ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB


Switch to full style
Là nơi bạn muốn góp ý, có thắc mắc hay cần hổ trợ

Nội quy chuyên mục

THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.
Gửi bài trả lời

đọc bài 35 năm bức tử cải lương

Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 12:11 pm

tôi thật sự thất vọng với trang web này khi cho đang bài viết này, thiết nghĩ nơi đây là nơi găp gỡ của những người yêu cải lương thì hãy quan tâm định hướng cho cải lương tương lai và những gĩ liên quan về cải lương chứ không nên đem chính trị vào đây , bài viết ở tư thế vạch trần nhưng thực chất mang tư tưởng khác mang tính đả kích hơn là xây dựng.Ở chế độ nào cũng có những điều khuất tất cần thiết và có lợi cho chính quyền đó, hãy công tâm mà nhìn nhận nếu như thật sự là người quan tâm đến chính tri, còn là người yêu cổ nhạc thì nên mang tính xây dựng thiết thực hơn, và tự hỏi bản thân là 1 người làm nghề hay là 1 khán giả trung thành đã làm gì cho sân khấu cải lương.

Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 12:15 pm

Bạn cho link bài đó ở đâu luôn nhé !

Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 1:15 pm

Các vấn đề, dù muốn dù không điều liên quan với nhau như các bộ phận trong một cơ thể! Không lẻ vì..ngáy to quá mà bắt buộc phải..cắt bỏ hai lá phổi hay ưa phê bình rồi..cắt phăng lưỡi đi! :roll:

Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 3:30 pm

Diễn đàn là nơi phát biểu tiếng nói chung không phân biệt ai cả, và tôi thấy BQT cũng có thông tri rõ ràng là không chịu trách nhiệm về các bài cá nhân do các tv khắp nơi đưa vào, tuy nhiên những bài viết có tính cách khích động bạo lực hoặc dụng ý đưa chính trị vào bàn cãi hoặc bàn cãi xa lề văn nghệ dẫn đến khích động bôi bác cá nhân, bôi bác thành phần ns chân chính, không đúng sự thật, thì đã được BĐH web lưu tâm và hớt gọn, làm sạch, sửa chửa, cấm cửa... vậy thì còn bức xúc gì mà thất vọng với clvn.com vậy bạn? diễn đàn có tổng lượng vài trăm ngàn bài viết, bạn có đọc hết tất cả không (chắc là không, vì muốn đọc hết các bài viết thì phải mất vài năm rãnh rỗi mà :lol: ) cho nên, chỉ lướt qua vài chục bài vài trăm bài đọc thì chớ vội cho kết luận "tán thán" kẻo phủ nhận những bài viết lành mạnh luôn vực dậy tình cảm chung nơi các mục thảo luận (nói riêng) và các bài viết của những hiểu biết về văn hóa văn nghệ do các bạn thành viên tứ xứ "điền" vào ... (nói chung).

Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 4:51 pm

Chắc bạn nói bài của SG Nguyễn Phương về 35 năm...phải không? cho người ta một chút tự do để hoài niệm, có đau lòng với cải lương người ta mới cặm cụi viết nên những bài như vậy (đúng hay sai tùy cảm nhận của người xem), cuộc sống đâu có gì hoàn hảo hết, không lẽ cứ tối ngày khen nhau hoặc đăng toàn những bài táng tụng nhau hoài (đôi khi nghe rất là giả tạo), đọc riết cũng chán chứ bạn.

Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 5:24 pm

[vt:)] [vt:)] :)) :))

Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 6:28 pm

Vầng trăng cồ nhạc mới đây hát Vỏ Thị Sáu,.....chính trị quá trời, sao ocmuonhon phớt lờ vậy, thật là không công bằng,

Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 6:44 pm

Sẳn kể luôn, những Người Ven Đô, Tìm Lại Cuộc Đời, Ánh Sáng Bóng Tối, Cây Sầu Riêng Trổ Bông, Một Cuộc Giải Phẩu...kể cả Tiếng Trống Mê Linh, Dương Vân Nga hoặc..Chiếc Áo Thiên Nga....điều là nhũng kịch bản hoàn toàn vô tư thuần túy nghệ thuật không dính dáng tới..chính trị ư? :roll:

Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 6:50 pm

Thời nào cũng vậy, cái nào đúng hay, thật là đựơc chấp nhận thôi nhưng nên phán xét một cách công bằng

Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 6:53 pm

ocmuonhon ơi! bạn có ý kiến gì về bài " học đòi làm nghệ sỉ", nghệ sĩ tên tuồi tạo ấn phẩm quái thai, với tư cách bạn là người yêu cải lương?

Re: đọc bài 35 năm bức tử cải lương

Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 7:37 pm

ocmuonhon đã viết:Ở chế độ nào cũng có những điều khuất tất cần thiết và có lợi cho chính quyền đó, hãy công tâm mà nhìn nhận nếu như thật sự là người quan tâm đến chính tri, .

thì cũng giống như loài ốc vậy đó... có ốc len, ốc bưu, ốc vú nàng....và kể cả ốc mượn hồn luôn đó mà

Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 8:19 pm

:)) :)) :D :D [vt:)] [vt:)] [vt:)]

Chủ nhật Tháng 6 13, 2010 8:10 am

cuộc sống đâu có gì hoàn hảo hết, không lẽ cứ tối ngày khen nhau hoặc đăng toàn những bài táng tụng nhau hoài (đôi khi nghe rất là giả tạo), đọc riết cũng chán chứ bạn.
web có những bài chê bai thậm tệ nhưng chủ ý là góp tiếng nói chung cho nghệ thuật tương lai chứ đâu phải bài nào cũng khen hết đâu Ngocanh, tại sao phải quay về hoài niệm 1 cách bới móc như vậy(dù sự thật đúng sai thì chưa biết)...tại sao cứ đem VN ra nói giàu hay nghèo hơn hồi xưa, đem chuyện cá nhân đi nói chuyện tập thể, thử hỏi ngày xưa dân VN bao nhiêu người được ăn phở còn ngày nay hầu như ai cũng có thể ăn phở.có lẽ do tôi bức xúc cách viết chứ không bàn đến nội dung, nếu để rộng đường dư luận với tư cách là nhân chứng "lịch sử" thì nên có 1 phong thái văn ngôn khác, xin lỗi đã đụng chạm đến tư tưởng của nhiều người

Chủ nhật Tháng 6 13, 2010 8:21 am

HoaiLang đã viết:Sẳn kể luôn, những Người Ven Đô, Tìm Lại Cuộc Đời, Ánh Sáng Bóng Tối, Cây Sầu Riêng Trổ Bông, Một Cuộc Giải Phẩu...kể cả Tiếng Trống Mê Linh, Dương Vân Nga hoặc..Chiếc Áo Thiên Nga....điều là nhũng kịch bản hoàn toàn vô tư thuần túy nghệ thuật không dính dáng tới..chính trị ư? :roll:


sống ở chế độ nào thì phục vụ chế độ đó, vở diễn có liên quan đến chính trị hay không thì người quản lý văn hóa quan tâm nhiều, còn đối với tôi người yêu cải lương thì chỉ đế ý đến tính nghệ thuật và những vai diễn xuất thần của họ,tôi chẳng buông lời khích tướng chê bai chế độ nào, bởi ngày xưa có những bản tân cổ phục vụ cho quân đội cũ nhưng hay tuyệt vời qua những giọng ca điêu luyện như bạch tuyết,hùng cường

Chủ nhật Tháng 6 13, 2010 8:29 am

nếu bạn không thích thì bạn đừng có vào, vậy thôi....
Gửi bài trả lời

ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB