Bạn đang xem trang 4 / 4 trang

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 2:32 pm
gửi bởi elpasonguyen
cam on vivivi đa tra loi ngay.
that ngac nhien khi nhin thay chi ML, nho hoi be' toi xem cailuong ho quang o rap, chi rat dep hay đong cap cung` voi Thanh Tong lam, rat tre ma tai sao lai co the vo Minh To duoc.......

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 30, 2010 5:23 pm
gửi bởi DOHOANG
NS Mộng Lành nhìn hình còn trẻ quá, không chừng nhỏ tuổi hơn cả NS Xuân Yến hay NS Thanh Tòng con của cố NS Minh Tơ. Không lẽ cô là......... của NS Minh Tơ?
Từ ngày mình nhận thức được CL và yêu CL, khoảng hơn 25 năm nay rồi, chưa khi nào mình ấy tên NS Mộng Lành hát cho đoàn nào cả. Vậy cô hát với NS Thanh Tòng thời điểm nào? Và chính thức giải nghệ khi nào ? Năm nay công Mộng Lành bao nhiêu tuổi ?

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 30, 2010 9:23 pm
gửi bởi kim dai hiep
Bác Ngậm Ngùi nói cũng hữu lý, nhưng bác đã thuyết bằng Phật pháp , thì cũng nên hiểu rỏ, hào quang không đến một mình, nó thường đến chung với đau khổ, bác đã kể trên web CLVN rất nhiều về hào quang của gia đình Minh Tơ, thì đương nhiên hào quang đó cũng có nổi ray rức của đau khổ, còn nếu nói quá khứ nên khép lại để tránh đau lòng cho nhiều người, thì có lẻ ánh hào quang kia cũng phải nên khép lại.
Mình rất ủng hộ nghĩa cử của NgocAnh, và vì cảm xúc quá nên mới nhắc khéo nhẹ nhàng như trên, còn có quyết định thăm Mộng Lành hay không là do quyết định của gia đình Minh Tơ.
Mình còn nhớ câu nói của nhà Phật " lấy oán trả oán thời nào dứt, lấy ân trả oán, oán ấy tiêu tang" Bác Ngậm Ngùi là người lớn tuổi, hình như phải rỏ lẻ đạo hơn những kẻ hậu bối chứ, phải không bác.