ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB


Các thông báo của BQT gửi đến thành viên
Chủ đề bị khóa

Thứ 3 Tháng 7 18, 2006 11:44 pm

tui ganoi không nóng máu thì thôi, mecailuongnóng máu làm gì. có chuyện gì đâu để nóng , tui thấy hợp lý hè, để ngocanh đi hỏi rồi nóng máu mới hợp lý hè :)))Kiss :)))Kiss :)))Kiss :)))Kiss

Thứ 4 Tháng 7 19, 2006 12:24 am

Báo Thanh Niên

TỔNG BIÊN TẬP:

NGUYỄN CÔNG KHẾ

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP:

ĐẶNG THANH TỊNH

NGUYỄN QUỐC PHONG

TỔNG THƯ KÝ KIÊM TRƯỞNG BAN THƯ KÝ TÒA SOẠN ThanhNien Online:

NGUYỄN QUANG THÔNG

PHÓ TỔNG THƯ KÝ TÒA SOẠN KIÊM TRƯỞNG BAN TKTS BÁO IN:

HOÀNG HẢI VÂN

THƯ KÝ TÒA SOẠN THANH NIÊN ONLINE:

HUỲNH NGỌC CHÊNH

THƯ KÝ TÒA SOẠN:

ĐẶNG VIỆT HOA - HẢI THÀNH - NGỌC THỊNH
ĐOÀN XUÂN HẢI - VIỆT HƯNG

THƯ KÝ THANH NIÊN CUỐI TUẦN:

LÊ NHƯỢC THỦY


Tòa soạn, trị sự, phát hành:

248 Cống Quỳnh, Q.1, TPHCM

Điện thoại: (84.8) 8394046 - 8322026 - 8332955

Fax: (84.8) 8322025 - E-mail: toasoan@thanhnien.com.vn

218 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84.8) 8570897 - 8570981

Fax: (84.8) 8570948 - E-mail: tshanoi@thanhnien.com.vn

Phòng quảng cáo:

Điện thoại: (84.8) 8322295 - E-mail: quangcao@thanhnien.com.vn

Phòng phát hành:

Điện thoại: (84.8) 8397599 -E-mail: phathanh@thanhnien.com.vn

Ban đại diện ĐBSCL:

99 Trần Văn Hoài, TP Cần Thơ

Điện thoại: (84.71) 825244 - Fax: (071) 825245
E-mail: vpcantho@thanhnien.com.vn

Ban đại diện miền Trung:

144 Bạch Đằng, TP Đà Nẵng,

Điện thoại: (84.511) 824231 - Fax: (84.511) 871345
E-mail: vpdanang@thanhnien.com.vn

Ban đại diện khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ:

22 Hùng Vương, Đà Lạt

Tel & Fax: (063) 827807 -
E-mail: vpdalat@thanhnien.com.vn

Bạn đọc gửi báo Thanh Niên đi nước ngoài, đặt mua qua:

Công ty XUNHASABA

Điện thoại: (84.8) 8241320 - 8292900 - Fax: (84.8) 8241321
E-mail: xunha@hcm.fpt.vn

Thứ 4 Tháng 7 19, 2006 1:17 am

Hổm rày thấy kêu đóng topic này rùi mà chưa đóng?

Thứ 4 Tháng 7 19, 2006 2:45 am

topic này đóng cho rồi đi , để chi cho nó xấu xí cái diễn đàn .

Thứ 4 Tháng 7 19, 2006 2:50 am

Lâu lâu lại có con ganoi đi lạc vào, làm sao mà đóng topic được hả yeucl :mrgreen: .

ganoi, "thấy các bạn hỏi bằng chứng nhà báo Phi Nhung không thực tế chút nào"

Vậy hỏi thế nào mới là thực tế?

"các bạn ngang như cua"

Khi không còn đường trả lời thì cho là nói ngang?

"nhà báo đâu phải là người bình thường tin hay không tin mà viết bài, phải tìm hiểu, điều tra"

thì ra nhà báo HB ... không phải là người bình thường à :roll: . Câu nói trên chứng tỏ là đã tìm hiểu & điều tra đầy đủ rồi mới viết bài đăng báo, phải không? Thế tại sao khi bị hỏi, những gì chứng minh cho luận điệu của nhà báo, thì không trả lời được?

ganoi lập đi lập lại những câu giống hệt như nhà báo HB đã nói, không có dẫn chứng gì mới mẻ. Thoạt tiên còn nhẹ lời, từ từ đã lộ ra cơn bực tức, rồi vác ghế đập người ta ;-) .

ngocanh có đến tòa soạn hay không là chuyện của ngocanh, ganoi à!

Thứ 4 Tháng 7 19, 2006 3:06 am

hoho....mọi người hao hơi để làm gì , méc cười ...tự nhiên có mấy nick nhào vô trò chuyện mà nhìn lại cái ngày thấy đăng ký vô đây là mới hôm qua ....nếu muốn tìm hiểu cải lương hay yêu thích thì ở đây có nhiều cái để coi , để nói mà chỉ nhào vô đây có ý kiến ...hoho....ai làm thì mọi người hiểu rồi ....hoho...
....hoho...cãi với mấy người này cũng đâu có gì lợi lộc , sự việc không được sáng tỏ thêm chút nào đâu , close cho rồi đê ...hoho......

Thứ 4 Tháng 7 19, 2006 7:08 am

Cutepet, cám ơn bạn đã giải thích cho mình hiểu. Mình cứ nghĩ rằng , trước khi 1 bài báo được đăng thì fai qua tay người chủ nhiệm về mục đó( Muc Văn Nghệ) duyệt qua( Auditor).
Nều mà đăng vậy, không kiểm duyêt qua, sao giống báo lá cải (National Enquirer) .
Không lẻ báo muôn đăng gì đăng, rồi người ta lại fai đi lên tòa soạn than phiền hả?? Ai mà rãnh có thời gian đi hoài??????

Thứ 4 Tháng 7 19, 2006 7:20 am

Nhai tới nhai lui hoài mệt chưa.
Đâu tránh khỏi bọn nhà báo thiếu lương tâm, đăng nhằm mục đích triệt hạ. Ỷ trong tay được quyền viết là tưởng ngon.
Càng đọc càng thấy cái "đám" PhiNhung trơ trẽn, nhà báo H.B này có gương mặt nhìn như bị bệnh down, hắc ắm (nhà báo nữ), hết nick này nhãy vô, lại nick kia nhảy vào cùng một cách nói , làm như ai cũng ngu. Bài báo đó là một sư kiện mà đồng nghiệp Thanh Hiệp (báo NLD), Nguyễn Hạnh? (báo SGGP)..toàn là Nam nhà báo có cách nhìn công tâm, rõ ràng có thiện ý, chứ đâu có hùa theo H.B lợi dụng báo chí một tác giả đăng ở 2 nơi, thật nực cười. Không đủ tư cách làm một nhà báo, ngoài đời thế nào cũng có ngày :twisted:

Thứ 4 Tháng 7 19, 2006 8:56 am

Chào cả nhà!

Hết Nhung Bay rồi đến Gà nòi, thật không hiểu ra làm sao nữa. Cả nhà ơi đừng thèm cãi tay đôi kiểu này nữa. Đóng topic này lại, loại tất cả những ý kiến làm tổn hại uy tín mái nhà chung của tụi mình đi. mecailuong, khoi, cailuong04, cả nhà, :)))Kiss. :)) :)) :)) . Khai chưa biết ganoi là gà nào nhưng bảo cả nhà mình ngang như cua thì thiếu tôn trọng nhau quá.

Thứ 4 Tháng 7 19, 2006 7:53 pm

Hahahhah...Lê Nhược Thuỷ kìa...thấy rồi...hahhaha.....phinhung, nhuocthuy,.....ganoi....tự nhiên lại nhảy zô nói chiện tiền bạc. Bao nhiêu nick cũng chỉ là 1 người mà thôi, cái kiểu cùng đường nên cắn người tùm lum. Đi wa web khác nói xấu CLVN, cũng tạo 1 mớ nick mà cái kiểu nói chiện thì y như nhau. Chuyện này rõ ràng là trả thù cá nhân, tiểu nhân, bỉ ổi wá đi. Bày đặt xưng danh là nhà báo. Tội nghiệp wá...

Thứ 4 Tháng 7 19, 2006 8:17 pm

Nói đến nhà báo thì cách đây không lâu thì Bình có đọc lời trần tình của một nam người mẫu thanh minh thanh nga về việc một nhà báo (nam) đến làm phỏng vấn người mẫu đó, trong buổi phỏng vấn đó nam nhà báo đó có ý muốn...... với người mẫu đó, và bị người mẫu đó từ chối, thế là vài ngày sau nam nhà báo đó viết 1 bài về nam người mẫu đó 1 cách thiếu sự thật và bịa những điều không có trong cuộc phỏng vấn đó. Rồi đến chuyện Ái Vân từ VN tị nạn qua Đức rồi lại tham gia Thúy Nga, xong rồi về lại VN hát mà vẫn được báo VNExpress viết bài ca ngợi rất nhiều, ngoài ra còn những chuyện tiêu cực khác thì làm cho bạn nghĩ đến những ngòi bút của các nhà báo ra sao? Theo phe đảng? Nhận tiền từ người muốn được đưa lên báo? Vì tiền nhuận bút kiếm sống mà không có lương tâm của nghề nhà báo?

Còn bài báo do H.B. viết thì các bạn đã xem qua và có bao nhiêu người đồng tình với những lời lẻ đó? Xem qua xem lại chẳng có ai ngoài 1 người lấy nhiều nick viết bài mà thôi, thì cũng nói lên hiểu biết của các thành viên đối với BQT của trang web. Bình không hiểu với 1 người dùng những lý lẽ cùng và ngang mà các bạn cứ tiếp tục hết trang này đến trang nọ để tranh cãi với Phinhung, các bạn làm vậy thì không khác nào hạ tư cách của mình xuống ngang hàng với tên nhà báo thiếu lương tâm, ích kỷ. Các bạn không thấy với những lời lẽ của H.B. đã nói lên sự ganh tị và cảm thấy mình không có sự tin tưởng bao la của các thành viên đến với trang nhà nên đem lòng ganh ghét với những lời lẽ vô cùng nham hiểm. Với kinh nghiệm là một người webmaster của Bình, thì những bài post và chủ đề như thế nào không nên để dây dưa lâu như thế, và Ngocanh cần lên tiếng trả lời dứt khoát với nick PhiNhung rồi khóa topic này lại, vì một tên vô liêm sĩ mà bao nhiêu người phải bỏ ra thời gian tranh cãi? Chúng ta nên dành thời gian để làm việc có ích cho diễn đàn không tốt hơn sao?

Và Bình có đôi lời với H.B. nếu bạn chỉ vì sự ganh ghét, tiền nhuật bút mà viết lên những lời đó thì có thể đem sự hiểu lầm đến các thành viên chưa hiểu rành công việc của trang web nhằm đem lại sự bảo tồn bộ môn nghệ thuật đang trong thời gian khó khăn, và hành động của bạn sẽ làm tổn hại lòng tốt của người sáng tạo ra nó, vì diễn đàn này mà bao nhiêu nghệ sĩ được nhắc đến và được quan tâm trong lúc bệnh hoạn hay hoàn cảnh khó khăn. Nếu một mai vì bài viết của bạn làm cho trang web không còn thực hiện được nhiệm vụ hiện nay thì chính tay của bạn làm hại bao nhiêu nghệ sĩ nghèo khó đang bị lãng quên thì sự thiệt hại đó không về Ngocanh hay BQT mà chính những người nghệ sĩ đã bị bạn báo hại một cách oan. Và lúc đó thì H.B. có thể dùng tiền nhuận bút từ bài báo đó mà ăn ngon miệng không? Nếu cảm thấy ngon thì tiếp tục đi nhé, và các thành viên của trang nhà sẽ không vì những hành động đó mà ngưng đi những việc làm cao cả đâu.

Bình hy vọng Ngocanh hay người nào có thẩm quyền nên khóa chủ đề này lại, và trong 1 tuần thì dời vào Recycle bin đi nhé hihihi để xem bài của một con sâu viết mà thấy không dùng chữ nghĩa và hiểu biết của mình mà làm việc tốt, hihihi làm tiểu nhân có dễ hông sao mà có người chịu làm vậy kìa?

Thân

Thanh Bình

Thứ 4 Tháng 7 19, 2006 9:33 pm

Thật tức cười cho cái người có tên Hòa Bình

Thứ 5 Tháng 7 20, 2006 1:03 am

có lẽ chúng ta off topic này lại là hay nhất, coi như từ đầu đến giờ đã chứng minh được mọi sự rồi đó :mrgreen: vỗ tay liên hoan cái và sẵn có lời tiễn Phinhung luôn [vt:)]

Thứ 7 Tháng 9 26, 2009 9:55 pm

Trò cũ lại tái diễn!!!

Thứ 7 Tháng 9 26, 2009 11:04 pm

:mrgreen: :rock: :rock: :rock:
Chủ đề bị khóa

ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB