CHẾT VẪN KHÔNG YÊN!

Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.
Nội quy chuyên mục
THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.

CHẾT VẪN KHÔNG YÊN!

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoàng Trang » Thứ 4 Tháng 6 07, 2023 5:10 pm


-Mỗi con sông chảy mỗi cánh khác của riêng mình
Tôi là dòng nước đảo điên
Quen vượt thác vượt ghềnh
Không thể im lìm trôi xuôi
- Sông chảy về đâu buồn hay tĩnh lặng
Ra đại dương rồi có lúc trở về nguồn
Tôi là bọt sóng chỉ bềnh bồng
Rồi tan biến vào hư không...


Hình ảnh

Mỗi khi nghe người nghệ sĩ tài hoa ấy ca đến đoạn này lòng mình cứ thấy tội...từng câu..từng câu...như gói cả nổi niềm trong đó. :cry:

Cuộc đời ông là một chuỗi ngày buồn nhiều hơn vui kéo dài từ năm này sang năm nọ, lúc sống gần như cô độc lẻ loi, giờ xuôi tay về với đất rồi cũng chẳng được yên, mộ 3 tháng chưa xong, chết chưa đến 100 người nhà kiện nhau giành gia sản,trong lịch sử người nổi tiếng đã ra đi, chắc có lẻ hoàn cảnh ông là độc nhất vô nhị. :cry:
Sửa lần cuối bởi Hoàng Trang vào ngày Thứ 2 Tháng 1 15, 2024 4:04 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Mây bay trắng lá rau tần
Thuyền ai bốc khói xa dần bến mưa
Có người về khép song thưa
Để rêu ngõ trúc tương tư lá vàng

THT
Hình đại diện của thành viên
Hoàng Trang
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 884
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 18, 2013 11:12 am
Has thanked: 27 times
Been thanked: 10 times

Advertisement

Re: CHẾT VẪN KHÔNG YÊN!

Bài viết chưa xemgửi bởi khoi » Thứ 4 Tháng 6 07, 2023 5:15 pm

Buồn ...
Hình như tiền là ... trên hết ...
Hình đại diện của thành viên
khoi
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 21650
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 07, 2004 5:00 pm
Đến từ: Thành Phố Sương Mù ...
Has thanked: 0 time
Been thanked: 117 times

Re: CHẾT VẪN KHÔNG YÊN!

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoàng Trang » Thứ 7 Tháng 6 10, 2023 5:18 pm

Dân cờ bạc mà Khôi, chỉ cần tiền chứ nó đâu cần tình nghĩa và đạo lý.
Hình đại diện của thành viên
Hoàng Trang
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 884
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 18, 2013 11:12 am
Has thanked: 27 times
Been thanked: 10 times

Re: CHẾT VẪN KHÔNG YÊN!

Bài viết chưa xemgửi bởi khoi » Thứ 2 Tháng 6 12, 2023 10:50 am

Bây giờ tranh chấp ... từa lưa hết ...
Không biết ở VN sẽ dùng luật gì đây?
Hình đại diện của thành viên
khoi
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 21650
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 07, 2004 5:00 pm
Đến từ: Thành Phố Sương Mù ...
Has thanked: 0 time
Been thanked: 117 times

Re: CHẾT VẪN KHÔNG YÊN!

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoàng Trang » Thứ 5 Tháng 6 15, 2023 2:00 pm

Không biết dùng luật gì mà giờ dân tình dậy sóng mấy tháng nay chưa yên luôn.
Hình đại diện của thành viên
Hoàng Trang
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 884
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 18, 2013 11:12 am
Has thanked: 27 times
Been thanked: 10 times

Re: CHẾT VẪN KHÔNG YÊN!

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyen » Thứ 3 Tháng 7 18, 2023 9:08 pm

Thấy tội VL, ns nổi tiếng mà đám tang vẫn chấp điếu, làm mộ phải xin tiền khán giả, 49 ngày cũng xin, mạnh ai nấy lợi dụng danh nghĩa đẽ moi tiền khán giả. Mà cũng lổi tại Vl, qúa bao bọc 2 đứa em, khiẹn họ ỷ lại, nên giờ chết rồi mới ra cớ sự. Mà nhà lại không cho con cháu ở, cho em với cháu vào ở chi cho có chuyện. Mà thấy chưa có trường hơp nào như này, cháu, em thậm chí bạn vè có quyền chi phối hết tất cả đám tang, con không có tiếng nói.
Hình đại diện của thành viên
nguyen
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 1613
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 04, 2004 5:00 pm
Đến từ: USA
Has thanked: 29 times
Been thanked: 8 times

Re: CHẾT VẪN KHÔNG YÊN!

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoàng Trang » Thứ 5 Tháng 8 03, 2023 12:46 pm

Nguyên :cungly:

Làm mộ và chấp điếu là từ mụ 6 bào em ổng, và con tiên ngáo mê ông Linh nên mới ra nông nổi, giờ kiện tụng tùm lum, chị khoái vụ này nên hổm rày chỏ mỏ vào chửi phụ phe Hồng Loan quá trời. :mrgreen: :)
Hồi trước chị thích giọng ca ông Linh nên lâu lâu lại tìm bài ca cổ Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè với tuồng LSB CAD và Chiêu Quân Cống Hồ của ổng để nghe, chứ không hảo xem tuồng lắm, sau khi ổng mất chưa biết nhiều về thâm cung bí sử của ổng chị còn thấy tội, nhưng qua Nhật Hạ người hổ trợ Hồng Loan quật lại mẹ con mụ 6 bào biết được nhiều chuyện về ổng đâm ra chị ghét cay ghét đắng, ui trời, drama này là do ổng tạo chứ ai, bời vậy chết vẫn không yên cũng chẳng có gì lạ.
Hình đại diện của thành viên
Hoàng Trang
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 884
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 18, 2013 11:12 am
Has thanked: 27 times
Been thanked: 10 times

Re: CHẾT VẪN KHÔNG YÊN!

Bài viết chưa xemgửi bởi khoi » Thứ 5 Tháng 8 03, 2023 12:48 pm

Chuyện gì vậy mà Nghệ Sĩ Vũ Linh "tạo ra" vậy Hoàng Trang? :roll:

Khoi chỉ biết Nghệ Sĩ Vũ Linh trả nợ đánh bài gì gì đó cho 2 người em.
Hình đại diện của thành viên
khoi
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 21650
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 07, 2004 5:00 pm
Đến từ: Thành Phố Sương Mù ...
Has thanked: 0 time
Been thanked: 117 times

Re: CHẾT VẪN KHÔNG YÊN!

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoàng Trang » Chủ nhật Tháng 8 06, 2023 4:35 pm

À, kể Khôi nghe những gì tui biết để giải trí cuối tuần nhen! :mrgreen:

Ông Vũ Linh kể trong các clip quay những lúc gia đình ăn uống đông vui là ổng trả nợ suốt 20 năm cho 2 đứa em mê cờ bạc, ổng nói thằng em trai phá của ổng 2 phần thì con em gái phá tới 11 phần, nó mê bài bạc ổng bay cho con em 5 căn nhà và hơn 1k lượng vàng, sau khi bán căn nhà ở quận 1 ổng mua cho nó thì nó về ở nhà từ đường ở Gò Vấp, sau đó lừa ổng ký giấy cho nó sửa nhà, ổng tưởng thật nên ký rốt cuộc nó bán luôn căn nhà từ đường của cha mẹ nó để lại vì nợ ngập đầu do mê bài bạc, mà chơi ở Casino Mộc Bài là chính.Hình ảnhHình ảnhHình ảnh

Sau đó nó đi ở nhà mướn, thời 2009 ổng đã xuống dốc không còn đi hát bao nhiêu không có tiền để chuộc lại nhà từ đường nên từ đó phần ai nấy lo.

Đến năm 2021 sau dịch ai cũng khó khăn, mẹ con nó cùng thằng rễ, đa phần bị thất nghiệp không làm ra tiền, ông kêu bọn nó về ở chung...Sau đó mỗi lần ông bị cấp cứu phải nằm bv vì bệnh tái phát thì con em ổng vào bv không chăm sóc đâu, chủ yếu để năn nỉ ông sang tên tài sản của ổng gồm căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, Phú Nhuận, giá trị căn nhà hiện tại khoảng 50 tỷ, và 1 miếng đất 3.000m2 ở Thủ Đức giá cũng tầm 40 hoặc 50 tỷ cho nó, nhiều lần như thế ông đâm cảnh giác, ổng không sang, nó xin ổng cho nhập hộ khẩu vào chung hộ khẩu ổng không cho, nhưng ổng hứa miệng là ổng giao căn nhà số 5 ĐTĐ đó cho con Hồng Phượng con gái em ổng để ở, giữ làm nhà từ đường chứ không được bán, rồi nó muốn cho ai ở thì cho, nếu con gái ổng là Hồng Loan đang ở bên chồng nếu muốn về cứ cho nó về ở. ( Thời ổng còn khỏe mạnh HL xin về ở chung cho tiện việc con nó học hành nhưng ổng không cho ) Nhà 1 trệt 2 tầng lầu tổng cộng 6 phòng ngủ chỉ mình ổng và con osin ở thôi.

Và con Hồng Phượng đã quay clip lúc ổng hứa cho nó căn nhà của ổng làm bằng chứng.Hình ảnh

Không chỉ hứa cho căn nhà đó mà ổng còn hứa khi bớt bệnh đi hát lại ổng sẽ mua cho nó chiếc xe hơi để thuận tiện đi lại...Lúc đó 1 năm ông hát chỉ 1, 2 show do người quen mời, tiền chẳng bao nhiêu nhưng khi rước mẹ con mụ 6 bào ( hồng nhung em gái ổng ) về ở chung thì ổng thuê 1 bà nấu ăn riêng cho mẹ con em gái ổng tiền thuê 1 tháng 10 triệu, ổng nói do em gái ổng là nghệ sĩ nên không biết nấu ăn..hahahaha...tui nghe mấy chuyện này tui cười muốn bị nội thương luôn.

Sau khi ổng chết được 21 ngày, mẹ con 6 bào họp gia đình để tuyên bố quyền thừa kế gia sản, vì ổng từng hứa sẽ giao căn nhà số 5 ĐTĐ cho con Hồng Phượng con gái Hồng Nhung, lúc đó mới vỡ lẻ là ổng không hề để di chúc cho bất cứ ai, mà giấy tờ nhà thì ổng lại giao cho đứa cháu gái gọi ổng bằng bác, tức con của ông Tiểu Linh, vì ổng sợ giao giấy tờ nhà cho mẹ con 6 bào bọn nó sẽ bán mất nhà của ổng như từng bán nhà từ đường của cha mẹ ổng, mà ổng cũng không giao cho Hồng Loan nha, ổng giao cho cháu ruột của ổng, nhưng...trời chẳng chìu người, con bé kia nó lại giao giấy tờ nhà cho HL, thế là ổng chết hôm 05/03 thì 06/03 HL đã đem giấy tờ nhà làm thừa kế trong vòng 1 nốt nhạc, lúc đó ông vẫn còn nằm tại nhà chưa di quan...Hình ảnh

Và khi biết HL đã đi làm thừa kế mụ 6 bào liền đâm đơn kiện, nội dung kiện là: HL chỉ là con nuôi không phải con ruột nên không có quyền làm thứa kế gia sản...Hình ảnh

Đọc thấy zui thì cho tui 1 like nha! Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Hoàng Trang
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 884
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 18, 2013 11:12 am
Has thanked: 27 times
Been thanked: 10 times

Re: CHẾT VẪN KHÔNG YÊN!

Bài viết chưa xemgửi bởi modungthach » Thứ 2 Tháng 8 07, 2023 8:31 am

Hoàng Trang đã viết:
Đọc thấy zui thì cho tui 1 like nha! Hình ảnh


Đời bây giờ nhà cửa ở VN giá quá mắc so với đồng lương của dân lao động. Nên tự nhiên nhiều người nổi lòng tham, thì gia đình anh em gì cũng mặc . Đừng nói cô này chỉ là con nuôi.
Chuyện na ná như vậy ở đâu cũng có, tại Vũ Linh là ca sĩ nổi tiếng nên thiên hạ xúm vô nói thôi. Cô Hồng Loan có khai sanh của Vũ Linh làm cho, bất kể là con ruột, hay con nuôi, thì theo như luật Mỹ là cô Hồng Loan hưởng hết, không cần biết em và cháu ông Vũ Linh tốt hay xấu, có đánh bài hay chuyên lấy tiền đi làm từ thiện . Luật VN chắc cũng hơi tương tự như vậy.

Nhưng luật Mỹ còn đi xa hơn nửa.

Chuyện ở Mỹ.
Thằng bạn em vượt biên hồi năm nó 12, 13 tuổi, được ông già Mỹ trắng kia ở trong một nông trại xa xôi hẻo lánh nhận làm con nuôi, theo lời kêu gọi của chính quyền Mỹ , giúp đở người tỵ nạn CS VN, và bảo lảnh nó qua Mỹ, từ trại tỵ nạn Thái Lan. Lớn lên, đủ lông, đủ cánh, ở đó buồn quá. Nó tự mình giành dụm tiền, bay về Cali, tìm bạn VN, rồi có vợ con VN, sống lại cuộc sống của ngưòi VN, trong văn hoá cộng đồng VN . Cắt đứt liên lạc với ông già nuôi Mỹ trắng luôn. Sau này, 20 năm sau, tự nhiên có ngày, bổng có chút hối hận, nhớ ổng, cảm thấy tội nghiệp ổng, dù gì cũng có chút ơn nghỉa. Nó tìm lại ổng, và sau đó, dắt vợ con nó tới thăm ổng mấy lần. Chổ đó buồn hiu hắt, đồng không mông quạnh .
Gần đây, ổng chết, cảnh sát và luật sư liên lạc tìm nó, bảo là nó có toàn quyền thừa hưởng hết tài sản của ổng. Cả ngàn mẩu đất và nhà cửa xe cộ máy móc nông trang phải bị niêm phong hết, chờ nó về quyết định. Toàn bộ tang lể của ổng, nhất cử nhất động, em gái và em trai của ổng bị cảnh sát và luật sư bắt buộc phải xin phép nó thì mới được làm. Họ phải phone liên lạc với nó liên tục xin phép được để xác của ổng trong nhà quàn ra làm sao, chôn cất ra sao, ... Nó phải ra luật sư, nhờ gửi một cái giấy ủy quyền cho cho em trai và em gái ổng được phép tự tổ chức tang lể.
Rồi nó phải xin nghỉ làm, bay về đó lo việc chôn cất. Xong xuôi, lòi ra, nó mới biết, nó có quyền hưởng hết toàn bộ gia sản của ổng, vì ổng chết mà không để lại di chúc hợp pháp. Em trai và em gái của ổng không có một cắc. Nhưng thằng bạn của em thuộc loại không tham lam. Nên nó ký giấy cho hết gia đình của ổng. Không lấy đồng nào.
Là con nuôi khác chủng tộc , chỉ ở với Ba nuôi có vài năm là bỏ nhà đi luôn. Mà còn vậy đó. Được hưởng hết (nếu muốn).
Mắt biếc môi hồng em điêu đứng nhân gian .
Tôi bạc tóc đứng bên lề duyên cũ
Hình đại diện của thành viên
modungthach
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 2473
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 7 31, 2007 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 10 times

Re: CHẾT VẪN KHÔNG YÊN!

Bài viết chưa xemgửi bởi khoi » Thứ 2 Tháng 8 07, 2023 3:20 pm

Tui bó tay về phía bên kia ... biển Thái Bình
Hình đại diện của thành viên
khoi
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 21650
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 07, 2004 5:00 pm
Đến từ: Thành Phố Sương Mù ...
Has thanked: 0 time
Been thanked: 117 times

Re: CHẾT VẪN KHÔNG YÊN!

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoàng Trang » Chủ nhật Tháng 8 20, 2023 1:10 pm

modungthach đã viết:Rồi nó phải xin nghỉ làm, bay về đó lo việc chôn cất. Xong xuôi, lòi ra, nó mới biết, nó có quyền hưởng hết toàn bộ gia sản của ổng, vì ổng chết mà không để lại di chúc hợp pháp. Em trai và em gái của ổng không có một cắc. Nhưng thằng bạn của em thuộc loại không tham lam. Nên nó ký giấy cho hết gia đình của ổng. Không lấy đồng nào.
Là con nuôi khác chủng tộc , chỉ ở với Ba nuôi có vài năm là bỏ nhà đi luôn. Mà còn vậy đó. Được hưởng hết (nếu muốn).


Bạn em tâm lành đạo đức, hoặc bản thân cậu ta khá giả không muốn mang tiếng giàu vì nhờ của người khác, chứ gặp em gái ông Vũ Linh thì còn lâu mới không nhận.

Mẹ con mụ ấy biết là không thắng kiện nhưng bằng mọi giá kiểu còn nước còn tác giờ quay sang thông cáo là kiện vì Hồng Loan là con nuôi nhưng nhân danh con ruột để làm giấy tờ...nghe mà ngao ngán, đã nói chỉ cần là con hợp pháp chứ nuôi ruột quái gì nữa, nhưng chắc mụ em dựa vào quyền 60 tuổi đi kiện được giảm tiền án phí nên mụ mạnh dạn kiện coi quan tòa có thấy tội tuyên HL phải chia cho mụ chút ít chắc? :mrgreen:

khoi đã viết:Tui bó tay về phía bên kia ... biển Thái Bình


Không theo phe em gái ông Vũ Linh hả Kép? Hình ảnh

Ta nói càng ngày càng lòi ra nhiều chuyện ly kỳ, ngày nào cũng có chuyện để thiên hạ chửi nhau vì sóng gió nhà ông Linh, tui nói chơi là tui cũng chỏ mỏ chửi hùa chứ thật ra tui chỉ hóng và cà khịa thôi.
Những người bênh vực Hồng Loan con ông Vũ Linh đa phần trung niên, hoặc lớn tuổi như tui chẳng hạn, hà cớ gì có mấy má ngờ u không chịu thấu luôn, hôm trước ai đó đưa đoạn ông VL hát có câu: Thương Hồng Loan, tuổi thơ mang nhiều ngang trái...tức thì mụ kia nước mắt ngắn dài bảo : " Anh Linh đã đoán được con gái ảnh sau này sẽ bị mẹ con nhà cám ăn hiếp nên hát trước câu đó để an ủi Hồng Loan, nghe bao nhiêu lần tui khóc bấy nhiêu lần." Trong khi câu hát đó là trong tuồng Hoàng Hậu hai Quê Hương do cô Phương Mai đóng vai Hồng Loan, rồi tới clip ông VL tập tuồng ổng đóng Thi Đằng, hát câu: Con thì có một mà cháu cả bầy, mai mốt tụi nó có tới 2 ông ngoại...thì mấy má nhao nhao lên nói: Đó thấy chưa, chú Linh ổng nói rỏ ràng kìa, ổng chỉ có một con gái mà cháu cả bầy, còn 2 ông ngoại là ý chú nói chú và chú Quốc Thanh đó nha...tui ghét quá gõ vô: Xàm quá mấy má ơi, tìm tuồng Tiếng Hạc Trong Trăng đoạn cuối nghe đi rồi hãy nói! Chả biết mấy bà đó có tìm nghe không mà tui không có bị chửi. Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Hoàng Trang
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 884
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 18, 2013 11:12 am
Has thanked: 27 times
Been thanked: 10 times

Re: CHẾT VẪN KHÔNG YÊN!

Bài viết chưa xemgửi bởi modungthach » Thứ 3 Tháng 1 30, 2024 9:16 am

Ý trời, mình quên luôn vụ này. Thì ra là tới nay cũng chưa xong . Sao hôm bửa nói cô con nuôi dọn vô nhà ổng ở và đuổi ngưòi em đi ra rồi mà.

https://thanhnien.vn/dien-bien-moi-vu-t ... 247073.htm
Hình đại diện của thành viên
modungthach
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 2473
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 7 31, 2007 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 10 times

Re: CHẾT VẪN KHÔNG YÊN!

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoàng Trang » Thứ 3 Tháng 1 30, 2024 2:50 pm

modungthach đã viết:Ý trời, mình quên luôn vụ này. Thì ra là tới nay cũng chưa xong . Sao hôm bửa nói cô con nuôi dọn vô nhà ổng ở và đuổi ngưòi em đi ra rồi mà.

https://thanhnien.vn/dien-bien-moi-vu-t ... 247073.htm


Sau khi ông Linh mất, nó dọn về ở chung với bà Nhung đâu hơn 2 tháng, một ngày đẹp trời nó thay ổ khóa vân tay không cho mẹ con bả vô nhà nên phải đi thuê nhà để ở, rồi 2 bên kiện qua kiện lại liên tù tì mà tòa cứ hẹn nên chưa xử, sáng hôm qua Tòa kêu nó lên thông báo tòa thụ lý đơn bà Nhung thưa nó làm giấy tờ thừa kế giả vì nó là con nuôi nhưng làm giấy tờ nó ghi con ruột, đồng thời khai sinh nhận con nuôi và khai sinh chính bản thân nó cũng vô vàng điều mập mờ, vì ông Linh không hề làm giấy khai sinh cho nó...

Nói chung giờ chuyện gia đình ổng như cái nồi canh hẹ. :mrgreen: :)
Hình đại diện của thành viên
Hoàng Trang
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 884
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 18, 2013 11:12 am
Has thanked: 27 times
Been thanked: 10 times

Re: CHẾT VẪN KHÔNG YÊN!

Bài viết chưa xemgửi bởi modungthach » Thứ 4 Tháng 1 31, 2024 5:18 am

Hoàng Trang đã viết:
modungthach đã viết:Ý trời, mình quên luôn vụ này. Thì ra là tới nay cũng chưa xong . Sao hôm bửa nói cô con nuôi dọn vô nhà ổng ở và đuổi ngưòi em đi ra rồi mà.

https://thanhnien.vn/dien-bien-moi-vu-t ... 247073.htm


Sau khi ông Linh mất, nó dọn về ở chung với bà Nhung đâu hơn 2 tháng, một ngày đẹp trời nó thay ổ khóa vân tay không cho mẹ con bả vô nhà nên phải đi thuê nhà để ở, rồi 2 bên kiện qua kiện lại liên tù tì mà tòa cứ hẹn nên chưa xử, sáng hôm qua Tòa kêu nó lên thông báo tòa thụ lý đơn bà Nhung thưa nó làm giấy tờ thừa kế giả vì nó là con nuôi nhưng làm giấy tờ nó ghi con ruột, đồng thời khai sinh nhận con nuôi và khai sinh chính bản thân nó cũng vô vàng điều mập mờ, vì ông Linh không hề làm giấy khai sinh cho nó...

Nói chung giờ chuyện gia đình ổng như cái nồi canh hẹ. :mrgreen: :)


Ủa vậy mà lúc đám ma, cô này nói cổ là con ruột , đòi thử DNA gì đó mà. Làm mình tưởng chắc ông Linh đi ngủ lang, rồi có con với người ta, nên phải ẳm về nuôi, để cho người ta còn đi lấy chồng. Chuyện này xảy ra nhiều vào thời xưa. Như Lưu Bích, em Khánh Hà, đâu phải là em ruột. Ông Lử Liên có con với người ta, ổng ẳm về cho vợ ổng nuôi luôn. Bà vợ cũng tốt, nuôi luôn. Và mấy đứa con của ổng cũng thương Lưu Bích như em ruột một cha một mẹ. Hoặc cậu của Ba em, em kêu là ông cậu, cũng có một người con nuôi. Tới lúc chết, ổng mới thú thiệt với vợ ổng, là người con nuôi đó là con ruột. Ngày xưa Ổng chạy Taxi, nên cả ngày ngoài đường. Sau thì làm tài xế cho một nhà giàu kia ở trong Chợ Lớn, nên ở trong nhà ông chủ luôn, nên chuyện vắng nhà là thường xuyên. Do đó, bà vợ không biết là ổng có vợ bé ở ngoài.

Con của Vũ Linh, dù gì cũng có khai sanh, không biết tốt xấu, nhưng cổ nắm cán mà . Phải chi hồi đầu ngọt nhạt với cổ, mấy người em còn hy vọng chia phần . Vụ này chắc cũng khó xử. Giờ kinh tế khó khăn, nhà Vũ Linh thì có giá mắc quá mà. Món tiền quá lớn, nhịn hông nổi.
Hình đại diện của thành viên
modungthach
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 2473
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 7 31, 2007 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 10 times

Trang kế tiếp

Quay về Một Thời Vang Bóng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến59 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum



cron