NS ĐỨC MINH (chồng NS MỸ CHÂU) vừa qua đời sáng nay 14/01/14

Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.
Nội quy chuyên mục
THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.

Re: NGHỆ SĨ ĐỨC MINH VỪA QUA ĐỜI SÁNG NAY....

Bài viết chưa xemgửi bởi người_nhiều_chuyện » Thứ 3 Tháng 1 14, 2014 11:19 pm

Một số hình ảnh về Cố NS Đức Minh



Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Sửa lần cuối bởi người_nhiều_chuyện vào ngày Thứ 6 Tháng 1 24, 2014 5:16 pm với 1 lần sửa trong tổng số.
người_nhiều_chuyện
Thành viên mới đến
Thành viên mới đến
 
Bài viết: 101
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 6 15, 2013 6:05 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Advertisement

Re: NGHỆ SĨ ĐỨC MINH VỪA QUA ĐỜI SÁNG NAY....

Bài viết chưa xemgửi bởi khoi » Thứ 3 Tháng 1 14, 2014 11:33 pm

Chồng của NSƯT Mỹ Châu qua đời tại Atlanta, Georgia - Mỹ


Nghệ sĩ Đức Minh (tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh năm 1952, tại Châu Thành, tỉnh Bến Tre) – chồng của NSƯT Mỹ Châu, đã qua đời tại Atlanta, Georgia - Mỹ, lúc 2 giờ ngày 14-1 (giờ địa phương) vì bệnh ung thư. Ông hưởng thọ 62 tuổi.


Đức Minh và NSƯT Mỹ Châu


Theo lời kể của nghệ sĩ Thanh Tùng, gần một tháng trước, Đức Minh nhập viện điều trị bệnh ung thư. Nhưng ông không chống chọi nổi căn bệnh này và cuối cùng qua đời tại nhà riêng. "Chị Mỹ Châu điện thoại báo tin và khóc rất nhiều. Chị ở bên cạnh anh ấy cho đến giây phút cuối cùng..."-Thanh Tùng xúc động kể.

Nghệ sĩ Chí Tâm cũng chia sẻ thêm: "Người bạn đời đồng hành với chị Mỹ Châu đã ra đi, để lại nỗi đau trong lòng chị. Với công chúng, Đức Minh là một kép đẹp được khán giả yêu thương qua nhiều vai diễn trên sân khấu cải lương. Sau này, anh còn tham gia diễn kịch với cô Kim Cương, trong vở Lá sầu riêng".

Soạn giả Nguyễn Phương kể, nghệ sĩ Đức Minh có một tuổi thơ rất đẹp. Lúc còn học cấp II, ông dành trọn buổi chiều sau giờ học phụ gia đình đưa đò cho khách qua sông, những đêm trăng sáng, cậu bé Nhuận thường ca nghêu ngao các bài vọng cổ học được.

Giọng ca trong sáng, cao vút, thu hút khách sang sông và một vài nhà sư đang tu tại Chùa Ông Đạo Dừa ở Cồn Phụng, Bến Tre. Trong số các nhà sư đó có một nhạc sĩ cổ nhạc trước kia hay đờn cho gánh hát. Thấy Nhuận có giọng ca hay nhưng chưa rành nhịp đờn, ông sư dạy cho cậu bé này cách ca vọng cổ theo nhịp.

Từ đó, giọng ca của Nhuận ngày càng điêu luyện nhưng chưa có ý muốn theo đoàn hát. Đến sau năm 1968, Nhuận xin cha mẹ cho theo đoàn hát để đỡ gánh nặng gia đình vì kinh tế sa sút. Thấy Nhuận có giọng tốt nên cha mẹ bằng lòng! Nhuận theo một đoàn hát nhỏ của tỉnh, sau đó lên Sài Gòn đăng ký học ca với nhạc sĩ Văn Vỹ.

Sau vài tháng học ca, Nhuận và cô bạn cùng học được thầy Văn Vỹ gửi theo đoàn hát Trúc Giang của ông bầu Năm Sơn. Nhờ tướng mạo cao ráo, gương mặt điển trai, vóc dáng lý tưởng cho một kép đẹp, anh được ông bầu Năm Sơn giao đóng vai kép nhì và đặt nghệ danh Đức Minh.

"Đức Minh đêm đêm ngồi bên cánh gà sân khấu học cách ca và diễn của các nghệ sĩ đi trước nên chỉ sau hai tháng cộng tác với đoàn Trúc Giang, Đức Minh có thể hát thế vai kép chánh khi anh kép này bị bệnh bất ngờ. Hồi trước, các ông bà bầu thường đi xem các đoàn hát khác để bắt đào, kép. Ông bầu đoàn hát Trường Sơn nghe danh Đức Minh, một nghệ sĩ trẻ có giọng ca quyến rũ nên cho anh quản lý của đoàn bí mật mời Đức Minh ký hợp đồng với một số tiền lớn để ra miền Trung hát cho đoàn hát Trường Sơn.

Chỉ mới một năm hát trên sân khấu, Đức Minh đã trở thành kép chánh, hát có lương, "contrat" (hợp đồng) với số tiền rất nhiều. Lúc đó, nghệ sĩ này chia vai kép chánh với nghệ sĩ Nhật Quỳnh trong các tuồng Chàng Cuội lên cung trăng, Trường hận Huyết Lan, Luật giang hồ… Sức hút của nghệ sĩ Đức Minh hơn hẳn kép chánh Nhật Quỳnh khiến cho anh kép chánh này phải rời đoàn Trường Sơn" - Soạn giả Kiên Giang kể thêm.

Năm 1973, nghệ sĩ Đức Minh về làm kép ba cho đoàn hát Thanh Hải - Văn Hường để học nghề và tìm đường tiến thân ở Sài Gòn. Theo nhận xét của nhiều nhà chuyên môn thời đó, ông đã có một sự lựa chọn rất tinh tường để rèn luyện nghề hát trên sân khấu của nghệ sĩ Thanh Hải - người được mệnh danh là "Vua Tao Đàn" và ông "Vua vọng cổ hài hước" Văn Hường.

Thời đó, trên sân khấu này còn qui tụ nhiều tài danh: Vua Vọng Cổ Út Trà Ôn, Thanh Hải, Đức Lợi, Ngọc Bích, Tô Kim Hồng, Văn Hường….nên ông học hỏi được nhiều bài học quý cho nghề. Năm 1974, Đức Minh được bà Bầu Thu, Đoàn cải lương Việt Nam - Minh Vương, mời ký hợp đồng, hát chung sân khấu với NSƯT Minh Vương và cố NSƯT Thanh Nga, cố nghệ sĩ Hà Bửu Tân, nghệ sĩ Kim Lệ Thủy, cố nghệ sĩ Văn Ngà…

Sau năm 1975, ông đầu quân cho đoàn cải lương Sài Gòn 3, đóng vai kép nhì, hát chung với các nghệ sĩ: Minh Tâm, Thanh Kim Huệ, Tài Lương, Thanh Điền, Thúy Lan, hề An Danh… qua các vở: Mái tóc người vợ trẻ, Quán Hương Tràm, Nàng Sa Rết, Tình ca biên giới… Năm 1980, Bà Tư Yến, bầu gánh hát Trùng Dương - Vũng Tàu, mời ông cộng tác với số tiền "contrat" (hợp đồng) là 5 cây vàng và lương 70 đồng một suất. Thời kỳ này lương của nghệ sĩ rất thấp, mức lương ông nhận được là cao so với mặt bằng chung. Và nghệ sĩ Đức Minh đã theo đoàn hát Trùng Dương - Vũng Tàu đi lưu diễn khắp các tỉnh miền Trung.

Năm 1984, ông rời đoàn hát Trùng Dương trở về TP HCM, gia nhập đoàn cải lương Văn Công TPHCM, hát chung với các nghệ sĩ: cố NSƯT Minh Phụng, NSƯT Mỹ Châu, Thoại Miêu, Thanh Hồng, cố nghệ sĩ Tô Kiều Lan, cố NSƯT Hoàng Giang, NSƯT Hùng Minh, cố nghệ sĩ Khả Năng, cố NSƯT Phi Thoàn…được khán giả nhớ đến qua các vở: Nàng Hai Bến Nghé, Tiếng sáo đêm trăng, Mùa thu trên non cao, Hai phương trời thương nhớ, Dốc sương mù…

Nghệ sĩ Đức Minh đoạt huy chương vàng Hội diễn Sân Khấu Cải Lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 1985. Ông và NSƯT Mỹ Châu hát chung trên một sân khấu liên tục từ 1984 đến 1990. Đến năm 1989, hai nghệ sĩ này chính thức kết hôn.

Năm 1994, vợ chồng ông về hát cho đoàn hát Tiếng Chuông Vàng - Minh Phụng, hát những vở tuồng cải lương trong thời hoàng kim của sân khấu Kim Chung như: Người gọi đò bên sông, Kiếp chồng chung, Hội chọn chồng, …

Đến năm 2001, ông được bảo lãnh sang Mỹ định cư và bảo lãnh cho vợ là NSƯT Mỹ Châu sang sum họp năm 2003. NSND Kim Cương chia sẻ: "Đức Minh đã từng diễn vai thầy giáo Hoàng trong vở Lá sầu riêng, cùng tôi tổ chức nhiều suất hát gây quỹ từ thiện mổ tim nhân đạo cho trẻ em nghèo, khuyết tật. Tôi rất quý đức tính của anh, một nghệ sĩ hiền lành, ít chịu nói về bản thân mình, chỉ biết diễn và sống với nghề bằng niềm đam mê cháy bỏng".

Giới nghệ sĩ sân khấu trong nước bàng hoàng khi biết tin nghệ sĩ Đức Minh qua đời, NSND Lệ Thủy tâm sự: "Tôi chia sẻ nỗi đau với chị Mỹ Châu. Nhiều năm qua tuy định cư ở Mỹ nhưng anh chị đều về Việt Nam ăn tết với gia đình và gặp gỡ những đồng nghiệp thân thương. Tết năm nay chị cô độc trong nỗi đau chia biệt, chúng tôi xót thương và chia sẻ với chị!".

Theo nld.com.vn
Vân Tâm sưu tầm
Hình đại diện của thành viên
khoi
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 21650
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 07, 2004 5:00 pm
Đến từ: Thành Phố Sương Mù ...
Has thanked: 0 time
Been thanked: 117 times

Re: NGHỆ SĨ ĐỨC MINH VỪA QUA ĐỜI SÁNG NAY....

Bài viết chưa xemgửi bởi derektran » Thứ 4 Tháng 1 15, 2014 12:01 am

Củng đả hơn 3 năm rồi Derek không có dịp trò chuyện cùng cô Châu thương mến. 3 tuần trước chợt gọi cho cô. Giờ mới biết là lúc đó, cô đả âm thầm chuẩn bị cho cuộc ra đi của người bạn đời là chú Đúc Minh. Lời đầu tiên cô nói sau giọng cười giòn tan (Rét kong biết là cô đang che dấu nổi tuyệt vọng trong long trong sự chờ đợi hồi chuông sẻ điểm), cô nói "dử hôn à, giớ mới gọi cho tui... " . Derek nói "chị Châu ui, cuộc đời xứ quay cuồng. Em không gọi không có nghỉa là tỉnh cảm giửa em và chị phai nhạt đâu nhé". Truyện trò với cô, lúc nào củng râm rang bao chuyện xưa củ mới ào ạt chảy vào. Và lúc nào Rét củng cảm thấy như một cuộc trò chuyện rất thâm tình giửa một người chị ở xa và đứa em lâu ngày không gặp mặt, hơn là một nghệ sỷ tên tuổi và một khán giả hâm mộ âm thầm lặng lẻ. Và, và.. bổng dung, gần cuối câu chuyện, cô Châu chợt đổi đề tài, đổi tone trong giọng nói, từ sôi nổi chia xẻ, sang lắng đọng và từ tốn. thoáng đâu đó một nét buồn thiên cổ . Cô chợt chia xẻ về một sự chuẩn bị ra đi của mình, "phải thật lặng lẻ, không ồn ào". Rồi, cô chợt trần tình về sự an ủi gắn bó của hai người bạn đời cùng dìu nhau đến cuối cuộc đời nhau, xắp đặt mọi thứ đâu đó cho nhau, cho cuộc ra đi không thể tránh. "Em phải biết, chỉ có người bạn đời của mình mới thật sự là người lo lắng chăm sóc cho nhau nhửng khi bệnh hoạn, thập tử nhất sinh, và cả chuyện ra đi". Lúc đó, Rét tui cứ ngở cô nói là nói vậy thôi. Tính cô vốn kỷ lưởng và chu đáo cho mọi thứ, trên sân khấu, trong vai diển, trong từng cái liếc mắc, ngoắc tay , từng câu thoại, từng luyến lái,.., thì nói chi đến nhửng sinh hoạt , những biến cố quan trọng trong cuộc đời thường, bên ngoài ánh đèn sân khấu, và cả chuyện .. mai hậu, chuyện hậu sự của một kiếp người. Trưa hôm nay, sau khi nghe Thanh Tùng cho hay tin dử, Rét tui mới biết là cô đả chuẩn bị, mạnh mẻ và chu đáo chuẩn bị cho cuộc ra đi của chú Đức Minh từ lâu lắm rồi, từ trước khi cuộc trò chuyện rất lâu với Rét, sao cho thật ân cần , thật chu đáo và thật trọn vẹn. Cô dấu sự mềm yếu và đau khổ vào trong.....Nhưng đến hôm nay thì....., bản chất yếu đuối của một người đàn bà, nhất là một người phụ nử đa cảm như cô, đả bộc phát ra hết. Cô đả không cầm được nổi đau. Cô đả suy sụp, theo như lời của bạn hiền Thanh Tùng nhắn tin đến cho Rét. "Cô đang suy sụp lắm đó. Gọi an ủi cô ngay đi".

Thôi, Derek xin chúc chú Đức Minh an nghỉ thật bình an. Rét nhớ nhửng lần đi ăn chung với cô chú, trò chuyện thật lâu với chú. Chú thật hiền, giàu nghệ sỷ tính. Và trên mọi thứ, chú thật sự mang trong tim một tình yêu thật lớn dành cho cô Châu. Chú thật có diểm phúc đả gặp cô Châu, và củng như chính cô Châu đả có cái nhân duyên lành là gặp được chú. Cả hai đả dìu nhau đi nhửng đoạn đường đời thật hạnh phúc, dù ngắn ngủi, hổ tương và an ủi lẩn nhau, trong cuộc đời này. Cầu mong sự nguôi ngoai sớm đến với cô Châu. Bên cạnh cô, có hàng triệu khán giả tri âm tri kỷ luôn yêu thương và lo lắng cho cô. Cô không lẻ loi đâu. Cô Mỷ Châu thương mến ơi....
Hình đại diện của thành viên
derektran
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 2958
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 15, 2004 5:00 pm
Đến từ: USA
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: NGHỆ SĨ ĐỨC MINH VỪA QUA ĐỜI SÁNG NAY....

Bài viết chưa xemgửi bởi aotimsg » Thứ 4 Tháng 1 15, 2014 1:52 am

Thành thật chia buồn cùng NSƯT MỸ CHÂU
Xin nguyện cầu hương linh NS ĐƯ'C MINH sớm tiêu diêu miền cực lạc
:oops: :cry: :oops:
.......Người đi qua đời tôi
Không nhớ gì sao người .......
Hình đại diện của thành viên
aotimsg
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 2862
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 19, 2010 4:35 pm
Đến từ: miền núi sương mù
Has thanked: 0 time
Been thanked: 6 times

Re: NGHỆ SĨ ĐỨC MINH VỪA QUA ĐỜI SÁNG NAY....

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 4 Tháng 1 15, 2014 3:29 am

14/01/2014 : thủ tục, tẩn liệm ===> nhà quàn
15/01/2014 : 9am : thăm viếng , cầu siêu(11am)
16/01/2014 : động quan, hỏa thiêu
Hình ảnh
https://cailuongvietnam.com - https://cailuongvietnam.com/forum - https://cailuongvietnam.com/oldforum - https://cailuongvietnam.com/specials - https://cailuongvietnam.com/music - https://cailuongvietnam.com/english - https://www.cailuongvietnam.info - - https://www.minhcanh-mychau.com
ATI MULTI SERVICE
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: NGHỆ SĨ ĐỨC MINH VỪA QUA ĐỜI SÁNG NAY....

Bài viết chưa xemgửi bởi MINHTRI » Thứ 4 Tháng 1 15, 2014 5:32 am

Đức Minh và chị Châu thân mến , Minh Tâm Tài Lương thật bàng hoàng về sự ra đi của Đ Minh , từ ngày tụi mình chia tay nhau tại sân khấu Sài Gòn 3 ( nơi đả tạo dựng tên của Minh Tâm và Đức Minh ) đả hơn 30 năm rồi mình o gặp lại những tưởng sẻ gặp lại Minh ngày gần đây nhưng .... Bạn đả đi xa và o bao giờ trở lại , mình đả gặp lại bạn bè xưa rất nhiều mổi khi có dịp sang Paris mình đều đến thăm luôn cả chị Mỹ Châu khi sang diển tại Unesco Paris ,còn Minh thì đả vỉnh viển xa rồi, xin thành thật chia buồn cùng chị Mỹ Châu sự ra đi của người bạn đời yêu quí nhất ,mong thời gian qua mau để vơi đi nổi buồn này nghe chị .Minh Tâm Tài Lương
Hình đại diện của thành viên
MINHTRI
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 02, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: NGHỆ SĨ ĐỨC MINH VỪA QUA ĐỜI SÁNG NAY....

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 4 Tháng 1 15, 2014 6:52 am

NS MINH TÂM & TÀI LƯƠNG :hoa: :flower: :))
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: NGHỆ SĨ ĐỨC MINH VỪA QUA ĐỜI SÁNG NAY....

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 4 Tháng 1 15, 2014 6:56 am

MC THANH TÙNG :





"Em ơi, anh chết rồi!" Giọng chị Mỹ Châu nghẹn ngào, khản đục và lạ lẫm khác thường qua điện thoại.
Đang lái xe trên đường đến Đài Viên Thao TV sáng nay để thu hình tin tức, tôi suýt không còn nhận ra giọng nói của Công Chúa Ngọc Hân thưở nào.
"Chị ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Từ từ, bình tĩnh kể cho em nghe." Tôi hỏi lại.
"Anh đã chết rồi. Anh chết bên cạnh chị lúc 2 giờ sáng nay. Anh bỏ chị đi rồi em ơi..." Giọng của Nữ hoàng kiếm hiệp vỡ òa trong tiếng nấc. Chị khóc nức nở. Từng là fan hâm mộ vào tận hậu trường làm quen và xin chữ ký của chị cho đến khi trở thành người được chị tin tưởng kể cho nghe chuyện vui buồn trong nghề hát, chưa bao giờ tôi nghe giọng của chị lạ lẫm và ngập chìm trong tiếng khóc nghẹn ngào đến vậy.
Tôi lặng người, tấp xe vào lề đường, dừng xe, ôm phone nghe chị khóc.
"Anh khám phá ra bệnh ung thư gan từ hồi tháng 5 năm ngoái ở Sài Gòn. Anh chị quay về Mỹ để anh nhập viện điều trị. Nhưng bác sĩ bảo bệnh của anh đã ở vào giai đoạn cuối. Tháng vừa rồi, họ cho về nhà để người thân chăm sóc. Đêm qua, anh ngũ ngon và sáng nay đã không dậy nữa rồi em ơi." Tiếng chị khóc nức nở qua phone, tiếng được tiếng mất. Tôi bàng hoàng.
"Ba má của cả hai bên đều đã mất. Chị Tư, bà chị thương yêu nhất của chị cũng mất mà chị không kịp có mặt vào giờ cuối. Những tưởng hai vợ chồng sẽ nương tựa nhau cho những tháng năm còn lại. Nào ngờ, anh cũng bỏ chị mà đi rồi em ơi". Giọng chị kể đứt quãng giữa tiếng khóc đau đớn.
Có lần, hai chị em tám với nhau cả giờ đồng hồ qua điện thoại. Tôi nhái giọng ca của chị khi xuống vọng cổ thật lạ trong vở "Tiếng Sáo Đêm Trăng" trên sân khấu đoàn Văn công Thành phố thập niên 80s.
"À ơi... cuộc đời còn lắm tai biến.
Nghĩa tình chưa dứt bạc tiền còn đây.
Lắng nghe tiếng sáo canh dài.
À ơi, giật mình tỉnh giấc ngỡ ai thương ...mình"
Lúc đó, nghe tôi giả giọng chị khi xuống vọng cổ, chị cười giòn tan bên kia điện thọai.
Còn bây giờ, tôi đau theo từng tiếng nấc của chị qua phone.
"Em có thể giúp được gì cho chị lúc này không?"
"Không! Cảm ơn em. Em là người đâu tiên mà chị gọi và báo tin. Chả hiểu sao, cầm điện thọai trong tay, muốn gọi cho nhiều người nhưng chỉ nhìn thấy số phone của em."
Đến lúc này thì tôi khóc theo cùng chị.
Sau khi chia tay chị trên phone, tôi gọi cho nghệ sĩ Phượng Liên vì tôi biết chị Mỹ Châu rất quý nghệ sĩ Phượng Liên.
Cô Phượng Liên bàng hoàng khi hay tin, xin số phone và gọi ngay cho chị Mỹ Châu.
Sau đó, tôi gọi cho nghệ sĩ Thành Được, người mà tôi gọi là cha nuôi, báo tin. Ông đang bị cảm mấy ngày nay, nghe tin dữ, cũng xin số phone và điện thoại cho cô em gái từng ăn ý diễn xuất trong vở "Sân khấu về khuya" trên sân khấu đoàn Sài Gòn 1 sau 1975.
Vốn bản tính trầm lặng, kín đáo, chị muốn chờ mọi chuyện tang lễ cho anh xong xuôi mới thông báo cho mọi người. Nhưng em biết đây là lúc chị cần sự chia sẻ từ đồng nghiệp, bạn bè và khán giả hơn bao giờ hết. Do đó, em đã nhắn tin cho nhà báo Thanh Hiệp.
Em tin lúc này chị không lẻ loi. Đồng nghiêp, thân hữu và khán giả thân thương đang lo lắng cho chị. Cố lên nghen chị.
Thương chị nhiều
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: NGHỆ SĨ ĐỨC MINH VỪA QUA ĐỜI SÁNG NAY....

Bài viết chưa xemgửi bởi chien_mt » Thứ 4 Tháng 1 15, 2014 7:01 am

Mời thành viên thưởng thức một số audio do NS Đức Minh trình bày
1. Trích đoạn : Tình Ca Biên Giới
NS : Đức Minh - Thanh Kim Huệ - Duy Tâm
phpBB [video]

2. Trích đoạn : Tiếng Sáo Đêm Trăng
NS : Đức Minh - Duy Tâm
phpBB [video]

3. Nhớ Cha
NS : Đức Minh
phpBB [video]

4. Dòng Sông Tình Mẹ
NS : Đức Minh
phpBB [video]
chien_mt
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 543
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 7 02, 2004 5:00 pm
Đến từ: Sai Gon
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times

Re: NGHỆ SĨ ĐỨC MINH VỪA QUA ĐỜI SÁNG NAY....

Bài viết chưa xemgửi bởi khachla » Thứ 4 Tháng 1 15, 2014 7:03 am

Buồn quá! cuộc đời là vô thường,ngày càng lớn mình đã hiểu hết nghĩa vô thường,và thấy chán cuộc đời này quá!
Mình lạc mất số pone ở Mỹ của cô Châu rồi,các bạn vui lòng gởi số của chị vào mail này:.
Cám ơn rất nhiều,mình muốn gọi an ủi chia buồn với cô Mỹ Châu
Sửa lần cuối bởi khachla vào ngày Chủ nhật Tháng 8 10, 2014 7:53 am với 2 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
khachla
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 373
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 13, 2010 8:48 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: NGHỆ SĨ ĐỨC MINH VỪA QUA ĐỜI SÁNG NAY....

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 4 Tháng 1 15, 2014 7:05 am

Nhà báo PHƯƠNG TÙNG :

Phương Tùng & Nghệ Sĩ xin chia buồn cùng gia đình nghệ sĩ Mỹ Châu về sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Đức Minh.

Nguyện cầu hương linh ông Lê Văn Nhuận (nghệ sĩ Đức Minh) phu quân nghệ sĩ Mỹ Châu vừa qua đời hôm nay 14 tháng 01 năm 2014 tại Atlanta City, TB Georgia. Hưởng thọ 62 tuổi.

Xin thay mặt mọi người và cầu mong linh hồn nghệ sĩ Đức Minh sớm vãng sanh * siêu diêu miền cực lạc.
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: NGHỆ SĨ ĐỨC MINH VỪA QUA ĐỜI SÁNG NAY....

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 4 Tháng 1 15, 2014 7:07 am

SG HOÀNG SONG VIỆT :

Buổi sáng , một ngày mới bắt đầu , nhưng lại nhận được tin một Nghệ Sỹ sân khấu Cải Lương vừa kết thúc một kiếp người , một kiếp tằm ... Nghệ Sỹ Đức Minh chồng của Nsut Mỹ Châu vừa vĩnh viễn ra đi sau một thời gian bệnh nặng . Ngày thứ năm nầy sẽ hoả thiêu tại Mỹ . Rất cảm ơn Phương Hồng Thuỷ đã báo tin và đã thay mặt các Nghệ Sỹ thân quen ở Việt Nam làm tròn tình đồng nghiệp đối với gia đình anh chị Đức Minh - Mỹ Châu .
Cầu mong hương linh của anh thanh thảng bình yên và sớm về nơi đất Phật .
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: NGHỆ SĨ ĐỨC MINH VỪA QUA ĐỜI SÁNG NAY....

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 4 Tháng 1 15, 2014 7:13 am

Phương Hồng Thủy ở gần NS Mỹ Châu hơn còn Y Phụng ở Nam Ca Li cũng gọi điện hỏi thăm và định bay sang nhưng NS Mỹ Châu đã ngăn lại .... vì thời gian quá sít sao

ca sĩ Y PHỤNG:

O biet nam Quy Ty la nam may man cua nhung ai . Nhung Doi voi Trong gioi nghe si thi ong than ran o mim Cuoi Voi gioi van nghe si . Minh Thi bi Xe dung 3 Lan Trong nam . Nhung may man con Giu mang song o tat Nguyen . Quang Le & Lam Anh cung bi tai nan kinh Hoang o Thua gi Minh . Su ra di qua bat ngo cua anh Viet Dzung Gio den luot nghe si Cai Luong Duc Minh
Ma My Chau Vua goi Bao tin buon . Ba Duc Minh Vua yen nghi Luc 2:30am jan 14 13 Voi can benh Ung Thu gan . Vi la moi tham Tinh Voi Gia dinh Nen ma My Chau da goi bao va o muon Y Phung cho ai biet Chuyen dau buon nay va Khi nao hau su xong Thi moi cho moi Nguoi biet Vi me so Nhung ngay can Tet se dem Su o vui den cho Nhung Nguoi than . Nhung con Xin Loi Me . Con o the o loan tin buon vi su ra Di cua Ba Minh duoc Vi neu the Sau nay se co Nhung Nguoi ban than men cua Ba Minh se rat buon vi o duoc den vieng tham Ba Minh lan Cuoi . Ngay Ba con mat Di ( Minh Phung ) Ba Me My Chau - Duc Minh da den dot 01 Nen Nhang long de Tien biet Ba con . Gio den luot Ba Minh vi can benh ma ra di Phan lam
Con Phai tron Nghia tron Tinh .Me My Chau da Bao gap qua Ma ngay chon cat Ba Duc Minh la thu jan 15 14 vi xem ngay gi tot o the de lau hon . con chi con dung 01 ngay de book Ve may bay qua Atlanta . Cau Mong se kip de dot mot Nen Nhang Tien Biet . Con biet Hien gio Ma Chau se rat dau buon vi su ra di cua Ba Minh Trong Nhung ngay can Tet . Con chi Mong me som vuot qua noi dau Lon nay Cau Nguyen Linh hon Ba Duc Minh som duoc sieu thoat .
O hieu Sao Nhung Nguoi ca si ong Troi deu goi Di Trong Nhung ngay can Tet .
Y Phung Kinh Tien Ba Duc Minh
Jan. 14 14
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: NGHỆ SĨ ĐỨC MINH VỪA QUA ĐỜI SÁNG NAY....

Bài viết chưa xemgửi bởi pvivian » Thứ 4 Tháng 1 15, 2014 7:20 am

Xin thanh that chia buon cung co My Chau. Day la mot su mat mat to lon doi voi co, khong biet phai noi gi de an ui va chia se cung co. Co khoc cho that nhieu di, nuoc mat , co the, se lam cho co voi di phan nao noi buon...va sau do mong co co day nghi luc de vuot qua su dau buon nay. Giu gin suc khoe co nhe. Thanh Kinh Phan Uu.
pvivian
Thành viên mới đến
Thành viên mới đến
 
Bài viết: 105
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 05, 2010 11:23 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: NS ĐỨC MINH (CHỒNG NS MỸ CHÂU) VỪA QUA ĐỜI SÁNG NAY....

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 4 Tháng 1 15, 2014 7:29 am

Bài viết riêng của trang nhà dành cho NS ĐỨC MINH được đăng ở trang chính http://www.cailuongvietnam.com/clvn/mod ... t&sid=1493
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Một Thời Vang Bóng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến17 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum



cron