SOẠN GIẢ YÊN LANG ĐÃ QUA ĐỜI - VĂN NGHỆ TL LIVE ĐANG DIỄN RA

Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.
Nội quy chuyên mục
THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.

Re: SOẠN GIẢ YÊN LANG CẤP CỨU... ĐÃ QUA ĐỜI

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 3 Tháng 6 06, 2017 8:18 am



1 -
phpBB [video]


2-
phpBB [video]
Hình ảnh
https://cailuongvietnam.com - https://cailuongvietnam.com/forum - https://cailuongvietnam.com/oldforum - https://cailuongvietnam.com/specials - https://cailuongvietnam.com/music - https://cailuongvietnam.com/english - https://www.cailuongvietnam.info - - https://www.minhcanh-mychau.com
ATI MULTI SERVICE
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Advertisement

Re: SOẠN GIẢ YÊN LANG CẤP CỨU... ĐÃ QUA ĐỜI

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 3 Tháng 6 06, 2017 8:20 am

tancogiaoduyen đã viết:
Kính thông báo đến quí vị gần xa.
:

Thứ Tư ngày 14/6/2017
8:00am đến 10:00 am Lễ Phát Tang và tụng kinh cầu siêu.
10:00 am đến 8:00 pm (thăm viếng )
2:00 pm đến 8:00pm (các nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ có mặt hát tiễn đưa soạn giả YÊN LANG )
Từ 5:00pm đến 8:00pm (chương trình CỔ NHẠC PHƯƠNG NAM do NS Tuấn Châu phụ
trách )

Thứ Năm ngày 15/06/2017
9:00 am đến 8:00 pm (thăm viếng )
2:00 pm đến 8:00pm (các nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ có mặt hát tiễn đưa soạn giả YÊN LANG )

Thứ sáu ngày 16/06/2017
8:00am đến 11:00am Tụng kinh và thăm viếng
11:00am lễ di quan
12:00 trưa Lễ hoả táng

Tại nhà Quàn PEEK FUNERAL HOME
7801 BOLSA AVE, WESTMINSTER, CA 92683

(góc đường Bolsa và Beach Blvd )

Thay mặt gia đình kính cám ơn đến tất cả quí ân nhân xa gần. Kính mời quí ca/nghệ sĩ đến để góp tiếng ca trong 2 ngày (14 và 15), hát những tuồng cải lương và những bài tân cổ của soạn giả tài danh YÊN LANG trước khi xác thân ông lìa khỏi dương trần

Gia đình có nhận phúng điếu và vòng hoa
Tang gia kính bái tạ.
Mọi chi tiết xin liên lạc nghệ sĩ /bầu show HƯƠNG SỸ NHÂN
Số điện thoại : (619) 991- 6565
Email : huongsynhan@yahoo.com
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: SOẠN GIẢ YÊN LANG CẤP CỨU... ĐÃ QUA ĐỜI

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 3 Tháng 6 06, 2017 9:28 am

Thanh kinh phan uu voi gia dinh va nghe thuat cai luong
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: SOẠN GIẢ YÊN LANG CẤP CỨU... ĐÃ QUA ĐỜI

Bài viết chưa xemgửi bởi duyenclvn » Thứ 3 Tháng 6 06, 2017 9:36 am


Hình ảnh
Đêm 5-6, soạn giả Yên Lang, tác giả của những tuồng cải lương nổi tiếng như Đêm lạnh chùa hoang, Máu nhuộm sân chùa, Người phu khiêng kiệu cưới, Tâm sự loài chim biển... đã qua đời, để lại sự tiếc thương cho giới nghệ sĩ cải lương trong và ngoài nước cùng những người ái mộ.
Vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ của cải lương (thập niên 1950-1970), nếu soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng nổi như cồn với những tuồng cải lương xã hội, được xem như vua của loại tuồng này thì soạn giả Yên Lang cũng nổi bật với những vở tuồng cải lương hương xa, kiếm hiệp được đông đảo khán giả yêu thích.
Giai đoạn này, cải lương chia ra hai dòng chính là cải lương tâm lý xã hội và cải lương hương xa, kiếm hiệp. Những vở tuồng tâm lý xã hội của soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng lừng danh là bệ đỡ cho những nghệ sĩ của hai đại bang cải lương xã hội Đoàn Thanh Minh Thanh Nga, Đoàn Dạ Lý Hương với những nghệ sĩ như Thanh Nga, Thành Được, Bạch Tuyết, Thanh Sang, Dũng Thanh Lâm...

Riêng với dòng cải lương hương xa, kiếm hiệp, những vở tuồng của soạn giả Yên Lang chính là bệ phóng cho tên tuổi những nghệ sĩ có giọng ca "hay nhức nhối" như Minh Cảnh, Tấn Tài, Minh Phụng, Mỹ Châu, Minh Vương, Lệ Thủy...
Hình ảnh
Những năm 1960-1970, nhiều vở tuồng của soạn giả Yên Lang được thu đĩa với những giọng ca danh tiếng và sống mãi trong lòng khán giả. Ảnh tư liệu.

Với giọng văn ướt át, sầu bi như chất chứa bao nỗi niềm sầu thương, ai oán đi cùng những câu chuyện tình ngang trái, những tình tiết kịch bi thương, các vở tuồng của ông đã khiến những giọng ca ngọt ngào, ướt rượt của các danh ca Minh Phụng, Mỹ Châu, Minh Vương Lệ Thủy... như rót mật vào tim, ru hồn người nghe bởi những chuyện tình lâm ly, mùi mẫn.

Với những tuồng tích, lời văn dễ nghe, dễ xem, gần gũi với tâm lý công chúng, bối cảnh hương xa, kiếm hiệp kỳ tình... những vở tuồng của ông góp phần không nhỏ làm nên sự lớn mạnh của đại bang cải lương Kim Chung một thời.

Không chỉ có thế, mà sau 1975, tuy có giai đoạn cải lương hương xa, kiếm hiệp không được phép diễn, nhưng những vở tuồng của ông vẫn được nhiều đoàn cải lương ở các tỉnh âm thầm dựng lại khi đi lưu diễn. Không ít vở tuồng của ông vẫn còn ăn khách cho đến tận hôm nay.
Hình ảnh
Nghệ sĩ Minh Vương - Lệ Thủy trong một trích cải lương hương xa của soạn giả Yên Lang dựng vào năm 2009. Ảnh: Hòa Bình.

Sự lâm ly, ray rứt trong lời văn của Yên Lang rất dễ đi vào lòng khán giả. trong vở Mùa thu trên Bạch Mã Sơn, lời của tiểu muội Phùng Cẩm Loan nói với sư huynh Trác Phùng Quân khi sắp phải theo chàng về Bạch Mã Sơn làm lễ cưới dù lòng đã yêu người khác: “Trác đại sư ca, bỗng dưng tiểu muội thấy mình buồn rưng rức, khi biết mình sắp phải xa lìa những tình thương nơi cố hương. Từ bây giờ, đến sau này, quê hương cách trở bóng chim bay. Xót xa tâm sự chút hoài hương thêm nhớ thương. Mùa thu này, lá rụng nhiều, đường xa hun hút bóng câu. Xót xa ly biệt nỗi buồn theo bóng trăng”...

Soạn giả Yên Lang còn là một người ý thức rất rõ về nghề nghiệp của mình cũng như có sự yêu quí cải lương trong tận sâu máu thịt. Những năm 1960, soạn giả cải lương bị o ép tiền tác quyền chỉ còn có 5% doanh thu/suất hát ở 50 suất hát đầu, sau đó chỉ còn 4%. Yên Lang đã vận động giới sọan giả như Mộc Linh, Hà Triều, Hoa Phượng, Tuấn Khanh, Hoàng Khâm, Ngọc Điệp, Loan Thảo, Yên Ba, cùng hai ký giả kịch trường Hoài Ngọc, Phong Vân đồng loạt yêu cầu nâng tiền bản quyền lên 6% doanh thu của mỗi suất hát không hạn định thời gian. Cuộc đấu tranh này kéo dài cả năm và đạt được thành công, có ảnh hưởng đến cách tính tác quyền của giới biên kịch hôm nay.
Hình ảnh
Nhóm cải lương Thắp Sáng Niềm Tin của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang dựng lại Mùa thu trên Bạch Mã Sơn vào năm 2007. Ảnh: HÒA BÌNH.

Lúc sinh thời, soạn giả Yên Lang nói: "Kịch bản là tiền đề của sân khấu, diễn viên là yếu tố trọng tâm, do đó, sự ràng buộc giữa soạn giả và diễn viên và những bộ phận khác phải có, và bắt buộc phải có. Trong đó, quan trọng vô cùng là các nhạc sĩ cổ nhạc, vì nếu thiếu dàn cổ nhạc thì các diễn viên không biết làm sao phải ca hát được".

Ông cũng từng thổ lộ về tình yêu cải lương: "Cải lương là tim, là xương, là máu của tôi. Cuộc đời tôi, gia đình tôi, các con của tôi trước đây đều được nuôi sống nhờ đồng tiền của cải lương. Nhờ khán giả yêu mến cải lương mà gia đình tôi ngày xưa sống cũng tương đối khá. Tôi thấy cuộc đời mình mắc nợ tấm màn nhung sân khấu, nên mỗi lần đặt bút viết là được công chúng đón nhận. Ai từng thiếu nợ đều khổ, còn với tôi cứ mong mình mắc nợ hoài để còn được… trả nợ".

Nhận xét về soạn giả Yên Lang, soạn giả Viễn Châu nói: “Yên Lang được khán giả khắp nơi ái mộ không chỉ bằng ngòi bút trữ tình, sâu lắng, mà còn là một bậc thầy chuyên sáng tác kịch bản màu sắc kiếm hiệp kỳ tình. Ông là người đã đưa thể loại này lên đỉnh cao, và đã từng tạo cơ hội vàng cho nhiều nghệ sĩ trở nên nổi tiếng. Kịch bản của Yên Lang đa phần quen thuộc, gần như phản ảnh một nét văn hóa của người Sài Gòn những năm 1960-1970, đó là yêu thích chuyện tình lâm ly nhưng giàu nghị lực”.

Yên Lang mất tại Mỹ do bệnh nặng, song nghệ sĩ, giới cải lương Việt Nam cũng như khán gỉa cải lương ở khắp nơi trên thế giới đều rưng rưng nói lời đưa tiễn.

Soạn giả Yên Lang tên thật là Nguyễn Ngọc Thanh, sinh năm 1940 tại Bạc Liêu. Ông từng làm văn thơ viết báo kịch trường và viết tuồng cải lương tại Sài Gòn vào những năm 1960. Ông trở nên nổi tiếng với hơn 30 tuồng cải lương chủ yếu là tuồng kiếm hiệp kỳ tình, hương xa như: Đêm lạnh chùa hoang, Máu nhuộm sân chùa, Mùa thu trên Bạch Mã Sơn, Người phu khiêng kiệu cưới, Tâm sự loài chim biển, Bẻ kiếm bên trời, Nắng thu về ngõ trúc, Bão cát, Băng Tuyền nữ chúa, Manh áo quê nghèo, Kỷ niệm thời con gái…

Ông viết hơn 100 bài vọng cổ với những bài quen thuộc đã được thu băng đĩa với những giọng ca nổi tiếng như: Chiều lên bản Thượng, Đám cưới trên đường quê, Hương cau quê ngoại, Quán nước quê nghèo, Tình nghệ sĩ, Trăng phương Nam…
duyenclvn theo plo
duyenclvn
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 2052
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 2 14, 2016 9:38 am
Has thanked: 14 times
Been thanked: 151 times

Re: SOẠN GIẢ YÊN LANG CẤP CỨU... ĐÃ QUA ĐỜI

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 3 Tháng 6 06, 2017 2:32 pm

Mot sinh nhat lung linh

phpBB [video]
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: SOẠN GIẢ YÊN LANG CẤP CỨU... ĐÃ QUA ĐỜI

Bài viết chưa xemgửi bởi khangbang » Thứ 3 Tháng 6 06, 2017 4:55 pm

Thành kính phân ưu.
Một mất mát lớn của nền nghệ thuật Cải lương :)) :))
"Chỉ đôi chục năm về trước, có mấy ai ngờ có ngày người Việt kém chữ Việt đớn đau tới nỗi vĩnh viễn đánh mất nghĩa hiếu tri và canh tân tốt đẹp của hai âm tiết “cải lương”. Trích trong bài viết "Vọng Sài -gòn" từ báo Người đô-thị.
khangbang
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 4485
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 7 01, 2005 5:00 pm
Đến từ: miền Tây
Has thanked: 1 time
Been thanked: 64 times

Re: SOẠN GIẢ YÊN LANG CẤP CỨU... ĐÃ QUA ĐỜI

Bài viết chưa xemgửi bởi tu kien » Thứ 4 Tháng 6 07, 2017 6:09 pm

Từ nay không còn nghe chú kể những chuyện buồn vui sau hậu trường nữa !
Hình ảnh
Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt
Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi !
Hình đại diện của thành viên
tu kien
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 7629
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 19, 2012 11:53 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 72 times

Re: SOẠN GIẢ YÊN LANG CẤP CỨU... ĐÃ QUA ĐỜI

Bài viết chưa xemgửi bởi tinhnghesi » Thứ 4 Tháng 6 07, 2017 9:12 pm

:heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart:
Biet tim dau
Hình đại diện của thành viên
tinhnghesi
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 691
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 8 30, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time

Re: SOẠN GIẢ YÊN LANG CẤP CỨU... ĐÃ QUA ĐỜI

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 4 Tháng 6 07, 2017 10:03 pm

Bài học để đời, tuồng để đời của soạn giả tài ba Yên Lang

Hình ảnh

Khi đối diện với câu hỏi khó từ phóng viên truyền hình Du Tử Lê " diễn viên nổi tiếng có cứu được một tuồng dỡ không?" soạn giả Yên Lang cho biết, vở tuồng quyết định khoảng 60-70% lượng khán giả,phía diễn viên chừng 30 % mà thôi. Ông trưng ra một ví dụ cụ thề như sau " Có một lần tôi cùng anh bầu Long ra nha Trang cùng đoàn Kim Chung hát vở " Máu nhuộm Sân Chua", một vở tuồng của tôi đang ăn khách, hát diễn ba đêm, tái diễn đêm nhất, đêm nhì, đêm ba khán giả chật cứng rạp không thề chen vào được nữa, dù bên ngoài còn khoảng nữa rạp. Sáng ra tôi cùng anh Long ra quán ca phê, nơi mọi người,khán giả và dân chúng không biết tôi và anh Long là ai, diễn viên là ai,họ trao đổi nghe rất tự nhiên, họ nói chưa có đoàn nào hát hay như đoàn này.Đêm thứ tư đổi sang tuồng " Cánh hồng tả tơi", xoay tua cho soạn già khác, khán giả vẫn đông nghẹt nhưng đổi tuồng, hôm sau cũng cùng bầu Long ra quán cà phê hôm trước uống, dân chúng không đề cập đến soạn giả, nghệ sĩ mà lại nói rằng chưa đoàn nào hát dỡ như đoàn này. Soạn giả Yên Lang thắc mắc thì bầu Long trả lời ngay dở là do tuồng đó, cũng cùng đoàn hát, cùng dàn diển viên, cũng Minh Phụng, Minh Vương Lệ Thuỷ.Thành phần diễn viên đại bang với dàn sao lớn sẽ lôi kéo được khán già một hai đêm đầu thôi, còn kéo khán giả đến các đêm sau nữa là do nội dung tuồng. Bằng kinh nghiệm phân biệt tuồng hay tuồng dở rất minh bạch, bầu Long cho rằng một tuồng hay giống như là Kim Cương, tuồng dở như là cát bụi, diển một hai đêm nên vứt bỏ, đừng có tiếc dù có đầu tư biết bao nhiêu cho cảnh trí...Soạn giả tích luỹ kinh nghiệm dần khi mổi đêm làm khán giả, lớp nào khán giả khen hay tiếp tục, lớp nào bị chê thì phải né..."

Tứ Đại Tuồng Kiếm Hiệp

Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn(Yên Lang), Đêm Lạnh Chùa Hoang(Yên Lang), Người Tình Trên chiến Trận(Mộc Linh- Nguyên Thảo), Xin Một Lần Yêu Nhau (Yên Lang-Loan Thảo), bốn tuồng cải lương này đã cứu cho cải lương một bàn thua trông thấy từ phong trào phim kiếm hiệp vào cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 70. Qua ngòi bút tài tình của soạn giả Yên Lang, Mộc Linh, Nguyên Thảo, Loan Thảo và các giọng ca vàng thời ấy đã lôi kéo khán giả quay lại với sân khấu sau thời gian dài chìm lắng do nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan. Nghệ sĩ Mỹ Châu đã chính thức lên "ngai vàng kiếm hiệp" trong giai đoạn này cùng với soạn Giả Yên Lang.
Hình ảnh
Soạn Giả Yên Lang

Không thể nhớ hết bao nhiêu nghệ sĩ của nhiều thế hệ hát tuồng này, và một nghệ sĩ hát bao nhiêu lần,từ sân khấu chuyên nghiệp đến các phong trào ca tài tử, karaoke ngày nay đi đâu cũng nghe hát bốn tuồng kể trên,từng lời ca hình ảnh nhân vật như đã ăn sâu vào máu tim của người hát, trở thành những bài hát ruột từ thuở nào. Ngoài bốn tuồng được hát đi hát lại còn nhiều tuồng ấn tượng khác như Hoả Sơn Thần Nữ(Yên Lang), Kiếp Nào Có Yêu Nhau, Tình hận trên băng hồ,Khi trời lạnh sương khuya, Nhất kiếm bá vương,Người phu khiêng kiệu cưới, giua chon bui hong
Không biết các soạn giả cải lương Việt Nam phóng tác, chuyển thể theo một truyện hay phim kiếm hiệp Hồng Kông Trung Quốc nào không hay tự moi tim nặn óc viết ra những đứa con tinh thần có tâm hồn Việt nhưng mang màu sắc các nước khác hay đến như vây? Các tuồng Kiếm hiệp thường có sắc màu cồ trang rực rỡ, oai hùng, lời ca mượt mà, nghệ sĩ có thể khoe hết giọng của mình không giống cách ca có tiết chế trong các tuồng xã hội. Những ai thích nghe tuồng cải lương kiếm hiệp dễ bị dẫn dắt vào thế giới mộng mị với những tình yêu đẹp đầy trái ngang.


Danh sách tuồng của soạn giả Yên Lang

Đêm lạnh chùa hoang, Máu nhuộm sân chùa, Mùa thu trên Bạch Mã Sơn, Tâm sự loài chim biển, Khi rừng thu thay lá, Người đẹp Tây Thi, Bão biển, Bão cát, Cổ xe Độc Mã, Bảo Biẻn,Manh áo quê nghèo, Nắng thu về ngõ trúc, Người phu khiêng kiệu cưới, Tình bằng hữu, Tình hận trên băng hồ, Hỏa sơn thần nữ, Khi trời lạnh sương khuya, Nhất kiếm bá vương…, trong đó có một số kịch bản ông hợp soạn như: Kẻ bên trời (viết với Thiên Lý), Quán khuya sầu viễn khách (viết với Hồng Điệp), Ngựa hoang về núi, Thằng điên trên Bến Hạ (viết với Nguyên Thảo), Xin một lần yêu nhau (viết với Loan Thảo).....

Thiện Giả - thương tiếc một tài hoa soạn giả Yên Lang vào cõi vĩnh hằng ngày ngày 6-5-2017
Sửa lần cuối bởi khangianhandan vào ngày Thứ 4 Tháng 6 07, 2017 10:07 pm với 1 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: SOẠN GIẢ YÊN LANG CẤP CỨU... ĐÃ QUA ĐỜI

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 4 Tháng 6 07, 2017 10:05 pm

30 bài tân cổ giao duyên của soạn giả Yên Lang

1 Vợ chồng quê
2 Chín tháng quân trường
3 Trong cuộc tình sầu
4 Về đâu mái tóc người thương
5 Thuyền không bến đổ
6 Nỗi buồn hoa phượng
7 Quán nửa khuya
8 Đêm trao kỷ niệm
9 Đám Cưới Trên Đường Quê
10 Nếu hai đứa mình
11 Vùng quê tương lai
12 Gánh lúa
13 Chuyến đi về sáng
14 Trở về
15 Lẻ bóng
16 Nương chiều
17 Không bao giờ ngăn cách
18 Chiều lên bản Thượng
19 Hương cau quê ngoại
20 Quán nước quê nghèo
21 Tình nghệ sĩ
22 Trăng phương Nam…
23 Con thuyền không bến
24 Thầy cũ trường xưa
25 Luu But ngay xanh
26 Trang rung xuong cau
27 Hoa No ve dem
28 Ai ve song tuong
29 Tro Ve
30 Tinh anh linh chien
Sửa lần cuối bởi khangianhandan vào ngày Thứ 5 Tháng 6 08, 2017 1:21 pm với 2 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: SOẠN GIẢ YÊN LANG CẤP CỨU... ĐÃ QUA ĐỜI

Bài viết chưa xemgửi bởi vuongvu » Thứ 5 Tháng 6 08, 2017 5:31 am

Thành kính phân ưu . :cry:
vuongvu
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 3545
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 9 06, 2009 7:19 am
Đến từ: Châu Âu
Has thanked: 1 time
Been thanked: 628 times

Re: SOẠN GIẢ YÊN LANG CẤP CỨU... ĐÃ QUA ĐỜI

Bài viết chưa xemgửi bởi khoi » Thứ 6 Tháng 6 09, 2017 6:56 am

Xin chia buồn cùng gia quyến ... :)) :)) :))
Hình đại diện của thành viên
khoi
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 21650
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 07, 2004 5:00 pm
Đến từ: Thành Phố Sương Mù ...
Has thanked: 0 time
Been thanked: 117 times

Re: SOẠN GIẢ YÊN LANG CẤP CỨU... ĐÃ QUA ĐỜI

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 6 Tháng 6 09, 2017 7:39 am

Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: SOẠN GIẢ YÊN LANG CẤP CỨU... ĐÃ QUA ĐỜI

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 6 Tháng 6 09, 2017 3:34 pm

Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: SOẠN GIẢ YÊN LANG CẤP CỨU... ĐÃ QUA ĐỜI

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 7 Tháng 6 10, 2017 1:13 pm




phpBB [video]





phpBB [video]
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Một Thời Vang Bóng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến20 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum



cron