Bạn đang xem trang 1 / 4 trang

Tìm kỳ nữ Kim Cương - Thăm soạn giả Kiên Giang

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 12, 2005 10:15 pm
gửi bởi ngocanh
Mấy ngay nay canh me phone đến nhà Kim Cương nhưng cô vắng nhà suốt.
Nay tranh thủ trưa chạy đến Phùng Khắc Khoan để gặp cô, thì cô không có đó. Bấm điện thoại di động nói chuyện để nhờ cô cho biết những NS có hoàn cảnh khó khăn.
Tuy vậy do bên cải lương cô ít biết, cô bảo để cô nhớ và hỏi dùm xem sao, có gì mai gọi lại.
Giọng của Kim Cương nghe đứng tuổi nhỉ, không biết cô năm nay bao nhiêu tuổi?
Nói chuyện cũng vui lắm, cô hay cười. Hy vọng là mai sẽ có thêm 1 số NS mà cô tìm được.

Chú ý: Kim Cương là người bà con với MayHuong (?) :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 12, 2005 10:54 pm
gửi bởi MayHong
hehehe ...ý o^ng chủ nói ba` con với MH hỉ :)
UH ...đúng là KC có wan hệ với gia đình MH , vai Ba` của MH ... :-P
Mẹ của KC bà 7 Nam vơ'i bà cố ngoai MH la` chị em bạn dì :shock: , bà con xa đại bác bắn hông tới ahhhhhhh .....hehehehe .......
NA hông biết tuô?i của KC sao ? she năm nay hơn 6 bó rồi :???:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 12, 2005 11:14 pm
gửi bởi ngocanh
Kô biết thật chỉ đóan khỏang đó thôi vì cùng thời với Thanh Nga... :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 1 13, 2005 10:55 pm
gửi bởi ngocanh
Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 1 13, 2005 10:57 pm
gửi bởi ngocanh
Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 14, 2005 12:14 am
gửi bởi tancogiaoduyen
nghe danh Kiên Giang Hà Huy Hà từ lúc còn nhỏ giờ biết mặt thì nhà thơ đã bặc trắng mái đầu :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 14, 2005 1:50 am
gửi bởi bye bye
tiên phong đạo cốt :)

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 14, 2005 2:22 am
gửi bởi ngocanh
...
Thực ra Kiên Giang vào bệnh viên hơn một tuần nay.
Bệnh bàng quang...không tiểu được, bệnh này kéo dài đã 10 năm. Và đây là lần thứ 2 phải thông tiểu bằng bịt nilong, hiện đang đợi bác sĩ khám lại lần nữa để quyết định có mổ hay không và mỗ thì trước hay sau tết.

Lúc đến thăm thì có 2 người khác cũng ghé thăm thì nghe nói, bệnh đang ở giai đoạn 2, nhưng không phải ung thư.
Soạn giả Kiên Giang quê ở Rạch Giá, Kiên Giang. Hiện nay ở Quận 8. Ông cũng là người mà ban Ái Hữu Nghệ Sỹ phải trợ cấp hằng tháng vì thuộc diện NS khó khăn. Tuy nhiên khi nói đến vấn đề này thì ông bảo là : "Chỉ là tượng trưng thôi cháu, chứ 1 tháng 80 ngàn thì làm gì".
Ông là soạn giã cải lương và cũng là nhà thơ, nhà báo có tiếng. Về cải lương, Kiên Giang có nhiều tuồng rất nổi tiếng như:

- Ngưu Lang Chước Nữ: Do Cửu Long Giang (nghệ danh Kiên Giang lúc bấy giờ) - Hoa Đăng -Trương Bỉnh Tòng
- Lưu Bình Dương Lễ (Người đẹp bán tơ)
- Áo cưới trước cổng chùa
- Phấn Lá Men Rừng: Với Quy Sắc
- Người Vợ không bao giờ cưới
- Màu tím hoa trinh nữ
- Mây chiều xuyên nguyệt thôn: Với Hoa Phượng
- Vườn lạnh sau chùa (Thạch Kỳ Duyên)
- Trái tim Ngọc (Trương Chi - Mỵ Nương)
- Chia đều hạnh phúc
.......

Ngồi trò chuyện với Kiên Giang một chút mình xin phép chụp hình ông, ông kêu ra ngoài và đứng chụp hình. Phòng bệnh của ông là phòng đang mở của, phía tay phải của các bạn đó.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 14, 2005 2:26 am
gửi bởi bye bye
:)) :)) :)) ngocanh :)))Kiss ()()kisss

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 14, 2005 2:31 am
gửi bởi tancogiaoduyen
:)) :mrgreen: Kiên Giang diệu dễ sợ,kêu ra ngoài chụp hình dể nhìn ổng còn phong độ! :)) :mrgreen: Cám ơn ngocanh đả đến thăm Kiên Giang 2 lần tại bệnh viện Nguyễn Trải là bệnh viện xa lơ xa lắc chổ ở của ngocanh :)) :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 14, 2005 2:32 am
gửi bởi utngoc
thương Ngocanh thiệt đó :)) :)) :)) cầu mong sức khoẻ của soạn giả Kien Giang tốt hơn

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 14, 2005 2:53 am
gửi bởi ngocanh
Mấy ngày nay hơi bị dị ứng với Ban Ái Hữu Nghệ sỹ.
Chúng ta muốn tìm hiểu, gặp và gởi quà...mà họ cứ bảo là không biết địa chỉ...thì hết sức vô lý. Cứ bảo là đến ngày trợ cấp hằng tháng thì đến chờ ở đó sẽ gặp, chẳng lẽ lại nghĩ làm.
Rồi BSk có lần hỏi cũng không cho địa chỉ, số ĐT...của NS khó khăn.
Thiết nghĩ, đó là những NS khó khăn, già cả, khán giả tìm đến là để giúp đỡ, và thực sự được gặp khán giả họ cũng vui. Chứ nào ai đó lại "quấy rối" nghệ sỹ dạng này đâu. ::(Dapdau

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 14, 2005 3:31 am
gửi bởi juanto,
ngocanh đã viết:kêu ra ngoài và đứng chụp hình. Phòng bệnh của ông là phòng đang mở của, phía tay phải của các bạn đó.
nhà thơ Kiên Giang oai trấn võ lâm vậy, mà ông chủ bắt đứng khoanh tay chụp hình ngoan chưa :lol:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 14, 2005 10:01 am
gửi bởi khoi
Ban Ái Hữu Nghệ Sĩ quả thật là ... hơi vô duyên. ::angry

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 14, 2005 6:47 pm
gửi bởi ngocanh
khoai đã viết:
ngocanh đã viết:kêu ra ngoài và đứng chụp hình. Phòng bệnh của ông là phòng đang mở của, phía tay phải của các bạn đó.
nhà thơ Kiên Giang oai trấn võ lâm vậy, mà ông chủ bắt đứng khoanh tay chụp hình ngoan chưa :lol:


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: