ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB


Switch to full style
Là nơi bạn muốn góp ý, có thắc mắc hay cần hổ trợ

Nội quy chuyên mục

THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.
Gửi bài trả lời

Chủ nhật Tháng 6 13, 2010 8:39 am

madonna đã viết:nếu bạn không thích thì bạn đừng có vào, vậy thôi....

bạn là gì mà bảo không thích đừng vào???????BQT hả?nếu đúng như vậy thì tôi chẳng bao giờ vào nữa vì bạn có quyền đó, còn không thì chẳng lý do vì phải nghe bạn và tôi chưa nói câu nào là không thích trang web này, mọi người đưa ý kiến và tôi cũng đua ý kiến, nếu bạn không đồng ý thì cứ phản biện hoặc không biết nói gì thì câm hay lặng lẽ đi chổ khác chứ đừng đưa những câu tầm phào không liên quan đến chủ đề

Chủ nhật Tháng 6 13, 2010 8:49 am

ocmuonhon à, nguời ta nói thuốc đằng dã tật, lời thật mất lòng. Nếu mà viết sai sự thật thì phê phán chắc ai đâu cũng lắng nghe?

Chủ nhật Tháng 6 13, 2010 9:00 am

nói chung là stop tại đây,lỡ đưa ý kiến đụng chạm vấn đề nhạy cảm của nhiều người, miễn trả lời bình luận là khỏe nhất

Chủ nhật Tháng 6 13, 2010 9:05 am

trao đồi, đề tìm ra cái hay cái đúng, cái thật chớ đâu có nghỉ là đụng chạm đâu ocmuonhon à. Thôi vui vẻ nhé

Chủ nhật Tháng 6 13, 2010 9:09 am

Và ngày xưa không nghe ai..kêu gào là đừng đem chính trị vào nghệ thuật hết! Riêng nếu đánh giá..cách mạng xã hội chỉ qua một tô phở thì quả thật..cái vỏ ốc cũng bít bùng không thua gì một trường thành vạn lý! :roll:

Re: đọc bài 35 năm bức tử cải lương

Chủ nhật Tháng 6 13, 2010 9:40 am

ocmuonhon đã viết:tôi thật sự thất vọng với trang web này khi cho đang bài viết này, thiết nghĩ nơi đây là nơi găp gỡ của những người yêu cải lương thì hãy quan tâm định hướng cho cải lương tương lai và những gĩ liên quan về cải lương chứ không nên đem chính trị vào đây , bài viết ở tư thế vạch trần nhưng thực chất mang tư tưởng khác mang tính đả kích hơn là xây dựng.Ở chế độ nào cũng có những điều khuất tất cần thiết và có lợi cho chính quyền đó, hãy công tâm mà nhìn nhận nếu như thật sự là người quan tâm đến chính tri, còn là người yêu cổ nhạc thì nên mang tính xây dựng thiết thực hơn, và tự hỏi bản thân là 1 người làm nghề hay là 1 khán giả trung thành đã làm gì cho sân khấu cải lương.


bạn có iu CL ko? ko thì ... nô tấy pô :twisted:

có? vậy ta bàn típ!

bạn nói CL ko liên wan chính trị? vậy ~ 90% số bài tân cổ, tuồng ... phát trên sóng truyền hình toàn là ơn Đảng...! những thứ đó là gì?

là dân iu CL! bạn nghe những... thứ đó thấy hay ko? còn bạn đem 1-2 bài tân cổ về... chính trị hay ra minh hoạ thì mình có thể đem 1-2 trăm bài tân cổ khác lĩnh vực này để... đè bẹp 1-2 bài của bạn -_-

CL hiện nay do nhà nước điều hành! bạn bảo nên wan tâm định hướng CL nhưng đừng nói đến chính trị, nói đến nhà nước?

......

mình iu CL! mình muốn CL là CL!

ko phải là 1 công cụ tuyên truyền! để rồi 99.99% những sáng tác CL do những soạn giả bị buộc phải viết ra nghe chẳng giống ai!

Chủ nhật Tháng 6 13, 2010 9:53 am

ocmuonhon đã viết:
madonna đã viết:nếu bạn không thích thì bạn đừng có vào, vậy thôi....

bạn là gì mà bảo không thích đừng vào???????BQT hả?nếu đúng như vậy thì tôi chẳng bao giờ vào nữa vì bạn có quyền đó, còn không thì chẳng lý do vì phải nghe bạn và tôi chưa nói câu nào là không thích trang web này, mọi người đưa ý kiến và tôi cũng đua ý kiến, nếu bạn không đồng ý thì cứ phản biện hoặc không biết nói gì thì câm hay lặng lẽ đi chổ khác chứ đừng đưa những câu tầm phào không liên quan đến chủ đề


1- Cần phải nhắc lại là đã vào đây , tất cả đều là anh em một nhà CLVN nên cố gắng nhẹ nhàng với nhau thay vì gay gắt nhau, trả đủa nhau bằng những lời lẽ nặng nề hơn! Nếu bạn dừng ở những chữ nghiêng trên thì đẹp biết bao nhỉ ! Rất hy vọng...

2- Để có ý kiến về một bài viết nào đó và muốn tạo riêng 1 topic để cho mọi người chú ý hơn , trước tiên nên đọc nhiều lần và tìm hiểu rõ từng lời tửng chữ nội dung của bài viết thì tốt hơn đó bạn chứ nếu chỉ bức xúc khi thoáng đọc qua e rằng phê bình cảm nhận sẽ không thuyết phục cho lắm đâu. SG lão thành Nguyễn Phương là một tay viết cừ khôi với những kinh nghiệm sống trong làng cải lương từ những năm mà rất đông chúng ta ở đây còn chưa ra đời tuy vậy ông lại là người rất khiêm nhường và biết lắng nghe thu thập những gì cần thiết để sửa đổi (nhưng không sửa sai sự thật) bài viết của mình.
Nếu bạn còn trẻ được sinh ra và lớn lên trong thời CM hoặc bạn đang ở tuổi thất thập cổ lai hy thì bạn cũng đã nhìn ra chúng ta đang ở trong thế kỷ 21, năm 2010 .... Có những bản nhạc trước kia không được dùng , giờ thì được, có những việc trước kia làm, giờ không tiếp tục nữa vv... và vv... Những suy nghĩ phải thoáng hơn chứ !

Chủ nhật Tháng 6 13, 2010 4:33 pm

tancogiaoduyen, nguyen là người hùng của CL trong ngày

Re: đọc bài 35 năm bức tử cải lương

Thứ 7 Tháng 2 12, 2011 3:46 pm

sự thật vẫn là sự thật chúng ta nên tôn trọng khong nên né tránh làm chi.
Gửi bài trả lời

ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB