Ký Giả Nguyễn Hoàng Đoan (chồng Khánh Ly) vừa từ trần ...

Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.
Nội quy chuyên mục
THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.

Ký Giả Nguyễn Hoàng Đoan (chồng Khánh Ly) vừa từ trần ...

Bài viết chưa xemgửi bởi khoi » Thứ 4 Tháng 1 07, 2015 11:18 am

Được tin Ký Giả Nguyễn Hoàng Đoan vừa từ trần, xin chia buồn cùng ca sĩ Khánh Ly và gia đình.
Hình đại diện của thành viên
khoi
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 21650
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 07, 2004 5:00 pm
Đến từ: Thành Phố Sương Mù ...
Has thanked: 0 time
Been thanked: 117 times

Advertisement

Re: Ký Giả Nguyễn Hoàng Đoan vừa từ trần ...

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 4 Tháng 1 07, 2015 11:25 am

chời mới đầu năm tây!!!!!!!! :cry:
Hình ảnh
https://cailuongvietnam.com - https://cailuongvietnam.com/forum - https://cailuongvietnam.com/oldforum - https://cailuongvietnam.com/specials - https://cailuongvietnam.com/music - https://cailuongvietnam.com/english - https://www.cailuongvietnam.info - - https://www.minhcanh-mychau.com
ATI MULTI SERVICE
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Ký Giả Nguyễn Hoàng Đoan vừa từ trần ...

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 4 Tháng 1 07, 2015 11:52 am

Huyền Anh và ký giả NGUYỄN HOÀNG ĐOAN (nay là phu quân của nữ ca sĩ Khánh Ly) là cặp bài trùng gây sóng gió và được mến mộ trong làng báo Việt Nam tại Sài-gòn trước 1975.
Huyền Anh cho thành lập và cùng với Nguyễn Hoàng Đoan điều hành Hãng Thông Tấn VIỆT ẢNH XÃ (VAX) cung cấp tin tức cho báo chí và các tổ chức từ chính quyền đến các doanh nhân và công ty tư nhân tại Sài-gòn

Hình ảnh
(Hình trên:Một cảnh chụp trước khi khởi quay phim: Từ trái qua phải: Cameraman Ngọc Tùng; Huyền Anh tác giả truyện phim và nhạc phim; danh hề Thanh Việt; nữ ca sĩ kiêm tài tử Băng Châu; Đạo Diễn Lê Mộng Hoàng; Giám Đốc Đại Á Films Trần Minh Lực; Tài tử kiêm ca sĩ Nguyễn Chánh Tín. (Hình tài liệu của MC Trần Quốc Bảo)

“Vĩnh Biệt Tình Hè” là xuất phẩm điện ảnh đầu tiên của hãng Đại Á Films và đã giới thiệu lần đầu Tài Tử kiêm nam ca sĩ NGUYỄN CHÁNH TÍN.
Truyện phim kể về một cậu sinh viên nghèo (Nguyễn Chánh Tín), sau giờ học đã làm nghể chở vịt đi giao mối cho các nhà hàng để giúp mẹ già (nữ nghệ sĩ Bảy Ngọc là mẹ của nghệ sĩ Kim Cương).
Khi đến giao vịt cho một nhà hàng nằm trên mõn núi đá nhìn ra biển cả, chàng sinh viên nghèo chợt quen được một tiểu thư con nhà giàu đang tổ chức tiệc sinh nhật (do nữ tài từ kiêm ca sĩ BĂNG CHÂU diễn xuất).
Băng Châu bị cha là nghệ sĩ Năm Châu và mẹ là nữ nghệ sĩ Túy Hoa hứa hôn cho nam tài tử LA THOẠI TÂN.
Tiểu thư Băng Châu không yêu La Thoại Tân mà trao trọn trái tim cho chàng sinh viên nghèo Nguyễn Chánh Tín.
Họ hẹn nhau trên bãi biển và đoạn kết là cậu sinh viên nghèo đã bị chàng công tử nhà giàu giết chết và ném xác xuống gành đá.

Cảnh phim quay ở Vũng Tàu và các xuất chiếu đầy nghẹt khán giả tuổi Teen Sàigòn cũng như khắp các tỉnh Miền Nam vào mùa Hè năm 1971.
Đạo diển là LÊ MỘNG HOÀNG tốt nghiệp Đạo Diễn từ Paris. Cameraman chính là Họa sĩ Nguyễn Ngọc Tùng. Phụ trách ánh sáng và Cameraman phụ là Lê Văn Ấn.
Cố vấn võ thuật là võ sư Lý Huỳnh. Hóa trang điện ảnh do cô Tường Vy. Âm thanh và Edit Phim là Kỹ sư Trí.
Viết truyện phim, Phân Cảnh Kỹ Thuật, Đối Thoại và nhạc Phim do Huyền Anh.
Nhạc sĩ Ngọc Chánh hòa âm và ban nhạc Shotguns. Các diễn viên chính gồm:
NGUYỄN CHÁNH TÍN, nữ Ca sĩ BĂNG CHÂU, nam Tài Tử kiêm Kịch sĩ LA THOẠI TÂN, nữ tài tử HOÀI MY (ái nữ của Cameraman kiêm Họa sĩ NGỌC TÙNG); hai danh hài là KHẢ NĂNG và THANH VIỆT; các diễn viên lão thành gồm bà BẢY NGỌC, bà KIM CÚC, bà TÚY HOA; ông NĂM CHÂU, DUY PHÚC
. Nhạc sĩ Huyền Anh còn là Phụ Tá Đạo Diễn cho phim nầy.
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Ký Giả Nguyễn Hoàng Đoan (chồng Khánh Ly) vừa từ trần ..

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 4 Tháng 1 07, 2015 9:26 pm

Trần Nhật Phong :

OMG !
Chú Nguyễn Hoàng Đoan, người đàn ông kín đáo tử nhiều năm nay, một người chú mà tôi rất kính nể đã qua đời, xin chia buồn cùng cô Mai (danh ca Khánh Ly) và gia đình, nguyện cầu chú an bình nơi cỏi vĩnh hằng !!!! — with Cải Lương Việt Nam,

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Ký Giả Nguyễn Hoàng Đoan (chồng Khánh Ly) vừa từ trần ..

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 4 Tháng 1 07, 2015 9:31 pm



Nhà báo Nguyễn Hoàng Đoan, chồng của nữ danh ca Khánh Ly, vừa qua đời lúc 5 giờ 45 phút sáng 7 Tháng Giêng, 2015, tại bệnh viện Garden Grove, hưởng thọ 71 tuổi.

Ông Nguyễn Hoàng Đoan đã từng là một nhà báo, chuyên viết về văn nghệ trước năm 1975. Sau khi tị nạn đến Mỹ tháng Tư năm 1975, ông là chủ nhiệm tạp chí Hồn Việt, tờ báo Việt ngữ đầu tiên tại Hoa Kỳ. Ông Đoan lập gia đình với ca sĩ Khánh Ly trong thời gian ông làm việc tại tờ báo này.

Hình ảnh
Nhà báo Nguyễn Hoàng Đoan. (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)

Nhà báo Ngọc Hoài Phương, chủ nhiệm Tạp chí Hồn Việt (từ 1989 đến 2012) cũng là bạn thân của ông Nguyễn Hoàng Đoan, cho biết ông Đoan bị bệnh và trở nặng chỉ mới vài tuần gần đây.

'Hiện diện trước lúc ông Đoan lâm chung có vợ ông là ca sĩ Khánh Ly, linh mục Chu Vinh Quang.' - Nhà báo Ngọc Hoài Phương kể.

Sau khi nhận được tin, phóng viên nhật báo Người Việt đã vào bệnh viện Garden Grove, gặp hai người đại diện gia đình ở bên cạnh thi hài ông Nguyễn Hoàng Đoan. Tuy nhiên hai người này yêu cầu được giữ riêng tư cho gia quyến.

Theo nhà báo Ngọc Hoài Phương, nhà báo Nguyễn Hoàng Đoan là người đồng sáng lập và giữ vai trò chủ nhiệm (từ 1975 đến 1981) tạp Chí Hồn Việt, tờ báo tiếng Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ.
|
Theo ông Ngọc Hoài Phương, ' anh em ngày xưa làm việc gặp nhiều khó khăn lắm, làm cả ngày, cả đêm khuya. Giờ thì nhiều anh em đã ra đi rồi. Trong số ba người làm chủ nhiệm của Hồn Việt, ông Tùng mất, nay ông Đoan mất, chỉ còn tôi. Mà ông Đoan kém tôi ba tuổi, tôi 74 còn ông Đoan 71..."

Hình ảnh
Nhà báo Ngọc Hoài Phương và nhà báo Nguyễn Hoàng Đoan chụp năm 1979 (Hình: Nhà báo Ngọc Hoài Phương cung cấp)

Riêng đối với Nhật báo Người Việt, ông Nguyễn Hoàng Đoan là người đã giúp đỡ cố nhà báo Đỗ Ngọc Yến rất nhiều để cho ra đời những số đầu tiên của tuần báo Người Việt Cali, tiền thân của Nhật báo Người Việt ngày nay.

Ông Ngô Văn Quy, một trong hai phó chủ nhiệm đầu tiên của tạp chí Hồn Việt, kể: 'Tôi gặp ông Đoan và nhiều người trong giới văn nghệ sĩ từ những ngày tại trại Camp Pendleton. Tôi khi đó làm cho sở di trú, giúp thông dịch và giấy tờ cho những người Việt Nam khác mới sang. Tôi và các anh em làm những bản tin Tiếng Việt từ trong trại. Sau này, cuối năm 1975, mới ra làm tờ Hồn Việt ở San Diego và phát hành ở Los Angeles.'

Hình ảnh
Hình chụp năm 1979. Từ trái: Ca sĩ Khánh Ly, ca sĩ Ngọc Minh, ông Nguyễn Hoàng Đoan và ông Ngô Văn Quy. (Hình: Ngô Văn Quy cung cấp)

“Thời đó mọi người còn tập trung ở Los Angeles chứ chưa đến Orange County. Nguyễn Hoàng Đoan cũng gặp Khánh Ly, sau này là vợ ông, trong những ngày làm báo này.'

Theo nguồn tin từ gia đình, tang lễ nhà báo Nguyễn Hoàng Đoan sẽ được thực hiện tại nhà thờ Sant Barbara. Hiện chưa có thông báo chi tiết về tang lễ.

Đức Tuấn – Thiên An/Người Việt
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Ký Giả Nguyễn Hoàng Đoan (chồng Khánh Ly) vừa từ trần ..

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 4 Tháng 1 07, 2015 10:02 pm

PHÂN ƯU

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
KHI HAY TIN
NHÀ BÁO NGUYỄN HOÀNG ĐOAN
VỪA QUA ĐỜI NGÀY 07-01-2015
LÚC 5 GIỜ 45 PHÚT SÁNG
TẠI BỆNH VIỆN GARDEN GROVE
HƯỞNG THỌ 71 TUỔI
TANG LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH
TẠI THÁNH ĐƯỜNG SANTA BARBARA
BAN QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH
TOÀN THỂ THÀNH VIÊN & THÂN HỮU
cailuongvietnam.com
THÀNH THẬT CHIA BUỒN CÙNG
NỮ DANH CA KHÁNH LY
VÀ TANG QUYẾN
NGUYÊN XIN LINH HỒN
NHÀ BÁO NGUYỄN HOÀNG ĐOAN
SỚM ĐƯỢC HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA

:hoa: :flower: :)) :hoa: :flower: :)) :cry: :cry: :)) :flower: :hoa: :)) :flower: :hoa:
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Ký Giả Nguyễn Hoàng Đoan (chồng Khánh Ly) vừa từ trần ..

Bài viết chưa xemgửi bởi khangbang » Thứ 4 Tháng 1 07, 2015 10:48 pm

trời...đợt Khánh Ly hát ở Hà Nội thấy chú ấy lúc nào cũng cận kề Khánh Ly,nhìn vẫn còn khỏe lắm mà... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: Giờ lại ra đi... :cry: :cry: :cry:
Xin chia buồn cùng nghệ sĩ Khánh Ly :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
"Chỉ đôi chục năm về trước, có mấy ai ngờ có ngày người Việt kém chữ Việt đớn đau tới nỗi vĩnh viễn đánh mất nghĩa hiếu tri và canh tân tốt đẹp của hai âm tiết “cải lương”. Trích trong bài viết "Vọng Sài -gòn" từ báo Người đô-thị.
khangbang
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 4485
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 7 01, 2005 5:00 pm
Đến từ: miền Tây
Has thanked: 1 time
Been thanked: 64 times

Re: Ký Giả Nguyễn Hoàng Đoan (chồng Khánh Ly) vừa từ trần ..

Bài viết chưa xemgửi bởi khangbang » Thứ 4 Tháng 1 07, 2015 11:03 pm



Chồng nữ ca sĩ Khánh Ly là nhà báo Nguyễn Hoàng Đoan đã qua đời lúc 5 giờ 42 ngày 7-1 (giờ địa phương) tại bệnh viện Garden Grove-Mỹ, hưởng thọ 71 tuổi. Thông tin này lan toả trên facebook và nhiều bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ chia buồn cùng ca sĩ Khánh Ly.

Trước đó, trên trang cá nhân của ca sĩ Khánh Ly thông báo tin buồn từ gia đình và chia sẻ: “Cảm ơn bạn bè và thân hữu gởi lời chia buồn cùng tôi…”.

Hình ảnh
Nữ ca sĩ Khánh Ly và chồng, nhà báo Hoàng Đoan

Hình ảnh
Ông luôn theo bước chân Khánh Ly khắp mọi nơi. Ảnh: Cao Trung Hiếu


Sau đó, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp của ca sĩ Khánh Ly cùng chia buồn với chị. Trong đó, trên facebook ca sĩ Quang Thành dẫn lại thông tin từ ca sĩ Khánh Ly thông báo đám tang sẽ tổ chức tại Wesminster Memorial Park. Lễ viếng bắt đầu từ 9 giờ - 19 giờ ngày 15-1 (giờ địa phương), Thánh Lễ an táng lúc 10 giờ tại Thánh dường Saint Barbara ngày 16-1 và sau đó đưa đi hoả táng.

Trong đó, Dung Taylor, chồng của ca sĩ Thu Phương viết trên facebook: “Vừa mới nhận được tin shock. Ông anh tinh thần của mình, Nguyễn Hoàng Đoan (một nửa phần của danh ca nữ hoàng chân đất Khánh Ly) vừa mới ra đi. Mình và ông anh gặp nhau lần cuối ở quán cafe anh yêu thích nhất vùng little Saigon, Gypsy ngay sau khi anh trở về từ Hà Nội. Hai anh em chia sẻ kinh nghiệm sống và chuyện buồn vui của buổi trình diễn đầu tiên tại Hà Nội của Khánh Ly, anh còn đầy nhiệt huyết, khát khao và đầy sức sống. Mình nhớ hoài câu nói của ông anh tâm sự với mình rằng "Người ca sĩ có một cuộc sống rất lãng mạn và đầy sức sống, nhưng người yêu nghệ sĩ cần phải có trái tim bao dung, lãng mạn hơn nhiều nếu muốn sống và yêu người nghệ sĩ lâu dài".

Chị ơi, em, Thu Phương và những người yêu mến anh chị gởi lời chia sẽ, chia buồn cùng chị. Chị nên biết rằng anh đã ở một nơi tốt đẹp và lý tưởng hơn chúng ta nhiều, chị cần mạnh mẽ hơn, vui sống hơn vì đó là điều anh mong muốn. Lần qua khi chị hát ở Hà Nội, anh từng nói với Dũng rằng: "Những người yêu nghệ sĩ như anh em mình sống cho người mình yêu, chúng ta quên cả bản thân mình vì đó là niềm hạnh phúc của mình". Đời ai biết trước được? Vì thế hãy sống những ngày còn lại của chúng ta như những ngày cuối cùng để không hối tiếc. Cầu mong vong linh của anh mau siêu thoát”.

“Con yêu cô nên con đọc rất nhiều về chú! Người ta nói nhiều về chú, về cuộc đời, về nhân cách sống, về mối duyên gặp gỡ giữa chú và cô. Toàn những điều không hay và ngờ vực! Đó là những điều trong những trang báo mạng, trong những câu chuyện kể người đời truyền nhau mà họ cứ cho rằng đó là chuyện "lịch sử"... Con may mắn được gặp cô, gặp chú. Chẳng biết "lịch sử" thế nào, con chỉ thấy chú chẳng khác nào là một cái bóng của cô, luôn đi bên cô, chăm sóc từng giấc ngủ, món ăn, cái áo dài, bài hát!... Chắc chú cứ đóng vai người thật đáng ghét để người đời thêm yêu cô... Hiếm lắm con mới bắt gặp chú ôm cô giữa Sài Gòn như thế này! Chẳng còn lần nào gặp nhau nữa, chú hứa tặng con rất nhiều quà, nào là sách người Nhật viết về cô mà chú chỉ còn vài cuốn, nào là những đoạn băng chú quay cô rất quý giá, nào là những đĩa nhạc mà chú muốn con nghe... Con không giận chú thất hứa, nhưng con giận chú vì bây giờ chú để cô một mình! Ở một nơi nào đó, chú nghỉ ngơi và hãy luôn dõi theo cô, chú nhé!” – Facebook Cao Trung Hieu viết. “Vô cùng đột ngột và đau buồn, xin gửi tới cô và gia đình lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất. Mong cô và gia đình sớm vượt qua đau thương này” - Nguyễn Hữu Thuần viết.

Theo dự định trước đó, cuối tháng 1 này ca sĩ Khánh Ly có kế hoạch về Việt Nam thực hiện liveshow ở Bình Dương. Tuy nhiên, việc xảy ra đột ngột này không biết có ảnh hưởng gì đến buổi diễn này không?



M.Khuê (tổng hợp). Ảnh: Facebook
Từ nld.com.vn
khangbang
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 4485
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 7 01, 2005 5:00 pm
Đến từ: miền Tây
Has thanked: 1 time
Been thanked: 64 times

Re: Ký Giả Nguyễn Hoàng Đoan (chồng Khánh Ly) vừa từ trần ..

Bài viết chưa xemgửi bởi sauvekeu » Thứ 4 Tháng 1 07, 2015 11:51 pm

Thành kính phân ưu
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Lấy nhau rồi nham nhở lắm em ơi
Hình đại diện của thành viên
sauvekeu
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1603
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 28, 2013 6:06 pm
Đến từ: Xóm Người Đẹp Tha La Tây Ninh
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Ký Giả Nguyễn Hoàng Đoan (chồng Khánh Ly) vừa từ trần ..

Bài viết chưa xemgửi bởi aotimsg » Thứ 5 Tháng 1 08, 2015 4:19 am

Xin chia buồn cùng NS KHÁNH LY và Gia đình :cry: ;-) :cool: :heart:
.......Người đi qua đời tôi
Không nhớ gì sao người .......
Hình đại diện của thành viên
aotimsg
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 2862
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 19, 2010 4:35 pm
Đến từ: miền núi sương mù
Has thanked: 0 time
Been thanked: 6 times

Re: Ký Giả Nguyễn Hoàng Đoan (chồng Khánh Ly) vừa từ trần ..

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 7 Tháng 1 17, 2015 2:48 pm



Ðức Tuấn/Người Việt (ghi)

Lời Tòa Soạn: Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người quả phụ, những câu chuyện kể về tình yêu, đời sống và nhiều lắm những kỷ niệm của 40 năm vợ chồng chung sống với nhau...

“Nếu không có các con chị, chắc chị sẽ không về căn nhà này đâu, mặc dù cũng chẳng biết sẽ phải đi đâu nữa...” Hay “Lúc nào có bạn bè, người thân đến đây, ngồi nhắc chuyện về anh, lúc đó còn thấy được an ủi và mừng vì thấy anh được nhiều người thương, chứ khi đêm về, một mình mới biết nổi cô đơn kinh hoàng lắm!”

Ca sĩ Khánh Ly không ngăn được xúc động khi nói chuyện chúng tôi, trong căn phòng khách trống trải, phía trên tường là bức ảnh chân dung của anh Nguyễn Hoàng Ðoan, và các ngọn nến lung linh, chiếu rọi lên đôi mắt anh nhìn xuống buồn bã.

Dưới đây là bài viết ngắn của ca sĩ Khánh Ly bày tỏ nỗi lòng hụt hẫng, trước sự ra đi vĩnh viễn của chồng chị, nhà báo Nguyễn Hoàng Ðoan:



Ca sĩ Khánh Ly và chồng, nhà báo Nguyễn Hoàng Ðoan. (Hình: Ca sĩ Khánh Ly cung cấp)

Dẫu vẫn biết “sanh lão bệnh tử,” thế nhưng đối với tất cả mọi người, cái chết luôn luôn là một bất ngờ, bởi làm sao có thể biết trước được một phút nữa, một giờ nữa, một ngày nữa... Mình sẽ chết, người thân của mình sẽ chết.

Nhưng là một người Công Giáo, bằng vào một niềm tin tuyệt đối, Thánh ý Chúa, khi Chúa đã gọi thì mình về. Tôi nghĩ nhà tôi đã luôn luôn dọn mình đón nhận ý Chúa. Xin vâng!

Từ năm 1976 đến nay, tôi hoàn toàn tin cậy và sống dựa vào anh, tôi chỉ biết hát, trông con, làm những công việc đàn bà trong gia đình - Chồng tôi không hề có ý kiến, tôi trực tiếp nhận “show,” hát ở đâu? bao nhiêu tiền? chồng tôi không biết.

Ai gọi anh đều nói, “Tôi không biết.” Hay “Ðợi bà ấy về.”

Nhưng tôi lại không biết giữ tiền, tôi giao hết cho chồng. Anh phải lo từ cái “bill” rác, từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất, anh toàn quyền quyết định từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất, tôi luôn tôn trọng anh cũng như những quyết định của anh, dẫu có mất mát thiệt thòi, tôi chưa hề có một lời trách anh, hay to tiếng giận hờn, bởi vì: “Thôi kệ, đừng nghĩ ngợi làm gì, coi như mình gặp xui đi anh.”

Chúng tôi chia sẻ những ngày vui, những niềm vui, an ủi nhau lúc thiếu thốn, khó khăn. Cứ như thế, chúng tôi dựa vào nhau mà sống, qua bao nhiêu gian nan, cay đắng - Chính những lúc như thế, chúng tôi lại gắn bó hơn.

Cái quan trọng hơn tiền bạc là cả hai chúng tôi không có điều gì che đậy, giấu giếm đời sống riêng tư ngày xưa, tôi tôn trọng những người mà anh đã tôn trọng và ngược lại.

Chồng tôi chỉ chuyên tâm lo mọi chuyện để tôi chỉ biết hát mà thôi. Anh nghe và nhìn tôi như một khán thính giả chứ không phải là chồng của một ca sĩ, lúc nào cũng coi vợ là nhất.

Giữ gìn sức khỏe, sự quan tâm của chồng tôi là một áp lực nặng nề, đôi khi làm tôi muốn điên, mà vẫn phải cắn răng chịu đựng, chỉ vì tôi biết dù đôi khi hơi quá, nhưng mà đúng.

Và tôi hãnh diện vì sự quan tâm không cường điệu của chồng khi anh dán lên tủ lạnh mảnh giấy anh viết: “mập quá, xấu quá,” ai đến nhà thấy cũng cười.

Khi tôi cằn nhằn tại sao mọi người ai cũng được ăn, mà tôi, cái người đứng hát cả 30 bài lại không có gì ăn? Bầu “show” nói nhỏ... “Tại anh dặn thế, sợ chị mập, mặc áo dài không đẹp...”

Quang Thành lén đưa đồ ăn cho tôi, cười... Ðây là bi kịch của người lương thiện. Thật ra anh chỉ muốn tôi ăn những gì tốt cho sức khỏe, trong khi... Gà không có... da, tôi không chịu, chỉ thích những đồ độc thôi.

Bây giờ vắng anh - Chẳng có ai, chẳng có gì có thể bù đắp được, nhưng tôi không tuyệt vọng - Tôi không được quyền đó vì suốt 5 năm qua, chúng tôi (Ðoan-Thành-Mai), như những lời hứa không khế ước, chúng tôi đến với nhau, đi cùng nhau, làm bạn đường một cách hồn nhiên.

Anh luôn tâm nguyện dâng trọn những gì tốt đẹp nhất cho Ðức Mẹ và xin vâng tất cả những gì Mẹ đã trọn cho chúng tôi, những ngày tháng còn lại, chúng tôi sẽ đi tiếp đoạn đường, đến với những con người bất hạnh, khổ đau.

Bởi chính những người sống khốn cùng đáng thương đó sẽ cho chúng tôi hạnh phúc, sẽ làm cho lòng chúng tôi ấm lại.
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Ký Giả Nguyễn Hoàng Đoan (chồng Khánh Ly) vừa từ trần ..

Bài viết chưa xemgửi bởi tu kien » Thứ 7 Tháng 1 17, 2015 3:53 pm

Nguyễn Hoàng Đoan: 'Lấy Khánh Ly, tôi coi như mình đã chết'


Ông Nguyễn Hoàng Đoan, chồng của Khánh Ly chia sẻ, ông chấp nhận đứng sau lưng để hỗ trợ vợ và ông hạnh phúc vì công việc ấy.

Ông Nguyễn Hoàng Đoan vốn là một nhà báo, tuy nhiên, kể từ khi gắn bó cuộc đời với Khánh Ly, ông bỏ nghề và chấp nhận trở thành người đứng sau, hỗ trợ cho sự nghiệp của vợ. Ông luôn đi theo chăm sóc vợ trong mỗi lần bà đi diễn.

Trong buổi họp báo giới thiệu liveshow riêng tại Hà Nội và Đà Nẵng, khi Khánh Ly hạnh phúc và rạng rỡ trong sự chào đón của báo giới thì ông Nguyễn Hoàng Đoan ngồi phía dưới, lặng lẽ ngồi nhâm nhi ly cafe, thi thoảng ngước lên nhìn vợ. Ông tự hào khoe rằng: "Với Khánh Ly, con cái là số 1, bạn bè, khán giả là số 2 sau cùng mới đến tôi". Ông Đoan cũng rất vui vẻ khi nhắc lại những kỷ niệm về lễ cưới giản dị của ông và nữ ca sỹ Khánh Ly trên đất Mỹ vào năm 1975.

Tình yêu đến sau hôn nhân

Ông và ca sỹ Khánh Ly biết đến nhau như thế nào?

Chúng tôi biết nhau từ lâu lắm rồi nhưng qua Mỹ thì mới gặp. Khi ở Việt Nam, tôi có chơi với ông Trịnh Công Sơn nên có biết Khánh Ly. Tuy nhiên, lúc đó tôi không thích giọng của cô ấy lắm và cũng không nghe nhiều.

Tôi sang Mỹ trước Khánh Ly. Khi hay tin cô ấy và 2 con sang Los Angeles, tôi có tìm tới thăm. Lúc đó, Khánh Ly sống ở một nơi rất nhỏ và không có nhiều vật dụng lắm. Tôi tới, cô ấy nấu cơm mời. Tôi sung sướng vô cùng vì lâu lắm mới được ăn một bữa cơm Việt, suốt 6 tháng trước, tôi chỉ có ăn humberger thôi.

Khi chúng tôi gặp nhau thì chưa có tình yêu. Trong lòng Khánh Ly vẫn còn lưu giữ hình bóng người đã mất, còn tôi thì cũng có người khác.

Chưa nảy sinh tình yêu, vậy lý do gì khiến ông bà quyết định cùng nhau tạo lập một gia đình?

Sau lần gặp đầu tiên ấy, tôi thường xuyên tới thăm mẹ con Khánh Ly. 1 tháng sau đó, tôi nói với Khánh Ly rằng, tại sao mình lại không cùng nhau lập một gia đình Việt trên đất Mỹ. Khánh Ly nói rằng, cô ấy cần thời gian suy nghĩ và 3 tháng sau, cô ấy chính thức nhận lời. Đúng là khi lấy nhau, giữa chúng tôi chưa có tình yêu nhưng tình cảm ấy được bồi đắp sau khi sống chung với nhau.

Bước vào cuộc hôn nhân khi chưa có tình yêu, chắc hẳn thời gian đầu cũng không mấy dễ dàng đối với vợ chồng ông?

Lúc đầu chúng tôi không hòa thuận lắm, nhưng sau khi đứa con chung ra đời thì chúng tôi trở thành một mái ấm thực sự. Cho tới nay, sau 39 năm chung sống, chúng tôi vẫn rất yêu thương nhau. Tôi tôn trọng Khánh Ly và cô ấy tôn trọng tôi.

Rất nhiều người tò mò về lễ cưới của ông và ca sỹ Khánh Ly?

Lễ cưới của chúng tôi tốn có 100 USD thôi. Tôi làm một bữa chả giò và bỏ ra 80 đồng mua đôi nhẫn cưới. Khách mời thì cũng chỉ vẻn vẹn 12 người làm chung với tôi. Ảnh cưới là ảnh chụp chung với những người đồng nghiệp đó chứ không có ảnh mặc áo cô dâu, chú rể như mọi người đâu.

Sau khi về sống chung với nhau, ông đối xử thế nào với 2 người con riêng của vợ?

Tôi yêu Khánh Ly thì yêu cả những đứa con của cô ấy. Chính tôi là người nuôi dạy các con nên người. Vì vậy, mặc dù bây giờ bố đẻ cũng đã sang Mỹ nhưng các con vẫn nói với tôi là: "Chúng con chỉ có một người bố duy nhất là bố thôi" và điều ấy khiến tôi rất hạnh phúc.

Nữ ca sỹ Khánh Ly luôn khẳng định: "Trịnh Công Sơn là một nửa của tôi". Có khi nào ông thấy chạnh lòng vì điều này?

Tôi không ghen tỵ với bất cứ điều gì của cô ấy. Những người chồng trước, những người yêu trước của cô ấy đều là những người tôi rất tôn trọng. Đó là quá khứ của cô ấy. Con người không có quá khứ thì buồn chán lắm.


Lấy Khánh Ly, tôi coi như mình đã chết

Sau khi lấy Khánh Ly, tại sao ông lại từ bỏ nghề báo và chấp nhận trở thành người đứng sau hậu thuẫn cho sự nghiệp của vợ?

Người ta vẫn thường nói, sinh nghệ từ nghiệp nhưng khi Khánh Ly nói 1 là anh chọn làm báo, 2 là anh chọn cáccon và em thì tôi chấp nhận bỏ nghề mà không có chút gì hối tiếc. Bây giờ, dường như tôi không còn giữ một kỷ niệm hay hình dung gì về nghề báo. Sống với Khánh Ly, tôi như một con người khác. Tôi tập trung lo mọi thứ phía sau để cô ấy chỉ phải lo một việc duy nhất là hát trên sân khấu.

Năm 1997, đài truyền hình Nhật có thực hiện một bộ phim về cuộc đời Khánh Ly. Họ tổ chức một đêm nhạc để ghi hình và trước rất nhiều khán giả, tôi tuyên bố rằng, kể từ khi lấy Khánh Ly, tôi coi như mình đã chết. Tôi chấp nhận đứng sau lưng cô ấy và nhiệm vụ của tôi là giữ gìn, hỗ trợ để sao cho Khánh Ly được toàn tâm toàn ý mang giọng hát đi phục vụ khán giả.

Chấp nhận là người đứng sau thành công của vợ, ông có nghĩ đó là một sự hi sinh?

Tôi làm báo nên cũng có dòng máu nghệ sỹ trong người. Khi đoạn tuyệt với nghề này thì tôi về làm việc với Khánh Ly. Đó là một khám phá rất thú vị. Tôi say mê với công việc mới và cảm thấy cuộc sống của mình hạnh phúc hơn khi làm báo.


Khánh Ly không dám to tiếng với ai, ngoại trừ chồng.

Trong cuộc họp báo giới thiệu liveshow tại Hà Nội (ngày 2/8), Khánh Ly có nói rằng, bà không dám to tiếng với ai, trừ chồng?

Cô ấy nói đúng đấy (cười). Cô ấy là người "dễ dãi" với tất cả mọi người, chưa hề giận ai, nhưng với tôi thì rất khắt khe. Cái gì ở tôi, cô cũng trách. Tôi giống như một cái thùng để cô ấy dồn tất cả những bực dọc, ấm ức vào trong đó.

Đàn ông thường có cái tôi rất cao, mỗi lần như thế, ông có thấy tự ái?

Cô ấy giận tôi như thế là vì cô yêu và thương tôi chứ không phải là khinh miệt. Người ta có coi mình là máu thịt của họ thì họ mới cư xử thoải mái như thế chứ. Vì thế, cô ấy nói bất cứ điều gì, tôi cũng thấy hạnh phúc hết.

"Tôi có một ông chồng, ông ý ngộ lắm. Ông ấy ăn cái gì cũng được mà vẫn giữ được "vòng eo" thon gọn, còn tôi thì ngược lại. Suốt ngày ông ấy bảo tôi ăn cái này, ăn cái kia, không được ăn cái này, rốt cục tôi không phải là người đi tu nhưng tôi ăn như một người tu vậy. Có khi ông ấy bắt tôi ăn nhiều rau quá, tôi ấm ức nói lại, tôi có phải là con bò đâu?" - Khánh Ly

Cũng trong cuộc họp báo, nữ ca sỹ Khánh Ly có nói vui rằng, nếu nhờ ông lấy hộ lọ nước mắm thì chắc nửa tháng sau ông mới tìm ra.

Ở nhà, tôi không biết làm gì hết, ngoài việc đun nước sôi. Mọi việc trong nhà đều do một tay cô ấy lo liệu hết. Khánh Ly là người rất năng động. Cô ấy không bao giờ chịu ngồi yên. Nếu không ra vườn chăm sóc cây cối thì vào bếp nấu ăn, hoặc lau chùi nhà cửa, tập hát, tập thể dục. Cô ấy nói với tôi, khi nào anh thấy em nằm nghỉ tức là em ốm rồi đấy.

Nữ ca sỹ Khánh Ly ví ông là "cai ngục" vì luôn kiểm soát chế độ ăn uống của bà ý?

Tôi rất khắt khe với cô ấy trong việc ăn uống. Tôi thì ăn gì cũng được nhưng Khánh Ly thì phải chỉ được ăn những món vừa tốt cho sức khỏe nhưng vẫn giữ được vóc dáng. Là ca sỹ thì phải giữ được hình ảnh đẹp trong lòng khán giả. Khánh Ly được khán giả yêu mến nhiều quá thì cũng phải hi sinh cái gì đó để đáp lại sự yêu mến đó, đâu có thể xuất hiện trên sân khấu với vóc dáng xồ xề được.

Cảm ơn ông về buổi trò chuyện!

Nguồn: Khampha.vn
Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt
Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi !
Hình đại diện của thành viên
tu kien
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 7629
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 19, 2012 11:53 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 72 times

Re: Ký Giả Nguyễn Hoàng Đoan (chồng Khánh Ly) vừa từ trần ..

Bài viết chưa xemgửi bởi vuongvu » Thứ 7 Tháng 1 17, 2015 3:54 pm

Xin chia buồn cùng ca sĩ Khánh Ly .
vuongvu
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 3545
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 9 06, 2009 7:19 am
Đến từ: Châu Âu
Has thanked: 1 time
Been thanked: 628 times

Re: Ký Giả Nguyễn Hoàng Đoan (chồng Khánh Ly) vừa từ trần ..

Bài viết chưa xemgửi bởi L.PhuongVH » Thứ 3 Tháng 1 20, 2015 5:36 am

Thành Kính Phân Ưu.
L.PhuongVH
Thành viên mới đến
Thành viên mới đến
 
Bài viết: 64
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 03, 2014 3:29 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time


Quay về Một Thời Vang Bóng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến14 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum



cron