Chủ nhật Tháng 12 26, 2004 6:32 pm
rồi chàng ạ! định mời cô về đoàn mình giữ vai đào mụ, đào ác, lẳng, độc, được 0 chàng!ngocanh đã viết:Cũng xin nói thêm chổ chụp cô là ở dưới đất, còn phòng cô thì ở trên gác, chắc nhìn thấy cầu thanh sau lưng cô chứ.
Juanto hôm qua xin số ĐT...đã gởi qua email, có gặp được chưa?
Thứ 2 Tháng 12 27, 2004 3:12 am
Thứ 2 Tháng 12 27, 2004 6:45 am
cái đống băng nhựa mà 0 cháy rụi năm 75, thì bà con có cơ hội nghe các danh tài nhạc sĩ hoà tấu và ca cỗ...mệt xĩu khu nhà từ trại hòm Vạn Thọ cháy lớn từ đó lan tới gần nhà thờ Gia Định, khu Bùi Hữu nghĩa nhà Túy Hoa-Túy Phượngngocanh đã viết::mrgreen:
Chắc juanto cũng biết gia đình 6 Qui. Nghe người ta nói, Bạch Huệ hay đến nhà 6 Qui chơi tài tử. Cô Bạch Huệ sau khi cố nhớ rồi nói: Cô nhớ rồi, 6 Qui thì nghe chứ không có chơi tài tử.
Thứ 2 Tháng 12 27, 2004 6:01 pm
Thứ 2 Tháng 12 27, 2004 6:03 pm
Thứ 2 Tháng 12 27, 2004 6:04 pm
Thứ 2 Tháng 12 27, 2004 7:00 pm
juanto có nghe qua khăn đen, suối đàn = truyền thuyết danh tướng Lê Văn Duyệt có người con nuôi nổi loạn chống triều đình, phe nhóm bị đánh dẹp tan rã, chạy đến vùng đất trên (khi ấy chỉ là bãi hoang lau sậy um tùm mênh mông lạch nước) trốn tránh cuộc truy đuổi bắt bớ, họ ngụy trang là người dân Hồi (Hồi Giáo ??) bịt khăn đen lam lũ như bao nông dân của dân tộc thiểu số đang sống chung quanh đó, trong quân đội nghĩa sĩ có nhiều người biết chơi nhạc khí (gia đình nhạc công nào đó của triều đình) đêm về nhớ nhà nhớ người thân kẻ chết người còn nên cùng hoà nhạc ca hát nhiều điệu buồn lâm ly thê thiết. Từ chỗ truyền miệng ra của dân địa phương (người thiểu số 0 biết chơi nhạc cung đình Nguyễn Triều) nên lính triều đình đã đến nơi âm thầm bắt và giết hết lộng đãng. [b]suối đàn có lẻ là tên đặt cho vùng do tục truyền này mà ra chăng (gần đó là lăng mộ Vị Tả Quân Lê Văn Duyệt, đệ nhất công thần nhà Nguyễn)ngocanh đã viết:"KHĂN ĐEN - XÓM NHẠC"
Thứ 2 Tháng 12 27, 2004 7:06 pm
Thứ 2 Tháng 12 27, 2004 7:17 pm
tui tránh tên Khoi mà tieulongn nhắc chi cho utkhoi lên mặt theo juanto và người lớn thì Ngài Khôi là anh hùng mạt vận vì va chạm với quyền thần nên phải số tru di :sad: làm vạ lây Ngài LVD , mộ bị neo xiềng đến đời thứ 3 mới được Minh Chúa thả ra nhà Nguyễn nhờ vị Khai Quốc Công Thần này mở rộng bờ cõi sâu vào phương Nam mới có chỗ ăn chỗ dựa nuôi quân lớn mạnh, rồi Bắc chinh dẹp Trịnh sau đótieulongn đã viết:con nuôi của Lê Văn Duyệt là Lê Văn Khôi
Thứ 2 Tháng 12 27, 2004 10:33 pm
xin nhắc đến 1 bậc tiền nhân nổi danh trong lịch sử còn được dân gian sùng bái cho đến bây giờ: NGÀI TÃ QUÂN LÊ VĂN DUYỆT.tieulongn đã viết:con nuôi của Lê Văn Duyệt là Lê Văn Khôi
Thứ 2 Tháng 12 27, 2004 10:36 pm
Thứ 2 Tháng 12 27, 2004 10:48 pm
tanco cũng ở trong sài thành mà 0 biết vụ nhà nước đã chế tài chuyện tính ngưỡng của dân rồi sao, từ ngay sau 75, chính quyền đương thời đã ban hành nhiều lệnh thay đổi vấn đề cúng bái tín ngưỡng của dân gian về ông Phúc Thần LVD, dần dà một vài năm sau, do sự phãn đối mạnh của dân địa phương làm ảnh hưởng đến phát triển sự thịnh vượng có ích cho công ăn việc làm chung của thành phố saigon, nên việc cúng tế Ngài Tả Quân được coi là truyền thống dân tộc, nên nhà nước cho tu sửa lại những hư hại do chiếm ở của các vị cha chú gây ra, rồi tiếp tục cho bà con trãy hội đến lăng này như xưa, tuy nhiên vẫn cấm việc xin xâm cầu khấn, có chăng là bà con lễ đàn lén lút mà thôitancogiaoduyen đã viết:sao hỏng thấy nói tới dzụ " xin xâm " dzậy?
Thứ 3 Tháng 12 28, 2004 12:06 am
Thứ 3 Tháng 12 28, 2004 3:27 am
Thứ 3 Tháng 12 28, 2004 5:36 am