Nhạc sĩ Anh Bằng lâm trọng bệnh - ĐÃ RA ĐI...

Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.
Nội quy chuyên mục
THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.

Nhạc sĩ Anh Bằng lâm trọng bệnh - ĐÃ RA ĐI...

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 3 Tháng 11 10, 2015 11:04 pm

Hình ảnh

ảnh Trinity Hồng Thuận

90 năm cuộc đời, ông đã sống vào cống hiến một cách trọn vẹn. Không mong gì chỉ mong sự bình an cho ông.

+++

XIN CẦU NGUYỆN CHO NHẠC SĨ ANH BẰNG frown emoticon

Theo tin nhận được từ gia đình nhạc sĩ Anh Bằng, vào cuối tuần vừa qua ông đã phải vào bệnh viện cấp cứu. Được biết, ông đã chống chọi cơn ung thư gan gần 8 năm nay, đã từng chữa khỏi nhưng chứng bệnh nay lại tái phát.

Đến thứ Hai vừa qua, nhạc sĩ Anh Bằng đã từ chối chữa trị vì cơ thể không còn chống chọi nổi, và được bác sĩ cho về nhà. Thật đau lòng khi bác sĩ cho biết rằng có lẽ ông chỉ còn cầm cự được cao nhất là 2 tuần nữa.

Hôm nay Nhạc sĩ Trúc Hồ cùng một số ca sĩ Asia đã đến để thăm ông, ông hiện không nói được nhưng khi biết các anh chị em Asia đến thăm, ông đã rưng rưng nước mắt.

Xin tất cả chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho phép màu có thể xảy ra các bạn nhé!

Nguồn: Facebook SBTN
Hình ảnh
https://cailuongvietnam.com - https://cailuongvietnam.com/forum - https://cailuongvietnam.com/oldforum - https://cailuongvietnam.com/specials - https://cailuongvietnam.com/music - https://cailuongvietnam.com/english - https://www.cailuongvietnam.info - - https://www.minhcanh-mychau.com
ATI MULTI SERVICE
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41595
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Advertisement

Re: Nhạc sĩ Anh Bằng lâm trọng bệnh

Bài viết chưa xemgửi bởi AnnaS » Thứ 4 Tháng 11 11, 2015 5:28 pm

Na rất thích bài hát Anh Còn Nợ Em của ns Anh Bằng.

phpBB [video]
AnnaS
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 2775
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 9 17, 2015 2:58 am
Has thanked: 590 times
Been thanked: 315 times

Re: Nhạc sĩ Anh Bằng lâm trọng bệnh

Bài viết chưa xemgửi bởi khoi » Thứ 4 Tháng 11 11, 2015 8:13 pm

Hình đại diện của thành viên
khoi
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 21649
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 07, 2004 5:00 pm
Đến từ: Thành Phố Sương Mù ...
Has thanked: 0 time
Been thanked: 117 times

Re: Nhạc sĩ Anh Bằng lâm trọng bệnh - ĐÃ RA ĐI...

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 6 Tháng 11 13, 2015 6:11 am

Latest News
Gia đình Nhạc sĩ Anh Bằng đã thông báo cho những thân nhân Phạm Kim, Minh Tâm và chúng tôi là Nhạc sĩ Anh Bằng đã ra đi lúc 9 giờ tối (giờ Cali), ngày thứ 5, 12/11/2015 (tức 6giờ sáng -giờ Paris - ngày thứ 6, 13/11/2015 , nhằm ngày 01/10/2015, năm Ất Mùi. Nhạc sĩ Anh Bằng tên thật Trần An Bường, sinh năm 1926, tên thánh là Phê-rô.
Thể theo nguyện vọng của người quá cố, xin miễn phúng điếu hay gửi hoa tang, xin quý vị dành số tiền cho công tác từ thiện. Chúng tôi loan tin theo lời gia đình nhờ đưa tin ra các diễn đàn liên mạng. Xin đề nghị nay mai khi có Cáo Phó chính thức chúng ta hãy chia buồn.
Trần Mạnh Chi, Trần Việt Hải, Phạm Kim, Thu Hảo và Minh Tâm.
Trần Quang Hải & Bạch Yến
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41595
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Nhạc sĩ Anh Bằng lâm trọng bệnh - ĐÃ RA ĐI...

Bài viết chưa xemgửi bởi Bacchin138 » Thứ 6 Tháng 11 13, 2015 6:46 am

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC :heart: :))
Bacchin138
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 28, 2015 12:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times

Re: Nhạc sĩ Anh Bằng lâm trọng bệnh - ĐÃ RA ĐI...

Bài viết chưa xemgửi bởi khoi » Thứ 6 Tháng 11 13, 2015 7:59 am

Xin thành kính phân ưu ... :hoa: :hoa: :hoa:
Hình đại diện của thành viên
khoi
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 21649
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 07, 2004 5:00 pm
Đến từ: Thành Phố Sương Mù ...
Has thanked: 0 time
Been thanked: 117 times

Re: Nhạc sĩ Anh Bằng lâm trọng bệnh - ĐÃ RA ĐI...

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 6 Tháng 11 13, 2015 10:15 am

phpBB [video]
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41595
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Nhạc sĩ Anh Bằng lâm trọng bệnh - ĐÃ RA ĐI...

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 6 Tháng 11 13, 2015 10:22 am



....
Trước khi ông mất cũng đã có một nhầm lẫn về ngày sinh và nơi sinh của ông. Có người khẳng định ông sinh năm 1927, có nơi lại bảo ông sinh vào năm 1925. Có trang thông tin viết ông sinh tại làng Điền Hộ, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa nhưng lại cũng có nơi ghi nhận ông sinh ra tại Ninh Bình.

Nhưng thông tin chính thức từ phía nhạc sỹ Anh Bằng nói rằng ông thực sự sinh năm 1927 nhưng giấy tờ khai sinh lại là 1926. Và ông muốn ghi nhận mình sinh vào năm 1926 tại làng Điền Hộ, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Nhạc sĩ Anh Bằng tên thật là là Trần Anh Bường, là một trong những nhạc sĩ có sức sáng tác đáng kể và gây nhiều ảnh hưởng cho tân nhạc Việt.

Error loading player: No playable sources found
Trước đây, khi còn ở Việt Nam, Anh Bằng được coi là tác giả ăn khách, được các nhà xuất bản tranh nhau đặt hàng, giành quyền xuất bản các ca khúc của ông, kể cả những bài ông chưa sáng tác xong.

Anh Bằng đã sáng tác rất nhiều ca khúc đã trở thành quen thuộc với những người yêu nhạc: Anh còn nợ em, Trúc đào, Chuyện giàn thiên lý, Khúc Thụy du, Nếu vắng anh, Người thợ săn và đàn chim nhỏ, Chuyện hoa sim…

Đặc biệt vào năm 1966, ông đã cộng tác cùng nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ và tạo nên một cái tên chung là Lê Minh Bằng. Nhóm sáng tác này đã cho ra đời rất nhiều nhạc phẩm nổi tiếng như: Chuyện tình Lan và Điệp, Linh hồn tượng đá, Trở về cát bụi…

Ông cũng là một trong những nhạc sĩ được xem là rất mát tay khi phổ thơ vào nhạc. Những bài thơ như Nhà tôi của Yên Thao, Trúc Đào của Nguyễn Tất Nhiên, Cần thiết của Nguyên Sa… đã đi vào âm nhạc của ông chân thật và gần gũi. Nhà văn Phạm Quốc Bảo đánh giá rằng “chúng ta thấy các bài thơ dài thượt, khó bắt được âm điệu để diễn tả những ý thơ thế mà qua tay nhạc sĩ Anh Bằng, ông tỏ ra rất dễ dàng nắm bắt được ý chính những rung cảm mạnh mẽ nhất, thô sơ nhưng gần gũi nhất, để người sẽ nhớ ngay, hiểu ngay và có thể hát lại dễ dàng”.

Ngoài âm nhạc, trước đây nhạc sĩ Anh Bằng còn làm chủ vài chiếc xe đò lớn chạy tuyến Sài Gòn – Đà Lạt. Ông cũng là chủ nhân của 2 quán café Làng Văn nổi tiếng và đông khách nhất Sài Gòn thời đó.

Về sau này, khi tuổi tác đã lớn thì thính giác của ông đã bị suy giảm nghiệm trọng. Ông chỉ có thể nghe được 10% âm thanh bên ngoài. Tưởng đó sẽ là điều chấm dứt luôn sự nghiệp sáng tác của ông nhưng trong nhiều thập niên qua, ông vẫn sáng tác, thậm chí còn nhanh hơn ngày xưa. Ông vẫn hay đùa “Cả thế giới này không còn nhạc phẩm nào, không còn ca sĩ nào lọt tai tôi nữa, mọi chuyện đều bỏ ngoài tai”. Ca khúc được rất nhiều người yêu thích, Anh còn nợ em, được Anh Bằng sáng tác khi ông đã 80 tuổi.

Nguyên Minh - TTVH
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41595
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Nhạc sĩ Anh Bằng lâm trọng bệnh - ĐÃ RA ĐI...

Bài viết chưa xemgửi bởi khoi » Thứ 6 Tháng 11 13, 2015 1:26 pm

Hình ảnh

Facebook Asia Entertainment :

Tấm hình này của nhạc sĩ Anh Bằng được chụp vào năm 2014 khi Ông đang ngồi chờ trong văn phòng bác sĩ. Mặc dù mang bệnh, chịu nhiều cơn đau, nhưng Ông luôn giữ niềm lạc quan, luôn tươi cười với tất cả mọi người. Những ai có may mắn gặp Ông, sẽ luôn cảm thấy lòng mình vui lên khi nghe được tiếng cười thân yêu đó. Nhạc sĩ Anh Bằng là hình ảnh ấm áp của một người Ông đối với rất nhiều các ca sĩ và nhân viên trẻ của trung tâm Asia. Ai đến với Ông cũng sẽ nhận được một tấm lòng thật niềm nở nơi Ông.

Mấy hôm nay có thật nhiều người đến thăm Ông, các con cháu, người thân, các ca sĩ, nhân viên .. liên tục đến thăm Ông, nhưng lần này Ông không nói chuyện với ai, Ông cũng không chỉnh tề áo quần, dọn bánh trái tiếp khách nữa...Ông rất mệt, và chỉ có thể nhắm mắt trong giấc ngủ, mặc cho những người đến nắm tay Ông, mặc cho các cháu gạt nước mắt bên giường Ông. Hôm trước thỉnh thoảng Ông còn gắng mở mắt, nhìn đứa cháu bên cạnh Ông, và cố nhếch lên một nụ cười ... Cuộc đời Ông đã 90 năm với bao nhiêu biến cố, và không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng chúng ta có thể tin rằng, nhạc sĩ Anh Bằng luôn có thể nhìn lại, và mỉm cười với tất cả những gì mà cuộc sống đã ban tặng Ông, và những gì Ông đã đóng góp lại cho đời.
Thương Ông nhiều lắm!


Nhạc sĩ Anh Bằng đã thanh thản ra đi
12/11/2015 - 21:55
Vào khoảng 9:00 tối ngày 12/11/2015, nhạc sĩ Anh Bằng đã thanh thản ra đi về nước Chúa, trước sự tiễn đưa đầy thương tiếc của gia đình, con cháu tại tự gia tại thành phố Orange Nam California, hưởng thọ 89 tuổi.
Nhạc sĩ Anh Bằng tên thật là là Trần Anh Bường, sinh năm 1926 tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Năm 1954, ông cùng gia đình di cư vào Sài Gòn, ở tại Bà Chiểu.
Trong giai đoạn 1954-1975 ông đã sáng tác rất nhiều ca khúc đã trở nên quen thuộc với những người yêu nhạc của Miền Nam Việt Nam thuộc mọi tầng lớp: Nỗi Lòng Người Đi, Chuyện Tình Lan Và Điệp, Nếu Vắng Anh, Người Thợ Săn Và Đàn Chim Nhỏ, … Ông đã từng gia nhập quân lực Việt Nam Cộng Hoà vào năm 1957 trong binh chủng Công Binh, sau đó chuyển sang Nha Tâm Lý Chiến.
Ông là một thành viên trong nhóm sáng tác Lê Minh Bằng, quản lý nhà xuất bản và hãng đĩa Sóng Nhạc.
Năm 1975, sống cùng gia đình di tản sang cư ngụ tại California. Ông tiếp tục hăng say hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, thành lập trung tâm sản xuất băng nhạc Dạ Lan và Trung Tâm Asia. Ông là một trong những nhạc sĩ có số lượng ca khúc sáng tác ở hải ngoại nhiều vào bậc nhất với những ca khúc: Anh Còn Nợ Em, Khúc Thụy Du, Mai Tôi Đi …
Với hơn 600 ca khúc để lại cho đời, nhạc sĩ Anh Bằng là một cây đại thụ của nền tân nhạc Việt Nam mà ít có nhạc sĩ nào sánh bằng.

Chỉ sau một ngày kể từ khi SBTN thông báo nhạc sĩ Anh Bằng trở bệnh nặng và khó qua khỏi, trên Facebook đã có hàng ngàn chia xẻ, gởi lời cầu chúc bình an đến với nhạc sĩ. Điều này đã nói lên phần nào lòng yêu mến của người Việt khắp nơi dành cho người nhạc sĩ tài hoa, thuộc một thế hệ đã trải qua đầy đủ những nổi trôi của vận nước Việt Nam thời cận đại.
Đại gia đình SBTN xin gởi lời chia buồn đến gia đình của nhạc sĩ Anh Bằng. Cầu nguyện cho hương linh của ông sớm về hưởng nhang thánh Chúa.

SBTN sẽ tiếp tục thông tin về chường trình tang lễ của nhạc sĩ Anh Bằng.

Đoàn Hưng/SBTN
Hình đại diện của thành viên
khoi
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 21649
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 07, 2004 5:00 pm
Đến từ: Thành Phố Sương Mù ...
Has thanked: 0 time
Been thanked: 117 times

Re: Nhạc sĩ Anh Bằng lâm trọng bệnh - ĐÃ RA ĐI...

Bài viết chưa xemgửi bởi tinhnghesi » Thứ 6 Tháng 11 13, 2015 5:52 pm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU :heart: :))
Hình đại diện của thành viên
tinhnghesi
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 691
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 8 30, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time

Re: Nhạc sĩ Anh Bằng lâm trọng bệnh - ĐÃ RA ĐI...

Bài viết chưa xemgửi bởi TranKhanh » Thứ 6 Tháng 11 13, 2015 11:20 pm

:)) :)) :)) :cry: :cry:
- Học Mà Không Suy Nghĩ Sẽ Nghĩ Sai,
Suy Nghĩ Mà Không Học Sẽ Có Nhiều Thắc Mắc...
- Không Biết Lễ, Không Lầy Gì để Lập Thân,
Không Biết Phải Trái, Không Lấy Gì Để Biết Người
Hình đại diện của thành viên
TranKhanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 17883
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 2 17, 2005 5:00 pm
Đến từ: Vùng Trời Hiu Quạnh
Has thanked: 0 time
Been thanked: 110 times

Re: Nhạc sĩ Anh Bằng lâm trọng bệnh - ĐÃ RA ĐI...

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 7 Tháng 11 14, 2015 9:10 am

Kính gởi: Ban Quản trị Cải lương Việt Nam.com

Qua trang nhà, tôi được biết tin hhạc sĩ Anh Bằng tạ thế. Tôi xin được gởi đến quí trang nhà bài viết có liên quan đến bài Tân nhạc "Chuyện giàn Thiên Lý" của cố nhạc sĩ Anh Bằng thay cho lời phân ưu đến gia đình cùng tang quyến.

Trọng kính.

A LÝ PHƯỢNG TUYỀN




(Bài viết được đăng trên Văn Nghệ Châu Đốc)

Tối thứ hai 18.12.2006, trên làn sóng của đài Tiêng nói Việt Nam có thực hiện cuộc gặp nhà thơ Yên Thao –tác giả bài thơ “Nhà tôi”. Qua lời tâm tình của ông, bài thơ này ông viết thay cho nỗi niềm của một người đồng chí, lúc đó ông vào khoảng 18, 19 tuổi, chưa biết yêu và chưa có gia đình.
Nghe qua câu chuyện “làm thơ dùm” cho người khác làm cho tôi càng chú tâm theo dõi. Mặc dù vào thời điểm này, tôi hoàn toàn chưa biết về nội dung bài thơ “Nhà tôi” nó hay, dở ra sao? Mãi cho đến khi ông đọc lại nguyên văn bài thơ, tôi không khỏi buộc miệng “à” lên một tiếng, liền vội ấn nút máy cassette thu lại bài thơ trên. Cũng có thể vì nghe không được rõ có thể bị sai một vài chữ, mong quí vị thông cảm.
NHÀ TÔI
Tôi đứng bên này sông
Bên kia vùng giặc đóng
Làng tôi đây thảm đêm màu tuyết đọng
Tre, cau buồn rũ ướt mưa sương
Màu trăng vôi lồm lộp mấy khung tường
Nếp đình xưa người hỡi, đau gì không?
Tôi là anh lính chiến
Rời quê hương từ dạo máu khơi dòng
Buông tay rầu vui lại thuở bình mong
Vì đất nước nhớ ơi ngày tất thắng
Chân chưa vẹt trên nẻo đường vạn dặm
Áo nào phai không xót chút màu xưa?
Đêm hôm nay tôi trở về lành lạnh
Sông sâu mừng lấp lánh sao lưa thưa
Tôi có người vợ trẻ đẹp như thơ
Tuổi chớm đôi mươi, cưới buổi dâng cờ
Má trắng mịn, thơm thơm mùi lúa chín
Ai đã đi mà chẳng từng bịn rịn
Rời thương đau nào đã mấy ai vui
Em lặng buồn nhìn với lúc chia phôi
Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ
Tôi còn người mẹ
Tóc đã ngã màu bông
Tuổi già non thế kỷ
Lưng gầy uốn nặng kiếp long đong
Nắng mưa từ buổi tan trong
Tơ tằm rút mãi cho lòng héo hon

………………………………….
Vì không chuẩn bị trước, tới đây hết băng. Nhưng với hai câu cuối của bài thơ, tôi tin chắc rằng ai cũng thuộc.
Nhà tôi ở cuối chân đồi
Có giàn thiên lý có người tôi thương


Bài thơ “Nhà tôi” tác giả Yên Thao viết trong thời kỳ chống Pháp. Thế mà không hiểu sao… mãi cho tới thời kỳ sau này, thuở đất nước còn chia cắt, bài thơ trên lại lọt vào “tầm ngắm” của nhạc sĩ Anh Bằng sông ở miền Nam dưới thời của cố Tổng Thống VNCH Nguyễn văn Thiệu. Có lẽ, thấy “cái hồn” của bài thơ quá hay, nên nhạc sĩ Anh Bằng mới phổ thành bài nhạc mang tên “Chuyện giàn Thiên Lý” mà không hề biết tác giả của bài thơ là ai? Vì vậy cho nên, nhạc sĩ Anh Bằng cũng không thể nào xin phép tác giả bài thơ. Xin được trích nguyên văn bài nhạc “Chuyện giàn Thiên Lý” của nhạc sĩ Anh Bằng (xin phép mở ngoặc, nhạc sĩ Anh Bằng hiện đang định cư ở Mỹ)

Bài nhạc: CHUYỆN GIÀN THIÊN LÝ
Thơ: Yên Thao
Nhạc: Anh Bằng


Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói. Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy tre muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng mười sáu, cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi nàng hiền, xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non.
Ai ra đi mà không từng bịn rịn. Xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi. Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ.
Này anh lính chiến, người bạn pháo binh. Mẹ tôi tóc sương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nhé, kẻo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi. Có giàn thiên lý, có người tôi thương.


Phải thành tâm mà nhận định, bài thơ “Nhà tôi” của tác giả Yên Thao vốn đã hay, đọc qua đã thấy cảm động. Thế nhưng, qua sự phổ nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng, bài nhạc “Chuyện giàn Thiên Lý” đã chắp cánh cho hồn thơ bay bổng!

Một điều, cần nên hết sức cảm thông cho nhạc sĩ Anh Bằng. Hồi ấy, khâu kiểm duyệt khá gắt gao, nên nhạc sĩ Anh Bằng không thể nào để nguyên văn của bài thơ, đành phải “né” từ “giặc đóng” thành là “lửa khói”. Và, phần cuối bài thơ với những câu:

Này đồng chí, người bạn pháo binh.
Mẹ tôi tóc sương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn.
Anh bắn cho khéo nhé, kẻo lầm vào nhà tôi.
Nhà tôi ở cuốn chân đồi.
Có giàn thiên lý, có người tôi thương

Nhạc sĩ Anh Bằng phải “sửa” lại thành “Này anh lính chiến” Đây cũng là điều dễ hiểu mà thôi!

Lại còn một điều không thể không nói. Đó là từ bấy lâu nay, người ta “ngộ nhận” bài nhạc “Chuyện giàn thiên lý” viết về thời Cộng Hòa. Nhưng nay thì hiện thực đã rõ mười mươi, hoàn toàn không phải thế!

Và, còn một điều lý thú khác, sau ngày hai nước Việt –Mỹ bình thường hóa qua hệ, khi lần ra địa chỉ của nhà thơ Yên Thao –tác giả bài thơ “Nhà tôi”. Nhạc sĩ Anh Bằng điện mời nhà thơ Yên Thao sang… Mỹ chơi, nhạc sĩ Anh Bằng đài thọ tất cả mọi chi phí đi và về, với không ngoài mục đích là để biết mặt nhà thơ Yên Thao, nhân tiện ông nói lên lời xin lỗi nhà thơ Yên Thao về sự “tự ý” phổ nhạc của mình. Vì sự tự trọng, nhà thơ Yên Thao từ chối. Và rồi… vào một mùa xuân nọ, nhạc sĩ Anh Bằng gởi một ít tiền đến nhà thơ Yên Thao gọi là… “một chút quà xuân mừng cho các cháu”, chớ không nói là trả tiền tác quyền bài thơ mà nhạc sĩ Anh Bằng đã tự ý phổ nhạc. Thiết nghĩ, đây cũng là một nghĩa cử đáng trân trọng lắm thay!

Cuộc “kỳ duyên” giữa bài thơ và bài nhạc qua hai thời kỳ, rất đáng để dành cho những ai yêu nhạc yêu thơ suy gẫm. Phải chăng, cái “hiện tượng” khá đặc biệt này, chỉ có mỗi trên đất nước thân yêu của chúng ta.

A LÝ PHƯỢNG TUYỀN



phpBB [video]
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41595
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Nhạc sĩ Anh Bằng lâm trọng bệnh - ĐÃ RA ĐI...

Bài viết chưa xemgửi bởi tu kien » Thứ 7 Tháng 11 14, 2015 9:45 am

Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt
Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi !
Hình đại diện của thành viên
tu kien
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 7629
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 19, 2012 11:53 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 72 times

Re: Nhạc sĩ Anh Bằng lâm trọng bệnh - ĐÃ RA ĐI...

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 7 Tháng 11 14, 2015 9:58 am

phpBB [video]
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41595
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Nhạc sĩ Anh Bằng lâm trọng bệnh - ĐÃ RA ĐI...

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Chủ nhật Tháng 11 15, 2015 3:31 pm

Sinh năm 1926 ở Thanh Hóa, ông di cư vào Sài Gòn năm 1954.
Từ đó cho đến 1975, ông viết nhiều ca khúc quen thuộc với thính giả miền Nam như Nỗi Lòng Người Đi, Chuyện Tình Lan Và Điệp…
Theo đài SBTN ở Mỹ, ông đã từng gia nhập quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1957 trong binh chủng Công Binh, sau đó chuyển sang Nha Tâm Lý Chiến.
Sau biến cố 1975, ông cùng gia đình di tản sang bang California, Hoa Kỳ.
Từ đó, ông vẫn viết thêm nhiều ca khúc mới như Anh Còn Nợ Em, Khúc Thụy Du.
Đến nay, chỉ vài ca khúc trong số này được cấp phép phổ biến tại Việt Nam.
Năm 1975, ông cùng gia đình di tản sang Mỹ và vẫn tiếp tục hoạt động âm nhạc với Trung tâm sản xuất và phát hành băng nhạc cassette Dạ Lan (1981 - 1990).
Ông còn là người sáng lập Trung tâm Asia, một trong hai trung tâm sản xuất âm nhạc lớn nhất của cộng đồng người Việt tại hải ngoại, năm 1981.
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41595
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Trang kế tiếp

Quay về Một Thời Vang Bóng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến15 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum