Thứ 7 Tháng 12 02, 2006 5:20 pm
Đã 3 tuần, kể từ thời gian nhận được Quà của cô Phương Tâm và bạn bè của cô tại CANADA gửi nhờ trang nhà giúp đỡ cho trẻ em khuyết tật, và nên chọn nơi nào mà có sự thiếu thốn, ít được mọi người ủng hộ thì sẽ ý nghĩa hơn.
Ở Sài Gòn có rất nhiều trung tâm, tuy nhiên dù gì thì ở Sài Gòn cũng có nhiều người ủng hộ, biết đến...Nên hôm qua thứ 7, lúc 8h trang nhà đã lên đường đến trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật tại Bến Tre. Và gửi phần quà 200 CAD cho càc em, đúng là cuộc đời cứ mãi tranh đua trong cuộc sống...đến khi gặp những hoàn cảnh thế này thì mới thấy cuộc sống này còn quá nhiều hoàn cảnh bất hạnh hơn bản thân chúng ta nữa. Cô hiệu trưởng dẫn đi giới thiệu, và bảo "thứ 5 tuần sau các con được ăn ngon rồi đó", các em hớn hở, mừng ra mặt
[align=center]
[/align]
P/S: Hình ảnh các em sẽ đưa lên sau nhé.
Sửa lần cuối bởi
ngocanh vào ngày Thứ 5 Tháng 8 07, 2008 10:02 pm với 3 lần sửa trong tổng số.
Thứ 7 Tháng 12 02, 2006 6:22 pm
Thứ 7 Tháng 12 02, 2006 7:15 pm
Thứ 7 Tháng 12 02, 2006 9:27 pm
carol_Tran đúng vậy!
Thứ 7 Tháng 12 02, 2006 10:30 pm
Chủ nhật Tháng 12 03, 2006 7:17 am
Chủ nhật Tháng 12 03, 2006 7:58 pm
Chủ nhật Tháng 12 03, 2006 10:08 pm
Thứ 2 Tháng 12 04, 2006 12:51 am
Thứ 2 Tháng 12 04, 2006 9:36 am
Thứ 2 Tháng 12 04, 2006 11:23 am
Cảm on các bạn ủng hộ chúng tôi. Da tạ NGOCANH dã chịu khó dến tận Bếntre trao quà cho trẻ em khuyết tật theo dúng mong uóc của chúng tôi. Công này có giá trị bằng món quà dã trao.
Thứ 2 Tháng 12 04, 2006 11:29 am
Thứ 2 Tháng 12 04, 2006 6:18 pm
Thứ 4 Tháng 12 06, 2006 11:46 am
NGOCANH ,xin lổi NA nha.Ý tôi là cái TÂM của NA rất đáng quí đúng như lời HỒNG LIÊN đã nói. Đọc lời cảm nhận của NA, chúng tôi không khỏi súc động.Quê hương mình còn nhiều hoàn cảnh bất hạnh quá.
Thứ 4 Tháng 12 06, 2006 12:22 pm
Được biết cơn bão cuối tuần qua ,Bếntre cũng chịu nhiều thiệt hại,vậy gia đình,thân quyến Ngocanh đều bình yên.Còn nữa ,các bạn của chúng ta,những thành viên của trang WEB đều tai qua nạn khỏi/
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.