Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

DANH CA 6 THOÀNG: 90 tuổi và sự cô quạnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 5 18, 2008 7:09 pm
gửi bởi ngocanh
Có thể nói, trong làng cổ nhạc của miền Nam.
Những khán giả được nghe và chứng kiến những danh ca thời kỳ đầu của SKCL chẳng còn mấy ai.

Họ là những danh ca, tên tuổi lẫy lừng. Cái thời mà giọng ca của họ còn mang nét rất đặc trưng riêng (cái dễ phân biệt nhất đó là cách ca rung nghe hư...hư ....), cách ca không mượt mà, uyển chuyển như bây giờ nhưng chất chứa trong đó cái hùng hồn, tự sự.

Những danh ca thời đó, nay còn ai? Nếu không nhầm thì chỉ còn có: NSND Phùng Há, NS 6 Thoàng...còn các bạn khác như: Thành Công, ba Bến Tre, Sáu Ngọc Sương, 5 Cần Thơ...tất cả đã ra người thiên cổ.

Tháp tùng theo một Soạn giả, sáng thứ 7 trang nhà ghé thăm nhà danh ca 6 Thoàng. 90 tuổi nhưng trí nhớ rất siêu, những sự việc mấy mươi năm của thế kỷ trước, vậy mà ông nhớ đến từng giờ, từng phút...

Hình ảnh

Danh ca 6 Thoàng hiện ở với cô con gái duy nhất.

Hình ảnh

Nhà của ông thềm thắp hơn xung quanh nên nước hay chảy vào nhà. Ẫm và thấp, nên chổ ông nằm có phần u ám và...lúc nào cũng đốt nhang muỗi dù ngày hay đêm.

Hình ảnh

Ông cẩn thật đến từng chi tiết, ai đến thăm, ai tặng gì...ông đều ghi vào nhật ký. CLVN xin kính tặng danh ca 6 Thoàng : 500 Ngàn VNĐ. Cuộc sống về chiều, rất cô đơn vì bạn bè vong niên chẳng còn ai...có người đến thăm, nhắc lại chuyện ca hát ngày xưa ông nói say xưa ()kisss ()kisss :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 5 18, 2008 9:28 pm
gửi bởi sauvuongynhac
Hình hồi trẻ , NS Sáu Thoàn đẹp trai ghê! NA có quay đoạn phim nào khi trò chuyện với ong không? Sẽ lá một tư liệu quý giá

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 5 19, 2008 9:31 pm
gửi bởi ngocanh
Có thu chút chút :)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 5 21, 2008 1:52 am
gửi bởi mecailuong
NS 6 Thoàng là người hát trong đêm bị ném lưu đạn ở Nguyễn Văn Hảo.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 5 21, 2008 11:07 pm
gửi bởi ngocanh
Đúng vậy, trên chân của chú giờ còn miễng của lưu đạn do lính dù từ tầng 3 liệng xuống. Ngay khi NS 6 Thoàng hát xong mấy câu vọng cổ và chuẩn bị đào đất để lấp Sông Giang.

Quả lựu đạn còn làm SG Duy Lân bị mất 1 chân, và mấy người nữa chết.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 5 22, 2008 6:34 pm
gửi bởi ngocanh
Uh chú hiền và rất "máu" khi nhắc lại đời NS. Nói huyên thuyên, lý cafe không kịp uống.

Người lớn tuổi vô cùng vui khi có người trò chuyện, sẽ thấy bớt tuổi thân.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 7 26, 2008 9:13 pm
gửi bởi kimkimdung
ngocanh đã viết:Uh chú hiền và rất "máu" khi nhắc lại đời NS. Nói huyên thuyên, lý cafe không kịp uống.

Người lớn tuổi vô cùng vui khi có người trò chuyện, sẽ thấy bớt tuổi thân.


Ông chủ ơi, nghệ sĩ Kim Nguyên có một thời đã từng ca chung với ông Sáu Thoàng trong ban Thành Công, nay muốn gửi chút tiến biếu NS Sáu Thoàng, không biết ông chủ có lo dùm việc này được không? Nếu không, xin cho địa chỉ của NS 6 Thoàng (lúc trước NS 6 Thoàng ỏ đường Phạm Thế Hiển, không biết bây giờ còn ở đó không). Cám ơn ông chủ trước.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 7 27, 2008 7:46 pm
gửi bởi ngocanh
kimkimdung mến!

NA và trang nhà rất sẳn lòng. Có gửi qua Paypal được không? hoặc nếu muốn gửi về trực tiếp cho NA tại Việt Nam thì liên lạc qua email: info@cailuongvietnam.com

Cảm ơn chú Kim Nguyên rất nhiều nhé. :)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 7 28, 2008 10:23 pm
gửi bởi tancogiaoduyen
Trang nhà cũng vừa nhận được 50 USD của Nghệ sĩ Kim Nguyên gửi giúp Nghệ sĩ Sáu Thoàng với lời nhắn như sau:
"Kim Nguyên xin gửi lời thăm hỏi anh Sáu và chúc sức khỏe anh Sáu. Nhớ rất nhiều những kỷ niệm cuả chúng ta khi hát ở ban Thành Công năm xưa".
Chân thành cám ơn NS Kim Nguyên :)) :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 7 29, 2008 11:42 pm
gửi bởi ngocanh
Trưa hôm nay, NA chạy qua nhà NS 6 Thòang để gửi 50 USD của NS Kim Nguyên và 50 USD của cailuong04 gửi tặng NS 6 Thòang. :)) [vt:)] [vt:)]

Hình ảnh

NS 6 Thòang kể lại chuyện ngày xưa đi hát ban Thành Công, đi hát đại nhạc hội với NS Kim Nguyên, lúc đi về 2 người đi xe chung.
Kể lại vai diễn trong Mạnh Lệ Quân mà NS Kim Nguyên đóng vai chồng của NS Phùng Há (vai Mạnh Lệ Quân), NS 6 Thòang vai cha của NS Phùng Há. Hay tuồng Tiết Giao đoạt Ngọc...

Và nhắc lại ngày NS Kim Nguyên sắp ra đi (Mỹ) có rũ 6 Thòang, Kiên Giang...lại nhà chơi (ở đường Phạm Thế Hiển)... :)) :)) ()kisss :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 7 30, 2008 8:46 pm
gửi bởi kimkimdung
Nghệ sĩ Kim Nguyên cám ơn OC đã bỏ công đi lo dùm việc này. :)) :lol:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 8 03, 2008 4:40 am
gửi bởi ngocanh
kimkimdung: Vui lòng gửi mail cho mình để mình biết địa chỉ email của kimđungung. Để gửi tặng cho NS Kim Nguyên audio trò chuyện xúc động cùa NS 6 Thòang nhé. NS Kim Nguyên có xài email không?

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 8 03, 2008 8:18 am
gửi bởi kimkimdung
Đã email cho OC rồi. Cám ơn nhiều. NS Kim Nguyên không xài email. OC cứ email cho KD, tụi này sẽ chuyển cho NS Kim Nguyên vì NS Kim Nguyên