Tiểu Phụng thêm một lần khóc cha-Vĩnh biệt ns HoàiTrúcPhương

Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.
Nội quy chuyên mục
THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.

Tiểu Phụng thêm một lần khóc cha-Vĩnh biệt ns HoàiTrúcPhương

Bài viết chưa xemgửi bởi sauvekeu » Thứ 3 Tháng 8 19, 2014 5:57 am

Vĩnh biệt Nghệ sĩ Hoài Trúc Phương


Hình ảnh
ThanhHiepfacebook đã viết:Nghệ sĩ Hoài Trúc Phương tên thật Dương Trúc Phương, sinh năm 1943, tại Rạch Giá, Kiên Giang, đã trút hơi thở cuối cùng lúc 14 giờ 40 ngày 19-8-2014 tại nhà riêng tại huyện Bình Chánh, TPHCM. Thọ 71 tuổi.

Nghệ sĩ Hoài Trúc Phương bệnh đường ruột, gia đình đưa vào điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương mới phát hiện bị ung thư ruột. Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng căn bệnh đã đến giai đoạn nguy kịch, biến chứng sang gan, thận và tim. Sau hai ngày khi bệnh viện đưa NS Hoài Trúc Phương về nhà, ông đã tắt hơi thở cuối cùng trong sự thương xót của vợ là nghệ sĩ Diệu Huê (em gái kết nghĩa và là học trò của NSƯT Diệu Hiền) và bạn bè đồng nghiệp. Vĩnh biệt nghệ sĩ Hoài Trúc Phương, người nghệ sĩ đã để lại cho đời nhiều vai diễn hay, nhiều số phận nhân vật đáng nễ. Ông có giọng ca trầm ấm, khỏe khoắn và diễn những vai kép độc mùi, rất khẳng khái, chiếm được cảm tình người xem. Tang lễ của NS Hoài Trúc Phương được tổ chức tại nhà riêng: 320 xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, khu 6 ấp 2 - tỉnh Long An.


Xin chia buồn
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Lấy nhau rồi nham nhở lắm em ơi
Hình đại diện của thành viên
sauvekeu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1603
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 28, 2013 6:06 pm
Đến từ: Xóm Người Đẹp Tha La Tây Ninh
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Advertisement

Re: Tiểu Phụng thêm một lần khóc cha-Vĩnh biệt ns HoàiTrúcPh

Bài viết chưa xemgửi bởi khoi » Thứ 3 Tháng 8 19, 2014 7:08 am

Xin chia buồn với Tiểu Phụng và gia đình ... :)) :)) :))
Hình đại diện của thành viên
khoi
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 21650
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 07, 2004 5:00 pm
Đến từ: Thành Phố Sương Mù ...
Has thanked: 0 time
Been thanked: 117 times

Re: Tiểu Phụng thêm một lần khóc cha-Vĩnh biệt ns HoàiTrúcPh

Bài viết chưa xemgửi bởi sauvekeu » Thứ 3 Tháng 8 19, 2014 7:19 am

phpBB [video]
Hình đại diện của thành viên
sauvekeu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1603
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 28, 2013 6:06 pm
Đến từ: Xóm Người Đẹp Tha La Tây Ninh
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Tiểu Phụng thêm một lần khóc cha-Vĩnh biệt ns HoàiTrúcPh

Bài viết chưa xemgửi bởi sauvekeu » Thứ 3 Tháng 8 19, 2014 7:20 am

Hình đại diện của thành viên
sauvekeu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1603
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 28, 2013 6:06 pm
Đến từ: Xóm Người Đẹp Tha La Tây Ninh
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Tiểu Phụng thêm một lần khóc cha-Vĩnh biệt ns HoàiTrúcPh

Bài viết chưa xemgửi bởi trinhnu » Thứ 3 Tháng 8 19, 2014 10:31 am

Xin chia buồn cùng chị Tiểu Phụng
trinhnu
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 892
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 31, 2005 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Tiểu Phụng thêm một lần khóc cha-Vĩnh biệt ns HoàiTrúcPh

Bài viết chưa xemgửi bởi sauvekeu » Thứ 3 Tháng 8 19, 2014 11:53 am

Nghệ sĩ Hoài Trúc Phương - Cha chủ quán hủ tíu, con ca vọng cổ

Hình ảnh
Thưa quý thính giả, nghệ thuật hát cải lương có một sức hút kỳ diệu, nên nhiều gia đình giàu có, sống ngoài nghề sân khấu nhưng con cái của họ lại mê say nghệ thuật hát cải lương.

Các bạn trẻ này đã từ bỏ cuộc sống giàu sang sẳn có của cha mẹ để lao vào cuộc đời rày đây mai đó của một kiếp nghệ sĩ nghèo. Họ phải trãi qua lắm gian nan lận đận, nhiều năm thiếu thốn đói nghèo để tận lực học ca học diễn, niềm đam mê nghệ thuật đã làm cho các bạn đó trở thành những nghệ sĩ tài danh. Ánh đèn sân khấu và hào quang của những nhân vật trên sàn diễn là phần thưởng khích lệ cho họ, bù đấp những mất mát khi họ bỏ nhà theo gánh hát.

Nghệ sĩ Hoài Trúc Phương là mẫu người tiêu biểu cho các bạn trẻ mê cải lương của miền sông nước Hậu Giang.

Hoài Trúc Phương sanh năm 1942, cha của anh là người Quảng Đông đến sinh sống và lập nghiệp ở Rạch Giá, mẹ là người Việt. Cha mẹ anh mở tiệm bán cà phê và hủ tíu ở gần rạp hát Rạch Giá nên khi đoàn hát cải lương đến rạp đó hát thì các nghệ sĩ thường đến tiệm ăn uống.

Theo đoàn hát học nghề

Trong các thập niên 40, 50, tại các tỉnh miền Hậu Giang như Rạch Giá, Bạc Liêu, Cần Thơ, phong trào đờn ca tài tử lên cao. Nhiều gia đình cho con em đi học ca cổ nhạc để đờn ca chơi trong thôn xóm. Hoài Trúc Phương cũng được cha mẹ cho đi học đờn ca cổ nhạc. Anh làm quen với các nghệ sĩ đến tiệm của Ba anh để học hỏi thêm, nhờ vậy anh được nghệ sĩ Hoàng Nuôi, cha của đạo diễn Phượng Hoàng nhận anh làm đệ tử. Ông Hoàng Nuôi xin dẫn Hoài Trúc Phương đi theo đoàn hát. Những năm đầu, Hoài Trúc Phương được cha mẹ gởi tiền cho thường xuyên nên cuộc sống được thoải mái để yên tâm học ca hát.

Đến năm 1958, Hoài Trúc Phương theo đoàn hát Hoa Sen của ông Bầu Bảy Cao, bắt đầu làm quân sĩ, rồi hát các vai phụ và hát thành công nhiều vai kép nhì.

Hoài Trúc Phương ca vọng cổ và các bài bản cổ nhạc một cách chân phương, đúng khuôn khổ như lối đờn ca tài tử, không có giọng ca bay bướm hay luyến láy đặc biệt nên anh không nổi bậc như các nghệ sĩ khác có giọng ca và kỷ thuật ca lạ, thu hút thính giả.

Thiếu thốn chật vật

Lúc này Hoài Trúc Phương không còn nhận được tiền của cha mẹ gởi cho nữa nên với số lương của một kép ba, cuộc sống của anh lâm vào cảnh thiếu thốn, chật vật, nhiều lúc tưởng anh không thể nào tiếp tục theo đoàn hát được. Nhưng nhớ lời cha khi cho anh đi theo thầy Hoàng Nuôi, ông nói: “Nị đi theo hát thì phải hát kép chánh. Nếu nị hát thua người ta thì nị về nhà bán hủ tíu như ngộ, có nhiều tiền hơn là đi hát.”

Hoài Trúc Phương không muốn đứng bán hủ tíu như Ba của anh, nhất là khi trở về thôn xóm cũ, bạn bè biết anh theo gánh hát mà hát chẳng ra trò hề gì, đến nổi phải trở về quê đứng bán hủ tíu, thì họ cười anh không chịu được. Vậy nên cực khổ mấy vẫn phải đeo theo nghề hát, cho đến khi nổi danh thì anh sẽ trở về tiệm hủ tíu thăm cha mẹ và sẽ mời các bạn cũ đến ăn hủ tíu để anh ca vọng cổ và hát vài lớp tuồng coi chơi.

Thành danh kép chánh

Mãi đến 6 năm sau, năm 1964 Hoài Trúc Phương mới được đóng vai kép chánh trong tuồng Máu Chảy Về Tim của đoàn hát Thúy Lan - Mỹ Ngọc. Các ký giả kịch trường viết bài khen Hoài Trúc Phương và gọi anh là một ngôi sao lạ vừa được phát hiện sáng chói trên nền trời kịch nghệ miền Tây.

Đọc được các bài báo đó, ông bầu Trần Viết Long, chủ của công ty Kim Chung lập tức mời Hoài Trúc Phương ký hợp đồng hai năm với số tiền 200.000 đồng và số lương cao gấp 5 lần lương của anh lúc hát ở đoàn Thúy Lan - Mỹ Ngọc.

Hoài Trúc Phương hát qua các đoàn Kim Chung 1, 3, 5 trong nhiều năm, có các vai kép chánh, diễn thành công như vai Bạch Vệ trong tuồng Quán Trọ Hoàng Hôn, vai Võ Đông Sơ, tuồng Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà, vai Yên Lang tuồng Manh Áo Quê Nghèo, vai Nùng Cao, tuồng Người Mang Sông Núi, vai Từ Hải tuồng Thúy Kiều…

Thời gian nầy Hoài Trúc Phương lập gia đình với nữ nghệ sĩ Kim Tuyến, sanh được một con trai.

Mùa hè đỏ lửa năm 1972, tình hình chiến sự sôi động, đoàn Kim Chung 5 hát ở miền Trung, kẹt đường không trở về miền Nam được nên đoàn đi hát loanh quanh các vùng miệt Đà Nẳng và ở các hải đảo. Do cách trở sông núi và có sự hiểu lầm nhau, gia đình Hoài Trúc Phương và Kim Tuyến gảy đổ.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nữ nghệ sĩ Kim Tuyến di tản qua Hoa Kỳ, Hoài Trúc Phương ở lại Saigon. Các đoàn hát Kim Chung bị giải tán, Hoài Trúc Phương chạy về các tỉnh nhỏ, gia nhập đoàn hát Hoa Phượng để hành nghề và kiếm sống qua ngày.

Anh trở về quê Rạch Giá thăm cha mẹ, cha anh đã mất trước khi anh trở thành kép chánh. Tiệm hủ tíu cũng đã sang cho người chủ khác. Anh định rước Mẹ theo anh để phụng dưỡng nhưng bà gặp lại anh, thấy anh thành danh kép chánh như Ba anh từng mong mõi, bà mãn nguyện rồi nhắm mắt, xuôi tay.

Làm lại cuộc đời

Nghệ sĩ Hoài Trúc Phương trắng tay, bắt đầu làm lại cuộc đời. Anh đã hát qua các đoàn Hoa Phượng, Vàm Cỏ, Long An, Trung Hiếu, Saigon 1, Thanh Nga. Anh có những vai hát thành công mới qua các tuồng Cô Gái Bán Gươm, Trận Tuyến Thầm Lặng, Bình Tây Đại Nguyên Soái, Những Đêm Trăn Trở. Mạnh Lệ Quân, Nhiếp Chính Ỷ Lan…

Năm 1976, Hoài Trúc Phương kết hôn với nữ nghệ sĩ Diệu Huê khi anh chị đi hát cho đoàn hát Hoa Phượng. Hoài Trúc Phương đã có một đời vợ là nữ nghệ sĩ Kim Tuyến. Diệu Huê và nghệ sĩ Minh Phụng một thời là vợ chồng. Hai cuộc hôn nhơn đó gảy đổ, Hoài Trúc Phương và Diệu Huê chấp nối nhau, độ lượng trong cuộc sống và gầy dựng được một gia đình thật sự hạnh phúc cho đến hôm nay.

Nữ nghệ sĩ Diệu Huê bắt đầu đi hát năm 1966 ở đoàn hát Thống Nhứt – Út Trà Ôn. Cô được nữ nghệ sĩ Diệu Hiền nhận làm đệ tử, dạy cho nghệ thuật ca, diễn và đặt cho nghệ danh Diệu Huê. Vai diễn thành công đầu tiên của nữ nghệ sĩ Diệu Huê là vai cô gái mù trong vở Bích Hoa Vương Nữ Chúa. Báo chí viết khen tặng nữ nghệ sĩ trẻ đẹp Diệu Huê nên ông bầu Long đoàn Kim Chung lập tức ký hợp đồng cao giá, thu hút Diệu Huê về hát cho sân khấu Kim Chung.

Nghệ sĩ đẹp trai Minh Phụng và nữ nghệ sĩ đẹp gái đóng tuồng chung, thành một cặp đào kép chánh xinh đẹp nhứt của sân khấu Kim Chung, thu hút một số khán giả kỷ lục tại rạp hát Olympic. Báo chí kịch trường nhiệt liệt ngợi khen. Sự thành công rực rỡ trên sàn diễn của cặp đào kép xứng lứa vừa đôi Minh Phụng - Diệu Huê đưa đến tình yêu và hôn nhơn của hai người bạn diễn tâm đầu ý hợp. Diệu Huê và Minh Phụng có con năm một sau cuộc hơn nhơn. Con gái đầu lòng thừa hưởng được nhan sắc và dòng máu nghệ sĩ của cha mẹ là cô Tiểu Phụng; Tiểu Phụng hiện nay là một diễn viên tài sắc trên địa hạt phim ảnh, tân nhạc và sân khấu cải lương.

Vì Diệu Huê sanh con năm một nên việc hát bị gián đoạn nhiều lần. Cô không theo đoàn hát. Một nữ nghệ sĩ trẻ đẹp khác đóng vai hát cặp với Minh Phụng và làm cho vợ chồng cô phải chia tay nhau. Hạnh phúc gia đình gảy đổ, Diệu Huê chia tay với chồng và tự mình nuôi ba đứa con của cô.

Năm 1976. nữ nghệ sĩ Diệu Huê đi hát cho đoàn Hoa Phượng để kiếm tiền nuôi các con. Cô dẫn con theo sống trong đoàn hát. Hoài Trúc Phương, nghệ sĩ cũng bị một lần dang dở như Diệu Huê. Hai người đồng bệnh tương lân; Hai trái tim rách nát được chấp vá lại thành một trái tim lành và khoẻ mạnh; Họ tìm lại được chân hạnh phúc sau bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời mà họ đã trãi qua.

Sau năm 1975, Diệu Huê có những vai hát để đời. Khán giả nhắc mãi vai bà Phùng trong tuồng Những Đêm Trăn Trở, vai Năm Ngọc trong vở Ánh Ngọc Đêm Xuân, vai Sĩ Liên trong vở Truyền Thuyết về Tình Yêu.

Hiện nay, trước tình hình sân khấu sa sút, Hoài Trúc Phương và Diệu Huê nghĩ hát. Hoài Trúc Phương làm quản lý trong một công ty xuất nhập khẩu lớn của một khán giả ái mộ nên giúp cho anh có việc làm. Hoài Trúc Phương tiến bộ rất nhanh trong nghiệp vụ mới, bảo đảm cho kinh tế gia đình anh được sung túc hơn khi anh còn đi theo gánh hát.

Để đở nhớ nghề hát, Hoài Trúc Phương và Diệu Huê thỉnh thoảng tham gia hát thu hình video tuồng hoặc hát ở các show từ thiện do các chùa hay Hội Nghệ Sĩ tổ chức.

Thưa quý thính giả, chương trình cổ nhạc kết thúc, Nguyễn Phương xin hẹn tái ngộ vào giờ nầy tuần sau.

Sửa lần cuối bởi sauvekeu vào ngày Thứ 3 Tháng 8 19, 2014 12:16 pm với 2 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
sauvekeu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1603
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 28, 2013 6:06 pm
Đến từ: Xóm Người Đẹp Tha La Tây Ninh
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Tiểu Phụng thêm một lần khóc cha-Vĩnh biệt ns HoàiTrúcPh

Bài viết chưa xemgửi bởi sauvekeu » Thứ 3 Tháng 8 19, 2014 11:57 am

HOÀI TRÚC PHƯƠNG & DIỆU HUÊ : TÌNH VẪN MẶN NỒNG
26.10.2012 23:15


Hình ảnh

Vượt qua những rào cản của gia đình, họ về với nhau năm 1976 - khi anh 33 tuổi còn đầy phong độ và đã qua một lần đò với đào chánh Kim Tuyến còn chị mới 24 cái xuân xanh nhưng đã một nách ba con: kết quả của cuộc hôn nhân với kép đẹp tài danh Minh Phụng. Có với nhau một người con trai , sau 36 năm tình vẫn mặn nồng... Ba người con của chị một tay anh nuôi dưỡng, dựng vợ gả chồng... Họ xem anh như là cha ruột! Hạnh phúc ấy kể cũng thuộc hàng xưa nay hiếm ...

Hoài Trúc Phương - Diệu Huê :
"Thương nhau mấy núi cũng trèo"
VƯỢT QUA NHỮNG RÀO CẢN CỦA GIA ĐÌNH, HỌ VỀ VỚI NHAU NĂM 1976 - KHI ANH 33 TUỔI CÒN ĐẦY PHONG ĐỘ VÀ ĐÃ QUA MỘT LẦN ĐÒ VỚI ĐÀO CHÁNH KIM TUYẾN; CÒN CHỊ MỚI 24 TUỔI XUÂN XANH NHƯNG ĐÃ MỘT NÁCH BA CON - KẾT QUẢ CỦA CUỘC HÔN NHÂN VỚI KÉP ĐẸP TÀI DANH MINH PHỤNG. CÓ VỚI NHAU MỘT NGƯỜI CON TRAI, SAU 36 NĂM TÌNH VẪN MẶN NỒNG... BA NGƯỜI CON CỦA CHỊ MỘT TAY ANH NUÔI DƯỠNG, DỰNH VỢ GÃ CHỒNG... HỌ XEM ANH NHƯ LÀ CHA RUỘT! HẠNH PHÚC ẤY KỂ CŨNG THUỘC HÀNG XƯA NAY HIẾM...
DIỆU HUÊ TỪNG LÀ FAN CỦA ĐÔI NGHỆ SĨ HOÀI TRÚC PHƯƠNG - KIM TUYẾN
Cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, cô đào con Diệu Huê ở tuổi tròn trăng, mới vô nghề và chỉ được đóng vai tỳ nữ ở đòan Kim Chung 2. Chị vốn ái mộ cặp đào kép chánh rất xứng đôi là Hoài Trúc Phương - Kim Tuyến cùa đoàn Kim Chung 1.

Một bữa nọ được "sư phụ" Diệu Hiền dắt vô hậu trường xem d0oàn Kim Chung 1 hát ở rạp Nguyễn Văn Hảo, được diện kiến đôi nghệ sĩ tên tuổi mình từ lâu ái mộ, cô bé Diệu Huê liền rụt rè đến xin hình. Đang vội làm tuồng bên cạnh đào Kim Tuyến, kép đẹp Hoài Trúc Phương không đồng ý cho hình cô bé "khán giả" lạ huơ lạ hoắc: "Thôi thôi! Đi ra đi , xin cái gì mà xin...!". Nhưng đào chánh Kim Tuyến đã "chữa cháy" cho thái độ hơi "chảnh" của chồng, nên vui vẻ tặng ảnh hai người cho Diệu Huê.

Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ...


MỐI TÌNH "MƯỢN NỢ" TỪ "MÀN KỊCH" CỦA HỀ QUÝ
Sau 30/4/1975, nghệ sĩ Hoài Trúc Phương và Diệu Huê có dịp gặp lại nhau khi cùng đi đoàn Sân Khấu Mới với thành phần nghệ sĩ tuồng cổ của đoàn Huỳnh Long trước đây như Thanh Bạch, Thanh Thế, Bạch Mai, Hữu Lợi...

Đến lúc này, anh chị mới thật sự quen biết nhau. Hoài Trúc Phương tuổi Qúy Mùi (1943), Diệu Huê tuổi Tân Mão (1952). NS Hoài Trúc Phương sau cuộc hôn nhân hơn 10 năm với cô đào tài sắc Kim Tuyến - vốn là ca sĩ chuyển qua cải lương, đã được nghười vợ đầu "kèm cặp" nên khả năng ca tân nhạc của anh rất khá. Hai người chia tay nhau năm 1972, người con trai duy nhất từ cuộc hôn nhân này khi đó 4 tuổi đã ở với nghệ sĩ Kim Tuyến (năm 1978, đào Kim Tuyến và con trai sang Mỹ định cư đến nay).

NS Diệu Huê sau cuộc hôn nhân tròn trèm 9 năm với nghệ sĩ Minh Phụng, khi chị gặp nghệ sĩ Hoài Trúc Phương thì NS Tiểu Phụng khi đó mới 8 tuổi, còn hai con trai sanh năm một, người thì lên 5, người thì 3 tuổi.

Diệu Huê dắt cả ba con theo đoàn Sân Khấu Mới. Lúc này họ chỉ xem nhau như đồng nghiệp, Hoài Trúc Phương hát cặp với đào Thanh Thế, còn Diệu Huê mới về đoàn đang chờ phân vai.

Lần đầu họ "để ý" nhaucũng bởi "màn kịch mượn tiền" do hề Quý (diễn rất duyên nhưng đường nghề kém may mắn nên không tạp dựng được tên tuổi) dựng nên, không phải vì muốn làm ông mai, mà là vì anh túng quá hoá liều, mượn tên Hoài Trúc Phương để Diệu Huê cho mượn tiền, nhưng Hoài Trúc Phương "đôi bên" không hề hay biết, chỉ hề Quý đứng giữa hưởng lợi, số tiền đó anh xài hêthầu trang trải cho cuộc sống thời đó ai cũng gặp khó khăn.

"Màn kịch" ấy được hề Qúy "dàn dựng" như sau: gặp Diệu Huê, anh chàng tỉnh bơ nói: "Sáng nay tao thấy nó (Hoài Trúc Phương) uống cà phê mà hết tiền. Nó nhờ tao hỏi mượn mày 5 ngàn (tức khoảng 50 ngàn bây giờ). Nhưng mà mày (Diệu Huê) không được đòi nó nha, nó quê tội nghiệp. Để tao trừ lương của nó rồi trả lại cho mày".

Diệu Huê cũng nghèo, chị nói với hề Qúy chị cũng đâu có tiền. Nhưng thấy hề Qúy nói thảm não và... dai quá, nên thu vén đưa cho hề Qúy mượn được dăm ba lần. Cho "con nợ" (Hoài Trúc Phương) muợn tiền qua trung gian là hề Qúy, chờ hoài không thấy hề Quý "hồi âm", tự nhiên gặp Hoài Trúc Phương, Diệu Huê đâm ngại. Ngại riết rồi... né.

Trong khi đó, Hoài Trúc Phương cứ tỉnh bơ, vì anh "vô tội" và đâu biết màn kịch cắc cớ, láu cá của anh bạn thân. Đi đoàn Sân Khấu mới được nữa tháng mà chưa được phân vai mới, Diệu Huê nản lòng nghỉ đoàn, Hoài Trúc Phương cũng rời đoàn sau đó một tháng. Tới lúc này, hề Qúy mới "thú tội trước bình minh", xin lội Hoài Trúc Phương rằng anh túng quá, nên mượn danh bạn để có tiền uống vài cữ cà phê (!)

Hoài Trúc Phương nghe xong câu chuyện muợn tiền thì vừa tức vừa quê, chỉ biết than thở: "Cha nội làm bể quá! Làm tui bị mang tiếng giật nợ...".


VƯỢT QUA TRỞ NGẠI...
Ông Trời chắc muốn se duyên, nên cho họ gặp lại nhau ở đoàn Hoa Phượng. Khi Hoài Trúc Phương về đoàn này, thì Diệu Huê d9ã hát ở đó được ít lâu. Hai người đồng cảnh ngộ gặp lại nhau tay bắt mặt mừng. Hoài Trúc Phương bèn kể lại câu chuyện của hề Qúy cho Diệu Huê nghe để lấy lại uy tín và tìm cách giúp đỡ mẹ con chị để "trả nợ". Thấy họ tâm đầu ý hợp, kép Thanh An và Đức Anh ở đoàn đốc vô, "gài" qua "gài" lại và tạo điều kiện cho cặp đào kép chánh có cơ hội "xích lại gần nhau".

Một chàng kép trẻ đẹp đương thời - là niềm ngưỡng mộ của nhiều quý bà quý cô, bỗng đem lòng yêu thương một cô đào tuy còn trẻ nhưng có tới ba mặt con tuổi sàn sàn trứng gà trứng vịt. Nghe cái tin ấy, cả ba má lẫn bạn bè của Hoài Trúc Phương đều ái ngại; người ghen ăn tức ở thì nói ra nói vào, nói gần nói xa... Nhưng vượt qua tất cả, sau gần bảy tháng tìm hiểu, họ đã quyết định "chung một mái nhà", Hoài Trúc Phương chẳng những yêu thương nâng đỡ, là chỗ dựa về mọi mặt cho Diệu Huê, mà còn đối xử hết lòng, lo toan gánh vác, nuôi nấng, dạy dỗ ba người con riêng của vợ nên người. Và để bù đắp lại, ban người con của Diệu Huê, nhất là NS Tiểu Phụng hết lòng yêu kính, lo lắng bào hiếu cho Hoài Trúc Phương như là cha ruột...
Hình đại diện của thành viên
sauvekeu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1603
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 28, 2013 6:06 pm
Đến từ: Xóm Người Đẹp Tha La Tây Ninh
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Tiểu Phụng thêm một lần khóc cha-Vĩnh biệt ns HoàiTrúcPh

Bài viết chưa xemgửi bởi sauvekeu » Thứ 3 Tháng 8 19, 2014 12:23 pm

phpBB [video]


Tình Đầu: Thanh Ngân, Kim Tiểu Long, Trọng Nghĩa, Thoại Mỹ, Chiêu Hùng, Ngân Quỳnh, Diệp Lang, Tiểu Phụng, Hoài Trúc Phương, Thanh Nguyệt, Chí Bảo, Kim Phương

Biển Lặng: Trọng Phúc, Tiểu Phụng, Lê Hồng Thắm, Lê Tứ, Tuấn Châu, Hoài Trúc Phương, Kim Ngọc, Cẩm Loan

Hình ảnh
Trở lại sân khấu với vở Chất Ngọc Không Tan

Hoài Trúc Phương hát qua các đoàn Kim Chung 1, 3, 5 trong nhiều năm, có các vai kép chánh, diễn thành công như vai Bạch Vệ trong tuồng Quán Trọ Hoàng Hôn, vai Võ Đông Sơ, tuồng Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà, vai Yên Lang tuồng Manh Áo Quê Nghèo, vai Nùng Cao, tuồng Người Mang Sông Núi, vai Từ Hải tuồng Thúy Kiều…

Nghệ sĩ Hoài Trúc Phương trắng tay, bắt đầu làm lại cuộc đời. Anh đã hát qua các đoàn Hoa Phượng, Vàm Cỏ, Long An, Trung Hiếu, Saigon 1, Thanh Nga. Anh có những vai hát thành công mới qua các tuồng Cô Gái Bán Gươm, Trận Tuyến Thầm Lặng, Bình Tây Đại Nguyên Soái, Những Đêm Trăn Trở. Mạnh Lệ Quân, Nhiếp Chính Ỷ Lan…

Trong sự nghiệp của nghệ sĩ Hoài Trúc Phương có nhiều vai diễn thành công như: Bạch Vệ (vở Quán trọ hoàng hôn), Võ Đông Sơ (Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà), Yên Lang (Manh áo quê nghèo), Từ Hải (Thúy Kiều), Nùng Cao (Người mang sông núi), Vũ Trường Giang (Cô gái bán gươm), Lý Đạo Thành (Nhiếp chính Ỷ Lan), ông Tám (Máu thắm đồng Nọc Nạn), Henri Thọ (Trận tuyến thầm lặng), quan thượng thư (Truyền thuyết tình yêu), đại úy ngụy (Áng ngọc đêm xuân)... Gần đây nhất, ông tham gia trong bộ phim "Anh hùng Nguyễn Trung Trực" (vai thầy dạy võ của Nguyễn Trung Trực) và "Bình Tây Đại nguyên soái" (vai Phan Thanh Giản) và cùng bà xã – NS Diệu Huê đóng vai vợ chồng ông bá hộ trong vở "Chất ngọc không tan" do kênh Thuần Việt HTVC và Mekong Artists thực hiện tại Nhà hát Thành Phố. Đây cũng là vai diễn cuối cùng của ông.
Hình đại diện của thành viên
sauvekeu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1603
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 28, 2013 6:06 pm
Đến từ: Xóm Người Đẹp Tha La Tây Ninh
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Tiểu Phụng thêm một lần khóc cha-Vĩnh biệt ns HoàiTrúcPh

Bài viết chưa xemgửi bởi tu kien » Thứ 3 Tháng 8 19, 2014 1:09 pm

Cầu hương linh chú sớm cao đăng Phật Quốc ! Thành kính phân ưu cùng tang quyến !
Hình ảnh
Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt
Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi !
Hình đại diện của thành viên
tu kien
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 7629
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 19, 2012 11:53 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 72 times

Re: Tiểu Phụng thêm một lần khóc cha-Vĩnh biệt ns HoàiTrúcPh

Bài viết chưa xemgửi bởi vuongvu » Thứ 3 Tháng 8 19, 2014 2:29 pm

Thành kính phân ưu . :cry:
vuongvu
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 3545
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 9 06, 2009 7:19 am
Đến từ: Châu Âu
Has thanked: 1 time
Been thanked: 628 times

Re: Tiểu Phụng thêm một lần khóc cha-Vĩnh biệt ns HoàiTrúcPh

Bài viết chưa xemgửi bởi do phuoc hanh » Thứ 3 Tháng 8 19, 2014 2:58 pm

Thành Kính Phân Ưu . :hoa: :flower:
do phuoc hanh
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1945
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 21, 2010 12:56 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Tiểu Phụng thêm một lần khóc cha-Vĩnh biệt ns HoàiTrúcPh

Bài viết chưa xemgửi bởi oceanAC2000A » Thứ 3 Tháng 8 19, 2014 3:24 pm

Giọng ca cũa ns Hoài Trúc Phương hơi giống giọng cũa ns Thành-Được. Với giọng ca trầm-ấm, như sưỡi ấm lòng người nghe. Ns Hoài Trúc Phương đã từng đóng nhiều vai chính trên các sân-khấu đại-bang trước năm 1975. Tôi rất ái-mộ ns Hoài Trúc Phương. Cầu-chúc hương-hồn anh sớm trỡ về bên chân Đức Phật.
Hình đại diện của thành viên
oceanAC2000A
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 2215
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 8 29, 2007 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Tiểu Phụng thêm một lần khóc cha-Vĩnh biệt ns HoàiTrúcPh

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 3 Tháng 8 19, 2014 3:35 pm

PHÂN ƯU
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
KHI HAY TIN
NS HOÀI TRÚC PHƯƠNG
VỪA QUA ĐỜI LÚC 14g40
NGÀY 19/08/2014
TẠI BÌNH CHÁNH , VIỆT NAM
HƯỞNG THỌ 71 TUỔI
BAN QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH
TOÀN THỂ THÀNH VIÊN & THÂN HỮU
cailuongvietnam.com
THÀNH THẬT CHIA BUỒN
CÙNG NỮ NGHỆ SĨ DIỆU HUÊ
NỮ CA SĨ TIỂU PHỤNG
VÀ TOÀN THỂ TANG QUYẾN
NGUYỆN XIN LINH HỒN
NS HOÀI TRÚC PHƯƠNG
SỚM TIÊU DIÊU NƠI MIỀN CỰC LẠC

:hoa: :flower: :)) :hoa: :flower: :)) :cry: :cry: :cry: :)) :flower: :hoa: :)) :flower: :hoa:
Hình ảnh
https://cailuongvietnam.com - https://cailuongvietnam.com/forum - https://cailuongvietnam.com/oldforum - https://cailuongvietnam.com/specials - https://cailuongvietnam.com/music - https://cailuongvietnam.com/english - https://www.cailuongvietnam.info - - https://www.minhcanh-mychau.com
ATI MULTI SERVICE
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Tiểu Phụng thêm một lần khóc cha-Vĩnh biệt ns HoàiTrúcPh

Bài viết chưa xemgửi bởi Yeuns » Thứ 3 Tháng 8 19, 2014 9:47 pm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Hình đại diện của thành viên
Yeuns
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 793
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 05, 2006 5:00 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 5 times

Re: Tiểu Phụng thêm một lần khóc cha-Vĩnh biệt ns HoàiTrúcPh

Bài viết chưa xemgửi bởi tinhnghesi » Thứ 3 Tháng 8 19, 2014 9:52 pm

VÔ CÙNG THƯONG TIẾC
Hình đại diện của thành viên
tinhnghesi
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 691
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 8 30, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time

Trang kế tiếp

Quay về Một Thời Vang Bóng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến17 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum



cron