ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB


Gửi bài trả lời

Chúc NS Dương Ngọc Thạch có ...cháu NỘI

Thứ 2 Tháng 8 14, 2006 8:37 am

Có thể nói, hơn 2 năm kể từ cái thời trang web bước vào chuyện "Giúp đỡ NS khó khăn".
Biết được hoàn cảnh quá khó khăn đặc biệt, và bệnh tật phải ngồi một chổ (vì bại liệt) của Dương Ngọc Thạch, được sự ủng hộ của rất nhiều mạnh thường quân, khán giả hảo tâm...trang nhà cứ đều đặn hàng tháng ghé thăm và gởi Quà cho Bác (qua cậu con trai), để chia sẽ phần nào gánh nặng chăm sóc cho Bác, giúp gia đình Bác có thêm niềm an ủi.

NS Dương Ngọc Thạch vốn là chồng của nữ NS Cẩm Hồng đã mất. Do bị bệnh tai biến, chỉ ngồi một chổ. Hiện sống với cậu con trai duy nhất còn lại, cậu con trai nay làm chổ này nay làm chổ kia...
Hôm trước ghé chổ mà cậu con trai chở đồ thuê thì hay tin câu đã nghỉ làm, nên tối nay chạy thẳng đến nhà thì gặp lúc cậu con trai và..một con con gái đang ngồi cho Bác ăn uống. :) :)) [vt:)] [vt:)]

Oh, thì ra cách đây một tuần, Bác Ngọc Thạch ngồi trên xe lăn người nhà đẩy ra ngoài khu dân phố của phường để chính thức cưới vợ cho cậu con trai của mình. Cô đâu là một cô gái người Bình Định cũng ở gần đó, thỉnh thoãng qua chăm sóc bác Ngọc Thạch dùm khi con của Bác đi làm không có ở nhà, duyên nợ trời ban. Nay cả hai đã là vợ chồng, nhìn lên vách là tấm hình 2 người con, dẫu tất cả rất đơn sơ, ngày hôn lễ cũng chỉ là sự ra mắt hợp pháp với bàn dân thiên hạ.

Dẫu biết phía trước cuộc sống của 2 vợ chồng trẻ này còn rất gian nan, cực khổ...nhưng từ nay đã có thêm tiếng cười, chúc gia đình Dương Ngọc Thạch luôn mạnh khoẻ, nhiều may mắn. Phần quà hôm nay của bạn Bluesky coi như thiệp chúc mừng tiệc cưới của gia đình Bác vậy. :)) :)) :)) :)) :)) :)) ()()kisss ()()kisss ()()kisss ()()kisss [vt:)] [vt:)] [vt:)] [vt:)] [vt:)] , xin cảm ơn Bluesky rất nhiều :)) :)) :))


[align=center]Hình ảnh

Hình ảnh[/align]
Sửa lần cuối bởi ngocanh vào ngày Chủ nhật Tháng 5 20, 2007 10:37 am với 2 lần sửa trong tổng số.

Thứ 2 Tháng 8 14, 2006 9:19 am

Chúc mừng! Chúc mừng! Từ nay có thêm người phụ chăm sóc ông :mrgreen: :)) :)) :)) :)) :)) :))

Thứ 2 Tháng 8 14, 2006 9:31 am

:)) :)) :)) :)

Thứ 3 Tháng 8 15, 2006 11:48 am

Cung Hỹ [vt:)] Thành thật Chúc Mừng Bác Dương Ngọc Thạch có được dâu hiền sẽ chăm sóc Bác mổi khi con trai Bác vắng nhà ()()kisss Cầu chúc cho Bác sớm có Cháu Nội nha ;-)

Ông chủ nói hay wa' hà [vt:)] làm bluesky mắc :oops::mrgreen: Không có chi....xin chia vui & chúc mừng cho em Ngọc Xuân từ nay có bạn đời dù nghèo mà có nhau nha ()()kisss :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) [vt:)]

Thứ 3 Tháng 8 15, 2006 5:12 pm

Bluesky :) :)))Kiss

Thứ 3 Tháng 8 15, 2006 9:42 pm

Cung Hỷ ... Cung Hỷ ...

BlueSky: :)))Kiss :)))Kiss :)))Kiss :)) :)) :))

Thứ 5 Tháng 11 30, 2006 9:29 pm

Xin đính chính một chút để tránh nhầm lẩn:
NS Dương Ngọc Thạch mà bấy lâu nay chúng ta giúp đỡ là chồng của NS Cẩm Hồng, từng hát ở Minh Tơ...Còn NSND Dương Ngọc Thạch là một NS khác (NS miền Bắc) mà chúng ta có lẽ hiếm ai biết. :)) :)) :))

Chủ nhật Tháng 5 20, 2007 10:41 am

[align=center]Hình ảnh

Cách nay 2 hôm trang nhà đã gửi cho con trai của NS Ngọc Thạch phần quà 100 USD, của một thành viên thường xuyên giúp đỡ NS nói chung và NS Ngọc Thạch nói riêng. Khi đến nhà của Bác thì cửa ngoài đã khóa. Hỏi ra mới biết:

Hai vợ chồng đã đưa Bác Ngọc Thạch về quê ở tạm...vì hiện tại trong tháng này con dâu của Bác...sẽ "Khai hoa nở nhụy". Tin vui, song hỷ. Vậy là trong ngôi nhà cơ hàn, nghèo khó kia...từ nay sẽ có thêm một nhân khẩu. :mrgreen: :)) [vt:)] [vt:)] [vt:)] [/align]

Chủ nhật Tháng 5 20, 2007 3:44 pm

Mọi người đều vui với tin vui của gia đình bác Dương ngọc Thạch :)) :) [vt:)] . Nhưng đồng thời cũng có 1 chút lo, vì thêm người là càng thêm khó khăn.

Mong rằng con trai của bác sẽ có được việc làm ổn định :)) .

Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 8:06 pm

HongHac nói đúng...tương lai thiếu ánh sáng quá. :))

Thứ 4 Tháng 5 23, 2007 4:39 am

[vt:)] [vt:)] [vt:)] [vt:)]

COPY

Thứ 4 Tháng 5 14, 2008 10:42 am

Hổm rày lekt nói để viết về gia cảnh của NS Dương Ngọc Thạch mà lu bu quá, nay mới nhớ ra đây. :oops:

Hồi giữa tháng 4 vừa rồi lekt cùng với OC và thành viên HongLien có dịp đi thăm vài nghệ sĩ mà trang nhà đã và đang giúp đỡ, trong đó có NS Dương Ngọc Thạch. Đường vô đến nhà ông không dễ đi chút nào vì ông ở sâu trong 1 con kinh. Phía trên là nhà người ta làm sơ sài để ở vì khu này nghèo lắm, còn bên dưới là nước đen ngòm và rác rưới tùm lum, nặng mùi ghê lắm. Lekt đi trên “cầu tre lắc lẻo” mà thấy run, cứ sợ bị sẩy chân rớt xuống! Thấy thương cho bà con ở đây quá… :cry:

Nhà (gọi là nhà chứ thật ra nó giống 1 cái hộp thì đúng hơn) của NS DNT nhỏ ghê lắm, chắc khoảng 2m vuông thôi, nhưng nhờ có cái gác nhỏ bên trên nên gia đình của người con trai (ở nhà gọi là Út anh) mới có chỗ để ngủ. Nhà tối thui hà vì cái bóng đèn duy nhất trong nhà bị cháy bóng mà chưa mua được vì Út anh đi làm thuê cho người ta tới tối mờ tối mịt mới về.

NS DNT, như OC có nói hồi lâu rồi là không nói được, chỉ ú ớ thôi. Thấy có khách đến nhà ông vui lắm. Ngồi nói chuyện với cô con dâu của bác thì cô mới cho biết là cái gác bị dột cũng hơi lâu rồi mà không có tiền để sửa lại. Mỗi khi mùa mưa đến thì chỉ có nước ngủ ngồi vì cái phòng nhỏ xíu mà còn bị dột tùm lum. Hiện giờ bên VN đang vào mùa mưa rồi nên chắc hổm rày gia đình NS DNT chẳng được yên giấc đâu! Nhiều khi gió lớn còn sợ bị bay luôn cái gác nữa chứ, hic! :cry:

Lekt gởi đến các bạn vài tấm hình của gia đình ông.

Hình ảnh
NS Dương Ngọc Thạch và cô con dâu

Hình ảnh
NS DNT và cháu nội. Bé kháu khỉnh và dễ thương lắm, mắt to và tròn như 2 viên bi.

Hình ảnh
Mẹ và con (đứng trước cửa nhà hàng xóm)


Thứ 4 Tháng 5 14, 2008 11:02 am

Lekt: [vt:)] [vt:)] [vt:)]

Trong đợt VCH về VN tháng 2 có đi thăm 1 vài hoàn cãnh và bác DNT là một trong những hoàn cãnh VCH thấy thuơng nhứt.... thấy mình tới bác vui lắm... và bác ăn kẹo chocolate ngon như chưa từng đuợc ăn... và điều đáng thuơng hơn nữa là gia đình quá thiếu thốn đến nỗi không có ly đễ uống nuớc... VCH thấy cô con dâu phãi lấy cái chén múc nuớc cho bác uống sau khi bác ăn kẹo... :cry: ... đồng ý như Lekt là gọi cái nhà cho sang chứ thật tha chĩ là 1 miếng đất nhõ nhoi.... nhõ hơn 1 căn phòng bên mỹ chúng ta đang ỡ.... :cry: :cry: :cry:

... cám ơn Lekt đả nhắc lại VCH hoàn cãnh mà mình đã tận mắc chứng kiến.... một hoàn cãnh VCH thiết nghĩ rất cần sự giúp đỡ.... [vt:)] [vt:)] :)) :)) :))

Thứ 4 Tháng 5 14, 2008 11:15 am

Thật là thương tâm, HMM đã gởi chút tiền để giúp cho các NS gặp cảnh khó khăn này. Hy vọng số tiền đó đến sởm để OC kịp đi giúp... :heart: :heart: :heart:

Thứ 7 Tháng 5 24, 2008 11:33 pm

Hôm qua trang nhà đã chuyển 100 USD của chị Kim Vân giúp gia đình NS Dương Ngọc Thạch. Cảm ơn chị Kim Vân nhiều lắm.

Hình ảnh

Hy vọng qua sự giúp đỡ của thành viên, của mạnh thường quân, sự trợ cấp hàng tháng. Có thể giúp gia đình bác dễ thở hơn trong cuộc sống. :)) :)) :))
Gửi bài trả lời

ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB