ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB


Switch to full style
Các thông báo của BQT gửi đến thành viên
Gửi bài trả lời

CÁC BẠN ƠI.....

Thứ 6 Tháng 6 26, 2009 8:24 pm

Mấy lúc sau này tuy có nhiều nhắc nhở về quy định của trang nhà thì cũng có một số điểm được các bạn lưu ý : rất cám ơn các bạn. Nhưng lại có một số điểm đã không giảm mà hầu như tăng . Sau này nếu bài nào biến mất thì tự các bạn cũng hiểu rồi hén không phải thắc mắc nữa nhen.

Có một điều là ai cũng biết trang web CLVN không có chức năng cho thành viên edit bài từ bấy lâu nay. Chỉ có MOD của box đó là edit bải được thôi. Thỉnh thoảng có mở một chút do yêu cầu khẩn cấp nhưng chỉ tạm thời vài tiếng thôi rồi vẫn khóa lại! Thực ra nếu muốn edit bài của mình thì hình như Hoailang cũng đã chỉ cách cho các bạn rồi! Quote bài rồi đính chính lại là xong mà :mrgreen: Còn muốn xóa hẳn thì các MODS sẽ xóa giùm thôi mà. Các bạn thông cảm đừng mè nheo nữa mà khó xử cho BQT nhen. CLVN luôn chủ trương có sự công bằng đối với mọi người. Thực ra cũng có nhiều vấn đề mà từ bấy lâu nay CLVN quyết định không để chức năng edit và cho đến bây giờ vẫn giữ nguyên như vậy.
Mong sự thông cảm và cộng tác của các bạn ! :)) :))

Thứ 7 Tháng 6 27, 2009 9:59 am

khucbanchieu Thanks :)) :)) :mrgreen:

Thứ 7 Tháng 6 27, 2009 10:45 pm

Cám ơn TanCoGiaoDuyen đã giải thích cặn kẽ, và có những ngoại lệ đặc biệt.
Các bạn trong mục Văn Nghệ nói chung, thường không có soạn sẵn bài trên giấy; nghĩ ra cái gì thì viết ra cái đó, rồi gửi lên liền cho kịp với "trào lưu tiến hoá của đời sống " :D Do đó, không sao tránh khỏi những lỗi khi type trên bàn đánh. Nếu lỗi sơ đẳng thì ai cũng hiểu và vui vẻ cả nhà. Nhưng lỡ gặp cái lỗi trầm trọng mà không sửa được ngay thì tiếc lắm. Khi đó lại phải gửi 1 bài mới, và mong MOD xóa bài cũ dùm. Lúc ấy cái cảm hứng văn nghệ nó giảm ghê gớm...:mrgreen:
Hôm qua GT đi chợ có mua bông nhiều lắm, để tặng chị 2... hahaha... Vẫn còn đây nè. Cám ơn TCGD, mình tặng người hùng (hay người đẹp, ta?) đã cho miếng đất mới cất nhà.
:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))

Thứ 7 Tháng 6 27, 2009 10:55 pm

Luôn tiện xin các bạn viết chữ có bỏ dấu cho dễ đọc. [vt:)] :cungly:

Cám ơn nhiều. :)) :)) :))
Chúc vui.

Thứ 7 Tháng 6 27, 2009 11:01 pm

Người hùng và người đẹp không thể rơi rớt đươc :twisted:

gió đưa bụi chuối sau hè
làm trai hai zợ phải thương equal :mrgreen: :mrgreen: hehehehe

Chủ nhật Tháng 6 28, 2009 7:07 am

Gà xin lỗi wí Anh Chị pên trang "TiếngHòQuêHương" nha .. nha ... nha ... )(Laodau :oops: :cry: :)) :)) :)) [/i]

Thứ 3 Tháng 6 30, 2009 8:21 am

Như đã báo trước rồi, kể từ hôm nay mỗi thành viên chỉ có thể sử dụng 1 nick mà thôi vừa thuận tiện vừa thực tình hơn :mrgreen:
Cũng xin các bạn đừng tạo thêm nick mới nữa vì cũng sẽ bị xóa vả lại trước sau gì các bạn khác cũng biết bạn là ai mà :mrgreen: Nếu các bạn muốn đổi hẳn một nick mới thay cho nick cũ đang dùng , xin liên lạc với BQT.
Rất cám ơn sự thông cảm và cộng tác của tất cả các bạn :)) :))
Sửa lần cuối bởi tancogiaoduyen vào ngày Thứ 4 Tháng 7 01, 2009 8:17 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Thứ 3 Tháng 6 30, 2009 8:38 am

Mượn gió bẻ măng luôn! Đề nghị khi post bài nên chọn cho đúng mục đúng chổ! Và một chủ đề người post đừng cứ lập đi lập lại nếu không có gì mới mẻ hơn. Ví vụ về một nhân vật, một diển viên ca nghệ sĩ nào đó cứ thỉnh thỏang thêm vài tấm ảnh thêm vài tấm ảnh..làm..chóang đất trong khi thật sự người đó, nhân vật đó đã chìm mất trong quên lãng...!

Thứ 3 Tháng 6 30, 2009 8:46 am

TCGD có nhận được email của vivivi regarding cô Ngọc Dung không vậy?

Thứ 3 Tháng 6 30, 2009 8:54 am

một chút mới check mail vivivi ơi! So di

Thứ 3 Tháng 6 30, 2009 9:08 am

Xong rùi đó vivivi oi!

Thứ 3 Tháng 6 30, 2009 9:17 am

Cám ơn TCGD nhiều! :))

Thứ 3 Tháng 6 30, 2009 6:51 pm

HoaiLang đã viết:Mượn gió bẻ măng luôn! Đề nghị khi post bài nên chọn cho đúng mục đúng chổ! Và một chủ đề người post đừng cứ lập đi lập lại nếu không có gì mới mẻ hơn. Ví vụ về một nhân vật, một diển viên ca nghệ sĩ nào đó cứ thỉnh thỏang thêm vài tấm ảnh thêm vài tấm ảnh..làm..chóang đất trong khi thật sự người đó, nhân vật đó đã chìm mất trong quên lãng...!


chìm mất thì phài làm cho nổi lên chứ wuynh :roll:
chìm luôn thì tội lắm cơ, ví dụ nếu mụi chìm hổng lẻ wuynh đứng ngó sao? :cry:

Thứ 5 Tháng 7 02, 2009 8:57 am

Khi đó mụi phải nói:
"..Wynh ơi wynh vớt em nao
Em có..lòng nào wynh hảy xáo măng.."

thì wynh mới biết mụi..đang chìm chứ! :P

Thứ 5 Tháng 7 02, 2009 9:55 am

Chìm mả kêu hổng được thì sao :roll:
Có ai để ý đến không? :cry:
Gửi bài trả lời

ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB