:13 pm

Đỗ Quang chết không phải vì thắt cổ?


Thi hài nhạc sĩ Đỗ Quang.
Theo ghi nhận ban đầu tại hiện trường của công an, thi thể Đỗ Quang trong tình trạng không mặc quần áo, tư thế đứng khom người, chân chạm đất, quanh cổ có tròng một sợi dây cột vào cửa sổ. Do đó nhiều khả năng cái chết không phải vì thắt cổ.

Tại căn nhà của anh ở Võ Văn Tần, tấm màn treo trên ban công được giăng lên từ hôm trước để những người ở nhà đối diện không nhìn thấy căn phòng trên tầng, nơi Đỗ Quang treo cổ tự vẫn. Một số ca sĩ là học trò của anh cho biết, nhạc sĩ đã nói đến chuyện tự tử nhưng họ cứ nghĩ thày mình trong lúc quẫn trí đã có những lời tuyệt vọng như vậy. Buổi chiều trước ngày tự tử, Đỗ Quang đi sơn 10 đầu móng tay màu đen. Sau đó, đi uống rượu và trở về nhà một mình.

Theo những người thân của Đỗ Quang, anh vốn là người rất thích ôm đồm nhiều việc, nhiều ý tưởng, thường xuyên thay đổi cho nên hầu như việc nào của anh cũng không xong, chỉ dừng lại một nửa. Cùng với việc thiếu tiền liên tục khiến Đỗ Quang hay sa vào những cơn stress rất nặng. Chưa kể là anh thường xuyên mất ngủ vì vậy cũng hay dùng thuốc ngủ loại nặng đô. Có khi cả tháng ngày nào cũng dùng, mỗi lần uống 2-3 viên mới ngủ được. Tuy không nghiện một thứ gì, nhưng mọi người cho rằng anh bị nghiện thuốc ngủ. Ngoài ra, anh còn rất hay đau đầu và nóng tính. Cách đây 3 năm, Đỗ Quang cũng đã uống thuốc cảm để tự tử. Theo như lời anh nói với bác sĩ thì anh uống khoảng 100 viên thuốc cảm tylenol. May gia đình cứu sống. Sau lần đó, gia đình bắt anh phải nghỉ ngơi cả tháng, không làm gì cả. Nhưng anh vẫn trốn ra ngoài cùng bạn bè để tìm kiếm ý tưởng sáng tác.

18h30 ngày 28/12, nhiều ca sĩ đã có mặt tại nhà tang lễ An Bình. Những học trò cũ của nhạc sĩ như nhóm 1088 và một số học trò mới như Trí Hải, Thiên An... đã đến đây từ sáng.

Người em gái kế của Đỗ Quang cho biết: “Cho đến tối 27/12, mọi người trong nhà thấy anh vẫn bình thường, anh vẫn đi chơi và làm việc như mọi khi. Vả lại, anh Quang vừa thành lập công ty ở đường Phạm Văn Hai nên anh rất vui và công việc cũng bận bịu... Không ai ngờ anh lại ra đi đột ngột như thế”.

Theo chị, những thông tin cho rằng Đỗ Quang tự tử vì nợ tiền là hoàn toàn sai lệch. Trước đó, gia đình chị đã thương lượng với gia đình Tuyết Sơn (học trò Đỗ Quang) hoàn trả lại số tiền mà nhạc sĩ đã nhận với điều kiện Tuyết Sơn phải lên tiếng đính chính qua các cơ quan truyền thông để lấy lại sự trong sạch cho nhạc sĩ. Nhưng cho đến nay, gia đình Tuyết Sơn chưa thực hiện điều này nên Đỗ Quang chưa hoàn trả số tiền trên. Ngày 15/12, đúng vào ngày sinh nhật của mình, Đỗ Quang phải nhập viện vì bệnh viêm gan B. Bác sĩ khuyến cáo Đỗ Quang là không được buồn bực, lo lắng làm bệnh nặng thêm.

Em gái nhạc sĩ kể: “Anh Quang để lại một lá thư tuyệt mệnh, trong đó có đề cập đến 5-6 nhà báo... vì đã thông tin không khách quan về vụ việc giữa anh và cậu học trò Tuyết Sơn”. Bên cạnh tờ giấy tạm gọi là di chúc để lại cho em mình, nhạc sĩ có để một cuốn vở học trò bên cạnh ghi tên các học viên của mình và tiền học phí. Còn lá thư tuyệt mệnh thì nói đến chuyện buồn trong công việc, cuộc đời dẫn đến stress...

Theo Công an phường 5, quận 3 nơi Đỗ Quang đang ở, khi có nhiều thông tin khác nhau xung quanh tai tiếng của Đỗ Quang được đăng trên một số báo, phường mời gia đình anh lên để tìm hiểu thêm. Người nhà của Đỗ Quang cho biết là nhạc sĩ đang nợ nần và mới đây phải cầm cả xe.

Vợ và mẹ nhạc sĩ ở Mỹ đã mua vé máy bay và đang trên đường về VN. Thi hài Đỗ Quang sẽ được hỏa táng lúc 9h ngày 31/12 tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

(Theo Người Lao Động, Thanh Niên)
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Bài viết chưa xemgửi bởi van » Thứ 4 Tháng 12 29, 2004 8:03 pm

sao tội nghiệp thế kia. :sad:
Hình đại diện của thành viên
van
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 2666
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 24, 2004 5:00 pm
Đến từ: usa
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi trucvan » Thứ 4 Tháng 1 05, 2005 3:26 am

nguyên nhân chính dẫn đến cái chết thương tâm của nhạc sĩ này là do một vài tờ báo đi theo lợi nhuận bất chấp đạo đức nghề nghiệp bôi nhọ danh dự người khác ! Những tờ báo này đã gián tiếp giết chết 1 con người !
Hình đại diện của thành viên
trucvan
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 4612
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi camau » Thứ 6 Tháng 1 07, 2005 2:07 am

:roll: ;-) :cry: :cry:
Hình ảnhHình ảnh
Hình đại diện của thành viên
camau
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 732
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 15, 2004 5:00 pm
Đến từ: ...cu?i cùng t? qu?c
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time


Quay về Một Thời Vang Bóng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến26 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum



cron