Bạn đang xem trang 5 / 6 trang

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 12 23, 2009 7:37 pm
gửi bởi ngocanh
Cảm ơn baongoc123.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 24, 2009 11:47 am
gửi bởi amy
Ông chủ [vt:)] [vt:)] [vt:)] [vt:)]

Amy nghĩ ông chủ là truyền nhân đắc ý của NS Phùng Há đó, vì anh thích làm việc nghĩa như Bà.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 1 04, 2010 2:39 pm
gửi bởi phuongtam
NA oi!Chiu kho trao 2 chi CAM TIEN va MY LE moi chi 50,nhu o phan cuoi loi nhan.PT cam on NA nhieu. May khong bo dau duoc,mong thong cam.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 18, 2010 8:32 am
gửi bởi ngocanh
NA vừa nhận được tin, chị Cẩm Tiên vừa qua đời hôm nay (Mùng 5 Tết năm 2010)...đang để tại đình Cầu Muối :cry: :cry: :cry:

Đây là hình của Chị hôm vừa rồi lúc 28 Tết, khi trang nhà gửi quà Xuân

Hình ảnh

Thời gian sau này sức khỏe chị xuống lắm, đi đứng khó khăn. Mỗi lần có dịp trang nhà viếng thăm chí cứ khóc và mừng...nhưng đã nghèo lại bệnh tật trong cơ thể mà không thể điều trị thì...còn biết phải làm sao? :cry:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 18, 2010 9:14 am
gửi bởi haywewe
:cry: :))
đời chị thật là quá khổ! coi như giờ đây chị được giải thoát vậy!
cầu mong linh hồn chị được bình yên :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 18, 2010 9:16 am
gửi bởi trainhay
tội quá tội quá...

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 18, 2010 9:55 am
gửi bởi Trunganh
Thành kính phân ưu ! :cry: :cry: :cry: :)) :)) :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 18, 2010 12:54 pm
gửi bởi cailuong04
:cry: :cry: :cry: )(Laodau )(Laodau )(Laodau

Mong NS Cẩm Tiên tìm được niềm vui hà hạnh phúc ở thế giới khác :)) :)) :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 18, 2010 4:25 pm
gửi bởi nguyetphan
Vừa đọc trên trangnhà cũa CLVN mới hay tin cũa Cẫm-Tiên mất, NGUYỆT-PHAN xin cầu chúc cho hương-hồn Cẫm-Tiên sớm được tiêu-diêu miền cực-lạc ! THÀNH-THẬT CHIA BUỒN.............

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 18, 2010 5:11 pm
gửi bởi 5matkieng
:cry: :cry: :cry:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 18, 2010 7:37 pm
gửi bởi ngocanh
Hôm nay trang nhà sẽ ghé , trích Quỹ giúp đỡ NS để gửi chút Quà cho gia đình làm đám tang

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 3 26, 2010 4:22 am
gửi bởi DOHOANG
NS Cẩm Tiên mất lúc bao nhiêu tuổi vậy ông chủ ? Ngày xưa cô ấy hát đoàn nào ? Có nổi tiếng không sao mình nghe tên lạ quá.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 3 26, 2010 9:23 am
gửi bởi ngocanh
Chị ấy chỉ làm hậu cần cho đoàn Hùynh Long thôi

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 7 11, 2010 11:02 pm
gửi bởi ngocanh
Kính thưa Ông,

Gần đây, tôi hết sức thích thú được thưởng thức giọng ca của nữ nghệ sĩ Cẩm Tiên qua các video clips \" Nước biển mưa nguồn \", \" Nghe vọng cổ nhớ quê huoung\', \" Tội Tình \" v.v. lòng tràn đầy lòng mến mộ cao độ người nghệ sĩ vẹn toàn thinh sắc nầy.

Thế nhưng sau đó, trong mục Search của quý trang mạng, tôi lại bắt gặp tin tức đau buồn và hính ãnh một Cẩm Tiên hoàn toàn khác biệt, già nua,cằn cổi, ốm yếu, hom hem, khốn khổ, đẩy chiếc xe lăn đưa chồng đi bán vé số ở chợ Cầu Muối và vừa qua đời hôm Tết vừa rồi. Tôi- cũng như tất cả những thân bằng quyến thuộc của tôi--ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên và thắc mắc về sự khác biệt không thể tưởng tượng nổi nầy ! Vậy
kính xin Ông vui lòng cho biết 2 Cẩm Tiên nầy chỉ là một người hay là 2 người khác biệt mà trùng tên ? Đồng thời xin Ông làm ơn cho biết ông Ngô Canh có phải là soạn giả kỳ cựu Nguyễn Phương dang sống ở Canada? Xin muon vàn cám ơn Ông với tất cả lòng biết ơn vá quý trọng của tôi.

Kính thư,
Duy Nguyen Tran
Sydney, Australia.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 7 12, 2010 4:12 am
gửi bởi haywewe
:lol: trời đất! có up hình mà khản giả này còn thắc mắc 2 hay 1 người -_-

đúng là NS trùng tên cũng phiền ghê!

như trường hợp HCV THT Hồng Thắm & Lê Hồng Thắm!

HT thì ít xuất hiện còn LHT thì người ta hay viết tắt là ... HT

=>LHT đè mất tiu tên HT luôn -_-

còn chuyện Ngô Canh có phải SG NP hông thì phải xem lại àh :axe: chạy