ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB


Switch to full style
Gửi bài trả lời

NSUT Ngọc Khanh & Chồng: Bị đụng xe rất nặn

Thứ 5 Tháng 4 19, 2007 12:14 am

Ngocanh vừa nhận được tin:

Vợ chồng NSUT Ngọc Khanh (hát bội) bị đụng xe rất nặng. Cả 2 đang nằm tại BV Chấn Thương Chỉnh Hình TP. Trong đó NS Ngọc Khanh nặng lắm, đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, tình thế nguy khốn.

CLVN xin thông báo, để khán giả gần xa có lòng hảo tâm, có điệu kiện để ủng hộ tin thần cho vợ chồng NSUT Ngọc Khanh vượt qua tai nạn này.

Xin chân thành cảm ơn. :???: [vt:)] :))

Thứ 5 Tháng 4 19, 2007 12:32 am

:cry: :cry: :cry:

Thứ 5 Tháng 4 19, 2007 2:44 am

hy vọng nữ nghệ sĩ Ngco5 Khanh và phu quân qua khỏi tai kiếp này, cầu trời :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :cry: :cry: :cry:

Thứ 6 Tháng 4 20, 2007 8:27 am

Tối nay ngocanh có đến Trung Tâm chấn thương chỉnh hình.
Lên lầu 3 để tìm chồng của NS Ngọc Khanh, thì hay tin chú đã xuất viện.
Xuống phòng sắc sóc đặc biệt thì không vào phòng được (qui định) nên gặp 2 người con của NS Ngọc Khanh.

Vợ chồng NS Ngọc Khanh đi honda từ Sài Gòn ra Vũng Tàu để tìm xuất hát, chưa đến Vũng Tàu, trên đường đi thì tấp vào lề dừng xe lại. Bổng một chiếc honda khác từ xa tông vào, 2 vợ chồng NS Ngọc Khanh văng ra xa.

Kết quả:
- NSUT Ngọc Khanh: Gảy chân, gảy các xương ngực. Hiện đã tỉnh táo lại nhưng vẫn nằm săn sóc đặc biệt, chân hiện gắn ốc xung quanh để cho chân liền. Xương gảy ở ngực thì tạm thời chờ xử lý tiếp.
- Chồng NS Ngọc Khanh: Gảy chân cũng gắn ốc và cho về nhà.

Hai vợ chồng Ngọc Khanh bị tai nạn hôm thứ 2 đến nay. Nhân dịp này trang nhà gửi giúp gia đình của NS Ngọc Khanh 500 ngàn chia sẽ phận nào khó khăn của gia đình trong lúc gặp cảnh không may.

Hình ảnh

CLVN mong nhận được sự chia sẽ của khán giả gần xa giúp NSUT Ngọc Khanh trong lúc đang bị nạn. :???: :)) :)) [vt:)]

Thứ 6 Tháng 4 20, 2007 4:39 pm

Trời! Cả 2 vợ chồng chân đều phải gắn ốc hết sau nay ca hát vũ đạo sao được nữa! :cry:

Thứ 6 Tháng 4 20, 2007 4:52 pm

Trích từ Cali Today News




WHO báo động Việt Nam đứng đầu thế giới về tử vong giao thông
Apr 19, 2007

Cali Today News – Báo cáo cuả Tổ Chức Y Tế Thế Giới gọi tắt là WHO đưa ra hôm thứ tư cho biết Việt Nam hiện là quốc gia đứng đầu thế giới về số người chết vì tai nạn giao thông. WHO gọi đây là một “nạn dịch” mang tầm vóc quốc gia và kêu gọi chính phủ VN phải làm mọi cách để giảm thiểu số thương vong này.

Theo số liệu trong báo cáo trên, mỗi ngày bình quân có 33 người chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam. Riêng trong năm qua, số tử vong là 12,300 người .

Trong phát biểu đưa ra tại Hà Nội nhân phát động Tuần Lễ An Toàn Giao Thông Thế Giới, Hans Troedsson, giám đốc WHO tại VN, nói rằng “Tại nạn giao thông ở VN đã đạt đến mức nạn dịch.” Ông nói tiếp “An toàn giao thông không chỉ là vấn đề y tế mà còn là vấn đề kinh tế và xã hội.” Ông Troedsson dẫn chứng số liệu được Ngân Hàng Phát Triển Châu Á công bố cho thấy nền kinh tế cuả VN đã bị thiệt hại mổi năm $885 triệu đô la do tai nạn giao thông.

Giám đốc WHO nhận định rằng người lái xe ở VN coi thường luât lệ giao thông và thường xuyên lái xe vượt quá tốc độ cho phép. Chỉ có một số ít trong tổng số 85 triệu người dân VN có nón an toàn mặc dù có đến 18 triệu xe gắn máy đăng ký tham gia lưu thông trên đường. Chính quyền VN, theo ông Troedsson, cố gắng kêu gọi người dân đội nón an toàn, nhưng người dân bất chấp lời kêu gọi này.

Vẫn theo ông Troedsson, khoảng 40% các tai nạn giao thông là do thanh thiếu niên tuổi từ 15 đến 24 gây ra. Số thanh thiếu niên trong độ tuổi này chiếm khoảng 20% tổng dân số VN.

Dẫn số liệu cuả bệnh viện Chợ Rẫy tại Saigon, bộ trưởng giao thông Hồ nghĩa Dũng cho hay 85% các vụ tai nạn giao thông là do xe gắn máy gây ra.

Được biết Tuần Lễ An Toàn Giao Thông Thế Giới do LHQ phát động nhằm giaó dục an toàn giao thông cho thanh thiếu niên.

Đăng Khoa-Source:AP

Thứ 7 Tháng 4 21, 2007 9:58 pm

VN muốn giam tai na.n xe cộ trước tiên phải giảm tệ nạn ....NHẬU .... :roll: :) , gì mà hễ 10 thanh niên thì hết 8 rưỡi lả nhậu rồi :shock: , nhậu xong tự lái xe về thế là gây ra tai nạn . :???:
Thứ đến là khi tai nạn xãy ra thì chết nhiều hơn sống vỉ hông có đội nón bảo hiểm :roll: , vì ca'i tâm lý chung là nếu đội nón bảo hiểm thì đâu ai thấy được cái dung nhan của mình . :lol: :-P

Thứ 7 Tháng 4 21, 2007 10:05 pm

Ông bộ trưởng giao thông vận tải toàn đi xe hơi bốn bánh có người lái thì lo gì... chừng nào ông BỘ TRƯỞNG ĐI XE HONDA HAI BÁNH LÀM VIỆC THÌ ỔNG MỚI HIỂU ĐƯỢC TAI NẠN GIAO THÔNG LÀ CÁI GÌ ::angry ::angry ::angry

Thứ 7 Tháng 4 21, 2007 10:47 pm

cái tệ nhứt là đang chạy bất ngờ muốn quẹo đâu là quẹo nên người chạy sao dừng hỏng kịp,hồi ông chồng Thanh về VN thấy xe Honda hai bánh chở đứa con nhỏ ngồi trước,chồng lái xe,2 đứa con khác ngồi giữa còn bà vợ ngồi sau cùng, thấy chở nhiều người còn hơn xe hơi ổng shocked chụp hình lia chia về cho bạn bè coi :mrgreen: .

Thứ 7 Tháng 4 21, 2007 11:10 pm

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam :mrgreen: :cry:

Học sinh đến trường

Hình ảnh

khi "các đồng chí" ngao du phố phường :mrgreen:

Hình ảnh

trên đường giao "thịt cầy"

Hình ảnh

tránh ra,đụng là ăn luôn chục dĩa cơm này đó! :mrgreen:

Hình ảnh

gọi là xe tải hay xe bò :roll: ?

Hình ảnh

Chủ nhật Tháng 4 22, 2007 8:53 am

Hôm ghé vào thăm nghe con của NS Ngọc Khanh nói cha đã về nhà. Mình đinh ninh...gia đình NSUT Ngọc Khanh có nhà để ở. Ai dè hôm nay đọc báo mới biết cả nhà đi thuê nhà để ở. Lại gặp tai nạn nặng thế này, phải mất một thời gian rất dài mới mong có cơ hội đứng hát được. :???: :???: :))

Thứ 2 Tháng 4 23, 2007 12:29 am

:cry: :cry: :cry:

Thứ 3 Tháng 4 24, 2007 5:14 am

Tối nay sau giờ làm ngocanh quay lại bệnh viện thì NS Ngọc Khanh đã chuyển sang phòng Hậu Phẫu. Mình đã tìm và gửi tiếp 50 USD của một thành viên trang nhà gửi giúp cho NS Ngọc Khanh.

Nhìn thấy một cân bắt óc, gắn kiềng xung quanh . Ngực của cô cũng gãy xương nhưng tạm thời không mổ để cho nó tự lành, chân thì gắn ốc vậy vài tuần sẽ mổ xem ...NS Ngọc Khanh nhờ trang nhà chuyển lời chân thành cảm ơn đến tất cả các nghệ sĩ, khán giả gần xa đã giúp gia đình cô trong lúc đại hoạn. :???: :???: [vt:)] [vt:)] :)) Cô Ngọc Khanh cũng gửi lời cảm ơn anh Mới (TrungAnh)...người bạn thân của Cô :) :))

Hình ảnh

Chủ nhật Tháng 5 13, 2007 7:23 pm

Trưa hôm qua, trang nhà cũng có ghé lại nhà NS Ngọc Khanh để gửi 1 triệu VND, của 2 NS tại nước ngoài gửi giúp NS Ngọc Khanh. Vì lý do riêng nên trang nhà không cập nhận lên đây theo yêu cầu. Hôm nay đọc tin tức qua thống kê tương đối, sau khi bị tai nạn đến nay NS Ngọc Khanh và chồng đã được sự giúp đỡ khá đông của khán giả, đồng nghiệp khắp nơi. [vt:)] [vt:)]

Chủ nhật Tháng 5 13, 2007 8:21 pm

:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Gửi bài trả lời

ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB